Tuesday, June 1, 2010

TẠ PHONG TẦN Lại Gặp Rắc Rối

Nhà dân chủ Tạ Phong Tần lại gặp rắc rối

Thanh Quang, phóng viên RFA

2010-06-01

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Dissident-ta-phong-tan-in-trouble-again-TQuang-06012010095914.html

.

Nhà dân chủ Tạ Phong Tần bị công an TPHCM giam giữ sau khi chị bị hành hung tại một tư gia. Theo chị Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày, thì vụ hành hung mới nhất này có sự dàn dựng.

.

Thanh Quang tìm hiểu vấn đề, và được chị Dương Thị Tân cho biết:

Chị Dương Thị Tân: Vào 8 giờ tối ngày hôm qua, cô Tạ Phong Tần đến nhà một người bạn là cô Mỹ Nghệ để xin lại một số giấy tờ trước đó cô Tần gởi ở gia đình cô Mỹ Nghệ. Khi đến thì không những họ không trả giấy tờ cho Tạ Phong Tần, mà cô Mỹ Nghệ cùng chồng, mẹ và con gái hành hung cô Tần.

Thanh Quang: Khi hành hung nhà dân chủ Tạ Phong Tần rồi, họ báo công an đến?

Chị Dương Thị Tân: Vâng, họ lôi Tạ Phong Tần vào trong nhà, khóa cửa lại, đánh đập trong đó, rồi báo công an. Công an đến bắt Tạ Phong Tần và giữ ở đồn công an từ hôm qua đến giờ.

Thanh Quang: Hiện bây giờ chị có tin gì thêm về nhà dân chủ Tạ Phong Tần?

Chị Dương Thị Tân: Tôi chưa nhận tin gì thêm hết, chỉ mới nghe cô ấy nhắn như vậy thôi.

Thanh Quang: Trong đồn công an, Tạ Phong Tần ra sao, chị có biết không?

Chị Dương Thị Tân: Tôi được biết người ta giữ Tạ Phong Tần ở đó thôi, và chưa làm gì ngoài việc lập biên bản.

Thanh Quang: Trường hợp nhà dân chủ Tạ Phong Tần bị đánh đập tại nhà riêng như vậy, liệu có thể có bí ẩn nào không?

Chị Dương Thị Tân: Tôi nhận xét là vụ này có một sự dàn dựng trước để nhục mà và hạ uy tín của Tạ Phong Tần.

Thanh Quang: Xin cảm ơn chị Dương Thị Tân.

.

Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.

.

.

.

No comments: