Friday, September 11, 2009

VIỆT NAM THIẾU ĐÀN BÀ, THỪA ĐÀN ÔNG


Thiếu đàn bà
Nguyễn Hữu Vinh
11/09/2009 lúc 2:08 chiều
http://anhbasam.wordpress.com/2009/09/11/294-thi%e1%ba%bfu-dan-ba/#respond
Đó là Việt Nam, mà mới 30 năm về trước thiếu đàn ông nghiêm trọng, do mấy cuộc chiến khốc liệt, hàng triệu người lính ra trận, ngã xuống.
Giờ thì những nhà nghiên cứu dân số-gia đình đang lo lắng nhưng lại lúng túng với những con số thống kê tỉ lệ trẻ sơ sinh nam/nữ ở nước ta, có nơi 200/100, nơi thì 150/100, hay 113/100 … mà chưa có con số chính xác cho cả nước (trong khi tỉ lệ của thế giới là 105/100. Còn Trung Quốc đang 119/100 được coi là lệch nghiêm trọng).

Cùng lúc thì những nhà hoạt động phụ nữ lại hoảng hốt trước con số chị em đi làm dâu xứ người tăng đến chóng mặt, 2 năm qua mà có tới 32.000, chưa kể bao cuộc “sang ngang” lặng lẽ bằng đủ cách, kể cả bị bán, là không thể tính nổi.

Vậy gộp lại hai cái tỉ lệ này liệu đã làm những người có trách nhiệm phải hoảng hốt, khi mà những “đại gia” quanh ta – Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan – vẫn đang “hút” các cô dâu Việt Nam rất mạnh ? Nhưng khốn nỗi, để lấy lại sự cân bằng này vừa chẳng rõ phải làm gì, bắt đầu từ đâu, lại không thể ngày một ngày hai. Lo lắm thay ! Chẳng biết liệu trăm năm nữa Việt Nam ta có phải tìm cách “hút” các cô dâu Phi châu hay không ? Rồi khi không “hút” được ở đâu thì sự thể sẽ ra sao ? v.v..

Nhà nước đang phải đối mặt với quá nhiều những “báo động đỏ”, nào là tham nhũng, giáo dục, môi trường, lương bổng, khiếu kiện, đình công, thất nghiệp …, giờ lại thêm nỗi lo chuyện tưởng nhỏ mà lại quá khó này – “chuyện đàn bà”. Liệu có bất lực ?

Nguyễn Hữu Vinh
(Tạp chí Nhà Quản lý – số 39/2006)


-------------------------------------------

Năm 2050 Việt Nam thừa bốn triệu chú rể (SGTT).


No comments: