Monday, January 3, 2011

LỄ TƯỞNG NIỆM TRẦN VĂN BÁ (Trần Văn Bá Tương Hội)


Thơ mời tham dự : Lễ Tưởng Niệm Anh Trần Văn Bá

Kính thưa quý bác,

Kính thưa quý anh chị,

Cùng các bạn thân mến,

Tuy 26 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn không quên ngày 08 tháng giêng 1985, ngày nhà cầm quyền Hà Nội xử án tử hình anh Trần Văn Bá cùng đồng đội. Anh đã can trường trở về nước chiến đấu để giành lại tự do hạnh phúc cho Dân Tộc và cuối cùng Anh đã gục ngã trên Quê Hương Việt Nam.
Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris trân trọng kính mời quý vị tham dự lễ Tường Niệm anh Trần Văn Bá năm thứ 26 sẽ được tổ chức ngày :
Thứ 7, mùng 08 tháng giêng 2011, lúc 11g

tại chùa Khánh Anh Bagneux

14 Avenue Henri-Barbusse

92220 Bagneux

Chúng ta sẽ mãi còn sống đây, hàng năm thắp một nén hương cho anh Trần Văn Bá, người anh, người bạn, người em, người con mến yêu của Tổ Quốc và đồng thời hướng lòng mình tưởng nhớ công ơn tất cả những người đã hy sinh cho Việt Nam.

Sau buổi lễ, kính mời quý vị lưu lại dùng bữa cơm chay thân tình tại chùa. - 10euros/người.

Để công việc tổ chức được chu đáo, xin quý vui lòng ghi tên ăn cơm trưa qua điện thư :
thsv@thsvparis.fr
TM BCH THSV VN Paris

BTC Tưởng Niệm anh Trần Văn Bá

-------------------------------




Một năm trước khi trở về Việt Nam kháng chiến, Trần Văn Bá đã phát biểu vào Tết Kỷ Mùi 1979, nhân dip hội Tết sinh viên Việt Nam tại Pháp với chủ đề «Con Đường Ta Đi ». Một năm sau khi con tàu Hài Hồng chở đầy thuyền nhân vượt biên tìm tự do, khai báo một phong trào di tản thảm thiết và quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Bản Hương Ca Cho Một Người Mang Tên Bá của Nam Sương, Từ Truman-Reagan đến con đường bất tử .
Bấm vào đây để xem bản tiếng Việt, bản tiếng Anh


Hình : TƯỞNG NIỆM TRẦN VĂN BÁ


NHỮNG CÁI NHÌN VỀ TRẦN VĂN BÁ

Nhóm thân hữu Trần Văn Bá, cuối tháng 4 năm 2006

Nguyễn Tất Nhiên, nhà thơ:... Với anh hồn liệt sĩ

Ru bạn ngủ, tác giã Hoài Nguyên, báo Nhân Bản Xuân 1989


Pierre Beylau, chủ bút tuần báo Le Point, Paris Bài viết năm 1985 «Chúng đã giết Bá»                          
...Bá không phải là hạng người dấn thân từ xa, thương cảm trong vị thế an toàn … Bá đã dấn thân vào dầu xôi lửa bỏng...

Olivier Todd, Nhà Văn, Nhà Báo phát biểu đêm 27 tháng 4 năm 1987 tại Espace Cardin Paris
...Bá đã làm một chuyện phi thường : chủ xướng việc thối chuyễn một chế độ toàn trị cộng sản …

Claude Malhuret, Bộ Trưởng Bộ Nhân Quyền, Sáng lập viên hội "Bác sĩ không biên giới" phát biểu ngày 3 tháng 12 năm 1987, tại hội trường Kléber, nơi ký kết Hiệp Đinh Paris về Việt Nam
...Kêu gọi noi gương và tôn vinh Trần Văn Bá và tiên liệu sự thoái chuyển của Cộng Sản, 2 năm trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ...

.
.
.

No comments: