Sunday, May 23, 2010

ĐẢNG LÀ CÁI GÌ ?

Xin lỗi : Đảng là cái gì ?

1nguoiviet

Đăng bởi tinletrai on 05/23/2010

http://1nguoiviet.wordpress.com/2010/05/23/xin-l%e1%bb%97id%e1%ba%a3ng-la-cai-con-m%e1%ba%b9-gi/

.

Đảng là cái gì, sao bắt nhân dân trung thành với Đảng?

.

Thanh niên lớn lên thi hành nghĩa vụ quân sự thì phải tuyệt đối trung thành với đảng.

Công an nhân dân giữ gìn trật tự an ninh cho quân chúng nhân dân thì phải trung với đảng hiếu với dân.

Chính quyền thì chịu sự điều hành của đảng. lãnh đạo chính quyền phải là đảng viên.

Nhân dân phải chịu sự lảnh đạo của đảng Cs.

.

Tư cách gì đem đảng đặt trên dân tộc?

Đảng từ dân tộc mà ra, đảng không tạo đựoc dân tộc.

Bất cứ điều gì , cũng đem đảng ra để lòe thiên hạ, đặt lợi ích của đảng trên lợi ích dân tộc.

Lo bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ mà không biết bảo vệ dân, không biết bảo vệ đất đai, biển đảo của tổ tiên ngàn đời để lại.

Bầu cử thì tự lựa chọn , rồi tự quyết định, tự kết bè kết phái bắt tay nhau dành quyền lảnh đạo dân tộc.

.

Những ngừoi lảnh đạo đảng có cảm nhận đựoc những thiệt thòi của ngừoi dân không có đảng?

.

Muốn thăng tiến thì phải vào đảng

Nhiều ngừoi có năng lực, nhưng lý lịch xấu , con cháu ngụy quân ngụy quyền hoặc thành phần Thiên Chúa giáo hoặc những ngừoi không biết nịnh hót , đút lót thì khó có khả năng vào đảng.

Không có đảng tất nhiên không thể là lảnh đạo để đem khả năng mình cống hiến cho Xã hội, tài năng đất nứoc bị thui chột.

Ngựoc lại , những kẻ lý lịch tốt biết luồn lách thì nắm vị trí cao trong hàng ngũ lảnh đạo. Dốt nát cộng với nhiệt tình chỉ là phá hoại.

Đảng lãnh đạo thì tha hồ ăn trên ngồi trứơc, tài sản công, đất đai công, quỷ công đều lọt vào túi đảng

Đó chính là lý do vì sao dân tộc ta lại tụt hậu so với các nứoc anh em trong khu vực.

.

Đảng lãnh đạo nhưng lảnh đạo cái gì?

.

Trong chiến tranh, đảng đem xưong máu ngừoi dân+ súng đạn của bọn ngoại bang để đấu tranh cho cái gọi là ” giải phóng dân tộc”. Hô hào đẩy người dân ra tiền tuyến , nhiều ngừoi ra đi không quay về, hàng triệu đứa con dân tộc đã hy sinh máu xưong mình để giờ đây đảng đứng trên dân tộc hửong lợi.

Nhân dân phản đối Trung Quốc xâm lựoc Trừong Sa- Hoàng sa thì bị bắt bớ, để đảng quyết, đảng lảnh đạo. Giờ thì nhận ra dã tâm giặc mới hô hào truyền thông vào cuộc.

Nhân dân kêu gọi đa dảng thì bị quy chụp là phản động, chống lại chính quyền nhân dân.

Đảng lảnh đạo sai thì bắt cả dân tộc gánh chịu.

Chính sách , luật pháp gì cũng phải thông qua đảng trứoc rồi mới đến chính quyền.

Đa số đảng viên trong kháng chiến không có ăn học đến nơi đến chốn, chỉ học tập quân sự và chính trị, lấy khả năng gì mà dành quyền lảnh đạo đất nứoc

.

Hãy trở về với dân tộc trứoc khi quá muộn

.

Không có 1 chế độ độc tài nào có thể tồn tại muôn năm, ngay cả thời phong kiến.

Đã đến lúc đảng phải trả quyền tham gia chính trị cho ngừoi dân VN

Dẹp bỏ cái bình phong đảng giả tạo ,đừng tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân , hãy quay về với dân tộc.

Đất nứoc này là của toàn thể ngừoi dân VN , không của riêng ai.

Ai cũng phải chết 1 lần, đừng tham quyền cố vị đẩy dân tộc vào cảnh nghèo đói lac hậu là tội ác , là việc làm thất đức đối với tưong lai con cháu sau này.

.

.

.

No comments: