Monday, November 14, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 14-11-2011 (Web Đối Thoại)



Web Đối Thoại
Posted on 14/11/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Ngay từ đầu thế kỷ 20 người Việt đã có mặt tại Pháp
Tình trạng ô nhiễm do các làng nghề gây ra lại được các vị đại biểu quốc hội đưa ra mổ xẻ tại nghị trường. Có vị cho rằng tình hình ô nhiễm đó trầm trọng như một quả bom nguyên tử, khó tẩy rửa hơn cả chất da cam dioxin…
LS Vũ Đức Khanh ở Canada có bài đăng trên báo mạng Asia Sentinel của Hongkong kêu gọi Hoa Kỳ nhìn xa khỏi những vấn đề nội bộ để có hành động đối phó với Trung Quốc ở Châu Á, Thái Bình Dương.

Mario Monti được đề cử làm thủ tướng trong khi thị trường hy vọng vị giáo sư kinh tế này có thể xoay chuyển cục diện của nước Ý.
Ông Lê Khả Phiêu có chuyến thăm tới Vùng 2 Hải quân, đơn vị được thành lập hai năm trước để bảo vệ thềm lục địa phía Nam.
Tàu vũ trụ Nga chở ba phi hành gia – hai người Nga và một người Mỹ – đã được phóng thành công từ Kazakhstan.
Báo Hong Kong nói giới quan sát nêu câu hỏi về thời điểm xuất hiện đoạn băng video chiếu tàu Việt Nam ‘đụng tàu hải giám Trung Quốc’.

Đài truyền hình nhà nước Syria trình chiếu hình ảnh những đám đông thân chính phủ tại thủ đô Damascus, Aleppo và nhiều thành phố khác
Tân chính phủ đứng trước thử thách phải thực thi một kế hoạch thắt lưng buộc bụng để giảm số nợ khổng lồ của quốc gia
Israel coi một nước Iran có trang bị vũ khí hạt nhân là một đe dọa, một phần là do Iran liên tiếp kêu gọi tiêu diệt Israel
Trong lúc đám đông giải tán sáng Chủ nhật, cảnh sát đã lặng lẽ tiến vào công viên và bắt đầu gỡ bỏ lều bạt và thu nhặt rác rến


Vòng loại World Cup 2014 khu vực Á Châu

Đàn Chim Việt 07:16:am | Tôi đã thông báo cho họ việc xuống đường của tôi nếu như họ không đáp ứng đòi hỏi của tôi theo pháp luật trước ngày 16/11
Người Sưu Tầm 05:30:am | Những động thái của an ninh Quảng nam vừa làm là nhằm dọn đường để bắt anh và triệt hạ đường sống của hai thanh niên yêu nước nồng nàn Hùynh Thục Vy.
Nguyễn Quang Duy 12:01:am | Nhiều diễn biến đang dồn dập xẩy ra đưa đảng Cộng sản vào thế bị động. Có ai trong chúng ta tiên đóan được các cuộc biểu tình đã liên tục xảy ra..
Đàn Chim Việt 03:27:pm | Thế hệ 88 là phong trào đấu tranh vì dân chủ nổi bật nhất tại Miến Điện..
Người Sưu Tầm 04:18:am | Cuối cùng, người dân trong nước sẽ vẫn phải trả nợ thay cho “bọn cướp ngày” bằng tiền thuế của từng người dân

Vì sao xuất hiện video 'đâm tàu'? (BBC 14-11-11) -- Bài BBC đến hôm nay (!!) mới tường thuật bài mà viet-studies đã đăng mấy hôm trước: Questions over boat ramming by Vietnam (SCMP 12-11-11)
Nền kinh tế nào sẽ đổ vỡ trước? (VEF 14-11-11) -- Như BBC, VNN cũng tường thuật bài mà viet-studies đã link mấy hôm trước: Whose Economy Has It Worst? (WSJ 12-11-11)
Chủ tịch nước và dấu ấn ngoại giao ở Hawaii (VNN 14-11-11) -- Báo này muốn chọc ông Nguyễn Tấn Dũng à?
Google không thể vì lợi nhuận mà xúc phạm Việt Nam (Bee.net 14-11-11) -- P/v TS Lê Văn Út
Hồ sơ điện hạt nhân: Việt Nam chưa đủ khả năng quản lý nhiều nhà máy hạt nhân (RFI 14-11-11) -- Thế nên Thủ tướng vừa ký nghị định ...Thành lập Đại học Nội vụ Hà Nội (Bee.net 14-11-11)
Khó khăn kinh tế của Việt Nam: Vietnam, wracked by economic woes, plans new reforms (Reuters 14-11-11)
Mỹ - châu Á: Obama Seeks New Pacific Influence (WSJ 14-11-11) -- WSJ than phiền: Đi đâu cũng đụng Tàu! Clyde Prestowitz hoảng hốt: Is Beijing in control? (FP 14-11-11)
Mỹ - châu Á: Strengthening Economic Ties with Asia (CFR 12-11-11) -- P/v Simon Tay
Mỹ - Trung Quốc: Confronting U.S.-China Economic Imbalances (CFR 2-11-11) -- Bài dài. Ba hoa chích choè. Ai cần thì đọc. Bỏ qua cũng không sao!
Mỹ - Trung Quốc: Who Will Respond to China? (NI 9-11-11)
Bài học kinh tế châu Âu:The euro used to be trendy, but now we know it was just a fashion faux pas (Guardian 13-11-11) -- Xét lại những lý lẽ lợi/hại của Anh đối với việc nhập vào khối euro. Bài có ích của Larry Elliot
Chủ nghĩa "tư bản bồ bịch" ở Nga: Russia’s crony capitalism: the swing of the pendulum (opEn Democracy 14-11-11) -
Kinh tế học phát triển: Equality and Efficiency (Finance & Development Sept 2011)
Lùm xùm ở "Quán Cụ Hồ": Ai gửi côn đồ tới cướp phá "Quán Cụ Hồ" ? (Diễn Đàn 13-11-11) Đọc lại: "Quán Cụ Hồ" và nhà thơ chủ quán (Diễn Đàn 4-11-11) ◄◄
Luật giáo dục đại học hay luật 'né'? (VNN 14-11-11) Có luật, giáo dục đại học vẫn trên con đường… luẩn quẩn? (TP 14-11-11) -- Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng là đại biểu quốc hội, ổng có đi họp hay không mà im re vậy?
Khó cải cách khi thi cử không đổi (TT 14-11-11) -- P/v TS Đỗ Ngọc Thống
PGS 29 tuổi: Tôi muốn mình thông minh hơn (Bee.net 14-11-11) --P/v tân PGS Phạm Hoàng Hiệp
Đại biểu Nguyễn Minh Hồng: Tôi cũng không biết vì sao cần Luật Nhà văn (ĐV 14-11-11) -- "“Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra”. Trời đất ơi!



Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Quy định mới về tổ chức, hoạt động của trường đại học tư thục
Thứ hai, 14/11/2011 00:59
(CAO) Theo Quyết định 63/2011/QĐ-TTg thì từ ngày 26/12/2011 sẽ áp dụng một số quy định mới về việc góp vốn thành lập trường đại học tư thục, tiêu chuẩn đối với Hiệu trưởng, Hiệu phó trường đại học tư thục, cơ quan ra quyết định công nhận việc bầu Hiệu trưởng, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học tư thục…Quyết định 63/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Quyết định mới ban hành, việc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ, sáp nhật, chia, tách, giải thể trường đại học tư thục thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng giống như Quyết định 61/2009/QĐ-TTg, Quyết định 63/2011/QĐ-TTg quy định việc đầu tư thành lập trường đại học tư thục phải có ít nhất 3 thành viên (tổ chức hoặc cá nhân) tham gia góp vốn điều lệ, trong đó mức góp vốn của mỗi thành viên tối đa là 51% so với vốn điều lệ của trường đó.
Tuy nhiên, Quyết định 63/2011/QĐ-TTg không hạn chế số lượng trường mà mỗi thành viên được tham gia góp vốn điều lệ, còn tại Quyết định 61/2009/QĐ-TTg thì mỗi thành viên chỉ được tham gia góp vốn điều lệ ở không quá 2 trường đại học, cao đẳng tư thục.
Ngoài ra, Quyết định mới cũng nêu rõ, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trường đại học tư thục phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học; không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; không quá 70 tuổi tính đến ngày ban hành quyết định công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền (đối với Hiệu trưởng) hoặc khi được bổ nhiệm (đối với Phó Hiệu trưởng). Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng.
Về cơ quan ra quyết định công nhận Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học tư thục, nếu như Quyết định 61/2009/QĐ-TTg quy định là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Quyết định 63/2011/QĐ-TTg sửa đổi thành Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở ra quyết định công nhận.
Phan Văn Hùng
Thượng đỉnh APEC: Tổng thống Obama phác thảo kế hoạch thương mại
Thứ hai, 14/11/2011 11:38

Thứ Hai, 14/11/2011, 06:15 (GMT+7)
Công khai nợ xấu của ngân hàng
‘Tiền bẩn’ dễ thành ‘tiền sạch’
Cập nhật lúc :8:57 AM, 14/11/2011

PGS 29 tuổi: Tôi muốn mình thông minh hơn
14/11/2011 11:04:37
Hành tinh của Hệ mặt trời bị thất lạc trong vũ trụ
14/11/2011 14:28:08

Thứ Hai, 14/11/2011 – 14:31
Nghệ An: Con đường trăm tỷ, 2 năm mới làm được 4km
Thứ Hai, 14/11/2011 – 07:58
Boeing giành được hợp đồng “khủng” nhất trong lịch sử

Syria: Biểu tình thành bạo động, nhiều sứ quán bị tấn công
14/11/2011 09:02
Một loạt cổ phiếu giảm sàn
14/11/2011 12:36

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Bình Định: Bệnh nhi chết thảm vì viêm họng (!?)
Thứ Hai, 14.11.2011 | 08:45 (GMT + 7)
Con trai chỉ huy trưởng Iran chết thảm ở Dubai
Thứ Hai, 14.11.2011 | 09:31 (GMT + 7)

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Sinh viên sát hại con chủ khách sạn
Chủ nhật, 13/11/2011, 19:58 GMT+7
Nhiều lần bị chủ khách sạn la mắng, Cửu mang lòng thù hận nên sát hại dã man con ông này. Xác cậu bé lớp 3 được tìm thấy dưới hố sâu.
Chiều 13/11, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp ĐặngVăn Cửu (21 tuổi, ngụ Gia Lai, sinh viên năm cuối ĐH Quy Nhơn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn, học sinh lớp 3 trường tiểu học Ngô Mây.
Theo điều tra ban đầu, ngoài giờ học Cửu còn làm thêm tại khách sạn của cha cháu Nguyễn trên đường Chương Dương (TP Quy Nhơn). Do thường xuyên bị ông chủ la mắng nên Cửu nảy sinh ý định trả thù.
Chiều 11/11, Cửu được chủ nhờ đến trường đón cháu Nguyễn, song gã sinh viên đã chở cháu bé vào khu du lịch Ghềnh Ráng. Đến khu vực vắng vẻ, hắn lấy dây thun trói cậu bé lại, dùng đá đập vào đầu cho đến chết rồi hất xác xuống hố sâu.
Sau khi ra tay tàn nhẫn với cháu Nguyễn, hung thủ mua sim điện thoại mới liên tục nhắn tin vào số máy ông chủ: “Con trai ông đang nằm trong tay tôi, đừng nói với ai nếu không nó không về được với ông”.
Khai với nhà chức trách, Cửu cho rằng mục đích duy nhất chỉ để trả thù cha cháu Nguyễn. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ động cơ gây án của hung thủ.
Danh Toại

2 phụ nữ Việt được giải cứu khỏi ổ mại dâm
Chủ nhật, 13/11/2011, 12:17 GMT+7
Dùng chiêu tuyển người lên biên giới để bán hàng quần áo với tiền công hấp dẫn, 2 người phụ nữ bị một kẻ buôn người lừa bán vào ổ mại dâm. Sau gần một năm bán thân, họ đã được cảnh sát giải cứu.
Ngày 13/11, gia đình hai nạn nhân (ở TP HCM và Hà Nội) đã lên công an Lạng Sơn để nhận lại con sau gần một năm biến mất không tin tức.
Theo đại tá Bùi Văn Điển, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Lạng Sơn), để giải cứu 2 nạn nhân thoát khỏi sự kìm kẹp, giam giữ của các Tú Bà bên kia biên giới, cảnh sát đã phải nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng. Nhiều phương án đã được đưa ra.
Trước đó, công an Lạng Sơn nhận được nhiều đơn trình báo của các gia đình có con gái bị mất tích. Trong số này có 2 người tên Hoa (19 tuổi ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Thúy (28 tuổi ở quận 7, TP HCM).
Hai nạn nhân cho biết cuối năm 2010, dùng chiêu bài tuyển người lên biên giới để bán hàng quần áo với tiền công hấp dẫn, một người đàn ông đã lừa bán họ vào động mại dâm ở bên kia biên giới. Tại đây, họ phải sống trong những khu nhà sập xệ, mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách làng chơi.
Hoa bị lừa bán khi sinh đôi được hai bé trai xinh xắn còn Thúy vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm TP HCM.
Liên quan đến đường dây buôn người này, công an Lạng Sơn cho biết đã bắt được 2 nghi phạm.
Đồng Đăng

Hàng ngàn người rồng rắn đăng ký kiểm tra tiếng Hàn!
Thứ Bảy, 12/11/2011, 23:10 (GMT+7)
TTO – Ngày 12-11, lượng người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An (phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc tăng đột biến gây nên cảnh hỗn loạn.


Theo thông báo, tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An đăng ký dự thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc từ ngày 11 đến 14-11.
Ngay từ rạng sáng đã có hàng ngàn người mang cả bánh và nước uống đến xếp hàng rồng rắn trước cổng trung tâm để mong kịp được đăng ký dự thi và được đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Nhiều người cho biết do sợ hết chỉ tiêu hồ sơ đăng ký dự thi nên cố chen chúc. Một số người đã liều mạng leo trèo tường rào và ống nước để lên tầng hai lao vào phòng đăng ký.
Do chen lấn quá đông, một số phụ nữ đã bị ngất xỉu. Trong khi đó tại trung tâm chỉ có một điểm duy nhất tiếp nhận đăng ký.
Nhiều người phản ảnh theo quy định lệ phí nộp tham gia dự kiểm tra là 510.000 đồng, nhưng cán bộ Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An thu 560.000 đồng. Người dân cũng dùng luôn lòng đường Phong Định Cảng (trước trung tâm) để làm nơi giữ xe với giá “cắt cổ” 10.000 đồng/xe/lần gửi và gây nên ách tắc giao thông.
Chiều 12-11, Công an phường Trường Thi phải huy động tối đa lực lượng và Công an TP Vinh chi viện thêm 8 chiến sĩ để dẹp cảnh hỗn loạn với gần 10.000 người giành nhau đăng ký.
Do lượng người đăng ký đông đột biến, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An đã phải đề nghị Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tăng thêm cho Nghệ An từ 4.000 hồ sơ lên 6.000 hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc và kéo dài thời gian tiếp nhận đến ngày 16-11.
A.KHÁNH

Nữ sinh đâm chết bạn tại sân trường
13/11/2011 0:47
Sáng 12.11, tại trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thị trấn Tân Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang) đã xảy ra vụ nữ sinh Trần Thị Cẩm Thu (15 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương, cùng H.Châu Thành, học lớp 10/7) dùng dao xếp đâm bạn là Lê Thị Thu Thảo (15 tuổi, ngụ ấp Thân Đức, xã Thân Cửu Nghĩa, học lớp 10/3).
Theo giám định pháp y, nạn nhân bị đứt tĩnh mạch đùi trái gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Công an H.Châu Thành đã tạm giữ Thu. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa Thu và Thảo.
Phương Hà

Bắt nghi can giết người vì điếu thuốc lá
13/11/2011 0:07
Liên quan đến vụ anh Phạm Minh Toàn (30 tuổi) bị đâm chết tại P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy (Hà Nội), đêm 11.11 Công an TP.Hà Nội đã bắt được một nghi can là Đỗ Văn Hải (quê Hải Phòng).
Như Thanh Niên thông tin, trước đó có hai cặp nam nữ vào quán nước mía lề đường của Toàn ở P.Dịch Vọng Hậu uống và có để một bao thuốc lá trên bàn. Thấy vậy, Toàn ra mở bao thuốc lấy một điếu hút thì bị một người nam trong nhóm này phản ứng. Toàn trả lại điếu thuốc và nhóm này tính tiền lên xe bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, một tên trong nhóm quay lại dùng dao đâm Toàn rồi tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Huy Hoàng

Một bảo vệ ngân hàng bị giết
Chủ nhật, 13/11/2011, 02:19 (GMT+7)
(SGGP).- Sáng sớm 12-11, một vụ trọng án đã xảy ra tại Phòng Giao dịch Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Người dân đã phát hiện ông Nguyễn Tiến Văn (SN 1963, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) vừa là công an viên của xã, vừa là nhân viên bảo vệ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank Bình Đà bị giết hại ngay trên giường ngủ trong phòng bảo vệ.
Qua xác minh ban đầu Công an huyện Thanh Oai xác định, trên người ông Văn có nhiều vết dao đâm, trên đầu có dấu hiệu bị vật cứng tác động. Gần ngay đó, một chú chó bécgiê cũng bị đánh thuốc mê. Số tiền bị mất trong vụ án này vẫn chưa được xác định, chiếc xe máy Honda Wave RS màu vàng mà ông Văn vẫn sử dụng hàng ngày bị lấy mất.
KH.NGUYỄN

Em vợ chém chết anh rể sau chầu rượu
13/11/2011 – 20:15
Sau một hồi chén thù chén tạc, em vợ và anh rể nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau. Sẵn có hơi men trong người, gã em vợ đã xách dao chém thẳng vào cổ anh rể khiến anh rể chết ngay tại chỗ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 12/11/2011 tại bản Thanh Tân, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Vào thời điểm trên, Vi Văn Thái (SN 1975, trú tại bản Thanh Tân, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu và Vi Văn Hiệu – trú cùng bản, đồng thời là anh rể của Thái ngồi uống rượu với nhau. Sau một hồi chén thù chén tạc, hai anh em nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau.
Sẵn có hơi men trong người, bức xúc vì bị anh rể mắng, Vi Văn Thái cầm dao chém thật lực vào cổ anh Hiền khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vi Văn Thái đã đến Công an huyện Quỳ Châu tự thú. Hiện đối tượng đang được tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Quang Anh (Dân trí)

Va chạm xe, chém người điên cuồng
13/11/2011 – 20:13
Chỉ vì cú va chạm nhỏ nhặt trên đường, 2 nhóm thanh niên tại TP.HCM đã quyết ăn thua, truy sát nhau. Hậu quả 1 người chết; còn 8 người sắp phải đối diện với án tù.
Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa hoán tất kết luận điều tra về vụ giết người từ va chạm giao thông xảy ra vào cuối tháng 10/2010 làm 1 người chết thảm.
Theo đó công an TP.HCM đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 3 đối tượng về hành vi “giết người” gồm: Nguyễn Quang Ngọc (tự Lượm, SN 1994, ngụ Q.Tân Phú), Lê Anh Tùng Nhật (tự Nhật Bình Phú, SN 1990), Diệp Tú Huy (tự Tý, SN 1990, cùng ngụ Q.6). Một đối tượng có liên quan là Phạm Tấn Hậu (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) cũng bị đề nghị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Các đối tượng còn lại gồm: Lê Minh Phương (tự Bé Tư, SN 1993), Nguyễn Thanh Duy (tự Ốc), Nguyễn Minh Đức (tự Tý Gặm), Ngô Thành Nhật (tự Nhật Long Khánh) và 1 đối tượng tên Hải (hiện chưa rõ lai lịch) đang bỏ trốn, hiện công an TP.HCM đang phát lệnh truy nã.
Kết luận điều tra cho biết, chiều 28/10/2010 Dương Văn Vinh Cảnh (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú Q.Tân Phú, TP.HCM, là nạn nhân của vụ án) cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở đường Tên Lửa, Q.Bình Tân. 21h30 cùng ngày, 1 người bạn gái lấy xe ra về, nên Cảnh lấy xe gắn máy chạy theo. Khi đến ngã tư đường 10 – 11 cư xá Rada, P.13, Q.6, xe gắn máy của Cảnh tình cờ va chạm với xe gắn máy của Nguyễn Quang Ngọc đang chở Lê Minh Phương.
Cú va chạm chỉ làm 2 xe hư hỏng nhẹ, cảnh bị thương tích ở chân. Tuy nhiên Cảnh lại gọi điện cho 2 người bạn đến. Phía Phương cũng gọi cho Diệp Tú Huy (vì Ngọc, Phương mượn xe của Huy). Khi đến nơi Huy yêu cầu Cảnh bồi thường nhưng Cảnh không đồng ý. Khi nhóm bạn đang chở Cảnh đi băng bó vết thương ở chân thì Lê Minh Phương liền nhặt gạch bên đường đánh trúng cằm Cảnh chảy máy. 2 người bạn của Cảnh sợ bị đánh nên chạy về kho 12, đường Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6 rủ 2 người bạn mang theo hung khí là tuýp sắt, chỉa đến trả thù. Nhóm này đến nơi thì nhóm của Ngọc, Phương, Huy liền bỏ chạy.
Nhóm của Ngọc, Phương, Huy trên đường bỏ chạy, gọi điện chọ các đối tượng như: Nguyễn Minh Đức, Ngô Thành Nhật, Nguyễn Thanh Duy, Lê Anh Tùng Nhật, Phạm Tấn Hậu và Hải (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí gồm: nhiều mã tấu, 4 con dao, 1 cây chỉa đi trên nhiều xe gắn máy rảo khắp các tuyến đường để tìm đối thủ. Đến 0h15 rạng sáng 29/10, nhóm này tình cờ giáp mặt với nhóm của Cảnh đang ngồi chơi trước kho 12, đường Đặng Nguyên Cẩn, P.13, Q.6 nên xông vào truy sát.
Bị truy sát bất ngờ nhóm của Cảnh không kịp trở tay. Những người khác chạy thoát; riêng Cảnh bị nhóm thanh niên hung hãn đâm chém hội đồng gây thương tích nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Vào cuộc điều tra, đầu tháng 11/2010, công an TP.HCM đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Quang Ngọc, Diệp Tú Huy và Lê Anh Tùng Nhật. Mới đây vào tháng 10/2011, đối tượng Phạm Tấn Hậu cũng đến cơ quan công an đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn.
Hiện các đối tượng có liên quan đang lẩn trốn, công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã và sẽ truy bắt để làm rõ, xử lý sau.
Theo Đ.Đệ (Vietnamnet)

Cửa hàng Made in Vietnam: “Treo đầu dê bán thịt chó”
Thứ Bảy, 12.11.2011 | 10:00 (GMT + 7)
Hiện nay, nhiều người tiêu dùng bắt đầu thích hàng may mặc Việt Nam. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, một số cửa hàng treo biển “Made in Viet Nam” nhưng lại không bán hàng Việt Nam khiến không ít người tiêu dùng bức xúc.
Hàng Việt Nam, nhãn mác nước ngoài
Thời gian gần đây, may mặc Việt Nam thực sự đang được người tiêu dùng quan tâm và hướng tới. Thực tế cho thấy, hầu hết các tuyến đường đều “mọc” lên nhan nhản các cửa hàng với nhãn hiệu “Made in Viet Nam” để thu hút người tiêu dùng.
Theo quan sát của PV, một số cửa hàng treo biển “Made in Viet Nam” tuy nhiên trên nhãn mác của quần áo không ghi nơi sản xuất tại Việt Nam. Thắc mắc về điều này, một nhân viên một cửa hàng trên đường Cầu Giấy khó chịu: “Đây là hàng xuất khẩu nên không ghi sản xuất tại Việt Nam”.
Vì sao hàng xuất khẩu sang nước ngoài lại không ghi nơi sản xuất, liệu khách nước ngoài có biết đây là hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam? Nhân viên này giải thích ngay: “Hàng này chủ yếu xuất khẩu, nhưng do không xuất khẩu được nên mới bán ở Việt Nam vì thế mà trên nhãn mác không ghi nơi sản xuất” !?
Theo tìm hiểu của PV, ngoài việc “mập mờ” về nhãn mác, một số cửa hàng bán quần áo Việt Nam còn bán cả quần áo của các nước khác với nhãn mác Trung Quốc, Hàn Quốc…
Chị H, nhân viên một cửa hàng “Made in Viet Nam” khác trên đường Cầu Giấy thật thà: “Hàng Việt Nam mẫu mã không được đẹp mắt, giá cả lại đắt nên rất nhiều khách hàng chê, vì vậy mà cửa hàng mới lấy thêm hàng của Trung Quốc… bán cho phong phú”.
Chị cũng cho biết thêm, bây giờ ít cửa hàng nào treo “Made in Viet Nam” mà bán duy nhất hàng Việt Nam, vì lợi nhuận hàng Việt Nam mang lại ít, do phải “sang tay” nhiều lần, giá bị đẩy lên cao, bán ra không có lãi mấy.
Vi phạm pháp luật?
Nhiều người tiêu dùng tỏ ra bức xúc khi các cửa hàng treo biển “Made in Viet Nam”, nhưng lại bày bán rất nhiều hàng của các nước khác.
Chị Lan (Kim Mã) ra khỏi cửa hàng trong tâm trạng bức xúc: “Tôi thấy treo biển bán hàng Việt Nam, vậy mà vào cửa hàng chỉ có một số hàng của Việt Nam (mẫu mã không đẹp, giá cao), còn lại toàn hàng của các nước khác”.
Không chỉ riêng chị Lan, một số người tiêu dùng khác cũng tỏ ra bất bình trước việc “treo đầu dê, bán thịt chó” của một số cửa hàng. Anh Tùng (Tôn Đức Thắng) cho rằng: “ Nếu làm như thế họ sẽ dần mất khách và đánh mất niềm tin ở khách hàng”.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, việc treo biển một kiểu mà bán hàng một kiểu là hành vi lừa dối người tiêu dùng, bên cạnh đó sản phẩm không phải của Việt Nam mà lại gắn mác Việt Nam thì đó là hàng nhái, tức là đã vi phạm pháp luật.
Ông cũng khẳng định, trong những trường hợp này, người tiêu dùng có thể góp ý kiến với doanh nghiệp về hành vi của họ, hoặc kiến nghị lên Hội Bảo vệ người tiêu dùng để được bảo vệ quyền lợi một cách chính đáng nhất.
Tuệ Chi

Khách nước ngoài hãi hùng khi đi xe buýt ở Hà Nội
Chủ Nhật, 13.11.2011 | 21:26 (GMT + 7)
Dùng cử chỉ hất hàm, kéo tay… ra hiệu cho khách nước ngoài đi xe búyt là những cách cư xử phổ biến của nhiều nhân viên xe búyt Hà Nội.
Jim- một hành khách người Canada cho biết, một lần đi tuyến xe buýt 31 và sau đó anh không bao giờ dám lên xe buýt của Việt Nam lần nào nữa. Jim kể: Xe đông, nhân viên quát tháo ầm ầm. Vì tôi không hiểu tiếng Việt nên bị nhân viên kia trừng mắt, anh ta kéo tay áo tôi bắt anh đi xuống cuối xe. Tôi xuống xe và ngỡ mình vừa thoát khỏi địa ngục.
Không đến nỗi như Jim nhưng một vị khách người Thụy Điển có lẽ không bao giờ quên được ánh mắt mà anh nhân viên xe buýt tuyến 01 lừ mắt, hất đầu ra hiệu chị ngồi xuống cái ghế gần đó. Được mách nước sẵn là chuẩn bị sẵn tiền lẻ Việt Nam đồng, nên cô thấy mình khá may mắn chứ nếu không không biết cầu cứu ai.
Khách nước ngoài lên xe búyt thường rất lịch sự. Thông thường họ sẽ chào hỏi, đưa giấy ghi sẵn địa điểm cần xuống, hoặc chỉ trên bản đồ địa điểm cần đến nhờ nhân viên chỉ giúp.
Thế nhưng, có một thực tế hiện nay của các phụ xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội, không chỉ bất lịch sự với khách nước ngoài mà do không biết tiếng Anh nên nhiều anh phụ xe tỏ ra rất khó chịu khi gặp khách nước ngoài. Không chào hỏi đáp lại lời khách. Dùng cử chỉ bằng đầu, hất hàm, kéo tay… ra hiệu cho khách là những cách cư xử phổ biến của nhiều nhân viên.
Trên tuyến buýt số 14 Bờ Hồ- Cổ Nhuế- Bờ Hồ, ở điểm lên Học viện Chính trị hành chính Quốc gia, có một vị khách nước ngoài. Cô gái trẻ lóng ngóng với những người xa lạ và chưa biết phải đưa tiền ra sao. Cô gái đưa một mảnh giấy, trên đó ghi “I want go to Hoan Kiem Lake”. Anh nhân viên chừng hơn 20 tuổi tỏ vẻ khó chịu, rồi loay hoay nhìn tờ giấy, cuối cùng đành… nhờ sinh viên đứng cạnh dịch hộ.
Xe buýt Hà Nội vận chuyển một lượng khách là học sinh, sinh viên, người lao động thu nhập trung bình, một lượng lớn trong đó là khách du lịch. Đặc biệt các tuyến xe buýt chạy trong phố cổ thường xuyên có khách du lịch nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam tham gia. Ví dụ tuyến 01, 14, 22, 31.
Nhân viên các tuyến buýt trên, nên được lựa chọn đầu vào, có đủ khả năng giao tiếp đơn giản nhất với khách nước ngoài. Góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp cho Hà Nội, Việt Nam.
Sắp tới đây, Hà Nội sẽ khởi động lại dự án xe buýt nhanh BRT, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3.2012. Và cũng trong thời gian gần, hệ thống thẻ thông minh sẽ thay thế vé thông thường, tiết kiệm chi phí, hạn chế gian lận tiền vé của nhân viên.
Tuy nhiên, từ bây giờ đến khi các dự án trên đi vào thực tế còn là một khoảng thời gian không ngắn. Xe buýt, cơ sở vật chất trên xe có hiện đại đến đâu, nhưng nhân viên nhà xe không biết tiếng Anh, có những hành vi bất lịch sự với hành khách thì mọi nỗ lực cố gắng của ngành giao thông vận tải cũng đành dậm chân tại chỗ.
THÚY HẰNG
.
.
.

No comments: