Thursday, September 3, 2009

BLOGGER SPHINX ĐÃ ĐƯỢC THẢ


Một người mặc áo “nhậy cảm” được thả sau hơn 4 ngày giam giữ, thẩm vấn
Wednesday, September 02, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=100667&z=1
HÀ NỘI (NV) - Một người từng mặc áo thun có hàng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và hàng chữ chống khai thác bauxite ở Tây nguyên đã được thả sau hơn 4 ngày giam giữ, thẩm vấn gần như liên tục.

Blogger Sphinx mặc áo màu xanh lá chuối có hàng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.” Tấm hình này phổ biến trên blog http://sphinx2412.multiply.com
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/100667-medium_VN_Sphinx_Blogger.jpg

Ðằng trước là Trường Sa Hoàng Sa, đằng sau là chống Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây nguyên. Tấm hình này phổ biến trên blog http://sphinx2412.multiply.com
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/100667-medium_VN_Sphinx_Bauxite.jpg

Theo một nguồn tin ở Hà Nội, ông LMP đã được thả cho về nhà. Ông đã bị bắt ngày 29 Tháng Tám và được thả ra ở cuối ngày 1 Tháng Chín, 2009. Theo nguồn tin, có lúc ông đã bị thẩm vấn liên tục 48 giờ không được ngủ. Ðây là một cách khủng bố và làm suy kiệt tinh thần của người bị công an CSVN bắt giữ.

Ông P, trước đây, từng có một vài phát biểu trên Internet về chủ quyền quốc gia cũng như vấn đề khai thác bauxite ở Tây nguyên nhưng ông không có mở blog riêng.
Nguồn tin trên nói ông đã phải “hứa sẽ không mặc những áo phông có in chữ phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên và TS-HS là của Việt Nam.”

Qua các tin tức những ngày gần đây, các người bị công an CSVN bắt giam, kể cả ký giả ăn lương nhà nước, đều có bài viết, lời nói hay mặc áo có các chữ xác định chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa cũng như chống khai thác bauxite. Mẫu số chung của những người này là bày tỏ yêu nước và chống Trung Quốc bá quyền.
Blogger “Ðiếu Cày” bị án tù 30 tháng hồi năm ngoái là một trong những người mặc áo có hàng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Ông cũng từng cùng một nhóm bạn căng biểu ngữ chống Trung quốc bá quyền trên thềm nhà hát thành phố Sài Gòn hồi đầu năm 2008.

Ông P. không phải là một blogger hay người viết báo mạng cá nhân nổi tiếng như ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió hay blogger Ðiếu Cày.

Các bài viết “một chữ hai nghĩa” của ông Hiếu trên “Người Buôn Gió Mutiply” rất nổi tiếng, hoặc gây xúc động hoặc tạo ra các tiếng cười khoái trá. “Cường vương” ươn hèn hay tể tướng “Bạo” chỉ giỏi thủ đoạn vặt, trong các câu chuyện của nước Vệ ắt không làm những kẻ bị ám chỉ, vui gì.
Người Buôn Gió bị bắt từ ngày 27 Tháng Tám, 2009 đến nay, không ai nghe thấy tin tức gì, dù là vợ của nạn nhân. Ông cũng là người từng mặc áo thun có hàng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.” Tấm hình này được ông phổ biến trên trang báo mạng của ông.

Một ngày sau khi bắt Người Buôn Gió, nữ ký giả Ðoan Trang của báo điện tử “Tuần Việt Nam” đã bị bắt giam. Nguyễn Anh Tuấn, tổng biên tập của báo Tuần Việt Nam và Vietnamnet xác nhận Ðoan Trang bị bắt vì liên quan đến “an ninh quốc gia.” Ông phủ nhận nữ ký giả này bắt vì các bài cô viết có tính cách nhậy cảm trên Tuần Việt Nam khi đề cập đến vai trò của Bắc Kinh trong Hội Nghị Geneve cắt đôi Việt Nam năm 1954. Cô cũng viết về khai thác bauxite và viết về chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo báo điện tử Ðối Thoại, một viên chức cấp cao về thời sự của Ðài Truyền Hình Việt Nam cũng đã bị bắt. Ðối Thoại đưa tin này và nói chưa được kiểm chứng, “Theo nguồn tin nội bộ từ lãnh đạo Ðài Truyền Hình Việt Nam, chiều ngày Thứ Bảy (29 Tháng Tám, 2009), cơ quan An Ninh Ðiều Tra-Bộ Công An đã thực hiện việc bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nơi ở của nhà báo Trần Uy - phó trưởng Ban Thời Sự - Ðài Truyền Hình Việt Nam vì “có những hoạt động xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia.”
Nhà báo Trần Uy là một nhà báo trẻ, đầy triển vọng của làng báo hình VN hiện nay với hàng loạt phóng sự chuyên đề đề cập sâu những vấn đề nổi cộm hiện nay như: khiếu kiện đất đai, hàng Trung Quốc tràn ngập VN, ô nhiễm môi trường ở công ty VeDan... có nhiều tiếng vang trong làng báo. Anh cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp đạo diễn và phát hình về vụ “thú tội” của 4 nhà dân chủ tối ngày 19 Tháng Tám, 2009, trong đó bị quy tội là đã cố ý để 4 nhà dân chủ lợi dụng cơ hội hiếm có, sử dụng VTV làm nơi tuyên truyền về dân chủ, đa nguyên đa đảng, về đảng Dân Chủ Việt Nam đến hàng chục triệu người VN trong, ngoài nước và dư luận quốc tế, gây bất lợi cho chính sách đối ngoại của VN.
Thông tin ban đầu cho biết: anh và một số nhà báo trẻ ngoài Bắc đã quan hệ với ông Lê Công Ðịnh từ lâu, tham gia và điều hành hoạt động của đảng Dân Chủ VN ở miền Bắc. Theo lời khai của những người đã bị bắt, Trần Uy hướng tới mục tiêu là bộ trưởng Bộ Thông Tin-Truyền Thông trong chính phủ đa đảng sau này nếu việc tham chính của đảng Dân Chủ VN thành công.”

Trong một bản tin hôm qua, báo Người Việt đưa tin người viết báo mạng cá nhân “Sphinx” bị bắt từ đêm 31 Tháng Tám, 2009. Có lẽ, ông này bị bắt sau khi bỏ lên Internet ít chữ cuối cùng. Một ngày trước, ông này viết, “Những người vô gia cư, ăn mày, ăn xin, trẻ lang thang... nên nói thật nhiều về Hoàng Sa, Trường Sa và bô-xit Tây Nguyên để có được cơm ăn và 1 căn phòng che mưa nắng - dù rất chật chội nhưng còn hơn vất vưởng đầu đường xó chợ; lại còn có thể được gặp gỡ và tiếp xúc những người như Ðiếu Cày, Lê Thị Công Nhân, cha Nguyễn Văn Lý và nhân vật nóng Người Buôn Gió nữa chứ!!!”

Ngày 28 Tháng Tám, 2009, Blogger Phinx viết, “Giáo dân đã biểu tình vì đàn áp Công Giáo, Phật tử đã biểu tình vì Phật Giáo quốc doanh, dân oan đã biểu tình vì bị cướp đất cướp nhà. Chỉ còn thiếu dân mạng biểu tình vì đàn áp, bắt bớ bloggers nữa thôi!!!”
Tất cả đều là những lời bình luận “nhậy cảm” mà một chế độc độc tài đảng trị như ở Việt Nam có thể cột vào điều 88 của Bộ Luật Hình Sự để bỏ tù.

Ngày 1 Tháng Chín, 2009, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới phổ biến lời tuyên bố “lên án chế độ Hà Nội bắt giam nữ ký giả Ðoan Trang và người viết báo mạng Bùi Thanh Hiếu” chỉ vì hai người này đả kích chính sách của đảng CSVN về Trung Quốc.
“Chúng tôi tiếc là nhà cầm quyền đã hành tội các người phê phán (nhà nước).” RSF viết. “Tự do phát biểu (tại Việt Nam) đã bị bóp lại những tháng gần đây do hậu quả từ việc nhà cầm quyền khó chịu với những lời chỉ trích các vấn đề liên quan đến quan hệ Trung Quốc.”
RSF kêu gọi Hà Nội “trả tự do nhanh chóng cho Hiếu và Trang vì những lời phê bình họ đưa ra không gây nguy hại gì cho an ninh quốc gia và lại là một phần của quyền căn bản về tự do diễn đạt.”

Hồi năm ngoái, RSF từng xếp Việt Nam là một trong 12 nước trên thế giới là “kẻ thù của Internet.” Nhìn chung, RSF xếp Việt Nam hạng gần chót bảng, 168 trên tổng số 173 nước về tự do báo chí.
Vì tính cách khép kín của guồng máy công an trị, cho tới nay, người ta không biết đích xác đã có bao nhiêu người đã bị bắt giam, thẩm vấn và có thể bị truy tố chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc bá quyền không có sự đạo diễn của nhà nước.


CÔNG AN CSVN TIẾP TỤC BẮT THÊM BLOGGER (nhanquyen)

No comments: