Tuesday, September 10, 2024

MIỀN BẮC LŨ DỮ : LŨ QUÉT CẢ MỘT BẢN, 16 NGƯỜI CHẾT, HƠN 70 NGƯỜI MẤT TÍCH (BBC News Tiếng Việt)

 



Miền Bắc lũ dữ: Lũ quét cả một bản, 16 người chết, hơn 70 người mất tích

BBC News Tiếng Việt

10 tháng 9 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/live/cql3nql7xq2t

 

Tính đến 18 giờ ngày 10/9, sạt lở đất và lũ quét đã khiến 181 người chết, mất tích (127 người chết, 54 người mất tích), gấp đôi so với con số thiệt hại hôm qua. Tình hình ngày một nghiêm trọng do mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nhiều nơi. Tại Phú Thọ, đã xác định được 8 người rớt xuống sông trong vụ sập cầu Phong Châu. Công tác cứu nạn và dựng cầu phao chưa thể triển khai.

 

                                                             ***

 

Tóm tắt

 

·        Vụ sập cầu Phong Châu: Đã xác định 8 nạn nhân mất tích.

 

·        Lũ lịch sử tại miền Bắc: Sông Hồng dâng cao chưa từng thấy.

 

·        Cấm và hạn chế lưu thông trên nhiều cầu.

 

·        Số người chết do bão, mưa lũ và lở đất tiếp tục tăng.

 

 

Đã có 127 người chết, 54 người mất tính do bão, lũ lụt, sạt lở đất

 

Vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ): Xác định được 8 người mất tích, chưa triển khai cứu nạn và lắp cầu phao do nước xiết

 

Lào Cai: Lũ quét, lũ ống vùi lấp một ngôi làng có 128 người, cứu được 30 người, tìm được 16 thi thể, còn lại mất tích

 

Nước lũ ngập nhiều địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang…

 

Hà Nội: Cấm cầu Long Biên, hạn chế lưu thông cầu Chương Dương, sơ tán dân khỏi vùng ngập

 

Cao Bằng: Tìm được 9 thi thể trong vụ xe khách rơi xuống suối

 

Đề nghị Trung Quốc không xả lũ thủy điện thượng nguồn sông Hồng

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

                                                  *****

 

Vụ sập cầu Phong Châu: 'Cứ nghĩ là mình chết rồi'

BBC News Tiếng Việt

10 tháng 9 2024, 18:33 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/credgz7lr1ro  

 

“Nếu rơi xuống nước thì chắc là chết rồi vì mình không biết bơi. Nghĩ tới đó là rùng mình, không biết hai đứa con nhỏ sẽ sống thế nào,” anh Nguyễn Minh Hải kể.

 

Gần cuối buổi sáng ngày 9/9, anh Nguyễn Minh Hải, 30 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, vừa đi làm lại mái tôn cho mấy trường học bên huyện Lâm Thao.

 

Trên đường về nhà, anh chạy xe qua cầu Phong Châu. Đấy là lần thứ tư trong ngày hôm đó anh đi qua cây cầu này.

 

Thế rồi, trong khoảnh khắc không ngờ nhất, biến cố đã xảy ra.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/b717/live/77fb3f40-6f61-11ef-8c1a-df523ba43a9a.png.webp

Phương tiện anh Hải đang điều khiển chỉ cách đoạn cầu không sập khoảng 1-2 mét thì tai nạn xảy đến

 

Nếu cầu Phong Châu sập muộn hơn chỉ khoảng 3 giây thôi, có lẽ anh Hải đã không rơi xuống. Còn nếu cầu sập sớm hơn vài giây, thì...

 

Anh Hải không dám hình dung điều gì sẽ xảy đến nếu anh đi chậm hơn, hoặc cầu sập sớm hơn, vài giây.

 

Lúc bấy giờ anh đang chở đồng nghiệp là anh Bùi Quý Trọng, 32 tuổi, trên đường từ nơi làm tại huyện Lâm Thao về lại nhà ở huyện Tam Nông.

 

Họ chạy xe chầm chậm qua cầu. Và rồi, khoảnh khắc sinh tử đã xảy đến vào lúc 10 giờ 2 phút buổi sáng ngày 9/9.

 

“Đi đến gần hết cầu thì có một xe tải lớn đi theo hướng ngược lại. Tôi nghe tiếng rầm rầm lại nghĩ là tiếng xe tải phanh. Nhưng chỉ chốc lát sau, cây cầu sập xuống."

 

“Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi không thể phản xạ kịp.”

 

Anh Hải, anh Trọng cùng xe máy rơi xuống. Cùng với họ là 8 người khác đang lưu thông trên cầu vào thời điểm ấy.

 

Rất may, anh Hải cùng anh Trọng rơi trúng trụ cầu bên dưới.

 

“Rơi xuống, mình vẫn còn ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Định thần lại, mình mới biết là mình vẫn còn sống. Quay lại nhìn đoạn cầu thì thấy tất cả đã bị dòng nước cuốn trôi. Không còn gì nữa rồi,” anh Hải nhớ lại.

 

Trong khi anh Hải đang loay hoay, anh Trọng phía sau hét:

 

“Mày ngồi gọn vào, [lỡ] có xe ở trên rơi xuống lại đè vào mình đấy.”

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

                                                        *****

 

Sập cầu Phong Châu (Phú Thọ): Có bao nhiêu nạn nhân?

BBC News Tiếng Việt

9 tháng 9, 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/live/cj9lkww9dl7t

 

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng ở tỉnh Phú Thọ đã bị sập vào lúc khoảng 10 giờ ngày 9/9, thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Phú Thọ cho hay có 2 xe ô tô tải đầu kéo, 5 xe máy và 8 người rơi xuống sông mất tích; 3 người bị thương, 1 xe máy bị hư hỏng. Tình hình sau bão Yagi đang rất phức tạp, mưa lũ nhiều nơi tại miền Bắc, số thương vong đang tăng lên. Có 4 thi thể đã được tìm thấy trong vụ xe khách rơi xuống suối ở Cao Bằng.

 

Tóm tắt

·        Sập cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ vào sáng thứ Hai 9/9: ước tính 2 xe tải, 5 xe máy và 8 người mất tích.

·        Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết cơ quan chức năng đang tính toán phương án làm cầu phao để đảm bảo lưu thông.

·        Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2, cho biết "số người chết và mất tích hiện nay chưa thống kê được do trích xuất camera không xác định rõ trong mỗi ô tô có bao nhiêu người".

·        Tính đến tối ngày 9/9, số người chết và mất tích do mưa bão số 3 tăng lên 64 người, trong đó 49 người chết do sạt lở đất, lũ quét

·        Xe khách 29 chỗ ở tỉnh Cao Bằng rơi xuống suối.

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 





No comments: