Wednesday, June 9, 2010

CÔNG AN NHÂN DÂN HÃY NHẮM THẲNG DÂN LÀNH MÀ BẮN

Công An Nhân Dân hãy nhằm thẳng dân lành mà bắn!

Phùng Thị Phương Chi – Phiếm luận

Tháng Sáu 8, 2010

http://ledienduc.wordpress.com/2010/06/08/cong-an-nhan-dan-hay-nh%e1%ba%b1m-th%e1%ba%b3ng-dan-lanh-ma-b%e1%ba%afn/

Nắm vững tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh: “Công An Nhân Dân hãy nhằm thẳng dân lành mà bắn!”

.

Kính thưa quý vị,

.

Vào những ngày cuối tháng 5 vừa qua, nhân tháng thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác, nhiều tổ chức, cá nhân đặc biệt là các cơ quan an ninh đã ra sức trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt loại tội phạm liên quan đến một số hoạt động “nhạy cảm” như dân chủ, nhân quyền hay những mưu toan lật đổ chính quyền nhân dân để xây dựng một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng… mà điển hình là vụ ngăn chặn các nhà báo tự do Hồ Điệp và Uyên Vũ trong âm mưu xuất cảnh sang Thái Lan để hưởng tuần trăng mật với mưu đồ thọ tạo một thế hệ người Việt nam mang tư tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền từ trong trứng nước và điển hình như phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức là một lũ trí thức thờ ma quốc gia trong khi đang ăn cơm cộng sản.

.

Nhưng có lẽ vụ trấn áp được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhất là vụ việc công an ở Nghi Sơn, Thanh Hóa lập thành tích xuất sắc nhất trong năm qua để dâng lên Bác nhân tháng mừng sinh nhật, mà cũng là thành tích chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 sẽ khai diễn vào tháng 01 năm 2011 sắp tới với hai phát súng, chàng chiến sỹ công an Nguyễn Mạnh Thư đã ghạ gục nhanh, tiêu diệt gọn hai phần tử phản động Lê Hữu Dũng 12 tuổi và Lê Hữu Nam 47 tuổi cùng ngụ tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa khi các phần tử phản động này dám bẻ gậy chống trời, dám tập trung biểu tình đòi bồi thường thỏa đáng phần đất đai mà đảng và nhà nước trưng thu để bán cho một tập đoàn xây dựng nhà máy lọc hóa dầu… mặc dù Ngài chủ tịch xã Lê Trọng Hồng đã nhiều lần cảnh cáo bè lủ phản động này rằng bất cứ ai dám biểu tình ngăn cản tiến độ giải phóng mặt bằng đó điều bị bắn bỏ.

.

Tên phản động Lê Xuân Dũng, 12 tuổi, bị chiến sỹ công an Nguyễn Mạnh Thư "Hạ gục nhanh, Tiêu diệt gọn" - Ảnh: NTL

http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/06/22.jpg?w=400&h=300

.

Tên phản động Lê Hữu Nam cũng được chiến sỹ công an nhân dân Nguyễn Mạnh Thư "Hạ gục nhanh, Tiêu diệt gọn" - Ảnh: NTL

http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/06/31.jpg?w=400&h=251

.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, và ngay sau đó nhiều tờ báo, nhiều trang webs và blogs trong và ngoài nước đã liên tục đưa tin kèm theo những luận bàn của bàng dân thiên hạ về vụ việc với nhiều góc độ, nhiều quan điểm khác nhau, nhưng nhìn chung là chưa có bài viết nào, tác giả nào nêu bật được cốt lỏi của vấn đề ấy là tài thiện xạ của chàng chiến sỹ công an nhân dân Nguyễn Mạnh Thư bởi chỉ với hai phát súng mà chàng dũng sỹ diệt tay sai của Mỹ Ngụy này đã tiêu diệt được hai kẻ thù Lê Xuân Dũng, Lê Hữu Nam và gây thương tích cho một kẻ thù khác là Lê Thị Thanh, tuy nhiên điểm nhấn của vấn đề cần phải quán triệt ở đây là tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng mặt bằng ấy là: “Đạn của Mỹ là đạn rác, đạn của Bác mỗi phát mỗi người!”.

.

Hà nội, ngày 8 tháng 6 năm 2010

Nguồn: Bài nhận được từ tác giả

.

.

.

No comments: