Tuesday, November 8, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 8-11-2011 (Web Đối Thoại)



Posted on 08/11/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Cách thức giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là quan tâm của nhiều người Việt trong và ngoài nước.
Nước lũ vẫn còn mênh mông ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng nếu vụ đông xuân không xuống giống đúng thời vụ thì tương lai sản xuất lúa gạo năm tới khá bấp bênh.
Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 này, Sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy tổ chức Kỷ niệm 25 Năm Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto tại thành phố Bergen.
Tỉnh Nam Định không tuyển dụng công chức là những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc hệ thống dân lập, tư thục hay tại chức, mà chỉ tiếp nhận thành phần được đào tạo chính quy, dài hạn.

Thủ tướng Silvio Berlusconi có nguy cơ mất chức nếu không vượt qua được cuộc bỏ phiếu quan trọng về ngân sách ở Quốc hội Ý.
Nam Hàn nối lại viện trợ y tế cho Bắc Hàn qua việc cho phép WHO giải ngân 6,94 triệu đôla mà Seoul đã phong tỏa hồi năm 2010.
Ông Vũ Quốc Dũng, một trong số giáo dân tại Giáo xứ Thái Hà đã bị công an bắt đi sau khi cãi vã với Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ.
Khoảng 30 học viên Pháp Luân Công bị công an bắt khi tọa thiền tập thể lần ba trước Đại sứ quán Trung Quốc sáng 08/11.

Bộ trưởng tài chánh các nước Châu Âu họp tại Brussels để quyết định có nên cho Hy Lạp một phần nữa trong ngân khoản cứu nguy hay không
Tin đồn cho rằng Thủ Tướng Berlusconi có thể từ chức đã khiến các thị trường Ý tăng giá hôm nay
IAEA mới được cung cấp các thông tin tình báo cho thấy Iran đã tiến hành công tác phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân
2 Thượng nghị sĩ Mỹ Carl Levin và John McCain yêu cầu chính phủ Trung Quốc truy quét các công ty sản xuất phụ tùng quân sự giả mạo




Đàn Chim Việt 11:02:am | Hầu hết nạn nhân đều bị cháy thành than nên không thể nhận diện.
Trương Nhân Tuấn 10:06:am | Bài này nhằm góp ý với các tác giả của bài nhận định “Vai trò của Đài Loan tại Biển Đông” đăng trên RFA ngày 4 tháng 11 năm 2011, về một…
Tạ Dzu 01:19:am | …có những lúc Việt kiều kết cuộc trong thua lỗ. Một số cưới và đem cô dâu mới về Mỹ, khám phá ra rằng những phụ nữ này đã hình dung một cuộc…
Tạ Dzu 12:01:am | Nhân dân trở thành con rối trong tay Đảng. Khi cần, Đảng sẵn sàng khơi động lòng yêu nước, kêu gọi toàn dân kháng chiến. Khi cần khai thác, Đảng không tiếc lời..
Phạm Hồng Sơn 03:55:pm | Hà Nội chắc chắn sẽ chẳng có những không gian xanh quí hiếm giữa lòng Thủ đô..

Ô tô của vợ Chủ tịch tỉnh Cao Bằng bị đập phá sau va chạm (LĐ 8-11-11) -- Lái Mazda, đụng Lexus. Ở Việt Nam giá mỗi chiếc xe này là mấy tỷ nhỉ? Lương của Chủ tịch tỉnh là bao nhiêu nhỉ?
Chính trị: Ba cha con lưu trữ tài liệu chống phá Nhà nước (NLĐ 8-11-11) -- Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu bị xét nhà.
Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Trung Quốc: The Trans-Pacific Partnership and the Rise of China (FA 7-11-11) Bài này có nhiều nhận xét đáng suy nghĩ. David Pilling thì nhìn vấn đề cách khác, cũng hay: Trans-Pacific Partnership: Far-reaching agreement could form powerful new trade bloc (FT 8-11-11) - (Đọc thêm: European Union: Stalled Doha round spawns rush of bilateral deals (FT 8-11-11)
Đập Tàu làm Miến giận: Chinese-funded hydropower project sparks anger in Burma (WP 7-11-11) -- Bài dài, nhiều chi tiết
Kinh tế Trung Quốc: Chinese factories eye cheaper labour overseas (FT 8-11-11)
Giặc thương mại giữa Trung Quốc và Châu Âu: Europe's Coming Trade War with China (FP 7-11-11)
Sự suy đồi của nước Mỹ: The Reckoning Begins (Slate 7-11-11) -- Có nhiều đồ thị rất dể hiểu!
Chủ nghĩa! Chủ nghĩa!: Conservatives and Social Justice (Public Discourse 7-11-11) -- Bạn nào theo dõi không khí "trí thức chính trị" (!!) ở Mỹ, nên đọc bài này. VERY GOOD!
Ảnh hưởng của ùn tắc giao thông: The Hidden Toll of Traffic Jams (WSJ 8-11-11)

Phạm Đình Trọng viết về lãnh đạo và nhiều vấn đề khác: Dấu Ấn(viet-studies 7-11-11) ◄◄
 “Tôi không lạ gì anh Đinh La Thăng” (VNN 7-11-11) — P/v ông Vũ Mão. Ông Đinh La Thăng rất bận rộn: Bộ trưởng GTVT gửi thư khen thai phụ lao ra đường sắt cứu người (DT 7-11-11)
 Chủ nghĩa! Chủ nghĩa!: Is capitalism broken… and what is the world going to do to fix it? (Guardian 5-11-11) — Thảo luận bàn tròn về tương lai của chủ nghĩa tư bản
 Trung Quốc và cán cân quyền lực thế giới: Cannes showed how power has shifted to Beijing (GUardian 6-7-11) — Bài của Larry Elliott
 Kiểm duyệt ở Trung Quốc: Pushing China’s Limits on Web, if Not on Paper (NYT 6-11-11)
Quang Dũng: Mấy ý nghĩ về thơ (Văn Nghệ 1956) -- Lại Nguyên Ân sưu tầm và giới thiệu
Con đi du học bị tâm thần (SGTT 8-11-11) -- Đáng tiếc là chuyện này xảy ra hơi thường.
Nước mắt người điên (LĐ 8-11-11) -- Đọc bài này buồn quá!
'Triumph' của người Việt... sexy khó đỡ (ĐV 8-11-11) -- "Suốt chiều dài lịch sử, yếm (áo yếm) được xem là thứ trang phục vừa kín đáo, vừa... sexy". Câu "suốt chiều dài lịch sử" dùng ở đây rất hay: vừa dân dã, vừa hàn lâm.
Thanh Lam hát trong chương trình cho người cao tuổi (VN+ 8-11-11) -- Hoan nghênh Thanh Lam. (Nhưng đừng có dịch là "Singing for old men" hoặc "Singing for senior citizens", mất hứng!)
Đàn ông huýt sáo khi tuyệt vọng (SGTT 8-11-11) -- Bài này hay!
Việt Nam đòi "phép lạ"?: Vietnam demands English language teaching 'miracle' (Guardian 8-11-11)
Nguyễn Thị Hậu: Tiếng phong cầm trên đường phố Potsdam (viet-studies 7-11-11)


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Đồng bằng sông Cửu Long: Bội thu lúa thu – đông
Thứ hai, 07/11/2011, 23:45 (GMT+7)
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa thu – đông. Bà con rất phấn khởi vì trúng mùa và bán được giá cao nhất từ trước đến nay. Đã có hơn 70% trong tổng số 650.000ha lúa vụ 3 được thu hoạch với năng suất khá cao: 5,1 tấn/ha. Nhiều nơi ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đạt 6 – 7 tấn/ha. Đặc biệt, thương lái vào tận nơi thu mua lúa tươi với giá 6.200 – 6.500 đồng/kg, lúa khô 7.200 – 7.600 đồng/kg; nông dân thu lợi lớn. Trong khi đó, vụ đông-xuân tới, dù được đánh giá khá thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ.
Trúng mùa được giá
Nông dân Dương Văn Châu ở xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Vụ thu – đông này, nông dân Trà Vinh thật sự trúng mùa, trúng giá, năng suất hơn 5 tấn/ha, bán được giá 7.200 – 7.300 đồng/kg lúa khô, nông dân có lời lớn bù lại khoản chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, công lao động gia tăng”.
Đến nay, tỉnh An Giang đã thu hoạch hơn 14.000ha/126.000ha lúa vụ 3 (bảo vệ an toàn sau cơn lũ lớn). Năng suất bình quân 5,7 – 6 tấn/ha, đặc biệt, nhiều diện tích tại huyện đầu nguồn An Phú trúng lớn với 7 – 7,2 tấn/ha.
Nông dân Nguyễn Văn Tài ở xã Đa Phước, huyện An Phú, phấn khởi: “Tôi vừa thu hoạch 2ha lúa được hơn 14 tấn, thương lái vào tận ruộng mua 6.300 đồng/kg lúa tươi, 7.300 đồng/kg lúa khô. Sau khi trừ chi phí, tính ra vụ này nông dân ở đây cầm chắc lời 20 – 25 triệu đồng/ha”.
Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, nhận định: “Bảo vệ thành công hơn 12.6000ha lúa vụ 3 (ngoại trừ hơn 5.000ha bị mất trắng do vỡ đê), An Giang sẽ thu được khoảng 800.000 tấn. Trừ chi phí, vụ này nông dân lãi ròng hơn 1.800 tỷ đồng (tính bình quân 6.000 đồng/kg)”… Vụ lúa thu – đông này có diện tích tăng hơn năm trước 150.000ha, năng suất bình quân hơn 5,1 tấn/ha (cao hơn 0,4 tấn/ha so với năm trước).
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, nhận định: “Sản lượng vụ thu – đông sẽ đạt hơn 3 triệu tấn. Từ đó góp phần nâng sản lượng lúa cả năm 2011 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long lên 22,8 triệu tấn, tăng 1,3 triệu tấn so với năm 2010. Ngoài diện tích bị thiệt hại do lũ (hơn 1,2%) có thể khẳng định vụ thu-đông năm nay thắng lớn vì trúng mùa, được giá. Nông dân rất phấn khởi”.
Vụ đông – xuân thiếu lúa giống
* Việc sản xuất lúa vụ 3 thắng lợi đã góp phần thực hiện sứ mệnh quan trọng là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu. Đồng thời giúp các địa phương trong vùng thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội; tạo điều kiện cho người dân có việc làm, ổn định đời sống…
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Các chuyên gia khẳng định vụ đông-xuân 2011 – 2012 ở Đồng bằng sông Cửu Long khá thuận lợi do lũ mang về nhiều phù sa, vệ sinh đồng ruộng, ít sâu bệnh… Tuy nhiên, vụ lúa này cũng phải đối mặt nhiều thách thức, có nguy cơ gây thiệt hại lớn.
Ông Đoàn Ngọc Phả, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, cho biết: “Năm nay lũ lớn, rút chậm, nhiều nơi nước trên đồng còn cao hơn 1m; ảnh hưởng đến việc sản xuất vụ đông – xuân. Nông dân phải tốn chi phí bơm nước ra để xuống giống kịp thời vụ. Chúng tôi đã đề xuất hỗ trợ người dân chi phí bơm rút nước cho 100.000ha đất sản xuất lúa bị lũ ngập sâu. Tỉnh cũng đã xuất ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân có lúa bị mất trắng do vỡ đê, cải tạo đồng ruộng chuẩn bị cho vụ đông-xuân”.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long cũng đối mặt với tình trạng sốt giá, khan hiếm lúa giống, đặc biệt các giống lúa chất lượng cao. Hiện giá nhiều loại lúa giống tăng mạnh (1.000 – 2.000 đồng/kg) so với tháng trước nhưng cung không đủ cầu. Các giống lúa thơm Jasmine 85, VD 20… cấp xác nhận tăng 11.000 – 12.000 đồng/kg lên 14.000 – 16.000 đồng/kg, giống lúa OM 2517, VNĐ 95-20, OMCS 2000, OM 4900, OM 6162, OM 1490, IR 50404… cũng vọt lên 13.000 – 14.000 đồng/kg. Còn hơn 1 tuần nữa, nông dân Đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống vụ đông-xuân đợt 1 nhưng nhiều đại lý, trung tâm giống đã hết hàng.
Ông Nguyễn Văn Hai, nông dân xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Mua không được lúa giống xác nhận, buộc nhiều hộ phải lấy lúa nhà (lúa hàng hóa) vụ thu – đông xử lý gieo sạ vụ đông – xuân. Như vậy, sẽ không đạt chất lượng, ảnh hưởng đến năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết”.
Vụ đông – xuân này, nông dân ĐBSCL sẽ xuống giống hơn 1,5 triệu ha và trong thời điểm từ giữa cuối tháng 11 đến cuối tháng 12-2011, cần khoảng 200.000 tấn lúa giống.
“Hiện nay giống cấp xác nhận chỉ đáp ứng khoảng 30% – 40% diện tích xuống giống toàn vùng. Các địa phương như An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang có tỷ lệ cao hơn, khoảng 60% – 70%. Diện tích còn lại, nông dân chọn lựa từ lúa sản xuất vụ trước làm giống cho vụ sau” – tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long , nhìn nhận.
Các chuyên gia nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, tác động của biến đổi khí hậu sẽ có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến vụ đông – xuân. Do vậy, các địa phương cần có các biện pháp chủ động đảm bảo nguồn nước tưới tiêu; theo dõi sát tình hình lũ rút, gia cố bờ bao, khẩn trương bơm rút nước… để xuống giống tập trung, kịp thời để né hạn, xâm nhập mặn…
Bà con nông dân phải thực hiện đúng lịch thời vụ nhằm tránh tình trạng xuống giống bị thiệt hại do mưa lũ và các loại dịch hại, nhất là rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như: “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất.
Bình Đại
Lũ nhấn chìm miền Trung
Thứ ba, 08/11/2011, 11:01 (GMT+7)
Ngày 07.11.2011, 18:43 (GMT+7)
Thanh tra môi trường ít công bố các vụ vi phạm môi trường
Ngày 07.11.2011, 14:18 (GMT+7)
Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước: Siết không muốn buông, đòi chẳng muốn trả

Thứ hai, 07/11/2011 23:10 GMT+7
Có dấu hiệu thỏa hiệp lưỡng đảng ở Mỹ cắt giảm thâm hụt
Thứ ba, 08/11/2011 7:26 GMT+7
Lãnh đạo Nông trường Đông Hiếu lộng hành? (P4)

Thủy điện xả lũ: Báo trước 10 giờ mới kịp trở tay
08/11/2011 0:30
Vụ mất nhà, đất vì nạn khai thác cát: Dân bức xúc đập phá
08/11/2011 7:32

12:48 | 08/11/2011
Nghi Corticoid là thủ phạm biến nữ sinh thành bà lão
08/11/2011
Sân golf treo hơn 10 năm, dân cùng cực

Thứ Ba, 08/11/2011, 06:21 (GMT+7)
Iran đã chế tạo bom hạt nhân?
Thứ Ba, 08/11/2011, 10:13 (GMT+7)
Pháp công bố “gói thắt lưng buộc bụng” thứ hai

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Bác sĩ bệnh viện Phụ sản bị đề nghị khởi tố vì để mất bé sơ sinh
Thứ hai, 7/11/2011, 19:23 GMT+7
Luật sư của gia đình sản phụ Trần Thị Thơm vừa gửi đơn đến các cơ quan tố tụng đề nghị khởi tố bị can với các y, bác sĩ trong ca trực để xảy ra việc kẻ gian vào giường bệnh lừa bế mất đứa con vừa sinh của chị này.
Trong đơn gửi tới VKS, Công an Hà Nội cùng VKS và Công an quận Hoàn Kiếm, luật sư Cao Bá Trung (được gia đình sản phụ Thơm mời bảo vệ quyền lợi) cho rằng, các y, bác sĩ trong ca trực ngày 3/11 tại tại phòng 6, tầng 6 nhà G của Bệnh viện Phụ sản đã thiếu trách nhiệm để người lạ mặt được vào phòng bệnh nhân trong thời gian cấm người nhà vào thăm nom dẫn đến hậu quả con trai vừa sinh của chị bị một phụ nữ mặc áo blouse bế đi.
Theo luật sư Trung, việc làm của kíp trực hôm đó có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông đề nghị các cơ quan tố tụng vào cuộc, khởi tố bị can những người liên quan trong ca trực về hành vi trên. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình sản phụ Thơm còn đề nghị “áp dụng biện pháp ngăn chặn” với những người liên quan để tránh hậu quả tương tự và phục vụ điều tra.
Cùng với việc kiến nghị đến các cơ quan tố tụng của quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội, người đại diện pháp luật của gia đình sản phụ Thơm còn có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đề nghị đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật toàn bộ các y, các sỹ trong ca trực ngày 3/11 để “phục vụ việc điều tra và giảm bớt bức xúc trong dư luận”. Bên cạnh đó, bệnh viện phải nhận trách nhiệm về việc để mất tích con của vợ chồng chị Thơm.
Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Trung cho biết, trong trường hợp tìm thấy đứa trẻ, gia đình sẽ không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự với những người trong kịp trực. “Nhưng tôi tin cơ quan điều tra vẫn sẽ vào cuộc vì đây là vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng”, luật sư Trung.
Chị Thơm cho biết, gần một tuần trước, chị sinh mổ bé trai nặng 3,4kg. Buổi sáng 3/11, một nam bác sĩ thông báo, con trai chị sẽ được đưa đi xét nghiệm. Khoảng 10h hôm đó, một phụ nữ mặc áo blouse trắng đã đưa cháu Trường đi tắm và đã mang bé trả lại cho chị Thơm. Khi đứa trẻ vừa nằm với mẹ thì có tiếp một người mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ và bế, nói đưa đi xét nghiệm.
Khoảng 11h chưa thấy con về, chị Thơm đã nhờ em gái đi tìm. Cô này được một số cán bộ bệnh viện nói không phải lo, đứa trẻ sẽ được đưa về sau khi xét nghiệm xong. Đầu giờ chiều, chị Thơm được biết không có đứa trẻ nào mang số hiệu như con của chị ở đây. Không tìm thấy con, gia đình trình báo sự việc với cơ quan công an.
Chiều 7/11, Công an Hà Nội cho biết đã tìm thấy một bé trai nghi là con của chị Thơm. Tuy nhiên, do gia đình chưa nhận dạng được nên nhà chức trách sẽ làm giám định ADN.
Hà Anh

Thẩm phán bị điều tra ‘chạy án’ nửa tỷ đồng
Thứ hai, 7/11/2011, 17:35 GMT+7
Vừa được bổ nhiệm và phân công về TAND quận 12 (TP HCM), thẩm phán Phan Mạnh Hùng ra Đà Nẵng chơi và không quay lại cơ quan. Ngay sau đó có người tố cáo đã đưa cho ông Hùng 500 triệu đồng để “chạy án”.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra về hành vi “chạy án” 500 triệu đồng của ông Hùng.
Trước khi được bổ nhiệm là thẩm phán TAND quận 12 vào đầu năm 2011, ông Hùng là thư ký của TAND quận Tân Bình (TP HCM). Quá trình làm việc, ông này quen với chị em bà Nguyễn (liên quan vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) và hứa hẹn “sẽ giúp đỡ”.
Sau khi nhận hơn 500 triệu đồng từ chị em bà Nguyên, ông Hùng “mất tích” khỏi địa phương.
Từ tháng 3, không thấy ông Hùng đi làm, tòa án quận 12 tìm hiểu sự việc và được biết ông này đi Đà Nẵng chơi. Nhưng từ đó đến nay, ông Hùng quay lại nơi làm việc. Lãnh đạo cơ quan đã ra quyết định kỷ luật, xong không thể giao quyết định vì không gặp được ông này.
Trao đổi với VnExpress.net, Phó chánh án TAND TP HCM Nguyễn Văn Châu cho biết có nghe chuyện ông Hùng vay mượn tiền của ai đó và bị tố cáo. Việc ông này có hành vi lừa chạy án hay không còn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.
Hải Duyên
*Tên người bị hại đã được thay đổi.

Một đại úy quân đội ôm nợ bỏ trốn
Thứ Ba, 08/11/2011, 06:33 (GMT+7)
TT – Chiều 7-11, đại tá Nguyễn Hoàng Mẫu – phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Cà Mau – cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi lãnh đạo Quân khu 9 đề nghị thông báo đào ngũ, khai trừ Đảng, tước quân tịch đối với đại úy Lâm Quyết Thắng – đại đội trưởng đại đội tăng thiết giáp (BCHQS tỉnh Cà Mau) – do vắng mặt quá thời hạn quy định không xin phép.
“Ngoài xử lý theo quy định của quân đội, chúng tôi đề nghị chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật vì có hành vi chiếm đoạt tài sản công dân số tiền trên 2 tỉ đồng” – đại tá Mẫu nói.
Trước đó, ông Thắng nộp đơn và được BCHQS tỉnh Cà Mau cho nghỉ phép năm (từ ngày 2 đến 25-10) về Cần Thơ thăm người thân bị bệnh.
Sau khi ông Thắng cùng vợ rời khỏi nơi cư trú vài ngày thì rộ tin đồn vợ chồng ông huy động vốn làm ăn, mượn nợ trên 20 tỉ đồng bỏ trốn. Vài chủ nợ sợ mất của đã làm đơn gửi BCHQS tỉnh Cà Mau tố giác ông Thắng giật nợ, kèm theo đơn là một số biên nhận chứng minh vợ chồng ông Thắng mượn nợ.
Đến chiều 7-11, ông Thắng vẫn chưa về nơi cư trú, căn nhà của vợ chồng ông (khóm 4, phường 6, TP Cà Mau) đóng cửa im lìm.
ĐÔNG TRIỀU

Bắt 3 hung thủ trong vụ truy sát người giữa chợ
Thứ Hai, 07/11/2011, 18:33 (GMT+7)
TTO – Sau gần 20 giờ truy tìm, sáng 7-11 lực lượng công an đã bắt được ba đối tượng trong vụ truy sát tại chợ Quảng Ngãi trưa 6-11 khiến một người chết tại chỗ.
Ba đối tượng Nguyễn Duy (còn gọi là Đen, SN 1992), ngụ tại tổ 9, phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi); Trương Văn Trí (còn gọi là Nhí) ngụ ở phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1994), thường trú tại tổ 14, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi), người đã gọi Duy và Trí đến truy sát anh Thành, bị bắt khi đang đang tìm đường tẩu thoát ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh.
Qua lời khai ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm. Cách đây hơn một năm, Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Duy quen nhau, thời gian đó Dương Minh Thành cũng có tình cảm với Hòa nhưng là tình yêu đơn phương.
Sáng 6-11, Thành đến tiệm gội đầu gặp Hòa bày tỏ tình cảm nhưng bị Hòa khước từ, hai người cãi cọ, xô xát nên Hòa điện thoại cho Duy và Trí mang dao đến rượt đuổi và đâm chết Thành ngay trong khu vực bán hoa của chợ. Sau khi gây án mạng, Duy, Hòa và Trí thuê khách sạn ẩn náu qua đêm và bị bắt trên đường tẩu thoát.
Qua kết quả khám nghiệm tử thi, Thành bị đâm năm nhát thủng tim, gan, phổi và ruột, chết tại chỗ.
TRÀ MINH – TRÀ GIANG

Đâm chết người còn vào bệnh viện truy sát
08/11/2011 0:13
Tử vong do bị đâm nhầm
Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 7.10, hai nhóm thanh niên ngồi nhậu tại quán 777 (KP.2, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến… Hậu quả, Đào Hữu Bình (SN 1987, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Trần Đình Quốc (SN 1990, ngụ P.Tân Hòa) nằm gục trên vũng máu.
Người dân đưa 2 thanh niên này vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cấp cứu. Cả nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến trong quán (khoảng 10 người) mang theo hung khí kéo vào vây trước phòng cấp cứu.
Nhận được tin báo, công an và dân phòng P.Tân Biên và Tân Hòa kết hợp lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã tổ chức ngăn chặn. Đám thanh niên vứt hung khí bỏ chạy. Do vết thương quá nặng nên Quốc đã tử vong. Riêng Bình bị 2 nhát dao chém vào cổ và tay đang trong tình trạng nguy kịch.
* Trước đó, chiều 6.11, anh Trần Đình Hùng (SN 1990) điều khiển xe mô tô chở anh Đinh Hồng Cường (SN 1990, cùng quê Nghệ An) đi đám cưới về. Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe mô tô đuổi theo dùng dao truy sát. Hùng và Cường bỏ chạy. Cùng lúc đó, anh Hà Duy Lượng (SN 1990, quê Thanh Hóa) điều khiển xe gắn máy qua khu vực trên thì bị 4 đối tượng nhầm là người cùng nhóm của Hùng và Cường nên đè anh Lượng xuống đánh và dùng dao đâm vào ngực. Sau khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, anh Lượng đã tử vong.
Kim Cương

Phá đường dây bán chứng chỉ ngoại ngữ giả
08/11/2011 1:44
Ngày 7.11, Cơ quan an ninh Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Trần Lê Sơn (SN 1984, Giám đốc Trung tâm tin học ngoại ngữ IVT, H.Vĩnh Cửu) cùng Trần Quang Hưng (SN 1983, ngụ KP.10, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo điều tra ban đầu, do nắm bắt được nhu cầu của một số sinh viên không đạt chứng chỉ TOEIC để xét tốt nghiệp Trường ĐH Lạc Hồng, Sơn và Hưng câu kết với một số đối tượng nhận tiền của người có nhu cầu làm chứng chỉ ngoại ngữ. Cụ thể, trong năm 2011, Sơn cung cấp chứng chỉ TOEIC cho 5 trường hợp (giá 4-10 triệu đồng/chứng chỉ). Ngoài ra, Sơn và Hưng còn nhận làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm của Trường ĐH Lạc Hồng cho 3 trường hợp khác. Khám xét nơi ở của Sơn và Hưng, cơ quan an ninh thu giữ một số tài liệu, phương tiện phục vụ cho việc làm giấy tờ giả. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Anh Thư

Vụ tiêu cực tại Sở Tư pháp Cần Thơ: Phạm Thanh Dũng nhận hối lộ 6,5 tỷ đồng
Thứ ba, 08/11/2011, 03:14 (GMT+7)
(SGGP).- Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ vừa có kết luận điều tra vụ án “Đưa và nhận hối lộ” tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 4-2009 đến khi bị bắt quả tang ngày 11-11-2010, Phạm Thanh Dũng, Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao là tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và phỏng vấn các hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài (chủ yếu là lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc) đã móc nối với các đối tượng tại địa bàn Cần Thơ và TPHCM để nhận tiền hối lộ.
Cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền nhận hối lộ của Phạm Thanh Dũng lên đến 6,5 tỷ đồng. CQĐT đề nghị truy tố bị can Phạm Thanh Dũng phạm tội “nhận hối lộ”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 8 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “đưa hối lộ” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.
B.Đại

Bắt xe vận chuyển động vật hoang dã
Thứ ba, 08/11/2011, 02:52 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 7-11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cảnh sát giao thông trạm Tùng Diễn, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Chi Lăng, Lạng Sơn vừa chặn bắt được một xe ô tô chở 450kg tê tê đông lạnh, một loài động vật hoang dã bị cấm vận chuyển và buôn bán.
Đáng chú ý, để chặn bắt được chiếc xe này cảnh sát giao thông đã phải mất nhiều giờ truy đuổi, phải nổ súng bắn thủng cả hai lốp sau của chiếc ô tô vi phạm. Lợi dụng đêm tối, lái xe đã bỏ trốn, lực lượng cảnh sát giao thông chỉ bắt được một người đi cùng xe là Lê Anh Đức, thường trú ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Theo khai nhận của Đức, lái xe bỏ trốn tên là Hùng và số tê tê trên được vận chuyển từ Hà Tĩnh ra Lạng Sơn để đưa sang biên giới tiêu thụ.
N.Quốc

“Thánh cô” chữa bệnh bằng nước lã
08/11/2011 – 01:37
Bà bán rau bỗng dưng thành “thánh cô” , bệnh nào cũng chữa bằng nước lã.
Thời gian gần đây, nhiều người đồn thổi tại xã Điện Nam Đông (Điện Bàn, Quảng Nam) xuất hiện “thánh cô” chữa được bách bệnh khiến người bệnh từ các nơi đổ về gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Ngủ một đêm dậy thành… “thánh”
Trong vai người biến chứng đau lưng, tôi tìm đến “thánh cô” là một phụ nữ gần 50 tuổi, nói với giọng the thé thì được “cô” phán: “Bệnh gì tôi cũng chữa được. Nếu bị “âm” thì lên đồng nhờ người cõi âm cho bài thuốc điều trị ngay”. “Cô” nói tiếp: “Bắt bệnh dựa vào ý trời, thần thánh, thánh tổ cho phép bắt bệnh người nào thì tôi mới xuất chiêu được”. Bà kể, sau một đêm nằm mơ thấy thánh tổ giao trọng trách cứu nhân độ thế. Thuở nhỏ, bà ước ao làm danh y cứu người, đến gần tuổi 50 mới thực hiện được (?!).
Trước nhà “thánh cô” đám đông đứng ngồi chờ đến lượt khám. Đặt ngay giữa nhà ẩm thấp là một chiếc bàn gỗ với ngổn ngang các vỏ chai nước suối, nước lọc của người bệnh xếp sẵn để chờ ban “nước thánh”.
Việc chữa bệnh diễn ra trong vòng 5 phút. Đầu tiên bà ta huơ huơ nhang, bệnh nhân thỉnh thoảng rít lên tiếng cười mê dại. Đột nhiên “thánh cô” dùng hai tay tát mạnh vào hai má, vai và đầu của bệnh nhân, buộc họ quay đi quay lại trước bàn thờ. Cuối cùng, bà đưa ly nhựa cáu bẩn đựng nước lã cho người bệnh uống.
Một người đàn ông bị vôi gai cột sống, hai lần đến đây đều được cho uống nước lã hòa với lá trầu, ngải cứu, đinh lăng cộng ba tờ bùa bằng giấy đốt lên. “Cô” nói phải uống liên tục bảy ngày và xoa đều “hỗn hợp thuốc” lên người thì căn bệnh vôi gai cột sống bị đuổi ra ngoài…
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì “cô” chữa bệnh thu tiền theo sự tự nguyện đóng góp của con bệnh. Mỗi người được khám trị bệnh khi ra về bỏ tiền vào chiếc lư đồng đặt trên bàn thờ. Những ai bỏ vài trăm ngàn thì được ban một chai nước thánh, một xấp giấy lệnh (giấy vàng mã “cô” ghi những chữ loằng ngoằng), một nắm lá thuốc đủ loại.
Bị cấm nhưng vẫn hoạt động
Theo ông Nguyễn Đào, Trưởng Công an xã Điện Nam Đông, “thánh cô” tên là Đinh Thị Châu, trước đây cùng chồng làm nghề bán rau ở chợ xã, gia đình thuộc diện nghèo. Vợ chồng bà Châu bỏ đi kinh tế mới ở Đắk Lắk gần bốn năm rồi đột ngột trở về hoạt động “lên đồng” và tự xưng là “thánh cô” hành nghề chữa bệnh. Đáng nói là bà Châu còn cho đệ tử phát tờ rơi, truyền miệng nơi đông người về tài chữa bệnh bằng nước lã.
“Chính quyền địa phương nhiều lần gọi bà Châu đến răn đe việc khám, chữa bệnh trái phép nhưng bà vẫn lén lút hoạt động và lôi kéo cả người nhà tham gia”.
Ông Thân Cầu, Chủ tịch UBND xã Điện Nam Đông, cho biết thêm: “Qua điều tra thực tế, việc bà Châu khám, chữa bệnh bằng nước lã và lá cây là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Đây chỉ là hoạt động lừa đảo, mê tín đánh vào tâm lý những bệnh nhân. UBND xã đã yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động mê tín của bà Châu và gia đình từ tháng 9-2011”.
Mặc dù bà Châu đã thừa nhận hành vi sai trái và viết cam kết không khám, chữa bệnh. Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn tạm lắng, “thánh cô” lại “tái xuất” hoạt động rầm rộ hơn.
Người dân địa phương mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng chữa bệnh nhảm nhí này.
BÙI HỮU CƯỜNG

Bắt vụ vận chuyển hơn 4 tỉ đồng trái phép
08/11/2011 – 01:36
(PL)- Sáng 7-11, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh cho biết Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát hiện đang tạm giữ bà TV (ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) để điều tra làm rõ vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Trước đó, trưa 3-11, bà TV vận chuyển một thùng carton lớn bằng xe máy từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu khả nghi. Khi lực lượng hải quan yêu cầu kiểm tra đã phát hiện trong thùng có hơn 2 tỉ đồng Việt Nam và 408 triệu riel (tương đương hơn 2 tỉ đồng). Toàn bộ số tiền này không được bà TV khai báo tại cửa khẩu. Bị bắt quả tang, bà TV hoảng sợ nên đã ngất xỉu và được điều trị tại bệnh viện, chờ bình phục để lấy lời khai.
Trước đó, tháng 8-2011, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, lực lượng hải quan cũng bắt một vụ vận chuyển hơn 50.000 USD trái phép vào Việt Nam. Đối tượng liên quan vụ vận chuyển đã bỏ trốn.
N.ĐỨC

Đi bệnh viện, hết lo mất đồ lại lo mất… con
Thứ Hai, 7.11.2011 | 15:38 (GMT + 7)
Quá tải bệnh viện (BV), đạo chích hoành hành, côn đồ đại náo, trẻ sơ sinh bị bắt cóc…người dân bước chân vào BV chữa bệnh luôn sống trong nỗi lo sợ, hoang mang. An ninh BV phải chăng đang quá lỏng lẻo, mất kiểm soát?
Sểnh ra là mất cắp
Mới 8 giờ sáng, cổng phía đường Giải Phóng, BV Bạch Mai đã nườm nượp bệnh nhân, người nhà ra vào lẫn trong mớ hỗn độn cùng với ôtô, taxi, xe máy. Chính điều này đã tạo cơ hội thuận lợi cho bọn trộm cắp vô tư hoạt động. Mặc dù ngay tại cổng chính, BV đã bố trí bảo vệ gác và liên tục cầm loa nhắc nhở, lưu thông dòng người và phương tiện nhưng dường như vẫn không thể kiểm soát được.
Lỉnh kỉnh nào chăn chiếu, ba lô, bác Lại Văn Tĩnh (Hà Nam) thất thểu kể lể: “Tôi đã phải để tất cả tiền nong, giấy tờ ngay trước túi áo ngực đề phòng mất trộm, nào ngờ lúc chen lấn nhau vẫn bị bọn chúng “thó” mất không hề hay biết”. Dừng xe máy trước cổng để cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo chống nắng, chị Nguyện cũng bị bọn trộm “hỏi thăm”: “Bọn chúng lăm le định lấy chiếc túi xách may mà đúng lúc tôi quay ra nên chúng bỏ chạy mất. Vào viện mà không cẩn thận, mắt trước mắt sau đồ đạc đã không cánh bay mất. Nhiều tên còn giả vờ hỏi mượn điện thoại gọi cho người nhà rồi… chuồn thẳng”.
Tại BV Việt Đức, BV K và nhiều BV tuyến trên khác cũng luôn trong tình trạng quá tải, chuyện mất cắp xảy ra như cơm bữa ngay từ “vòng gửi xe” đến khu chờ khám bệnh, nhà thuốc…
Dù đã nhiều lần đưa vợ đi điều trị định kỳ tại BV Lao phổi T.Ư nhưng anh Phạm Văn Hậu (Hải Dương) vẫn không khỏi giật mình thon thót mỗi khi nhắc đến bọn trộm cắp hoành hành khắp BV. Anh Hậu kể: “Gần 1 năm nay, tháng nào tôi cũng đưa vợ đi truyền hoá chất tại viện này, điện thoại, tiền nong cũng mấy lần bị mất rồi. Sợ nhất là xếp hàng ở khu khám bệnh và nhà thuốc, bọn chúng nhanh lắm, loáng một cái là rạch túi lấy tiền, rút mất điện thoại. Chỉ đến khi sờ vào túi mới ngớ người ra không biết kêu ai”.
Người bệnh, nhất là người nghèo dù đã mang trong mình nỗi lo sức khoẻ nhưng khi vào viện họ lại thêm “xanh mặt” thấp thỏm đứng ngồi không yên vì cứ sểnh ra là mất trộm…
An ninh lỏng lẻo… mất con
Chuyện mất cắp tại BV xảy ra như cơm bữa từ nhiều năm nay và mặc nhiên, người ta coi đó là chuyện… bình thường. Người bệnh tự nhủ nhau rằng, chỉ còn cách có đồ thì tự giữthật chặt chứ mất rồi thì biết kêu ai. Nhưng sau vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ngay trong BV Phụ sản T.Ư ngày 3.11 vừa qua, dư luận mới giật mình thảng thốt, vấn đề an ninh trong BV quá lỏng lẻo.
Tại BV Phụ sản T.Ư, quy trình xuất viện thường thấy của các sản phụ là: Sau khi xong thủ tục thanh toán, lấy giấy chứng sinh là bà mẹ có thể bế con ra về mà không cần xuất trình giấy ra viện với nhân viên bảo vệ, bảo vệ cũng không hỏi han kiểm soát gì. Điều đó cho thấy, ngay cả tại BV đầu ngành trong chăm sóc sức khoẻ của bà mẹ, trẻ em thì vấn đề đảm bảo an toàn vẫn còn bỏ ngỏ.
Khảo sát tại nhiều BV trên địa bàn TP. Hà Nội cũng dễ dàng nhận thấy, tình trạng an ninh BV chưa thực sự được quan tâm đúng mức. BV nào cũng có quy định giờ vào thăm nom bệnh nhân nhưng bằng nhiều cách, người lạ vẫn có thể lọt vào. Đến giờ vào thăm bệnh nhân thì tình hình càng trở nên lộn xộn, khó kiểm soát.
Về vấn đề kiểm soát trong BV, ông Nguyễn Viết Tiến, GĐ BV Phụ sản T.Ư cho rằng, để có thể kiểm soát hết được số lượng người ra vào BV quả thật… rất khó, nhất là các sản phụ và trẻ sơ sinh vì mỗi ngày có hàng trăm lượt trẻ xuất viện. Đôi khi, chuyện kiểm soát khiến người dân “dị ứng”. Nếu kẻ gian đã có ý định trà trộn làm việc xấu thì cũng “bó tay” không thể nào ngăn nổi; côn đồ hung hãn cũng đã từng gây hấn, truy sát ngay trong BV…
“Mất bò mới lo làm chuồng”, chỉ đến khi xảy ra vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc mới “đánh động” các BV tăng cường an ninh tại các khoa phòng và kiểm soát người ra vào viện. Nhưng nếu các biện pháp đảm bảo an toàn được thực hiện gắt gao ngay từ đầu thì có lẽ sẽ không xảy ra những vụ việc đau lòng như vậy.
Dương Hải

Đuổi việc 6 cán bộ Ngân hàng NN&PTNT vì tham ô
Thứ Hai, 7.11.2011 | 15:19 (GMT + 7)
Do hành vi tham ô tài sản người dân trong quá trình làm việc và làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngân hàng, 6 cán bộ nhân viên của Ngân hàng NN&PTNT đã bị đuổi việc.
Nguồn tin của PV cho hay, lãnh đạo ngân hàng NN&PTNT vừa đuổi việc 6 cán bộ, nhân viên ngân hàng các nhi nhánh của mình vì có hành vi tham ô tài sản của khách hàng.
Theo đó, 6 cán bộ ngân hàng NN&PTNT bị đuổi việc gồm: Lê Văn Hiển (43 tuổi, Trưởng phòng kế toán ngân hàng trung tâm huyện Mỹ Đức), Nguyễn Văn Nghị (48 tuổi, Giám đốc phòng giao dịch Kênh Đào), Lê Quang Khải (29 tuổi, phòng giao dịch Kênh Đào), Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi, phòng giao dịch Hương Sơn); Nguyễn Thị Nhung (46 tuổi) và Ngô Thị Mỹ Liên (31 tuổi) đều là nhân viên giao dịch chi nhánh huyện Thường Tín, Hà Nội.
Trước đó, Hiển, Nghị, Khải, Hải đã có hành vi tham ô và thiếu trách nhiệm trong công việc của mình đang làm.
Các cán bộ ngân hàng này có liên quan đến dường dây cá độ bóng đá do một đối tượng bên ngoài cầm đầu. Để có tiền ăn chơi, Hiển, Khải, Hải đã tìm cách rút ruột ngân hàng khoảng 45 tỷ đồng.
Trong khi đó, hai nữ cán bộ của ngân hàng chi nhánh huyện Thường Tín là Nhung và Liên đã lợi dụng vị trí đương nhiệm làm thủ tục tất toán khống 10 cuốn sổ tiết kiệm của khách hàng với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Công an Hà Nội đã khởi tố các đối tượng này và điều tra làm rõ hành vi liên quan. Nguồn tin này cho biết, Ngân hàng NN&PTNT đã đền bù tiền cho khách hàng bị thiệt hại trong vụ việc.
Theo VTC

.
.
.

No comments: