Saturday, May 15, 2010

PHƯƠNG PHÁP DỰNG ĐỨNG MỘT VỤ ÁN VU KHỐNG (Tạ Phong Tần)

PHƯƠNG PHÁP DỰNG ĐỨNG MỘT VỤ ÁN VU KHỐNG

Tạ Phong Tần

May 15, '10 5:01 AM

http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/48/48

Theo những thông tin tôi biết được thì hiện nay “phe ta” đã, đang và sẽ thực hiện những việc này:

Bước 1:

Trước tiên là in một đoạn trong bài viết “An ninh TPHCM khủng bố tôi, khủng bố cả bạn bè tôi” từ blog của tôi, tức là đoạn này:

(Chổ này cần phải nói thêm là vào ngày 03/5/2010, sau khi dạy xong buổi học tiếng Anh cho tôi, mới ra về được nửa giờ thì bạn tôi nhắn tin cho tôi hay rằng đã bị bắt giữ ở Công an phường Tân Định, người lấy giấy tờ và tiền bạc của anh tên là Tùng. Tôi hỏi nhân dạng người đó thế nào? Bạn tôi mô tả: “Gần 60 tuổi, đầu hói, nói giọng Bắc, chân đi cà nhắc” thì tôi thấy nhân dạng người này giống với ông Trần Tiến Tùng mà tôi đã đề cập đến ở những bài viết trước.

Mấy hôm sau, tôi có hỏi người ta trả tiền cho anh chưa? Bạn tôi nói một ông không mặc quân phục, nghe kêu tên là Hà đặt điều kiện rằng nếu bạn tôi chịu tố cáo tôi thì trả lại tiền mà còn cho thêm tiền nữa. Bạn tôi hỏi tố cáo cái gì, ông Hà nói rằng tố cáo “phản động, in tài liệu chống nhà nước, cấu kết bá phương, v.v…”. Bạn tôi hỏi cho thêm bao nhiêu, ông Hà nói cho thêm 1 (một) triệu đồng. Bạn tôi hỏi sao rẻ vậy? Ông Hà đi ra ngoài một lúc rồi quay trở vào nói cho thêm 3 (ba) triệu. Chiện đến đây miễn bình lựng!).

* Nội dung trên đã được bạn tôi “tường thuật trực tiếp” cho tôi và chị Dương Thị Tân nghe nhiều lần và anh cũng kể cho tôi nghe bằng tin nhắn điện thoại (xem hình bên dưới).

Bước 2:

14 giờ chiều ngày 14/5/2010 “phe ta” đến tận nhà bạn tôi (số 105/5 Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh) đưa bản in đó ra hỏi “Cái này phải của anh viết không?”. Dĩ nhiên câu trả lời ai cũng biết là “Không”. “Anh có biết cái này không?”. Cũng “không” luôn (Có viết đâu mà biết). “Vậy thì anh ký tên xác nhận vào đây là anh không biết gì hết, hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra”. Xong rồi hí hửng đi ra. Người ở lại chợt hiểu, đau buồn, hối hận, uất ức, bèn lên cơn đau tim tái phát

10h45’ PM ngày 14/5/2010 nhận được tin nhắn từ con trai bạn: “Cô tân ơi bô con làm sao nam không noi gi vô cap cuu”. Đau lòng!

Nạn nhân hiện giờ đang phải truyền nước hồi phục sức khỏe.

Bước 3:

Kế tiếp ra lệnh (miệng) cấm bạn tôi không được đến nhà tôi cũng như không được đến nhà chị Dương Thị Tân. Lúc 6h28’ PM ngày 14/5/2010 bạn tôi lên nhà chị Tân định thăm con chị Tân bị bệnh thì bị một số người không mặc quân phục ngăn chận không cho gặp chị Tân và “mời đi làm việc”.

Bước 4:

Sẽ hăm dọa bạn tôi không được “thay đổi lời khai”, nếu không thì sẽ thế này, thế kia, v.v… và v.v… Hoặc không cần phải có thêm lời khai nào nữa, cứ bằng vào mấy chữ “xác nhận” “không biết” kia là coi như cột được cho Tạ Phong Tần tội bịa đặt chuyện không có thật để vu khống cho cơ quan CA được rồi. Công tố cũng là “phe ta” cả, đâu cần bằng chứng đúng hay không đúng, khách quan hay không khách quan, chỉ cần tờ giấy lộn vậy cũng được rồi.

Bước 5:

Lập tức tổ chức bắt cóc, khám xét, niêm phong đồ đạc, nhà cửa. Giờ thì “nó” có bằng chứng “nó” cũng trở tay không kịp, “phe ta” chỉ cần thủ tiêu vật chứng như: hình ảnh, mail, tin nhắn điện thoại; khống chế nhân chứng khai theo ý mình là xong.

Bước 6:

Thời gian tới, sẽ có một vụ án “vu khống” (mà Tạ Phong Tần là “bị cáo”) được đăng báo “phe ta” rầm rĩ và thông báo “xét xử công khai” nhưng ai tới Tòa sẽ bị đuổi ra như vụ án “trốn thuế” của Điếu Cày. Nhân chứng thì sẽ bị rượt đuổi, bóp cổ, khống chế không cho có mặt tại Tòa để làm chứng như trường hợp anh Phạm Văn Trội, anh Lê Quốc Quân trong phiên xử phúc thẩm anh Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Công Nhân.

Tất nhiên, xử bưng bít như thế, chứng cứ trong hồ sơ khôi hài đến mức nào chỉ có “phe ta” mới biết chớ bên ngoài làm gì biết, muốn tuyên cho mức án thế nào mà chẳng được. Rồi “phe ta” sẽ lớn giọng khẳng định rằng “không phải tội chính trị” như vẫn thường hùng hồn khẳng định trước đây.

Tạ Phong Tần

.

Tin nhắn từ số điện thoại (84)1267 674 607 của bạn tôi:

http://i800.photobucket.com/albums/yy286/suthatvacongly/My/My-12h39-04052010.jpg

.

Lúc 12h39' ngày 4/5/2010

http://i800.photobucket.com/albums/yy286/suthatvacongly/My/My-06052010.jpg

.

Tôi hỏi "Bọn họ muốn anh tố cáo em chuyện gì?". Bạn tôi trả lời như sau:

http://i800.photobucket.com/albums/yy286/suthatvacongly/My/My2-06052010.jpg

.

.

.

No comments: