Saturday, July 13, 2019

VIỆT NAM SẼ TRẢ ĐŨA VỤ TƯ CHÍNH BẰNG CÁCH GÌ? (Trương Nhân Tuấn)





Báo chí nước ngoài đăng tin cho biết các tàu khảo sát địa chấn của TQ hơn một tuần nay mở cuộc thăm dò thềm lục địa của VN, khu vực bãi Tư Chính (TQ gọi là Vạn An Bắc). Khu vực này trong quá khứ TQ đã từng ký giấy phép (1992) cho phép hãng khai thác dầu khí Mỹ hoạt động. Vụ này tạm ngưng, vì phía VN đưa công ty khai thác của Mỹ ra tòa.

Vụ giàn khoan HY981 hồi năm 2014, phía TQ đưa vào khảo sát địa chấn khu vực chung quanh thềm lục địa đảo Tri Tôn (của VN), cách bờ biển VN 120 cây số.

Việc này bề ngoài làm quan hệ VN-TQ căng thẳng. Nhưng nếu ta xét thực chất vấn đề, rõ ràng VN và TQ “đóng tuồng” ở sân khấu Tri Tôn. Cách nói khác giàn khoan HD981 chỉ là “diện”, là “hỏa mù”. Bởi vì trong lúc hai bên VN và TQ chơi trò “bắn súng nước” chung quanh giàn khoan 981, dân chúng VN cũng reo hò ủng hộ cho phe mình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hải phận. Thì TQ bắt đầu công trình xây dựng trên 7 bãi đá (chiếm của VN năm 1988). Thời gian ngắn các bãi đá trở thành các đảo nhân tạo. Sau khi hoàn thành (chỉ 3 năm sau) các đảo này trở thành những căn cứ quân sự, bao gồm lực lượng không quân, hải quân với những phi trường, bến tàu (tàu chiến lẫn tàu ngầm), ra đa, những giàn hỏa tiễn chống hạm, chống tiếp cận…

Bây giờ nhìn lại, nếu thời đó dân chúng không bị “mờ mắt” trước sự kiện HD981 thì việc TQ xây dựng đảo chưa chắc đã xảy ra thông suốt. Bây giờ việc xây đảo (căn cứ quân sự) đã xong, thế giới coi như “chuyện đã rồi”, an ninh quốc gia VN bị đe dọa. Vùng “nhận dạng phòng không – ADIZ” ở biển Hoa Nam của TQ có thể tuyên bố bất kỳ lúc nào. Vùng biển Trường Sa, mà giới hạn là bãi Tư chính – Vũng Mây (TQ gọi là Vạn An Bắc), sẽ thuộc vùng kiểm soát của TQ, trên không cũng như dưới biển (dĩ nhiên bao gồm các quyền thuộc quyền chủ quyền về thềm lục địa, EEZ…)

Thời đó có “tượng đái” họ Phùng, người thống lĩnh quân đội VN, ở diễn đàn Sanggri-La có tuyên bố (để đời) rằng chuyện của VN và TQ là chuyện “của anh em trong nhà”. Dĩ nhiên, khi cho đó là “chuyện trong nhà” thì không quốc gia nào có thể can thiệp. (Nguyên tắc của hiến chương LHQ là không can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác). Chớ nếu không, các nước như Mỹ, can thiệp. Thì việc TQ xây dựng các đảo nhân tạo cũng không thể xúc tiến.

Bây giờ TQ cho tàu bè đi khảo sát, làm địa chấn để dò tìm những mỏ dầu ở khu vực mà họ đã ký phép cho công ty Mỹ khai thác năm xưa. Báo chí đăng tải là tàu hải cảnh của VN có ra ngăn chặn.

Câu hỏi đặt ra là TQ thăm dò như vậy là có mục đích gì? Để khai thác tài nguyên ? Để đánh dấu những giới hạn khu vực biển theo bản đồ chữ U?

Bãi Tư Chính khá xa TQ. Phải chăng TQ tự tin vào “hỏa lực” ở các đảo nhân tạo (Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma…) có thể bảo vệ được giàn khoan, nếu TQ quyết định khai thác lâu dài ở vùng này? Tình hình TQ “thập diện mai phục”, từ Hong Kong, Tân cương, Đài loan cho tới cuộc thương chiến với Mỹ. TQ có đủ lực lượng mở thêm “mặt trận” khác, nằm trong vùng “tiềm lực tối ưu” của VN hay không?

Hay là TQ muốn tìm món quà đáng giá để “tặng” cho ông Trump? Trên danh nghĩa hợp đồng giữa TQ và công ty khai thác dầu của Mỹ (thời đó là Creston) vẫn chưa hết hiệu lực. Chiêu “mượn hoa cúng Phật” này thật là siêu việt.

Tóm lại VN sẽ “trả đũa” TQ bằng cách gì? Vụ Đài loan đang vận động có ghế ở LHQ cũng là cách để VN “thọc vào sườn” TQ, nếu cha nội này chơi xấu.



------------------------------------

XEM THÊM


Trong 3 năm liền (2017, 2018, 2019) TQ liên tục gây hấn, gia tăng sức ép trong vùng biển thuộc chủ quyền VN.

Năm 2017 VN hợp đồng với tập đoàn dầu khí Repsol của Tây Ban Nha, khai thác lô 136/3 (ngoài khơi Vũng Tàu). Tập đoàn Repsol đã chi 27 triệu USD thi công các công đoạn cho giếng khoan này thì VN yêu cầu dừng lại vì bị TQ đe doạ.

Năm 2018, VN cũng hợp đồng với Repsol khai thác lô 07/03 thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ. Khi Repsol đã chuẩn bị đến khâu cuối cùng để khoan dầu, và giàn khoan Ensco 8504 chuẩn bị rời Singapore để tiến vào vị trí mỏ khoan, thì đích thân ông tổng BT Nguyễn Phú Trọng và ông bộ trưởng QP Ngô Xuân Lịch kiên quyết yêu cầu Repsol ngưng khai thác để tránh đối đầu với TQ. Lần hủy hợp đồng này, Repsol ước tính thiệt hại hơn 200 triệu USD.

Năm 2019 này TQ lại đem các tàu hải giám có máy bay trực thăng yểm trợ, đến tiếp tục gây hấn ở bãi Tư Chính. Tất cả các thông tin trên đều do các hãng thông tấn nước ngoài đăng tải.
Trong 3 năm liền, TQ liên tục quấy nhiễu gia tăng sức ép, xâm phạm chủ quyền, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Nhưng, báo chí VN chẳng có một dòng nào thông tin cho dân được biết.

Cũng trong 3 năm liền đó, hết ông Trọng đi thăm TQ rồi đến ông Phúc, lại đến bà Ngân.

Chẳng biết bọn họ bàn nhau chuyện gì, nhưng thấy báo chí chụp hình đưa lên, họ, đều tươi cười hớn hở khi đứng bên nhau, còn trong nước thì bộ GTVT quyết giao đường cao tốc bắc nam cho TQ thầu, và, chính quyền Tp Hà Nội thì quyết vay thêm tiền của TQ để đầu tư tiếp cho tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Xâu chuỗi lại những sự việc này, tôi không biết những người lãnh đạo đất nước này hèn hạ, khiếp nhược trước bọn giặc phương Bắc, hay là họ đã bán đứng giang sơn này cho giặc rồi?

Khó hiểu quá! Chỉ một trong hai điều đó thôi!










No comments: