Tuesday, June 29, 2010

SÒNG BÀI DẬY SÓNG

Sòng bài dậy sóng

FreeLeCongDinh

Tháng Sáu 29, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/06/29/song-bai-day-song/

Tranh nhau kiếm chác và đập nhau trong việc phục vụ các đại gia phương Bắc

(FreeLeCongDinh) Ngày 26 tháng 1 năm 2010, sòng bạc lớn nhất của Việt Nam tưng bừng khai trương và được xem là một dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn lớn nhất của Đà Nẳng: 160 triệu USD giữa công ty Silvershores của Mỹ và công ty Hoàng Đạt ở Hà Nội.

Ngay từ ngày khai trương, sòng bài đã được giới thiệu trên khắp các trang mạng Việt Nam: “Riêng khu casino được xây dựng trên diện tích 15.000m2 chỉ phục vụ người nước ngoài với nhiều loại hình giải trí như baccarat, blackjack, tài xỉu...“. (1)

Tức là ngay từ ngày đầu, nó đã được xác định là một sòng bài, một casino và ai ai, từ UBND Tp Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, cho đến Thủ tướng chính phủ, cũng đều biết rõ đây là một Casino. Thế nhưng trong văn bản đề ngày 17/05/2010 của Bộ Kế hoạch – Đầu tư gửi UBND Đà Nẵng thì một trong những vi phạm là sử dụng chữ casino trong quảng cáo! (2).

Thế là trò hề thứ nhất trong màn đấm đá tranh ăn đã được diễn ra: chữ “casino” trên bảng hiệu “Crowne International Casino” ở Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho khách nước ngoài thuộc Khu du lịch quốc tế Silver Shores đã được tháo dỡ, thay vào đó là chữ “Crowne International Club” (3). Cũng nhờ sự cố này dân ta mới biết là baccarat, blackjack, tài xỉu… được đảng và nhà nước ta đặt cho một cái tên mĩ miều là “Khu vui chơi giải trí có thưởng”.

Cũng theo những lời giới thiệu từ ngày khai trương này, khách hàng chủ yếu là “du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Hiện nay, mỗi tuần có 2 chuyến bay trực tiếp Quảng Châu (Trung Quốc) – Đà Nẵng và dự kiến trong tháng 3 tới, Công ty liên doanh Silver Shores sẽ mở thêm đường bay trực tiếp từ Thượng Hải (Trung Quốc) – Đà Nẵng để đưa khách đến với khu vui chơi này” (1). Nói chung (và nói cho ngắn gọn) khách là các đại gia Tàu Khựa.

.

Để đáp ứng với nhu cầu phục vụ những đại gia phương Bắc này, công ty TNHH Silver Shores Hoàng Đạt đã đăng thông cáo tuyển mộ người, nguyên văn như sau (4):

Silver Shores Hoàng Đạt cần tuyển 10 người.

Yêu cầu:

Sinh viên đã hoặc đang sắp tốt nghiệp

Tiếng Trung giao tiếp, ưu tiên cho sinh viên có học lực khá , giỏi; biết Tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác

Giới tính : nữ

Tuổi từ 20 – 25, ngoại hình khá, dể nhìn

Mức lương theo thoả thuận

Có hộ khẩu ở Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

Hồ sơ dự tuyển : đơn xin việc bằng Tiếng Trung, sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương, giấy khám sức khoẻ trong thời gian 6 tháng trở lại, chứng thực các giấy tờ văn bằng khác có liên quan.

Nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng 1120 Văn phòng dự án Silver Shores Hoàng Đạt Lô 8 đường Sơn Trà Điện Ngọc, Quận Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng (nộp hồ sơ trước ngày 10/10/2009)

.

Đây là quảng cáo tuyển người … cho vui vì thực sự nhân viên sẽ mướn là người Trung Quốc (141 người TQ trong số 147 lao động … nước ngoài!!!). Tuy nhiên, điều này cũng không có gì mới lạ khi chính ông Trần Ngọc Hùng – chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN đã lên tiếng xác nhận là các nhà thầu Trung Quốc đã đem theo hàng ngàn công nhân và đem cả thiết bị của họ sang Việt Nam (5). Số lao động Trung Quốc có mặt tại công trình xây dựng nhà máy xi măng Nghi Sơn thì vào khoảng 600 đến 700 người, trong đó có người đem theo cả vợ sang và những công nhân TQ này đã “quậy” và gây náo loạn nhà dân ở Nghi Sơn, Thanh Hóa (6).

.

Tuy nhiên khi canh lành cơm ngọt thì cả ngàn công nhân nước lạ làm mưa làm gió cũng không sao. Đến khi chia chác không đều thì chỉ cần “147 lao động nước ngoài (trong đó có 141 người Trung Quốc) không có giấy phép lao động đang làm việc tại Silver Shores Hoàng Đạt là ngay lập tức đóng cửa vì đã “thuê lao động nước ngoài trái phép, trong đó nhiều người Trung Quốc (1). Các quan lớn của đảng ta đã tận tình vạch lá tìm sâu lẫn nhau, móc ra cái quy định đóng bụi bao năm của Điều 132 Bộ luật Lao động và chơi nhau sát ván trong trò hề thứ 2 này.

.

Nhưng sang đến trò hề thứ 3 thì mới … cực hài. Một dự án kinh doanh to lớn cả trăm triệu, đùng một cái đóng cửa với thêm một lý do: tại khu vui chơi có thưởng của Silver Shores Hoàng Đạt trên 10 bàn chia bài, trong khi đó, theo giấy phép, đơn vị này chỉ được phép đặt không quá … 8 bàn chia bài.!!! Khu vui chơi có thưởng mà sao lại có 8 bàn chia bài theo luật quy định!!!??? Đánh bài chơi để rồi lãnh thưởng !!!?? Và thế thì tại sao không ra lệnh đóng bớt 2 bàn … có thưởng cho đúng luật để tiếp tục phục vụ các đại gia. Câu trả lời đơn giản thôi: chia chác không đều thì 8 bàn … rưỡi cũng phải đóng cửa chứ đừng nói tới 9, 10 bàn!.

.

Cuối cùng, để đấm đá nhau tới nơi tới chốn, một “vi phạm” cực hài khác được đưa ra là “vẫn còn 400 phòng khách sạn chưa được hoàn thiện và còn khu biệt thự, khu trung tâm hội nghị quốc tế chưa hề được triển khai. Và vì thế, đã không đáp ứng đúng yêu cầu “đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động kinh doanh ổn định” như trong giấy phép” (1). Nếu mà cái chiêu này được sử dụng cho mọi công trình, cơ sở cả nước thì chắc chắn sẽ có hàng vạn kinh doanh sẽ đóng cửa. Nhưng không, chúng đã được chia chác sòng phẳng giữa các quan to với nhau. Từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 24 tháng 6 tức là 5 tháng các đại gia Tàu Khựa vui chơi giải trí … có thưởng an toàn, tiện nghi, cớ gì bây giờ lại đóng cửa vì chưa hoàn thành và hoạt động kinh doanh ổn định?! Thiết nghĩ không cần lập lại câu trả lời.

.

Thế là với một công văn ngắn ngũi chẳng ra gì cả của Thủ tướng chính phủ “nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với những sai phạm xảy ra trong hoạt động kinh doanh của Công ty liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế Silvershores – Hoàng Đạt“, với sự nhảy vào đánh hội đồng kiếm chác của các phe gồm có: Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ngoại giao (7) (xin đừng thắc mắc tại sao có ông thương binh xã hội và bà ngoại giao vào đây!), bảng Casino được hạ xuống, sòng bài / khu vui chơi giải trí có thưởng tạm đóng cửa.

.

Các phe đang khởi sự ngồi vào bàn thương lượng. Chủ tọa tại chỗ là quan to Nguyễn Bá Thanh. Vài tuần hay vài tháng sau, tùy theo thời gian điều đình và lợi nhuận sòng phẳng, đảm bảo mọi sự đâu sẽ vào đó. Dù gì dẹp tiệm thì cũng lỗ cả đám. Vả lại, các đại gia phương Bắc đâu thể ngồi yên để đám đàn em Nam triều phá vỡ cuộc vui!!!

.

Cuộc vui và màn hài kịch này chỉ có ở nước CHXHCNVN trong đó diễn viên chính lại là đại gia thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gả côn đồ lên làm UVTƯĐ Nguyễn Bá Thanh.

*

(1) http://tintuc.xalo.vn/00-312495473/casino_dau_tien_o_da_nang_bat_dau_mo_cua.html

(2) http://traitimyenbai.net/forum/viewthread.php?tid=41338

(3) http://www.baomoi.com/Info/Khong-con-chu-casino-tren-bien-hieu-cua-Silver-Shores-Hoang-Dat/45/4183080.epi

(4) http://kngoaingu.duytan.edu.vn/Info/Detail.aspx?id=170&lang=VN

(5) http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/308402/Hang-van-cong-nhan-Trung-Quoc-da-vao-Viet-Nam.html

(6) http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/854202/

(7) http://sgtt.com.vn/Thoi-su/124761/Da-Nang-phai-tam-dong-cua-casino.html

.

.

.

No comments: