Sunday, November 20, 2011

ĐƠI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 19-11-2011 (Web Đối Thoại)



Web Đối Thoại
Posted on 20/11/2011 by Doi Thoai
Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Hoa Kỳ vừa được sự đồng ý của Úc triển khai thêm 2500 lính thủy đánh bộ tại Darwin. Hoạt động này không nằm ngoài việc kế hoạch trở lại Châu A´ của Hoa Kỳ.
Thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng ngày 17/11 về chương trình xây dựng luật, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan điểm về việc cần hay không Luật biểu tình.
Tòa án xử Khmer Đỏ của Campuchia tuyên bố trả tự do cho một cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, được cho là không đủ sức khỏe để có thể tiếp tục hầu tòa vì những các tội ác gây ra ở giai đoạn 1975 – 1979.

Con trai của Đại tá Gaddafi, Saif al-Islam bị bắt ở miền nam Libya trong lúc định trốn sang Niger, theo tân Chính phủ Libya.
Chính quyền Syria sắp đến thời hạn chót phải chấm dứt đàn áp biểu tình, do Liên đoàn Ả Rập đặt ra với nước này, vào nửa đêm thứ Bảy.
Tổng thống Mỹ thảo luận về kinh tế và vấn đề Biển Đông đang có tranh chấp tại hội đàm ngắn với Thủ tướng Trung Quốc ở Indonesia.

Các giới chức cho biết dường như những người phụ tá của ông Seif muốn đưa ông lẻn vào Niger
TT Obama đã họp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo để bàn về các vấn đề kinh tế giữa hai nước
IAEA đã thông qua một nghị quyết nêu lên ‘những mối quan tâm sâu sắc và ngày càng tăng’ đối với những hoạt động hạt nhân của Iran
Chuyến đi mở đường của Ngoại trưởng Clinton vào đầu tháng tới tại Miến Điện sẽ là một phép thử về những cam kết cải tổ dân chủ


Các quốc gia trong vùng Ðông Nam Á có thể dự vào hai liên minh thương mại. Mỗi nước có thể chọn một; hoặc tham gia cả hai tùy cơ hội tạo thêm lợi thế cho mình


DanchimvietNguyễn Khuyến- Nằm chung với khói mây »Trần Mạnh Hảo 06:37:am | Chúng ta từng chứng kiến việc PGS. Nguyễn Lộc xuyên tạc văn bản thơ Nguyễn Khuyến trong sách giáo khoa Văn trung học bằng cách để nhà thơ ngồi ngắm hoa khô….19/11/11 / 0 Ý kiến / Đọc tiếp »
Phạm Hồng Sơn 06:22:am | Vịnh Hạ Long vừa được xếp (tạm thời) vào hạng bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới trong một cuộc bầu chọn mà những người nghiêm túc và yêu khoa học không thể..
Tưởng Năng Tiến 05:57:am | Những lời kết án hùng hổ vừa nêu khiến tôi vô cùng ái ngại, không phải ái ngại cho sự an nguy của những thành viên trong gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn…
On The Net 12:01:am | Chủ Nhật 20 tây tháng 11 này tại Santa Clara Convention Center là cách hay nhất để khách mộ điệu thưởng ngoạn tiếng hát Tú Minh-Trần Quảng Nam và các ca sĩ trong..
Bùi Tín 12:00:am | Theo báo Pháp Libération, thời kỳ ngự trị còn lại của ông “Vua không ngai” Bashar al-Assad chỉ còn được đếm từng ngày, bất kể ông ta lựa chọn con đường nào..
Bảo Giang 06:13:am | – Nhưng tại sao cái ác của trần tục lại muốn át tiếng chuông chân lý ngân vang?…

Bà Đặng Thị Hoàng Yến nhận giải cống hiến vì cộng đồng (Bee.net 20-11-11) - À há! Phe Tư Sang có lẽ sẽ ăn mừng (xem bài Ba-Tư đai chiến). Báo Người Cao Tuổi điều tra vụ này xem!
Obama - Ôn Gia Bảo - Biển Đông: Obama and Asian Leaders Confront China’s Premier (NYT 19-11-11) -- Nên đọc kỹ bài này, nó có nhiều chi tiết sẽ được trích dẫn rất thường từ nay về sau Nên đọc bài này: Softly, Softly: Beijing Turns Other Cheek — For Now (American Interest 19-11-11) -- Bắc Kinh tạm thời nhịn nhục?
Mỹ - châu Á: A determined Obama in Asia-Pacific tour (WP 19-11-11)
Phản ứng trên báo chí Trung Quốc: Fears of encirclement as South China Sea tensions continue (SCMP 20-11-11)
Economic Confucian (FT 19-11-11) -- Chân dung thú vị của Justin Yifu Lin, kinh tế trưởng của World Bank
Biến tướng của thị trường thuốc kích dục (ANTĐ 20-11-11) -- Chỉ có báo của các cơ quan an ninh mới đủ thẩm quyền viết về những chuyện này!
Quyền con người là gì?: Quyền của cá nhân gắn liền với nghĩa vụ công dân (QĐND 20-11-11) -- Báo QĐND cắt nghĩa. (Tóm tắt: Đảng nói nó là cái gì thì nó là cái đó)
Bài hay của Larry Sunmers: We have to do better on inequality (FT 20-11-11-11)
Về ông trùm CIA William Colby:A film by the son of CIA spymaster William Colby has divided the Colby clan (WP 19-11-11) -- Cuốn phim của con của Colby đã gây chia rẽ trong dòng họ Colby.
Thâm cung bí sử: Ba-Tư đai chiến (DCV 17 & 18-11-11) -- Chuyện Ba Dũng và Tư Sang. (Nếu thích bài này thì nên đọc lại cùng một tác giả: “Chào mừng” Đại hội đảng XI: Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo)◄◄◄
Thực trạng kinh tế Viêt Nam: Dodging Vietnam's economic woes (SCMP 19-11-11) - P/v một nhà đầu tư Đài Loan về VN. Bài hay không ngờ! "If you asked me now, "should I go to Vietnam?" I would say "no". It looks cheap, but prices are going up fast and there's not much domestic market development."
VN đóng góp quan trọng cho các trọng tâm ASEAN (VN+ 19-11-11) -- P/v Bộ trưởng Phạm Bình Minh
Mỹ sẽ “hướng Nam” chứ không “hướng Đông” (TVN 19-11-11) Parag Khanna xúi bậy (Khanna là người bị báo The New Republic cho là một trí thức làm dáng, rổng tuếch nhất nước Mỹ!), dịch làm gi cho tốn công? (Trong bài này Khanna cố ý nói ngược để người ta chú ý đến mình, có vậy thôi!)
"Thu tiền từ tin nhắn bình chọn thì còn đâu khách quan" (Bee.net 19-11-11) -- Vẫn còn người tỉnh táo.
Nhật - Trung Quốc: Japan to Challenge China on Security (WSJ 19-11-11)
Mỵ - Myanmar: As Myanmar Eases Controls, U.S. Sees Diplomatic Opening (NYT 19-11-11) -- Phân tích đáng đọc.
Mỹ - Trung Quốc: Navy’s next stop in Asia will set China on edge (WP 19-11-11) --Mỹ đem tàu chiến đến Singapore
Mỹ - Châu Á: Explaining Obama's Asia policy (FP 18-11-11) -- Bài Stephen Walt
Mỹ - châu Á: Obama's Pacific punch (Sydney Morning Herald 19-11-11) -- Bài rất khá
Marketing: Amazon's $199 Kindle Fire costs $201.70 to build, report says (LAT 18-11-11) -- Very interesting!
Báo cáo quý hiếm: Education in Vietnam - Historical Roots, Recent trends -- "Giáo dục ở Việt Nam - Nguồn gốc lịch sử, Khuynh hướng gần đây" Báo cáo dài gần 60 trang của Jonathan London ◄◄
Giáo viên đẹp, hấp dẫn nhưng phải phù hợp (Bee.net 20-11-11) -- Tôi hoang mang. Cần vài ngày để suy nghĩ về câu này.
Tiểu thuyết gia 10 tuổi thông minh và hóm hỉnh (TT 20-11-11) -- Nguyễn Bình, con của nhà phê bình Nguyễn Hoà
Cảm xúc hoà trộn ở The Deck (SGTT 20-11-11) -- Khúc dạo đầu này rất hay: "Chiều mưa cuối tuần lại làm người ta mềm mại ướt át lười biếng hơn một chút, mọi thứ dường như chậm chạp đi, ý nghĩ dường như lướt thướt mù mờ hơn khi trời mưa. Có người sẽ làm thơ, có người sẽ cuộn mình trong chăn đọc sách, có người sẽ vẽ vời gì đấy. Có người sẽ thèm ăn" (Có thể thay chữ "ăn" bằng chữ khác, cũng được)
Camille Long p/v Brian Sewell: Brian Sewell: Vincent, Leonardo – I’d have had them all (London Sunday Times 20-11-11) -- Really delighful! Great interview. (Xin lỗi, chỉ subscribers của London Times mới xem được bài này)



Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Ngân hàng Thế giới kêu gọi khẩn cấp cứu đồng EURO
Thứ bảy, 19/11/2011, 16:28 (GMT+7)
(SGGPO).- Phát biểu trên chương trình truyền hình Bloomberg ngày 19-11, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick kêu gọi Mỹ và các nước đang phát triển cần hành động khẩn cấp để cứu Eurozone vì nếu khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sụp đổ sẽ có thể tạo ra những biến động gây rối loạn nền kinh tế Mỹ và các nền kinh tế đang phát triển.
Các nhà hoạch định chính sách kinh tế châu Âu đang kêu gọi quốc tế trợ giúp để tăng gấp đôi Quỹ ổn định tài chính châu Âu trị giá 440 tỷ EUR.
Theo ông Zoellick, IMF có thể cung cấp giải pháp cuối cùng để hỗ trợ nếu các nước châu Âu thỏa thuận được giải pháp chung giải quyết cuộc khủng hoảng nợ, đảm bảo lòng tin của các nhà đầu tư quốc tế.
Các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu như Brazil cũng phát tín hiệu sẵn sàng tăng nguồn tài chính cho IMF để cứu Eurozone. Mỹ có thể hỗ trợ thông qua các cơ chế tín dụng linh hoạt tại IMF.
H.Chi.
Phó chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Sóc Trăng bị đề nghị cách chức vì quan hệ bất chính
Thứ bảy, 19/11/2011, 14:49 (GMT+7)

Ngày 19.11.2011, 09:26 (GMT+7)
Truy tố 9 bị can trong vụ cố ý làm trái ở Vinashin
Ngày 19.11.2011, 18:09 (GMT+7)
Giá thành sản xuất điện của EVN: 1.180 đ/kWh

Thứ bảy, 19/11/2011 9:43 GMT+7
Nạn phá rừng đe dọa hành tinh
Thứ bảy, 19/11/2011 16:17 GMT+7
Kinh tế thế giới trong tuần: Nợ công ngập tràn

Cựu tổng thống Philippines không phải ngồi tù
19/11/2011 14:32
Cháy rừng dữ dội tại Mỹ, gần 10.000 người sơ tán
19/11/2011 9:29

08:53 | 19/11/2011
Giải pháp mới chặn nguy cơ đột quỵ
08:26 | 19/11/2011
Khóc với chuyện đóng tiền mua theo tiến độ

Thứ Bảy, 19/11/2011, 07:58 (GMT+7)
Vấn đề biển Đông trong nghị sự Đông Á
Thứ Bảy, 19/11/2011, 07:53 (GMT+7)
Băn khoăn khi tăng mức phạt

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Phá vụ siêu lừa vàng giả
Thứ bảy, 19/11/2011, 00:23 GMT+7
Kẻ gian dùng bột chà lên vàng giả để nhìn bên ngoài trông giống hệt vàng thật, đi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Chiều 18/11, thượng tá Đặng Ngọc Sơn (Trưởng công an thành phố Huế), cho biết đơn vị vừa bắt giữa 6 “siêu lừa đảo”, thu hồi tài sản trị giá hàng tỷ đồng.
Chiều cùng ngày, công an nhận được tin báo tại một hiệu vàng trên đường Chi Lăng có hai người lừa bán vàng giả. Bị đưa về trụ sở điều tra, họ khai tên là Huỳnh Văn Khanh (38 tuổi) và em ruột Huỳnh Thanh Sang (24 tuổi, trú tại Châu Thành, Đồng Tháp). Ngay sau đó, thêm 4 người trong nhóm của hai anh em này bị bắt.
Họ khai đã dùng bột chà lên vàng giả để “biến” thành vàng thật, đem đi lừa nhiều người. Riêng cuối tháng 4, chúng lừa hai người ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế lấy 110 triệu đồng, 1. 000 USD và 9 cây vàng.
Trên chiếc xế hộp 7 chỗ chúng dùng đi gây án, cảnh sát thu trên 35 kg bột đánh bóng vàng giả và nhiều tài sản khác (vàng, USD..) chúng lừa đảo được của bị hại.
Nguyễn Đông

Khởi tố vụ án 6 công nhân bị điện giật chết
Thứ bảy, 19/11/2011, 00:22 GMT+7
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng làm điện giật chết 6 công nhân.
Chiều 18/11, ông Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án theo điều 229 Bộ luật hình sự.
“Cơ quan điều tra khởi tố vụ án để xác định trách nhiệm các bên liên quan, rồi sẽ xem xét khởi tố bị can”, ông Thực nói.
Trước đó, chiều 1/11, tại thôn Mỹ Quang, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hoá, trong khi thi công đường dây điện dẫn vào khu tập thể Công ty cổ phần mía đường Nông Cống, một nhóm công nhân 8 người đã bị điện giật. 6 công nhân tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Cả 6 người chết tuổi đời còn rất trẻ, chưa vợ con.
Tổ trưởng của tốp thợ gặp nạn cho biết, họ thi công xây lắp đường điện ngay dưới đường dây trung thế 35KV võng thấp. Khi công nhân dựng cột thì nguồn điện đã phóng qua cột và ba lăng tời (cây tó ba chân, được chế tạo bằng sắt thép) làm giật tốp thợ. Theo anh này, các nạn nhân và đồng nghiệp ở đây đều chưa được tập huấn về kỹ thuật xây lắp điện. Họ không được trang bị bao tay, giày da và các thiết bị bảo hộ lao động.
Theo kết quả xác minh, Công ty xây lắp điện và xây dựng Phương Anh (Thanh Hóa) ký hợp đồng với Công ty cổ phần mía đường Nông Cống nhận thầu thi công gói thầu trên. Do không đảm bảo các quy định về an toàn lao động và các quy định xây dựng nên dẫn đến vụ tai nạn điện giật.
Ông Lê Việt Quang, Chánh thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công ty Phương Anh phải chịu trách nhiệm chính trong tai nạn này.
Lê Hoàng

Cắn chảy máu cảnh sát giao thông!
Thứ Sáu, 18/11/2011, 22:42 (GMT+7)
TTO – Chiều 18-11, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tạm giữ Bùi Anh Tuấn (25 tuổi, trú xóm 8, xã Hưng Chính, TP Vinh) để xét nghiệm HIV và điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Trước đó, vào chiều 17-11, Tổ công tác cảnh sát giao thông Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ trên đường Phùng Phúc Kiều (phường Lê Mao) thì phát hiện Bùi Anh Tuấn lái xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Tổ công tác yêu cầu Tuấn dừng xe để kiểm tra, Tuấn không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời đuổi bắt.
Tuy nhiên, Tuấn đã chống đối và cắn vào tay hai cảnh sát làm chảy máu.
Khám trong người Tuấn cảnh sát thu giữ một gói heroin trọng lượng 1,95 gam và một viên hồng phiến.
Hai cảnh sát đã được tiêm phòng chống phơi nhiễm HIV. Đồng thời cơ quan chức năng đã lấy mẫu máu của Tuấn đi xét nghiệm HIV.
NGUYÊN AN

Lừa đảo qua mạng Colony, 8 bị cáo lãnh án tù
Thứ Bảy, 19/11/2011, 08:22 (GMT+7)
TT - Sau năm ngày xét xử sơ thẩm, chiều 18-11 TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt tám bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Colony.
Theo đó, Lý Huệ Quyên lãnh án 20 năm tù, Trần Tiều Linh 14 năm tù, Trần Hà 10 năm tù, Diệp Dũng Trung 8 năm tù, Nguyễn Dạ Thu 7 năm tù, Vũ Thị Thu Hằng 12 năm tù, Nguyễn Cát Biển 14 năm tù, Nguyễn Danh Minh 2 năm 2 tháng tù (đã chấp hành đủ thời hạn phạt tù nên được thả tự do tại tòa).
Theo hồ sơ vụ án, người có vai trò chính trong vụ án này là Lý Huệ Quyên (46 tuổi, ngụ phường 8, quận 10, TP.HCM). Từ tháng 4 đến tháng 7-2007, đường dây của Quyên đã tổ chức và phát triển mạng lưới mua bán điểm ảo Colony trên toàn quốc, lôi kéo được hàng chục ngàn người tham gia để chiếm đoạt số tiền lên đến trên 56 tỉ đồng. Riêng Quyên bán và thu được trên 32 tỉ đồng.
THANH TÚ

Bình Phước: Mẹ bỏ con vào lồng sắt đi bán vé số
18/11/2011 23:25
Hôm qua 18.11, Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã tạm giữ Vũ Thị Thanh Nguyệt (SN 1990, tạm trú P.Tân Xuân, TX.Đồng Xoài), để điều tra làm rõ hành vi ngược đãi con ruột.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn đưa cháu Vũ Hoàng Ngọc Quý (sinh ngày 2.5.2010, con ruột Nguyệt) đi giám định thương tật; đồng thời hoàn tất thủ tục đưa cháu Quý vào Trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng.
Theo cơ quan công an, Nguyệt là người sống lang thang. Sau khi mang thai, Nguyệt từ TP.HCM lên TX.Đồng Xoài và sinh cháu Quý. Tại đây, Nguyệt đi bán vé số kiếm sống. Thấy hoàn cảnh đáng thương, vợ chồng chị Hồ Thị Thu Thảo (ngụ P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài) cho về ở trọ miễn phí. Chị Thảo cũng đứng ra làm giấy khai sinh, làm sổ tạm trú cho mẹ con Nguyệt.

Lợi dụng sự thương hại của mọi người và để việc buôn bán thuận lợi, Nguyệt làm cái sọt bằng lưới B40, cột vào yên xe đạp rồi bỏ bé Quý vào trong, hằng ngày rong ruổi khắp nơi bán vé số bất kể nắng, mưa. Mặc dù nhiều người đã khuyên can, nhưng người mẹ nhẫn tâm vẫn bất chấp. Chưa hết, một số người dân còn chứng kiến Nguyệt nhiều lần đánh bé Quý dẫn đến gây thương tích.
Ngày 7.10, Nguyệt bị chính quyền và đoàn thể P.Tân Phú (TX.Đồng Xoài) bắt làm cam kết không đánh đập, bỏ cháu vào sọt để đi bán vé số dạo, đồng thời phải đưa bé Quý vào gửi nhà trẻ. Ngoài ra, chính quyền còn vận động các nhà hảo tâm giúp cháu Quý 20 triệu đồng, 8 thùng quần áo, 15 hộp sữa đắt tiền…
Sau khi nhận tiền hỗ trợ và bị chính quyền tháo bỏ sọt lưới B40, Nguyệt tự chế một chiếc lồng sắt hàn chặt vào xe đạp (không cột dây như trước đây) và tiếp tục chở bé Quý đi bán vé số.
Sáng 17.11, Nguyệt đánh cháu Quý phải nhập viện khâu 5 mũi trên trán. Tại đây, mọi người phát hiện trên người cháu Quý còn có nhiều vết thương cũ và mới chưa lành da. Trả lời chất vấn của ngành chức năng, Nguyệt nói dối, do cháu Quý nghịch nên tự ngã.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an TX.Đồng Xoài đã quyết định cách ly Nguyệt với cháu Quý, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ hành vi ngược đãi con ruột của Nguyệt.
Phước Hiệp – Nhật Văn

Nghi vợ quan hệ đồng tính, ra tay sát hại
18/11/2011 15:14
(TNO) Thấy vợ nhiều lần đi chơi khuya, có những mối quan hệ không rõ ràng với những người phụ nữ khác, trong cơn say, Nguyễn Thịnh Khanh (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM) đã ra tay sát hại.
Ngày 18.11, TAND TP.HCM xử lưu động vụ án này ở H.Bình Chánh. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Khanh mức án tù chung thân về tội “giết người”.
Tại tòa, Khanh khai, sau 10 năm chung số với chị N.T.K.H thì giữa hai vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn do chị H. lạnh nhạt với Khanh và có những mối quan hệ bất thường, đi chơi khuya với một số người phụ nữ khác. Khanh nhiều lần truy hỏi chị H. có quan hệ đồng tính hay không, nhưng chị H. không thừa nhận.
Tối 14.5, sau một chầu nhậu, Khanh về nhà thì không thấy chị H. đâu. Khanh gọi điện thoại nhưng chị H. tắt máy. Nghi ngờ vợ lại lén lút vui vẻ ở khách sạn, Khanh đi tìm khoảng chục khách sạn, nhà nghỉ ở Bình Chánh, Bình Tân nhưng không gặp. Trên đường đi tìm thì bất ngờ Khanh gặp H. điều khiển xe gắn máy về nhà. Khanh kêu chị H. lên nhà trên nói chuyện, nhưng chị H. không chịu mà lên giường ngủ.
Tức giận, Khanh lấy dao đâm tới tấp vào người chị H. Kết luận giám định trên người chị H. có tổng cộng 22 vết dao. Chỉ đến khi con gái và mẹ vợ la lên, Khanh mới vứt dao, lấy xe máy bỏ trốn đến ngày 15.5 ra đầu thú.
Lê Nga

“Tôi không bắt nhân viên phục vụ đám cưới 10 ngày”
19/11/2011 – 00:31
(PL)- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn vô tư khi để hàng chục cán bộ, công chức “phân công nhau” đến phục vụ lễ cưới con gái mình suốt 10 ngày?
Mới đây, một “bản phân công nhiệm vụ” được cho là do bộ phận tham mưu Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thanh Hóa ban hành đã được tung lên mạng và lập tức gây xôn xao dư luận. Theo đó, trong suốt 10 ngày từ 1 đến 11-11, hàng chục cán bộ, công nhân viên đã được huy động để phục vụ nhiều công việc khác nhau cho đám cưới của con gái ông Đỗ Thanh, Giám đốc Sở.
30 công chức phục vụ ngày cưới con gái giám đốc
Theo bản phân công này, liên tục trong 10 ngày, cán bộ, công nhân viên của Sở được chia thành ba nhóm để thực hiện các công việc khác nhau như nhóm chuẩn bị hằng ngày, tiếp khách trong thời gian gia đình đi Hà Nội, tiếp khách trong nhà hàng và trong tiệc trà tại nhà, tiếp lãnh đạo, phục vụ xe cộ, trông rạp… Các nhóm này đều có người phụ trách và bản phân công ghi rõ: “Số người trực cụ thể do người phụ trách nhóm chủ động phân công trên cơ sở công việc”.
Tính theo bản phân công, ngày ít nhất có năm nhân viên, ngày nhiều nhất lên đến 30 người được “giao nhiệm vụ”. Cụ thể, 10 người được phân công lo chuẩn bị hằng ngày. Ngày làm lễ ăn hỏi 4-11, có 13 nhân viên được phân công phục vụ xe cộ và tiếp các lãnh đạo sở, phòng, tám nhân viên làm lễ tân. Ngày 8-11, để phục vụ tiệc trà tại nhà, 11 nhân viên phải phục vụ xe cộ và 13 người làm lễ tân. Đặc biệt, ngày đưa dâu 11-11, 30 người đã được huy động. Sau khi đám cưới kết thúc, hàng chục người khác cũng được phân công dọn dẹp…
Giám đốc: “Anh em tự phân công nhau”
Ngày 18-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Thanh cho rằng việc này rất là vô tình và bản thân ông Thanh hoàn toàn không biết. Theo ông Thanh, việc tổ chức đám cưới cho con gái rất bình thường chứ không ồn ào như một số người đã nói.
“Từ đầu tháng 11 tôi đã nghỉ phép ở nhà. Trước khi nghỉ, tôi đã báo cáo với lãnh đạo và công đoàn là nhà tôi có việc. Trong thời gian nghỉ thì các lãnh đạo còn lại vẫn chỉ đạo công việc bình thường. Tôi cũng thông báo cho anh em cơ quan rằng nếu có điều kiện thì đến chia vui cùng gia đình. Nhưng trên cơ sở đó, một số anh em bàn nhau phân công đến giúp chứ việc đó tôi không biết và không phân công ai cả. Còn anh em biết nhà sếp có việc nên lui tới nhà để giúp đỡ là chuyện bình thường. Ngày vui mà đến thì có gì đâu. Khi mọi người đến thì anh em chú cháu vẫn vui vẻ cả. Khi nhận đươc thông tin này tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi cũng sơ sót khi để anh em thực hiện những việc này” – ông Thanh trần tình.
Về bản “phân công nhiệm vụ”, ông Thanh cho rằng đó là do nhân viên tự sắp xếp, bàn bạc rồi tự phân công nhau. “Tôi không theo dõi nên cũng không biết ai làm bản phân công này. Khi tôi nghe thì cũng giật mình. Nhưng tôi nghĩ rằng các cháu thanh niên trẻ có ý tốt và vô tư, phân công như thế để biết với nhau. Bây giờ có gì thì dịch vụ người ta làm hết rồi chứ cần gì phải huy động nhiều người như thế. Tôi chả dại gì mà làm việc này” – ông Thanh nói.
Cũng theo ông Thanh, trong 10 ngày đó, công việc tại cơ quan vẫn bình thường và không có xáo trộn gì. Ông Thanh cũng phủ nhận việc cán bộ, công nhân viên của Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa đến “giúp” liên tục trong vòng 10 ngày. “Chỉ có hai ngày đám hỏi và đám cưới thôi. Còn những ngày khác thì anh em cũng có đến nhưng chỉ là để chia vui với gia đình” – ông Thanh khẳng định.
Vấn đề đặt ra ở đây là cho dù “tự anh em phân công nhau” đi nữa thì với cương vị thủ trưởng đơn vị, ông phải yêu cầu họ về công sở thực hiện nhiệm vụ, chỉ đến chung vui cùng gia đình trong ngày cưới là đủ. Vì thế, những giải thích trên của ông Thanh cũng cần được phân tích, làm rõ.
THANH LƯU

Dọa bắn dân vì trả lời báo chí
19/11/2011 – 00:18
(PL)- Ngày 18-11, ông Trương Kéo, Trưởng Công an xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), cho biết đang cử người xuống giám sát, bảo vệ hai gia đình ông Phan Thanh Minh và ông Lê Kháng vì họ bị đe dọa sau khi trả lời báo chí.
Theo ông Minh, ngày 6-11, một số phóng viên truyền hình Thừa Thiên-Huế tới địa phương để quay phim về tình hình hư hại sau mưa lũ của tuyến đường chính đập Bàu Bạc. Ông Minh và ông Kháng đến xem và có trả lời cho các phóng viên: Nguyên nhân hư hỏng nặng ở đoạn đập là do ông Lê Văn Dị, cán bộ UBND huyện Phú Lộc, làm cống không khít, nước lũ chảy xiết gây xói lở đường.
Sau khi đài truyền hình phát sóng đoạn phim trên, ngày 9-11, ông Lê Văn Trung, cán bộ Văn phòng UBND xã Lộc An (con trai của ông Lê Văn Dị), dẫn theo năm thanh niên đến nhà ông Kháng đe dọa) dùng dao uy hiếp gia đình, buộc ông Kháng dẫn sang nhà ông Minh. “Lúc bỏ đi anh Trung quát nạt và dọa: Cho hai vợ chồng hai phát đạn bi giờ” – bà Đào Thị Loan, vợ ông Kháng, kể.
VIẾT LONG

Tù chung thân cho người chồng đâm chết vợ tại cơ quan
Thứ Sáu, 18.11.2011 | 22:33 (GMT + 7)
Sáng 18-11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Hữu Tiến (SN 1976, ngụ xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) về tội giết người.
Theo cáo trạng, Hồ Hữu Tiến và vợ là Đặng Thị Nhu đã có 1 con. Tiến luôn đánh đập, hành hạ vợ vì nghi ngờ chị không chung thủy, ghen bóng ghen gió
Không chịu nổi những trận đòn của chồng, tháng 6-2011, chị Nhu bỏ về nhà mẹ ruột ở. Ngày 4-7, Tiến đến UBND xã Hội Sơn – nơi chị Nhu làm việc, thuyết phục chị về nhà.
Khi chị Nhu không chấp nhận, Tiến rút dao đâm nhiều nhát khiến chị chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tiến mang hung khí lên Công an huyện Anh Sơn đầu thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tiến cho rằng mình chỉ mang dao đi dọa vợ trở về nhà chứ không có chủ đích giết chết chị Nhu. HĐXX đã tuyên phạt Hồ Hữu Tiến tù chung thân và yêu cầu bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 40 triệu đồng.
Hùng Nguyễn

TP.Hồ Chí Minh: Giết người vì… rót rượu không đều
Thứ Sáu, 18.11.2011 | 09:33 (GMT + 7)
Ngày 17.11, TAND TP đã tuyên phạt Võ Văn Thành (19 tuổi, ngụ H.Củ Chi) tù chung thân về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, đêm 18.8.2010, Võ Văn Thành, Nguyễn Công Thành, T.T.E và N.T.N ngồi nhậu với nhau. Sau khi uống hơn 1 lít rượu thì giữa T.T.E và Võ Văn Thành lớn tiếng với nhau vì T.T.E cho rằng Văn Thành rót rượu không đều. Văn Thành rút dao đâm, khiến T.T.E chết tại chỗ.
Hà Anh Chiến

Hai chú cháu ruột ở Hải Phòng đều giết người yêu
Cập nhật lúc :10:53 AM, 18/11/2011
(ĐVO) Bị người yêu cắt đứt quan hệ vì không chịu từ bỏ con đường nghiện ngập và bán ma túy, Ghi rắp tâm sát hại chị này nên lựa lúc nhà vắng người, mang dao bầu tới “nói chuyện”.
Sau 6 tiếng đồng hồ triển khai lực lượng vây bắt, lực lượng công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tóm được đối tượng Lại Văn Ghi, 45 tuổi, thủ phạm gây ra cái chết của chị Tô Thị Út, 49 tuổi, trú tại khu Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Chị Tô Thị Út có hoàn cảnh éo le, hiện sống với người con trai duy nhất là Lai Quốc Việt, 19 tuổi, tại thị trấn Minh Đức còn Ghi là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án. Gầ̀n đây, Ghi có quan hệ tình cảm với chị Út, tuy nhiên do thấy Ghi vẫn không bỏ được ma túy, vẫn lén lút sử dụng nên sau nhiều lần khuyên nhân tình hoàn lương không được, chị Út tỏ thái độ cắt đứt quan hệ. Thấy nhân tình dứt khoát đoạn tuyệt, Ghi rắp tâm sát hại.
Chiều tối ngày 16/11, Ghi thủ con dao bầu vào trong áo rồi tới nhà chị Út ở xóm Rồng, tổ dân phố Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên. Lúc này Việt, con trai chị Út không có nhà nên kẻ nghiện ngập sau một hồi van xin chắp nối lại tình cảm không được đã vung dao sát hại chủ nhà rồi bỏ trốn ra Mông Dương, thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, chỉ mấy tiếng sau kẻ giết người này đã bị bắt giữ cùng với con dao gây án và bộ quần dính máu.
Trước đó, ngày 3/8, Lại Văn Hưng, 24 tuổi, cháu gọi Ghi là chú ruột cũng là thủ phạm một vụ giết người vì tình cảm. Nạn nhân bị Hưng sát hại là chị Bùi Thị Đào, 25 tuổi, ở khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hưng cũng là một con nghiện ma túy, trước đây từng yêu chị Đào nhưng sau khi biết Hưng nghiện ngập, cô gái này đã nói lời chia tay.
Không muốn chấm dứt mối tình này nên Hưng vẫn quyết tâm theo đuổi, thế nhưng khi biết người yêu cũ chuẩn bị sang Đài Loan lấy chồng, Hưng đã hẹn gặp, ép chị Đào phải trả 7 triệu đồng tiền” tình phí”. Bị chị Đào phản đối, Hưng vơ cục đá ở đó đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho tới khi thấy chị Đào chết hẳn liền lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Trang Nhung

Người đàn bà bán con vào “động quỷ”
19/11/2011 07:15:08
- Đang tâm bán đứa con gái mới 14 tuổi sang bên kia biên giới làm nô lệ tình dục, sau đó lại quay về lừa bán cháu ruột của mình, Ngô Thị Nguyền đã phải trả giá bằng bản án 15 năm tù.
Giờ đây, điều mà người đàn bà này cảm thấy sợ hãi, đau đớn hơn cả là sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn, không nhà cửa, không người thân, không còn một ai để nghe lời sám hối: “Cô ơi, không biết có phải tên tôi như một lời nguyền cay đắng của số phận hay không, mà sao tôi gây nên bao điều bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Tới lúc hối hận thì đã quá muộn, đâu còn ai để nghe tôi sám hối nữa, cha mẹ đã chết, con gái đã biệt vô âm tín…”.
Bị đánh ghen bằng axit
Nguyền sinh ra trong gia đình có 5 chị em gái ở xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhà nghèo, đông con, chị em Nguyền không được học hành đến nơi đến chốn, từ nhỏ đã ra chợ phụ mẹ kiếm tiền.
Nguyền đẹp gái nhất trong số các chị em. Mới 17 tuổi, cha mẹ ép gả Nguyền cho một người đàn ông chuyên làm nghề “gom tiền” chợ, hơn Nguyền 30 tuổi. Không chịu hôn nhân do cha mẹ ép gả, Nguyền bỏ nhà lên Sài Gòn học nghề cắt tóc. Sau đó, cô lại cùng bạn sang Campuchia mở cửa hàng cắt tóc. Tại đây, Nguyền quen biết một người đàn ông Thái Lan và sinh sống với ông ta như vợ chồng. Sau 3 năm, Nguyền có một con gái và tạo dựng được cửa hàng riêng.
Nguyền không bao giờ quên được buổi sáng ngày hôm ấy, cái buổi sáng với người đàn bà lạ mặt đã làm đảo lộn cuộc sống đang dần yên ổn của Nguyền. Bà ta cầm chai axit xông thẳng vào cửa hàng để đòi chồng và dạy cho kẻ cướp chồng người khác một bài học.
Nguyền vừa bàng hoàng, đau đớn, vừa hoảng sợ trước cơn ghen đang bốc lên ngùn ngụt của bà ta. Nhưng vốn nhanh trí, cố lấy vẻ bình tĩnh, Nguyền vờ đứng về phía bà ta để khuyên giải, chờ “em nó” đến làm việc thì sẽ nói chuyện phải trái.
Sau khi chiếm được cảm tình của người đàn bà ấy, Nguyền mới nhẹ nhàng hỏi: “Nếu em chính là người chị cần tìm, là vợ 2 của ảnh thì chị xử sao?”. Bà ta nhìn Nguyền từ đầu đến chân nói “không tin cô là người cướp chồng của tôi, nhưng nếu là cô thì tôi đồng ý”. Nghe miệng bà ta nói vậy nhưng nghĩ đến bình axit mà bà ta mang theo để xử tình địch, Nguyền lại rụng rời chân tay.
Ngay tại thời điểm đó, cô đã quyết định bỏ chồng, mang con trở về Việt Nam. Suốt dọc đường đi, Nguyền càng nghĩ càng tủi phận. Cô đã trốn tránh cuộc hôn nhân do cha mẹ ép gả, bỏ nhà đi bôn ba xứ người, rồi tự nguyện chung sống với người đàn ông cô đem lòng yêu thương nhưng anh ta cuối cùng cũng chỉ là kẻ lừa gạt, dối trá.
Nguyền muốn nhanh về nhà để tạ lỗi với cha mẹ. Nhưng vừa về tới Châu Đốc, cô đã nghe tin mẹ qua đời. Ôm mối hận trong lòng cùng nỗi buồn của đứa con bất hiếu không về chịu tang mẹ, Nguyền lại quyết định bắt xe ngược lên Sài Gòn.
“Ác hơn cả thú dữ”
Nguyền mang đứa con gái 3 tuổi lên Sài Gòn sống cùng em gái. Rồi em gái cũng bị bắt, lĩnh án 13 năm tù vì liên quan đến một vụ mua bán ma tuý. Mẹ con Nguyền lại bơ vơ không nhà cửa. Những tháng ngày tiếp theo, Nguyền lưu lạc về Cần Thơ bán vé số kiếm mỗi ngày 10.000đ nuôi con.
Cuối năm 2003, trên đường đi bán dạo, Nguyền gặp một phụ nữ tên Hoa. Bà ta hào phóng mua vài chục cặp vé số và lân la nói chuyện, hứa sẽ giúp mẹ con Nguyền kiếm tiền nhanh bằng cách sang Trung Quốc hái hồ tiêu thuê.
Nguyền không chút đắn đo mang con gái theo Hoa bắt xe đò ra Bắc. Đến cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, Hoa bị một người lạ mặt kéo đi để giải quyết chuyện nợ nần. Nguyền chờ mãi không thấy Hoa quay lại. Trời gần tối, mới có một phụ nữ tự giới thiệu tên là Thình, người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc đến hỏi han và nhận lời đưa hai mẹ con Nguyền sang Quảng Đông, Trung Quốc.
Đến nơi được vài ngày, bà ta nói với Nguyền, cứ để con gái lại đây, bà ta sẽ mai mối cho một người đàn ông giàu có, còn Nguyền quay về Việt Nam tìm người đưa sang sẽ được trả nhiều tiền. Nguyền bán đứt đứa con gái mới 14 tuổi với giá 4.000 nhân dân tệ cho Thình.
Biết Nguyền đã ngấm “hơi tiền”, Thình đưa cho Nguyền 1.000 nhân dân tệ. Trở về Cần Thơ, vì đã từng bán cả con mình nên chẳng còn điều gì mà Nguyền không dám làm. Cô ta thuyết phục em gái cho con sinh năm 1987 và bạn của nó sinh năm 1989 đi cùng sang Trung Quốc làm công việc cắt chỉ may, vừa nhàn hạ vừa kiếm được nhiều tiền. Tại khu vực Đồn Biên phòng 11, thuộc phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Nguyền bị bắt khi chưa kịp bán hai nạn nhân sang Trung Quốc.
Giờ đây, người đàn bà tự nhận mình “ác hơn cả thú dữ” này đang sống trong sự dằn vặt, cô đơn đến cùng cực.

.
.
.

No comments: