Wednesday, November 23, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 22-11-2011 (Web Đối Thoại)




Web Đối Thoại
Posted on 22/11/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Chuyến công du hai ngày của Tổng Thống Barack Obama tại Úc đang là tâm điểm chú ý của các nước trong khu vực vì vai trò quan trọng của Úc đối với Châu Á Thái bình dương
Viện nghiên cứu biển Đông của Trung Quốc tổ chức một buổi hội thảo tại đảo Hải Nam hôm 17/11 với chủ đề về an toàn đường biển trên biển Đông.
Vựa lúa xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long bị thất thoát sau thu hoạch mỗi năm gần 14% sản lượng lúa, trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Một quan chức điều tra làm dư luận khó hiểu sau khi đưa ra bình luận trái ngược nhau về nguyên nhân của vụ tai nạn tàu cao tốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói sẽ nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành tập trận tay ba giữa Úc, Mỹ, và Trung Quốc.
Phóng viên Không Biên giới bày tỏ lo ngại cho số phận của nhà hoạt động trẻ Nguyễn Tiến Trung, người đã bị giam hơn hai năm.
Chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận vay 8 tỉ đôla từ Nga để giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận.
Lạm phát sân golf gắn với liên kết giữa chủ đầu tư và chính quyền nhằm cưỡng chế thu hồi đất của dân, gây phẫn uất.

Một người biểu tình nói người quân nhân có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, chống kẻ thù bên ngoài thay vì hướng mũi súng vào người dân như tôi
Các quốc gia phương Tây đang gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran, do có những quan ngại về việc Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân
Nam Triều Tiên đang dựa vào các nhà máy điện hạt nhân trong nước để cung cấp khoảng 1/3 toàn bộ sản lượng điện
Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người được nhân dân Ba Lan xem là đã tạo nguồn cảm hứng cho việc lật đổ chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan




Nguyễn Hoàng Hà 08:20:am | Đa số các nhà bình luận quốc tế và dư luận tại châu Á và Việt nam đang rất chú ý đến chuyến đi sắp tới đây của ông Hồ Cẩm Đào sang..
Giao Chỉ 12:01:am | Tro tàn lịch sử thực ra là những di sản hết sức quý giá.Tài liệu đầu tiên tìm được là câu chuyện của cô gái Bình Long trải qua gần 40 năm đi…
Đỗ Thái Nhiên 12:01:am | …chế độ chính trị chính thống là chế độ đưa dẫn quốc gia di chuyển đúng với Việt Tộc Sử Quan, đúng với hướng tiến chính thống của lịch sử…
Việt Hoàng 10:57:am | Nhân loại đã bước thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 thế mà văn minh nhân loại vẫn chưa chiếu đến được mảnh đất hình chữ S…
Đàn Chim Việt 08:51:am | Sau cuộc trò chuyện, gặp gỡ các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, ông đi..

Tái cấu trúc DNNN: Ai làm và có dễ làm? (VEF 23-11-11) -- Trước khi trả lời câu hỏi này, cần hỏi những câu cơ bản hơn: Có thể nào tái cấu trúc DNNN mà không tái cấu trúc cả nền kinh tế? Và nhất là: Có thể tái cấu trúc kinh tế mà không tái cấu trúc chính trị?
Hố ngăn cách thành thị và nông thôn ở Việt Nam: Vietnam: urban-rural divide could stunt progress (FT 23-11-11) -- Bài nên đọc
Biển Đông: Law Not War in the South China Sea (Diplomat 23-11-11)
Bộ trưởng Thăng: 'Đừng nói tôi trả lời chất vấn vòng vo' (VnEx 23-11-11) -- Ông trả lời báo chí vòng vo.(Nên hỏi ông Hoàng Hữu Phước xem "chất vấn" trong tiếng Mỹ là gì)
Trung Quốc sợ? Deeper fears (SCMP 22-11-11) -- Bài Greg Torode
Lỗ golf - lỗ thủng dân sinh (BBC 22-11-11) -- Bài này hay!
Vụ án Hà Phan: Hà Phan chấp nhận án 7 năm tù (VnEx 22-11-11) -- Hà Phan? Tên nghe quen quen! À thì ra từ bài này: “Chào mừng” Đại hội đảng XI: Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo
Ba ngành công nghiệp trụ cột dẫn đầu nhập siêu (VEF 22-11-11) -- Thép, điện tử, ôtô
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ (VN+ 22-11-11) -- Ai đã "cho phép" những người như ông Hoàng Hữu Phước ứng cử? Rồi "cho phép" đắc cử? Tại sao? Có phải để giúp vui cho xã hội mà mặc kệ áp suất máu tăng vọt trong dân gian, gây nên nhiều ca đột tử?
Trung Quốc xuống nước?: China rolls with punches (Diplomat 22-11-11) -- THD có xía được một câu trong bài này!
Châu Á - Mỹ - Trung Quốc: Dragon's rise sees Asia yearn for Uncle Sam (Australian 22-11-11)
Glitzy Vietnam cemetery offers bling for the dead (AFP 22-11-11) -- Về một nghĩa địa "xịn" ở Việt Nam -- Dịch vụ cúng giỗ online ở VN lên báo nước ngoài (VNN 22-11-11)
Châu Á tháng vừa qua: Asia’s Month of Milestones (Project Syndicate 22-11-11)
Anh này bị bệnh tâm thần? Informer’s Role in Terror Case Is Said to Have Deterred F.B.I. (NYT 22-11-11) -- Bản tin về anh chàng Mỹ vừa bị bắt về tôi mưu toan đặt bom khủng bố ở New York. Té ra anh này có tâm thần không bình thường, bằng chứng là anh ta đã tự cắt bao quy đầu của mình! Chẳng may là anh ta sống ở Mỹ, nếu ở Việt Nam mà bị tâm thần như anh ta thì biết đâu có thể làm đại biểu quốc hội?



Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Thứ ba, 22/11/2011, 08:14 GMT+7
Thượng úy công an chửi dân
Không chỉ xưng “mày”, “tao” với người đi xe máy không gương, thượng úy công an ở Hà Nội còn liên tục văng những câu chửi tục tĩu và đòi “vả vỡ mồm” người vi phạm chỉ vì dám lên tiếng đề nghị được xử phạt tại chỗ.
Hai ngày qua, đoạn ghi âm công an phường vừa xử phạt vừa chửi bới người vi phạm giao thông tại Hà Nội đã gây bức xúc cho các thành viên trên nhiều diễn đàn mạng.
Theo anh Thắng, nhân vật trong đoạn ghi âm, chiều 20/11 anh đi xe máy chở vợ và con nhỏ từ Bắc Ninh về Hà Nội, với 15 kg gạo và chiếc balo đựng quần áo trẻ em để phía trước xe. Khi vừa xuống khỏi cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được một đoạn thì anh bị dân phòng và công an phường Yên Sở lao ra đường chặn lại.
Khi lập biên bản lỗi không gương chiếu hậu, thượng úy công an cho biết không có biên lai phạt tại chỗ nên anh Thắng phải tự lên kho bạc nộp tiền phạt. Thắc mắc về cách xử lý này, anh Thắng nhận được câu trả lời: “Tao không có loại biên bản ấy, mày lên kho bạc mà nộp… Mày chỉ đạo tao đấy à? Tao vả vào mồm mày bây giờ”. Kèm theo đó là những câu chửi tục tĩu của viên công an.
Thấy người vi phạm vẫn tỏ thái độ không bằng lòng, thượng úy công an liền bực bội nói thêm: “Tao lập tiếp lỗi cồng kềnh cho mày biết thế nào là lễ độ”.
Khi phát hiện anh Thắng dùng điện thoại ghi lại lời lẽ thiếu văn hóa này, viên thượng úy liền bắt anh phải tắt điện thoại và “quay cái gì thì xóa đi” bởi “không có quyền quay khi chưa hỏi ý kiến tao”. Dọa nạt không có kết quả, công an này liền bảo anh Thắng nếu xóa đoạn ghi âm thì sẽ được trả lại giấy tờ, không bị phạt.
Trong bối cảnh Bộ Công an đang phát động phong trào “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” nhằm xây dựng lòng tin ngày càng lớn mạnh trong nhân dân thì việc xuất hiện đoạn ghi âm này đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.
Không ít ý kiến cho rằng ngành công an cần mạnh dạn đấu tranh trước cái xấu để loại bỏ dần những “con sâu” này ra khỏi lực lượng công an nhân dân.
Chiều 21/11, trao đổi với VnExpress.net, trung tá Phùng Ngọc Linh, Phó công an phường Yên Sở xác nhận, chiều 20/11, tổ công tác của phường gồm 2 công an và 4 dân phòng đã xử lý vi phạm tại khu vực đường dân sinh dưới cầu Thanh Trì.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc công an chửi bới người vi phạm, ông Linh tìm hiểu và xác định, thượng úy Đỗ Thế Anh là người ứng xử không đúng với người vi phạm giao thông trong đoạn ghi âm được tung lên mạng.
“Nghe giọng trong đoạn ghi âm thì đúng là giọng của Thế Anh. Tôi hỏi thì Thế Anh thừa nhận chiều qua có tình huống như thế và lúc đó cậu ấy ứng xử không đúng”, ông Linh nói thêm.
Theo Phó công an phường Yên Sở, trước khi chuyển về phường công tác năm 2006, thượng úy Đỗ Thế Anh làm tại Cục Cảnh sát bảo vệ (Bộ Công an). Trong công việc, Thế Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trách nhiệm và chăm chỉ nhưng “không hiểu có vấn đề gì mà lại bức xúc đến thế”.
“Nếu gặp anh Thắng tôi sẽ trực tiếp xin lỗi vì lính sai chỉ huy phải nhận trách nhiệm. Còn trước mắt tôi sẽ yêu cầu Thế Anh làm tường trình, kiểm điểm nghiêm túc”, trung tá Phùng Ngọc Linh chia sẻ.
Cũng theo ông Linh, những vi phạm về phẩm chất đạo đức như nhận tiền, vòi vĩnh, đánh người… thì quy định của ngành xử lý rất nghiêm. Còn với vi phạm về thái độ như nói tục tĩu… thì có thể bị phê bình nội bộ, phê bình trong công an quận hoặc cắt thi đua 6 tháng, một năm… Cụ thể, vụ việc này “chưa có gì lớn” nên công an phường sẽ giáo dục cán bộ chiến sĩ, đưa ra đơn vị rút kinh nghiệm.
Đề cập tới cách ứng xử của người vi phạm, trung tá Linh cho rằng, anh Thắng đã nhận thức chưa đúng khi yêu cầu xử phạt tại chỗ lỗi không gương chiếu hậu bởi “với lỗi này sau khi lập biên bản thì chỉ huy công an phường còn phải ký quyết định xử lý nên không phạt tại chỗ được”. Các lỗi vi phạm khác có mức phạt dưới 200.000 đồng sẽ được công an phường xử phạt tại chỗ, không phải tới kho bạc.
Trong khi đó sáng cùng ngày, trao đổi với VnExpress.net, Trưởng công an quận Hoàng Mai Trần Văn Tỉnh cho biết chưa nhận được thông tin về vụ việc. Ông Tỉnh đề nghị người dân gửi đơn phản ánh về công an quận để ông xem xét và xử lý.
Khánh Chi
Sân golf: Cử tri “phê” tràn lan, Bộ trưởng bảo không nhiều
22/11/2011 08:56 (GMT+7)

Đau lòng vì lương cán bộ EVN thấp?
22/11/2011 11:30:43
Trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Thăng lại “trảm tướng”
21/11/2011 21:28:43

Vinashin: Các bị can đã “phá” trên 910 tỷ đồng như thế nào?
Thứ ba, 22/11/2011 01:01
Xét xử bộ ba Khơme Đỏ gây ra “cảnh kinh hoàng nhất”
Thứ ba, 22/11/2011 00:36

Thứ Ba, 22/11/2011 – 13:40
“7 kỳ quan thiên nhiên mới” vướng tranh cãi tiền phí hàng triệu đô
Thứ Ba, 22/11/2011 – 09:16
Giẫm đạp kinh hoàng tại Chung kết SEA Games, 2 người chết

Libya muốn tử hình con trai Gadhafi
22/11/2011 12:36
Cải cách tiền lương: Chưa thấy hướng đi vững chắc
22/11/2011 07:19

Một luật gia bị tố cáo nhận tiền chạy án
Thứ Ba, 22/11/2011 07:21
Làm rõ việc EVN thua lỗ
Thứ Ba, 22/11/2011 00:27

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Thượng úy công an chửi bới người dân
Thứ ba, 22/11/2011, 08:14 GMT+7
Không chỉ xưng “mày”, “tao” với người đi xe máy không gương, thượng úy công an ở Hà Nội còn liên tục văng những câu chửi tục tĩu và đòi “vả vỡ mồm” người vi phạm chỉ vì dám lên tiếng đề nghị được xử phạt tại chỗ.
Hai ngày qua, đoạn ghi âm công an phường vừa xử phạt vừa chửi bới người vi phạm giao thông tại Hà Nội đã gây bức xúc cho các thành viên trên nhiều diễn đàn mạng.
Theo anh Thắng, nhân vật trong đoạn ghi âm, chiều 20/11 anh đi xe máy chở vợ và con nhỏ từ Bắc Ninh về Hà Nội, với 15 kg gạo và chiếc balo đựng quần áo trẻ em để phía trước xe. Khi vừa xuống khỏi cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được một đoạn thì anh bị dân phòng và công an phường Yên Sở lao ra đường chặn lại.
Khi lập biên bản lỗi không gương chiếu hậu, thượng úy công an cho biết không có biên lai phạt tại chỗ nên anh Thắng phải tự lên kho bạc nộp tiền phạt. Thắc mắc về cách xử lý này, anh Thắng nhận được câu trả lời: “Tao không có loại biên bản ấy, mày lên kho bạc mà nộp… Mày chỉ đạo tao đấy à? Tao vả vào mồm mày bây giờ”. Kèm theo đó là những câu chửi tục tĩu của viên công an.
Thấy người vi phạm vẫn tỏ thái độ không bằng lòng, thượng úy công an liền bực bội nói thêm: “Tao lập tiếp lỗi cồng kềnh cho mày biết thế nào là lễ độ”.
Khi phát hiện anh Thắng dùng điện thoại ghi lại lời lẽ thiếu văn hóa này, viên thượng úy liền bắt anh phải tắt điện thoại và “quay cái gì thì xóa đi” bởi “không có quyền quay khi chưa hỏi ý kiến tao”. Dọa nạt không có kết quả, công an này liền bảo anh Thắng nếu xóa đoạn ghi âm thì sẽ được trả lại giấy tờ, không bị phạt.
Trong bối cảnh Bộ Công an đang phát động phong trào “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” nhằm xây dựng lòng tin ngày càng lớn mạnh trong nhân dân thì việc xuất hiện đoạn ghi âm này đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.
Không ít ý kiến cho rằng ngành công an cần mạnh dạn đấu tranh trước cái xấu để loại bỏ dần những “con sâu” này ra khỏi lực lượng công an nhân dân.
Chiều 21/11, trao đổi với VnExpress.net, trung tá Phùng Ngọc Linh, Phó công an phường Yên Sở xác nhận, chiều 20/11, tổ công tác của phường gồm 2 công an và 4 dân phòng đã xử lý vi phạm tại khu vực đường dân sinh dưới cầu Thanh Trì.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc công an chửi bới người vi phạm, ông Linh tìm hiểu và xác định, thượng úy Đỗ Thế Anh là người ứng xử không đúng với người vi phạm giao thông trong đoạn ghi âm được tung lên mạng.
“Nghe giọng trong đoạn ghi âm thì đúng là giọng của Thế Anh. Tôi hỏi thì Thế Anh thừa nhận chiều qua có tình huống như thế và lúc đó cậu ấy ứng xử không đúng”, ông Linh nói thêm.
Theo Phó công an phường Yên Sở, trước khi chuyển về phường công tác năm 2006, thượng úy Đỗ Thế Anh làm tại Cục Cảnh sát bảo vệ (Bộ Công an). Trong công việc, Thế Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trách nhiệm và chăm chỉ nhưng “không hiểu có vấn đề gì mà lại bức xúc đến thế”.
“Nếu gặp anh Thắng tôi sẽ trực tiếp xin lỗi vì lính sai chỉ huy phải nhận trách nhiệm. Còn trước mắt tôi sẽ yêu cầu Thế Anh làm tường trình, kiểm điểm nghiêm túc”, trung tá Phùng Ngọc Linh chia sẻ.
Cũng theo ông Linh, những vi phạm về phẩm chất đạo đức như nhận tiền, vòi vĩnh, đánh người… thì quy định của ngành xử lý rất nghiêm. Còn với vi phạm về thái độ như nói tục tĩu… thì có thể bị phê bình nội bộ, phê bình trong công an quận hoặc cắt thi đua 6 tháng, một năm… Cụ thể, vụ việc này “chưa có gì lớn” nên công an phường sẽ giáo dục cán bộ chiến sĩ, đưa ra đơn vị rút kinh nghiệm.
Đề cập tới cách ứng xử của người vi phạm, trung tá Linh cho rằng, anh Thắng đã nhận thức chưa đúng khi yêu cầu xử phạt tại chỗ lỗi không gương chiếu hậu bởi “với lỗi này sau khi lập biên bản thì chỉ huy công an phường còn phải ký quyết định xử lý nên không phạt tại chỗ được”. Các lỗi vi phạm khác có mức phạt dưới 200.000 đồng sẽ được công an phường xử phạt tại chỗ, không phải tới kho bạc.
Trong khi đó sáng cùng ngày, trao đổi với VnExpress.net, Trưởng công an quận Hoàng Mai Trần Văn Tỉnh cho biết chưa nhận được thông tin về vụ việc. Ông Tỉnh đề nghị người dân gửi đơn phản ánh về công an quận để ông xem xét và xử lý.
Khánh Chi

Sập lan can tầng 2, sáu học sinh rơi xuống đất
Thứ hai, 21/11/2011, 15:36 GMT+7
Dựa vào lan can trường học, bất ngờ mảng lan can đổ sập khiến 6 học sinh lớp 7 THCS Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) rơi xuống đất.
Tai nạn xảy ra 9h30 sáng 21/11. Lúc đó là giờ ra chơi, học sinh lớp 7A ra ngoài chơi. Khi dựa vào lan can tầng 2, bất ngờ mảng tường đổ sụp, kéo theo 6 em rơi xuống đất khu vực nhà xe của trường.
4 học sinh bị thương, trong đó Đỗ Phi Hùng và Giáp Quang Hiệp bị gãy tay, Nguyễn Hữu Huy và Nguyễn Văn Đức bị thương vùng đầu. Những học sinh này đã được nhà trường đưa đi cấp cứu.
Một người dân cho hay, tòa nhà có lan can đổ gồm 2 tầng được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây vài năm. Mặc dù vậy, chất lượng xây dựng rất kém, các chấn song cửa sổ bị bật ra nhiều chỗ.
Trước đó, tại trường Tiểu học Định Công (Hà Nội), sau giờ tan học, hai học sinh lớp 3E chạy ra ngoài và vô tình va vào lan can tầng 3 khiến một mảng lan can vỡ, cả hai rơi xuống đất. Đại bị thương nhẹ, còn Anh được chuẩn đoán gãy xương đùi, chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.
Xuân Hoa

Bán USD cho tiệm vàng sẽ bị tịch thu
Thứ Ba, 22/11/2011, 05:14 (GMT+7)
TT – Từ tháng 11-2011, nếu bị phát hiện bán USD cho tiệm không có giấy phép thu đổi ngoại tệ, người vi phạm sẽ bị phạt 50-100 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết:
- Quy định đã có từ nhiều năm qua là người dân có quyền được sở hữu ngoại tệ nhưng chỉ được bán ngoại tệ tại những nơi được quy định như chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ngân hàng (NH), hoặc các quầy thu đổi được NH Nhà nước cấp phép. Trên địa bàn TP.HCM hiện có các đại lý thu đổi ngoại tệ đặt tại khách sạn 3 sao trở lên, siêu thị, văn phòng bán vé hàng không nước ngoài, sân bay, các trung tâm thương mại… Tuy nhiên, có thực tế người nhận kiều hối thích bán cho tiệm vàng do giá mua của tiệm vàng thường cao hơn tại NH. Mua USD tại các tiệm vàng cũng dễ hơn vì không đòi hỏi giấy tờ.
* Giao dịch ngoại tệ tại tiệm vàng người dân sẽ gặp rủi ro gì, thưa ông?
- Hiện nay hầu hết tiệm vàng không được cấp phép mua bán ngoại tệ và đây sẽ là tâm điểm thanh tra, kiểm tra của cơ quan công an. Do vậy mua bán USD với tiệm vàng người dân sẽ gặp rủi ro rất lớn nếu bị cơ quan công an phát hiện vì mức chế tài với hành vi này hiện nay dao động từ 50-100 triệu đồng, ngoài ra còn bị tịch thu tang vật. Theo tôi, người dân cần cân nhắc kỹ vì cái lợi của việc bán USD cho tiệm vàng tính ra rất nhỏ so với rủi ro phải chịu nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt. Ngoài ra mua bán với các tiệm vàng hoặc thị trường tự do, người dân còn đối mặt với rủi ro như tiền giả, nguồn gốc không hợp pháp…
Từ đầu năm 2011 đến nay Công an TP.HCM đã phát hiện 54 vụ mua bán ngoại tệ trái phép, trong đó đã khởi tố hình sự năm vụ về hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép. Hiện cơ quan công an đang chuẩn bị khởi tố thêm hai vụ nữa.
* Nghị định 95 quy định hai mức phạt khác nhau cho hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ trái phép và hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép. Tuy nhiên về bản chất hai hành vi này có điểm khá giống nhau. Vậy đâu là căn cứ phân biệt?
- Nghị định 95 sửa đổi bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định mức phạt với mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định từ 50-100 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật. Trong khi đó, với trường hợp kinh doanh ngoại tệ trái phép áp dụng mức phạt cao hơn, từ 300-500 triệu đồng nhưng không tịch thu tang vật. Tuy nhiên nghị định lại chưa hướng dẫn cụ thể các trường hợp vi phạm nào thì xử phạt theo các mức phạt trên nên cũng gây khó khăn cho cơ quan công an khi xử lý.
Ngoài ra, cơ quan công an, quản lý thị trường cũng cho rằng nên cụ thể hóa các trường hợp vi phạm và có mức xử phạt phù hợp thay vì áp dụng một mức chung như quy định tại nghị định 95. Lý do là mức xử phạt cao chỉ phù hợp với các đối tượng kinh doanh ngoại tệ chuyên nghiệp, còn với người dân, cần nhất là tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức. Việc răn đe là cần thiết nhưng phải có lý có tình. Thực tế có nhiều dịch vụ, hàng hóa mua bán bằng ngoại tệ nhưng giá trị rất thấp, nếu quy định mức xử phạt cao sẽ gây khó không chỉ cho người dân mà còn dẫn đến áp lực cho lực lượng đi kiểm tra. Chúng tôi sẽ tổng hợp các ý kiến này để kiến nghị lên NH Nhà nước.
ÁNH HỒNG thực hiện

13 năm đi đòi một lời hứa
Thứ Ba, 22/11/2011, 07:22 (GMT+7)
TT - Khi thu hồi 1.540m2 đất của ông Mai Văn Tửu để quy hoạch khu dân cư Gò Bà Khương, UBND xã Quảng Phú, TP Quảng Ngãi có hứa sẽ giao lại cho gia đình ông ba lô đất. Tuy vậy, 13 năm nay lời hứa này chưa được thi hành trọn vẹn nên ông quyết liệt đi đòi…
Việc UBND xã không thực hiện lời hứa khiến những người dân trong khu dân cư bị vạ lây. Ông Tửu đã cản trở những hộ dân ở khu dân cư Gò Bà Khương khiến họ dù có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhưng không xây nhà được. Gần 20 lần chính quyền từ phường đến tỉnh có công văn chỉ đạo xử lý nhưng sự việc vẫn không được giải quyết.
Ba lần làm nhà bất thành
Bà Phạm Thị Dự (tổ 18, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) là một trong những hộ gia đình bị cản trở nhiều nhất. Bà bức xúc nói bà mua lô đất tại khu dân cư Gò Bà Khương năm 2006, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, khi vừa đổ vật liệu xây dựng thì bị gia đình ông Mai Văn Tửu ra cản trở với lý do phần diện tích mà bà mua nằm trong phần đất 1.540m2 của ông Tửu trước đây. Việc xây nhà lần 2, lần 3 của bà Dự cũng đều bị ngăn cản khiến lô đất của bà Dự bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm.
Lô đất 100m2 của bà Phạm Thị Bình cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó 50m2 nằm trong phần đất của ông Tửu nên dù bà Bình muốn xây nhà từ năm năm trước, thiết kế, dự toán nhà đã hoàn thành nhưng đành bó tay. Bà Bình cho biết: “Gia đình chúng tôi đã trưng hết các giấy tờ hợp pháp về lô đất cũng như thuyết phục ông Tửu để xây nhà nhưng không thành. Năm năm trước còn có tiền làm nhà, chứ bây giờ tiền trượt giá, có muốn làm cũng khó khăn”.
Hoàn cảnh của ông Nguyễn Đức Nghĩa còn bi đát hơn. Mua đất rồi phải bỏ hoang, trong khi gia đình ông với bốn thành viên phải tá túc trong căn phòng chưa đầy 9m2 của nhà người bà con. Điều đáng nói là lô đất ông Nghĩa mua không nằm trên diện tích đất của ông Tửu mà lại thuộc đất nhà người hàng xóm tên Khương. Khi thấy ông Tửu cản trở “thành công”, bà Khương cũng đòi ông Nghĩa phải đưa cho bà 70 triệu đồng mới được xây nhà. “Gia đình tui nghèo, thế chấp sổ đỏ thương lượng với bà Khương 50 triệu đồng, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu. Tui mua đất hợp pháp, nộp tiền đầy đủ cho Nhà nước, vậy mà khi xây dựng nhà cứ như làm nhà lậu, phải đi năn nỉ, đút lót người ta vậy”- ông Nghĩa ngán ngẩm nói.
Bức xúc, hơn mười hộ dân mua đất ở khu dân cư Gò Bà Khương đã làm đơn khiếu nại từ năm này qua năm khác, từ cấp phường lên cấp tỉnh…
Xã thất hứa, dân bị vạ lây
Theo báo cáo của UBND TP Quảng Ngãi, năm 1997 UBND xã Quảng Phú (nay là phường Quảng Phú) khi thu hồi 1.540m2 đất của ông Tửu có hứa sẽ đền bù hoa màu trên đất, đồng thời hứa sẽ trình cấp có thẩm quyền giao cho gia đình ông Tửu ba lô đất để dựng nhà. Ngay sau đó, xã Quảng Phú đã giao hai lô đất (100m2/lô) cho hai con ông Tửu làm nhà ở. Lô còn lại (lô số 6) của ông Tửu thì UBND xã hứa miệng là cấp, đồng thời miễn tiền sử dụng đất 15 năm. Tuy nhiên sau đó xã chỉ cấp đất mà không chịu miễn tiền sử dụng đất nên ông Tửu không chấp nhận.
Vậy là suốt 13 năm qua, ông Tửu liên tục đòi chính quyền thực hiện lời hứa, và trong khi chờ thực hiện lời hứa, ông đã tìm mọi cách cản trở các hộ khác xây nhà trên lô đất. Gặp ông Tửu tại nhà riêng, tuổi già, lại bệnh tật, ông bảo: “Tui già yếu rồi, có muốn cản trở, kiện cáo gì đâu, nhưng đã hứa với dân thì phải thực hiện chứ”.
Trước những bức xúc của các hộ dân, tháng 5-2010 ông Lê Mỹ Liên – chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (nay là giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi) – đã chỉ đạo phường Quảng Phú xử lý hành vi cản trở của ông Tửu, đồng thời có các biện pháp bảo vệ để các hộ dân xây dựng nhà ở theo giấy phép đã cấp. Thế nhưng kết cục bất thành do ông Tửu vẫn “kiên trì”. Tháng 4-2011, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các ban ngành liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm đối với khiếu nại của hộ ông Tửu, đồng thời áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân đã được cấp phép xây dựng.
Chiều 11-11, ông Huỳnh Chánh – phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi – cho biết đã chỉ đạo UBND phường Quảng Phú lấy ý kiến nguyên lãnh đạo xã Quảng Phú giai đoạn 1997-2004 để xác nhận sự việc. Mới đây UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất chỉ đạo chính quyền TP Quảng Ngãi bố trí cho ông Tửu lô đất số 6 đúng như lời hứa 13 năm trước của lãnh đạo xã Quảng Phú. Theo ông Huỳnh Chánh, phải đến giữa tháng 12 các thủ tục giao đất cho ông Tửu mới hoàn thành. “Khi đã giao đất mà ông Tửu vẫn cản trở các hộ dân xây dựng thì sẽ xử lý theo pháp luật” – ông Chánh cho biết.
TRÀ GIANG

Du khách nước ngoài liên tục bị cướp giật
22/11/2011 1:09
Ngày 21.11, nhiều du khách nước ngoài đến trụ sở Công an P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), trình báo bị trộm cắp tài sản khi đang đi dọc bãi biển Nha Trang.
Chị Kim Rooney (23 tuổi, quốc tịch Ireland), một trong những du khách bị nạn cho biết, khoảng 4 giờ ngày 20.11, chị đang đi trên đường Trần Phú thì bị 3 người giật túi xách, làm chị té xuống đất, bị thương ở mặt (ảnh).
Trước đó, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất khẩu Ánh Dương đã báo cáo lên UBND tỉnh Khánh Hòa, trong vòng 2 tuần lễ đầu tháng 11, có 10 du khách bị trộm, cướp tài sản trên địa bàn TP.Nha Trang.
Tin, ảnh: Thiện Nhân

Đình chỉ công tác Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương
22/11/2011 1:13
Bộ trưởng Bộ GTVT đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lã Chí Đức, Giám đốc điều hành dự án đường ô tô cao tốc TP.HCM – Trung Lương để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan tới việc một số vị trí trên tuyến bị hư hỏng cục bộ.
Để xảy ra tình trạng này có trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình quản lý, giám sát và thi công công trình. Bộ trưởng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM – trước đây là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận) bố trí cán bộ thay thế giám đốc điều hành dự án.
Bộ trưởng GTVT cũng yêu cầu Cuu Long CIPM nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan tới sự cố, đề xuất hình thức xử lý và xử lý theo thẩm quyền những trường hợp không hoàn thành trách nhiệm, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30.11.
M.Hà

Bắt sát thủ 9X giết, hiếp nữ sinh dã man
21/11/2011 – 14:51
Gã thanh niên đã giết, hiếp bạn gái, cướp tài sản rồi rủ thêm đồng bọn phi tang xác nạn nhân xuống giếng sâu.
Trước một vụ án xảy ra đã lâu và thông tin ban đầu vô cùng mờ mịt nhưng bằng nỗ lực phi thường, chưa đầy 10 ngày sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắc Lắc đã bắt các đối tượng gây án phải tra tay vào còng.
Xác người dưới giếng
Sáng 2/11, anh Đỗ Văn Nghiệp (sinh năm 1970, trú thôn 7, Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắc Lắc) cùng vợ và hai con trai vào chòi rẫy của gia đình tại buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar để chuẩn bị thu hoạch cà-phê. Trong thời gian làm và ở lại chòi, anh Nghiệp múc nước giếng trong rẫy để sinh hoạt thì phát hiện nước giếng có mùi hôi nồng nặc.
Tiến hành kiểm tra, anh Nghiệp thấy có một bao tải nổi lên trên mặt nước. Nghĩ là xác động vật do người dân vứt xuống giếng nên anh Nghiệp đã nhờ hai người đang làm rẫy gần đó là anh Linh và anh Khâm tiến hành trục vớt bao tải trên. Tuy nhiên, khi đưa được bao tải lên trên mặt đất mọi người mới tá hỏa bởi trong bao là một xác người đang thối rữa. Thông tin trên lập tức được báo cho công an huyện Cư M’gar.
Nhận được tin báo, công an tỉnh Đắc Lắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, truy xét vụ việc.Nạn nhân được xác định là nữ, mặc quần dài màu đen không đóng cúc, trên áo sơ-mi trắng có gắn bảng tên ghi: “Trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Ng.T.Quỳnh Hương – 9A6”.
Từ đây, nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Con của anh Nguyễn Văn Long và chị Ngô Thị Quỳnh Ly (trú tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ). Hương đã được gia đình thông báo mất tích từ ngày 19/5/2011.
Theo lời kể của những người thân trong gia đình cháu Hương, 10 giờ 30 ngày 19/5, sau khi đi học về, Hương xin phép bố điều khiển xe máy BKS 47FE-9042 đến nhà bạn có việc. Chị Ly lúc này đang bán chè ngoài chợ cũng gọi điện nhờ con gái trên đường đi sẵn tiện mang quả bí ra chợ cho chị nấu chè. Một lúc sau Hương gọi điện cho mẹ thông báo sẽ đến muộn một chút vì bận ghé nhà bạn có việc.
Tuy nhiên, hơn hai tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy con tới, chị Ly sốt ruột gọi điện thoại lại cho Hương thì không liên lạc được. Ngay trong buổi chiều 19/5, gia đình anh Long đã huy động người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lực lượng công an phường Thống Nhất và công an thị xã Buôn Hồ sau đó cũng phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm Hương trong suốt nhiều ngày, thậm chí thông báo trên báo chí, đài truyền hình nhưng đều vô vọng.
Lộ mặt kẻ sát nhân
Ngay sau khi xác cháu Hương được tìm thấy, CQĐT cũng đi đến nhận định cháu Hương có thể đã bị giết và vứt xuống giếng từ ngày 19/5 nhưng do từ thời điểm đó đến nay là mùa mưa, người dân không sử dụng đến các giếng nước này để bơm, tưới cà-phê nên vụ việc đã không được phát hiện. Khi được tìm thấy, toàn bộ số tài sản Hương đã mang theo gồm xe máy BKS 47FE-9042, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, đồng hồ, điện thoại, cặp sách… đều biến mất.
Ngày 9/11, công an tỉnh Đắc Lắc thành lập Chuyên án GH:11.11 do đại tá Đoàn Quốc Thư – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban trực tiếp chỉ huy, một lực lượng lớn các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được huy động nhằm quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, công tác điều tra, xác minh ban đầu gặp không ít khó khăn bởi Hương khá xinh, tính tình sôi nổi, hát hay, giao thiệp rộng nên có không ít bạn bè, nhất là bạn trai.
Gia đình Hương sinh sống tại tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cũng không có mâu thuẫn gì sâu sắc với hàng xóm, láng giềng. Nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng ban chuyên án đã có đầy đủ bằng chứng để xác định một trong những đối tượng có liên quan đến sự mất tích của cháu Hương trong ngày 19/5 là Nguyễn Quốc Diễn (sinh năm 1992, trú tổ dân phố Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ).
Lúc này Diễn đang ở tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ngay trong ngày 10/11, một tổ công tác lập tức xuống Nha Trang để tìm Diễn. Sau hơn một ngày truy tìm tại đây, ngày 11/11, tổ công tác đã bắt được Diễn. Qua đấu tranh, Diễn thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Hương, tuy nhiên chỉ là tham gia với vai trò phụ, còn kẻ trực tiếp ra tay sát hại Hương là Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1994, trú tổ dân phố Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) – bạn của Diễn.
Lập tức, một mũi trinh sát khác có mặt tại thị xã Buôn Hồ cũng nhanh chóng tiếp cận và mời Thương về trụ sở công an làm việc. Sau 20 phút đầu quanh co chối tội, cuối cùng, Nguyễn Hoài Thương cũng đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác kinh hoàng của mình.
Giết bạn để… trừ nợ?
Theo lời khai của Nguyễn Hoài Thương, vốn không có nghề nghiệp ổn định, hiện đang học nghề sửa xe máy và thỉnh thoảng Thương đi làm thuê tại các rẫy cà-phê trong vùng. Do từng làm thuê và ở lại gia đình của Diễn nên Thương và Diễn quen biết và chơi khá thân. Trước khi xảy ra vụ án khoảng 2 tháng, Thương cũng tình cờ gặp và quen biết với Hương.
Tháng 4/2011, sau vài lần gặp gỡ, tình cảm của cả hai đã thân thiết nên Hương mượn của Thương 2,9 triệu đồng để mua sắm vật dụng cá nhân. Chờ mãi không thấy Hương trả tiền, sáng 19/5, Thương gọi điện cho Hương đòi tiền. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Hương điều khiển xe máy đến buôn Dlung (phường Thống Nhất) để gặp Thương, sau đó chở nhau ra một rẫy cà-phê nói chuyện. Thương yêu cầu Hương trả nợ nhưng Hương nói không có tiền.
Thương bực tức lên cùi chỏ vào gáy Hương làm Hương ngã xuống đất. Thương tiếp tục lao vào bóp cổ cho đến khi Hương nằm bất động. Lúc này, thú tính trong người trỗi dậy, Thương bế Hương vào sâu trong lô cà-phê để thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Thương bỏ Hương nằm lại trong lô cà-phê, lấy xe máy của nạn nhân chạy về kể lại sự việc cho Diễn nghe. Biết Thương vừa gây ra tội ác, Diễn cùng Thương bàn bạc tìm cách phi tang xác của Hương.
Cả hai quay lại lô cà-phê, lột lấy nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ, ĐTDĐ trên người Hương rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải. Cả hai chở Hương vào khu vực rẫy cà-phê buôn Yao, xã Ea Tul, quăng xuống giếng nước nhà anh Nghiệp.
Ngày 21/5, Thương mang số tài sản lấy được đưa cho người chị gái tên L. nhờ bán giúp được 750 ngàn đồng. Chị L. đưa lại cho Thương 200 ngàn đồng. Sợ bị lộ, ngày 23.5, Thương đem xe máy của Hương thả xuống một giếng nước bỏ hoang để phi tang…
Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thương và Nguyễn Quốc Diễn về hành vi Giết người, Cướp tài sản và Che giấu tội phạm.
Theo Công an Đà Nẵng

Một phụ nữ bị giết tại nhà riêng
22/11/2011 – 08:06
Bà Hà được phát hiện chết trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà và được phủ một chiếc chăn, phía sau gáy có một vết thương rất nặng do vật cứng tác động.
Sáng 21-11, một vụ giết người đã xảy ra tại số nhà 57/18/8 Nguyễn Viết Xuân (tổ 8, phường Hội Phú, TP Pleiku).
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hà (44 tuổi, trú tại số nhà 57/18/8 Đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 8, phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai).
Tại hiện trường, cốp xe máy của nạn nhân đã bị cạy lên và giấy tờ, đồ đạc bên trong bị xới tung.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bà Hà có gọi điện thoại cho người em trai tên Nguyễn Trường Bang, nhưng khi ông Bang nghe máy thì không thấy chị Hà trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông Bang bảo vợ là bà Phước đến nhà chị gái xem sao.
Khi tới nơi thì nhà bà Hà vẫn còn đóng cửa, bà Phước đẩy cửa vào thì thấy bà nằm sấp trên sàn nhà và được phủ kín bằng một chiếc chăn. Sau khi kéo chăn ra xem, bà Phước đã hoảng hốt vì thấy bà Hà đã chết, thi thể nằm trên một vũng máu ngay giữa sàn nhà.
Theo một số người hàng xóm của nạn nhân cho biết, bà Hà hiện đã ly dị chồng và sống một mình tại nhà riêng.
Hàng ngày, bà Hà bán cà phê tại số nhà 73 Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku) và thường tổ chức ghi số đề, đánh bài bạc và cho vay tiền nóng.
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ sự việc.
Theo A. Dương (NLĐO)

Uống thuốc bổ mua ngoài chợ: 1 trẻ chết, 2 trẻ nguy kịch
Thứ Hai, 21.11.2011 | 21:40 (GMT + 7)
Thấy con xanh xao, mệt mỏi, chán ăn, chị N.T.T (Nam Định) đã ra chợ gần nhà mua thuốc bổ viên hình tròn, màu cam về cho 3 đứa con uống liên tiếp trong nhiều ngày. Kết quả, cậu con trai út đã tử vong, 2 đứa lớn đang nguy kịp trong bệnh viện.
Hôm nay 21.11, PGS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai, Hà Nội) cho hay, BV vừa tiếp nhận 2 cháu bé bị ngộ độc nặng do uống phải thuốc bổ mua ngoài chợ có chứa chì.
Theo người nhà của bệnh nhân, trước đó thấy con xanh xao, mệt mỏi, chán ăn, chị N.T.T (Hải Hậu, Nam Định) đã tự ra chợ mua thuốc bổ viên hình tròn, màu cam về cho con uống. Sau một thời gian uống thuốc trên, thấy các con ăn được nên chị nghĩ thuốc có hiệu quả và tiếp tục mua cho con dùng.
Sau khoảng 1 tuần các cháu bắt đầu kêu đau bụng. Đầu tiên là cậu con trai út mới 4 tuổi, sau đến cô con gái 11 tuổi và em trai 9 tuổi. Thấy vậy, gia đình đưa các cháu đi khám. Các bác sĩ nghi ngờ 3 chị em bị ngộ ngộ độc và đã chuyển lên BV Nhi T.Ư. Đến đêm 19.11 cháu bé nhỏ tuổi nhất đã tử vong do ngộ độc quá nặng. Hai cháu còn lại được chuyển tiếp sang Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai), rồi sang Khoa Nhi (BV Bạch Mai) trong đêm 20.11.
BS. Dũng cho hay, lúc nhập viện cả hai cháu bé đều có biểu hiện ngộ độc rất nặng, xét nghiệm cho thấy nồng độ chì trong máu rất cao. Đặc biệt tình trạng của bé gái rất nguy kịch, các đánh giá cho thấy cháu bị tổn thương não, thận, hệ tiết niệu. Khi tỉnh táo cháu bé còn la hét liên tục, kích thích vật vã, đau bụng, đi tiểu tiện ra máu. Ngoài ngộ độc chì, các bác sĩ nghi ngờ rất có thể cháu bé còn bị ngộ độc Asen. Tình trạng cậu em trai thứ 2 có nhẹ hơn nhưng sẽ phải lọc máu và điều trị kéo dài.
Theo BS. Dũng, gần đây BV Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bị ngộ độc chì do cha mẹ tự ý mua các loại thuốc nam, thuốc đông y không rõ nguồn gốc cho con uống vì nghĩ sẽ kích thích ăn uống cho trẻ. Tuy nhiên, những loại thuốc không rõ nguồn gốc này thường chứa các độc tố như chì và Asen rất độc cho cơ thể trẻ. Những trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc chì cấp nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng; trẻ nhỏ có thể bị ảnh hưởng đến thể chất và trí tuệ sau này.
Dương Hải

Nữ sinh lớp 8 hỗn chiến, 2 em nhập viện cấp cứu
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Nu-sinh-lop-8-hon-chien-2-em-nhap-vien-cap-cuu/67093
Thứ Hai, 21.11.2011 | 21:52 (GMT + 7)
Tại xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thời gian vừa qua đã thường xuyên xảy ra xô xát giữa các nữ sinh. Cách đây 3 ngày đã xảy ra hỗn chiến khiến 2 nữ sinh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nặng.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18.11, tại địa phương trên đã xảy ra vụ xô xát giữa các em đang là học sinh lớp 8 trường THCS xã Hải Trạch.
Sau khi hẹn nhau ra nơi vắng vẻ ngoài khu vực nhà trường, em Lê Thị Ánh Ngọc (SN 1998, học sinh lớp 8C) đã dùng dao thủ sẵn tấn công 2 nữ sinh khác là Hồ Ngọc Anh và Trần Thị Thu Hương (đều SN 1998, học chung lớp 8B) khiến 2 em bị trọng thương, được đem đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nặng.
Theo thông tin phản ánh, thời gian vừa qua tại địa phương trên đã liên tiếp xảy ra việc các học sinh nữ đánh nhau gây thương tích. Nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt và học tập tại trường.
Trước khi xảy ra sự việc trên, vào ngày 17.11, trong khi Trường THCS Hải Trạch đang tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 thì bị náo loạn bởi một tốp nữ sinh ở ngoài mang theo hung khí vây đánh các học sinh nữ ngay tại trường khiến nhà trường phải báo lực lượng công an đến can thiệp.
Tình trạng xô xát giữa các học sinh xảy ra thường xuyên nên một số em học sinh đã dùng điện thoại di động quay lại các cảnh trên và chuyền tay nhau để xem.
Hiện công an xã đang lập hồ sơ nhằm xử lý các đối tượng học sinh gây rối trên.
Linh Đan

Bắt cóc người tình cũ, cưỡng đoạt tài sản
10:18 | 21/11/2011
TP – Ngày19-11, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đang truy bắt các đối tượng cưỡng đoạt tài sản một phụ nữ.
Điều tra ban đầu cho hay nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Liễu, 38 tuổi, trú tại đường Bà Triệu, phường 4, TP Vũng Tàu.Tối 18-11, chị Liễu đang điều khiển xe máy, lưu thông trên đường Bacu TP Vũng Tàu thì bị ông Hoàng Xuân Nhàn, 55 tuổi, trú tại đường Trương Công Định, TP.Vũng Tàu cùng 4 thanh niên khác bắt cóc đưa lên xe taxi.
Đến khu vực vắng vẻ đường 3-2 TP Vũng Tàu, chị Liễu bị ép ký giấy nợ 119 triệu đồng và cưỡng đoạt 1 vòng vàng 18K, 4 nhẫn vàng 18K cùng 5,6 triệu đồng.
Được biết, chị Liễu có quan hệ tình cảm với ông Nhàn. Năm 2009, khi đang còn làm nhân viên mát-sa, chị Liễu được ông Nhàn “giúp đỡ” 60 triệu đồng để sang quán làm ăn, nuôi con nhỏ.
Thu Hương

Một chủ nợ ra đầu thú
08:25 | 22/11/2011
TP – Sáng 21-11, bà Nguyễn Thị Dậu (SN 1963), nhân vật chính trong vụ vỡ nợ gần 200 tỷ đồng ở quận Hà Đông, đã tới Công an Hà Nội đầu thú sau một thời gian lẩn trốn.
Bước đầu CQĐT xác định bà Dậu đã vay hơn 145 tỷ đồng của 52 người. Ngày 22-9, sau khi tuyên bố vỡ nợ, bà Dậu cùng người thân phải cố thủ trong ngôi nhà số 5 Nguyễn Thái Học, Hà Đông vì bị rất đông chủ nợ và người nhà họ bao vây. Tuy nhiên, đến sáng 2-11, bà Dậu cùng các thành viên trong gia đình đã biến mất. Sau đó, hàng chục người đã kéo đến trước ngôi nhà này, ném gạch đá và đập đồ đạc.
Bước đầu, bà Dậu khai trốn tại một ngôi chùa ở Gia Lâm, hiện không còn tiền trả nợ. Số tiền gom được của dân, bà này khai đã cho một số người vay và dùng để trả lãi.
L.D
.
.
.


No comments: