Saturday, June 5, 2010

"HS-TS-VN": XIN ĐƯỢC GÓP MỘT HÒN ĐÁ NHỎ

"HS-TS-VN": Xin được góp một hòn đá nhỏ

Vũ Sa

Thứ Bảy, 05/06/2010

http://danluan.org/node/5216

Kính gởi Ban biên tập Dân Luận.

Tôi là một độc giả thường xuyên của Dân Luận từ khi được biết trang này sau vụ đánh phá các trang mạng mà thủ phạm là Nhà nước Việt nam. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc ở Sa Đéc. Trong thời gian gần đây, Dân Luận đăng nhiều bài vở và hình ảnh liên quan đế việc tán phát "HS-TS-VN". Tôi rất thích thú và hoan hô Dân Luận đã khởi xướng việc này. Qua phản hồi của một người ký tên là KD cho bài "Thanh - Thư ngỏ gửi bác Kami về vì sao tôi phải yêu nước lén lút", tôi lại được biết một câu chuyện vô cùng có ý nghĩa của nhà văn Orson Scott Card về việc làm của một nữ quân nhân Ấn Độ nhằm hồi sinh lại tinh thần dân tộc của người Ấn. Câu chuyện này tương tự như câu chuyện cột đồng của Mã Viện. Đó là nói lên tinh thần quật khởi của một dân tộc bằng những hành động nhỏ. Việc các bạn như Thanh, Minh và nhiều bạn khác đã làm là vẽ "HS-TS-VN" chứng tỏ tinh thần quật khởi của người Việt Nam, không chấp nhận đầu hàng trước sự lấn lướt của Trung Quốc.

Noi theo gương của các bạn, tôi cũng xin góp một hòn đá nhỏ để xây dựng "Vạn Lý Trường Thành" của Việt Nam. Tôi xin đính kèm một số hình ảnh ghi lại việc làm của tôi ở Trà Vinh trong tuần lễ qua. Tôi đã chọn các cơ quan của nhà nước để vẽ "HS-TS-VN", mục tiêu của tôi là phản đối nhà nước Việt nam đã và đang để cho đất đai, biển đảo của chúng ta lọt vào tay Trung Quốc. Có thể sau hành động này, tôi sẽ gặp khó khăn. Nhưng không sao! Khó khăn có thể đến với tôi có lẽ sẽ không bằng khó khăn của bao nhiêu người đang ở tù chỉ vì nói lên lòng yêu nước hiện nay.

Vũ Sa

.

Một số hình ảnh ở Trà Vinh :

http://danluan.org/files/u1/sub01/DSC00221.jpg

http://danluan.org/files/u1/sub01/DSC00222.jpg

http://danluan.org/files/u1/sub01/DSC00223.jpg

http://danluan.org/files/u1/sub01/DSC00224.jpg

http://danluan.org/files/u1/sub01/DSC00225.jpg

.

.

.

No comments: