Friday, March 19, 2010

CHẾ ĐỘ HIỆN NAY LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TRÍ

Chế độ hiện nay là kẻ thù của dân trí

Unknown

19/03/2010

http://danluan.org/node/4465

Chúng ta không thể nâng cao dân trí được, bởi chế độ trong nước xem dân trí là kẻ thù của họ. Nếu tôi, hay bạn thử mở một trường tư thục trong nước, và dạy những điều hay của hệ thống chính trị đa đảng dân chủ hay chỉ rõ những nhược điểm của chủ thuyết cộng sản, điều gì sẻ xảy ra?

Chúng ta không thể nâng cao dân trí, nếu không dạy cho học sinh tính độc lập trong suy nghĩ, tính phản biện duy lý, etc. Nhưng nếu chúng ta mở trường dạy học với phương pháp như thế, chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ bị dẹp tiệm...

Chế độ trong nước hiện nay đang bị bệnh hoang tưởng đến mức, mọi hành động yêu nước đều có thể bị đánh giá là "ngụy trang" để chống lại họ. Tôi thấy những việc như mẹ Nấm mặc áo HS & TS, hay việc diễn đàn Bauxite, hoàn toàn bắt nguồn từ lòng yêu nước và hầu hết đa phần những người này không có ý định muốn lật đổ chế độ, nhưng những kẻ cai trị vẫn luôn ngờ vực và cho rằng là như thế (dựa vào những đánh phá và dọa dẫm những người liên quan.)

Ý của tôi nói rằng, mọi hành động nhằm nâng cao dân trí trong nước nếu được làm một cách có hệ thống, dù không có chủ ý "chống Cộng," vẫn sẽ được diễn giải như những hành động "nguy hiểm" chống lại chế độ.

Thử hỏi trong nước, thành phần nào cần sự nâng cao dân trí nhất? Đó là khoảng 70% người dân còn sống ở những vùng nông thôn và những công nhân nghèo ở thành thị. Còn thành phần khác ở những thành phố lớn, họ có đủ phương tiện để tự nâng cao trình độ nhận thức của họ về chính trị, xã hội...Nhưng một số lớn những người dân trong nước ở thành phố không muốn nâng cao dân trí của chính họ là do sự lười biếng, tính ích kỷ, do sự sợ hãi, và vì họ may mắn hưởng lợi "ăn theo" hay tiếng Anh gọi là "tricked down benefits" từ những số tiền khổng lồ kiều hối đổ về tập trung chỉ ở những thành phố lớn.

Còn hơn 70% người dân nghèo nhất ở VN, họ là những người thiếu phương tiện để tự bản thân mình hay được giáo dục để nâng cao dân trí. Chế độ cai trị trong nước, tin hay không tin, muốn người dân trong nước càng ngu càng tốt...Cứ xem chế độ phải mệt mỏi đối phó với những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, mà đa phần thuộc giới trí thức, thì biết họ sợ người dân có dân trí như thế nào?

Quả thật, nếu VN có được một thành phần trí thức gấp 3 hay 5 lần số lượng hiện nay, thì VN sẻ có một cơ may lớn hơn rất nhiều thay đổi chế độ độc tài cai trị hiện nay...

Chính vì thế mà hiện nay trong nước, một số lớn học sinh chỉ được học đến lớp 9 là phải nghỉ, vì chế độ giới hạn số lượng học sinh được nhận vào cấp 3. Và sau cấp 3, thì việc vào đại học lại càng khó khăn...Nhưng cứ nhìn vào số lượng trẻ em thất học, không học quá cấp 2, ở những vùng nông thôn thì sẻ thấy chế độ ngu dân nham hiểm đến cỡ nào.

Đó là chưa kể đến những chính sách ngu dân khác, như dung dưỡng hay ngầm khuyến khích những thú vui thuộc bản năng, để đầu độc thế hệ thanh niên và trung niên trong nước (vấn đề này đã được bàn cãi khá nhiều ở x-cafe...và tôi chỉ xin ngắn gọn vài lời ở đây.)

Nhưng nói tóm lại, việc nâng cao dân trí một cách "vô tư" lại luôn bị chế độ trong nước xem như những âm mưu "diễn biến hòa bình." Thêm vào đó, việc tiếp cận những thành phần cần được nâng cao dân trí lại càng khó khăn, do điều kiện kinh tế và địa lý (số lượng lớn dân nghèo sống rải rác ở nông thôn.) Vì thế, việc nâng cao dân trí người dân trong nước để cho đến khi đại đa số một ngày nào đó nhận thức được quyền sống và đứng lên tranh đấu là hoàn toàn không tưởng, hoặc nếu khả dĩ chắc cũng kéo dài cả một thế kỷ...

Thật ra, phương pháp mà tôi cho là hữu hiệu mang tính "lấy độc trị độc," là bắc chước một phương pháp của Đảng CSVN đã và đang làm là tuyên truyền lặp đi lặp lại...

Những người trong cái gọi là ĐCSVN đã lặp đi lặp lại những điều láo toét mà khiến cho một bộ phận người dân trong nước đã tin vào "sự dối trá" khiến họ sẳn sàng hy sinh gia đình và bản thân họ. Nếu sự lặp đi lặp lại của những sự láo toét còn khiến người ta tin như vậy, thì tôi tin rằng những tuyên truyền lập đi lập lại về sự thật, về công lý, và sự thật về những dối trá của chế độ cai trị độc tài trong nước, sẽ một ngày nào đó thấm vào trong tim óc của những người dân trong nước.

Quả thật, nhiều lúc tôi cảm thấy ngán ngẩm vì cứ phải lập đi lập lại những chỉ trích của chế độ, cho dù qua nhiều sự việc khác nhau với những tính chất khác nhau... Nhưng nếu chúng ta cho rằng, nói tới nói lui cũng chỉ là chỉ trích, đổ thừa cho CS thì chẳng có gì mới đâm ra nhàm...

Nhưng sự thật là lặp đi lặp lại một sự thật, sẽ khiến người nghe nhập tâm...Có thể lúc đầu, thính giả không chú ý nhưng dần dà họ sẻ tự tìm hiểu về những điều họ được nghe...Và càng tìm tòi, họ lại càng muốn say mê tiếp tục khám phá những sự thật là lâu nay đã bị che bít...

Hơn ai hết, những kẻ cai trị trong nước nhận thức được hiệu quả của sự tuyên truyền "lập đi lập lại", nên họ vô cùng sợ hãi những diễn đàn "ôn hòa" như X-cafevn.org hay Dân Luận, đến mức họ sẵn sàng lộ mặt phá hoại mà bỏ qua liêm sĩ tối thiểu mà một "chính quyền" cần phải có...

Unknown

.

.

.

No comments: