Sunday, July 19, 2026

CHUNG KẾT ARGENTINA - TÂY BAN NHA : HUYỀN THOẠI MESSI HỘI NGỘ THẦN ĐỒNG YAMAL (Nguyễn Giang & Anh Vũ / RFI)

 



Chung kết Achentina - Tây Ban Nha : Huyền thoại Messi hội ngộ thần đồng Yamal

Nguyễn Giang|Anh Vũ  /  RFI

Đăng ngày: 19/07/2026 - 13:03  -  Sửa đổi ngày: 19/07/2026 - 16:07

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260719-chung-k%E1%BA%BFt-achentina-t%C3%A2y-ban-nha-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i-messi-h%E1%BB%99i-ng%E1%BB%99-th%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%93ng-yamal

 .

https://s.rfi.fr/media/display/add2eb24-81e1-11f1-8a19-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/hq720-27.webp

Ảnh minh họa siêu sao bóng đá Lionel Messi của đội tuyển Achentina và Lamine Yamal của đội Tây Ban Nha, so tài trong trận chung kết World Cup 2026, ngày 19/07/2026. © YouTube

 

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 có một câu chuyện thú vị. Đó là một bức ảnh chụp từ năm 2007 bất ngờ gây sốt trên toàn thế giới, ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi tắm cho cậu bé Lamine Yamal trong một hoạt động từ thiện của UNICEF và Barcelona. Sau gần hai thập kỷ, cậu bé ngày nào và huyền thoại bóng đá Achentina giờ lại chuẩn bị đối đầu nhau trong trận chung kết World Cup – một cuộc hội ngộ kỳ lạ mà chính Messi cũng thừa nhận là "khó tin".

 

https://s.rfi.fr/media/display/88c2f20e-81a3-11f1-931c-005056bfb2b6/w:1024/messi-yamal.webp

Lionel Messi (20 tuổi) bế Lamine Yamal (6 tháng tuổi), năm 2007. © Joan Monfort/AP

 

Thông tín viên Eric Oliveira từ New York ghi nhận :

 

Bức ảnh đã lan truyền khắp thế giới. Trong ảnh, Lionel Messi đang tắm cho Lamine Yamal khi cậu còn là một em bé. Một khoảnh khắc khó tin giữa hai ngôi sao bóng đá, đến mức nhiều người nghi ngờ độ xác thực của bức ảnh.

 

Nhưng đừng lo, ngay cả thị trưởng New York cũng bị đánh lừa. Ông nói :

 

"Tôi vốn  nghĩ mình khá thạo công nghệ và có thể phân biệt được đâu là ảnh do AI tạo, đâu là ảnh thật. Vậy mà tôi cũng tưởng bức ảnh Messi tắm cho Yamal là giả... Nhưng hóa ra nó hoàn toàn có thật. Xem hai cầu thủ đối mặt nhau sự đối đầu nhau trong trận chung kết vào Chủ nhật quả là điều khó tin."

 

Năm 2007, gia đình cậu bé đã may mắn được chọn tham gia một chương trình hợp tác giữa UNICEF và FC Barcelona. Trong sự kiện đó, Lionel Messi đã bế và tắm cho cậu bé Yamal.

 

Kể từ đó, Yamal đã trưởng thành và trở thành thủ lĩnh về chuyên môn của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, Lionel Messi đã xây dựng nên một sự nghiệp huyền thoại: giành vô số danh hiệu cùng Barcelona và đăng quang World Cup cách đây bốn năm.

 

Được hỏi bên lề các hoạt động trước trận chung kết World Cup, siêu sao người Achentina tỏ ra thích thú trước sự trùng hợp đặc biệt này.

 

"Thật không thể tin được. Bức ảnh này thực sự quá đặc biệt! Nó cho thấy cuộc sống đôi khi mang đến những điều kỳ diệu. Khi ấy cậu ấy chỉ là một em bé, còn bây giờ chúng tôi lại cạnh tranh với nhau ở một trận chung kết World Cup. Mới 19 tuổi nhưng Yamal đã là một ngôi sao hàng đầu thế giới và hoàn toàn có thể tạo nên một cột mốc lịch sử."

 

Dù mới ghi được một bàn thắng tại giải đấu trên đất Mỹ, nhưng nếu Lamine Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng, anh sẽ sớm sở hữu cả chức vô địch EURO lẫn World Cup ngay khi còn rất trẻ.

 

Ngược lại, nếu Messi, người hơn Yamal 20 tuổi, nâng cao chiếc cúp vô địch, anh sẽ trở thành nhà vô địch thế giới hai lần liên tiếp, tiếp tục viết thêm những trang huyền thoại trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

 

 

Tuyển Anh khôi phục niềm tin sau trận thắng Pháp 6-4

 

Không thể giành quyền vào chơi trận chung kết, nhưng tuyển Anh vẫn khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng giàu cảm xúc trước tuyển Pháp để giành hạng Ba chung cuộc. Màn rượt đuổi tỷ số với 10 bàn thắng không chỉ giúp “Tam sư” lấy lại niềm tự hào sau thất bại ở bán kết, mà còn thắp lên nhiều kỳ vọng cho tương lai dưới thời HLV Thomas Tuchel.

 

Từ Luân Đôn, thông tín viên Nguyễn Giang ghi nhận phản ứng của truyền thông cũng như người hâm mộ Anh:

 

Cựu cầu thủ bóng đá, nhà bình luận thể thao người Anh, Gary Neville từng nói: “Giải ba ở World Cup là thứ “vô nghĩa nhất” (just nonsense).

 

Thế nhưng, gương mặt thủ quân Harry Kane và các cầu thủ trong trận hôm qua khi nhận huy chương đồng sau khi hạ tuyển Pháp 6-4 lại toát lên niềm tự hào hiếm có.

 

Sáng nay, thủ tướng sắp từ nhiệm của Anh, Keir Starmer đã nhanh chóng đăng lời chúc mừng tuyển Anh, ông “chia sẻ niềm tự hào” về nỗ lực của đội nhà.

 

World Cup 2026 : Thủ tướng Anh chúc mừng chiến thắng của đội Tam Sư

https://pbs.twimg.com/media/HNi4mHiW0AAqi2t?format=jpg&name=900x900

 

Như ông, họ đã không giành được cúp vô địch – ông Starmer phải từ chức, nhường chỗ cho Andy Burnham lên làm thủ tướng từ ngày mai, 20/07.

 

 

Thái độ của Anh với Achentina và Pháp

 

Thế nhưng, thắng được Pháp, đối thủ ‘láng giềng’ truyền thống của Anh đã khiến Anh có “vòng thi đấu World Cup hay nhất từ 1966”, theo các trang báo thể thao của Anh sáng Chủ Nhật.

 

Cũng có thể nói : chính vì thất bại cay đắng trước Argentina ở trận bán kết mà Anh đã không còn bị ám ảnh bởi “lời nguyền World Cup” nên đá sôi động và sáng tạo hơn.

 

Với đối thủ Pháp, Anh cảm thấy trận thắng là xứng đáng vì đây là mối quan hệ tình cảm khá đặc biệt: cạnh tranh nhưng có sự kính nể. 

 

Nói như huấn luyện viên phó của tuyển Anh, Anthony Barry thì “dù đây là trận thật là muộn” (tranh giải ba) nhưng ông tự hào với trận gặp “đối thủ đẳng cấp thế giới” (a world-class opponent). Các báo Anh cũng khá công bằng khi bình luận về đội Pháp. Họ không chỉ khen ba bàn liên tục (hat-trick) trứ danh của Bukayo Saka thuộc đội nhà mà còn ca ngợi Kylian Mbappé của Pháp đã ghi bàn ngoạn mục, giúp anh đạt con số 10 bàn thắng ở World Cup.

 

Thái độ với Achentina trước đó thì khác hẳn. Nhiều nhà bình luận Anh công khai chỉ trích đội Achentina “chơi xấu” qua cú tung cờ “Las Malvinas” về quần đảo tranh chấp với Anh trên sân World Cup, một hành động có tính chất chính trị. Nay, người Anh vui khi thấy cầu thủ Pháp Mbappé dẫn trước Lionel Messi trong danh sách các cầu thủ tranh giải Đôi giày vàng (Golden Boot) của năm.

 

Nếu như một số người nói, “đá gì mà như tỷ số như trận tennis”, 10 trái bóng cho 2 đội trong một trận, với phần hơn nghiêng về phía Anh, đã đem lại hy vọng cho Anh trong những năm tới.

 

Huấn luyện viên người Đức, Thomas Tuchel, cũng được báo Anh The Sunday Times hôm nay nói là “biết lắng nghe, biết thay đổi và tạo thành tích” sau trận thua Achentina.

 

Người hâm mộ bóng đá Anh đã chê ông Tuchel công khai nhưng cũng có không ít người ghi nhận ông bỏ thói ăn mặc ‘mê tín kiểu Đức’ (quần đen, áo polo đen) để khoác áo tuyển Anh có hình Tam sư màu đỏ. Đó là tín hiệu đi cùng cả đội của người sẽ còn dẫn dắt tuyển Anh dự Giải UEFA Euro Championship năm 2028 mà Anh sẽ đồng đăng cai cùng Ireland.

 

https://s.rfi.fr/media/display/bf10a04a-8360-11f1-82be-005056bfb2b6/w:1024/2026-07-18T210348Z-936540358-UP1EM7I1MIACY-RTRMADP-3-SOCCER-WORLDCUP-FRA-ENG.webp

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps và huấn luyện viên đội tuyển Anh Thomas Tuchel trước trận đấu tranh hạng ba Pháp - Anh, tại sân vận động Miami, Florida, Mỹ , ngày 18/07/2026. REUTERS - Carlos Barria

 

Cuối cùng, bức hình hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Didier Deschamps ôm nhau tạm biệt sau trận đêm qua được các báo Anh đăng nhiều.

 

Dù thất bại, ông Deschamps vẫn được đài báo Anh ghi nhận thành tích là một trong ba nhân vật lớn của bóng đá thế giới. Cùng với Mario Zagallo của Brazil và Franz Beckenbauer của Đức, ông là nhà vô địch World Cup ở cả tư cách cầu thủ và huấn luyện viên.

 

Truyền thông, dư luận và các fan bóng đá Anh đã sống trọn vẹn với World Cup. Mùa giải năm nay khép lại với nhiều cảm xúc thăng trầm, nhưng cú cao trào trong trận gặp láng giềng, đối thủ thân quen là Pháp để lại dấu ấn đẹp ở Anh.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

World Cup 2026 : Tây Ban Nha phá vỡ giấc mơ vô địch lần thứ ba của đội tuyển Pháp

CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2026

World Cup 2026 : Achentina phá tan giấc mơ của Anh Quốc giành lại cúp sau 60 năm

 CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2026

World Cup 2026 bị lên án vì rào cản thị thực với người hâm mộ

CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2026

 

 




No comments: