Sunday, July 19, 2026

WORLD CUP 2026 : CHUNG KẾT TRONG MƠ ARGENTINA - TÂY BAN NHA và CÁI KẾT KHÔNG CÓ HẬU CỦA PHÁP (Anh Vũ / RFI)

 



World Cup 2026: Chung kết trong mơ Achentina – Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp

Tạp Chí Thể Thao   /  Anh Vũ   -  RFI

Đăng ngày: 19/07/2026 - 18:14

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-th%E1%BB%83-thao/20260719-world-cup-2026-chung-k%E1%BA%BFt-trong-m%C6%A1-achentina-%E2%80%93-t%C3%A2y-ban-nha-v%C3%A0-c%C3%A1i-k%E1%BA%BFt-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-h%E1%BA%ADu-c%E1%BB%A7a-ph%C3%A1p

.

Sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định một tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn  tại New York, Chủ nhật này Achentina và Tây Ban Nha  sau một hành trình dài không hề dễ dàng, gạp nhau ở trận chung kết trong mơ,  cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đương kim vô địch châu Âu.

 

https://s.rfi.fr/media/display/d2381c44-838c-11f1-9ac4-005056a90284/w:1024/p:16x9/AP26199846072736-1.webp

Kylian Mbappe (10) với ánh mặt đầy tiếc nuối rời sâu sau trận thua tuyển Anh 4-6 trên sân Miami Garden, Florida, ngày 18/07/2026. AP Photo/Rebecca Blackwell - Rebecca Blackwell

 

Achentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ, nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn. Chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết một lần nữa cho thấy sự già dơ, lạnh lùng và khả năng kết liễu trận đấu đúng lúc của đại diện Nam Mỹ.

 

Ở phía bên kia, Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới. Lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, những pha phối hợp tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Roja chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Họ đang đứng trước cơ hội lần thứ hai nâng cao chiếc cúp vàng thế giới sau 16 năm chờ đợi. Dù kết quả ra sao, trận đấu giữa Achentina và Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là màn khép lại xứng đáng cho một kỳ World Cup đầy bất ngờ và cảm xúc.

 

Chuyên gia bóng đá rần Văn Mui nhận định về hai đội bóng  vào chung kết World Cup 2026 :

06:01

Ông Trần Văn Mui - Huston,Texsas, Hoa Kỳ  

 

 

World Cup 2026: Cái kết không có hậu cho tuyển Pháp

 

Nếu như Tây Ban Nha  và Achentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chúng kiến một cái kết không có hậu cho đội tuyển Pháp

 

 Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, "Les Bleus" được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang của 2018. Thế nhưng, hai trận đấu cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối.

 

Ở bán kết, trước  Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng chặt và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận, trong khi Kylian Mbappé và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Thất bại 0-2 là kết quả xứng đáng khi Tây Ban Nha chơi bản lĩnh và hiệu quả hơn.

 

Bước vào trận tranh hạng Ba  với tuyển Anh, người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới bốn bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Les Bleus nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bị dẫn tới bốn bàn ngay sau hiệp một, "Les Bleus" chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng ngoạn mục nhưng bất thành. Dù sao đi nữa, tinh thần chiến đấu ở hiệp hai của các cầu thủ Pháp vẫn để lại những tín hiệu tích cực trong ngày chia tay huấn luyên viên Didier Deschamps, sau hơn 14 năm dẫn dắt đội tuyển. Sau đây là ghi nhận của đặc phái viên RFI Eric Mamruth tại Miami sau trận thua tuyển Anh :

 

« Đã gần một thế kỷ kể từ lần gần nhất đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới bốn bàn trong hiệp một . Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới bảy vị trí trong đội hình xuất phát.

 

Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng bốn sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, tuyển Pháp liên tiếp ghi ba bàn thắng để thắp lại hy vọng lội ngược dòng.

 

Huấn luyện viên Didier Deschamp cho biết :

 

"Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì lạ. Thậm chí, nếu cần tôi có thể thay tới tám cầu thủ ngay sau hiệp một. Nhưng sau tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở."

 

Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của "Les Bleus", khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Hậu vệ Jules Koundé thừa nhận :

 

"Điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thật mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vị trí thứ ba luôn tốt hơn vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì thế, kết thúc như thế này thực sự để lại chút vị đáng trong miệng."

 

Dù không thể giúp tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappé vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết. »

 

  World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp. Ông khép lại hơn một thập kỷ thành công với chức vô địch World Cup 2018, ngôi á quân năm 2022 và nhiều dấu ấn lớn. Tuy nhiên, cuộc chia tay lại không trọn vẹn khi đội tuyển lần lượt gục ngã ở bán kết và trận tranh hạng Ba. »

 

Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp ở chặng cuối cùng, World Cup 2026 đã khép

lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú "Gà trống Gaulois".

 

 

 

 


No comments: