Monday, April 22, 2019

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN NGÀY 22/4/2019 (Bùi Văn Thuận)





1. VKS phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh. (Tuy nhiên cần nhớ: Hiện Linh ấu dâm đang "mất liên lạc" với chi bộ đảng. Quan trọng nhất là xem tòa án của chế độ xử Linh kiểu bao che như thằng Thủy Vũng Tàu hay sẽ xử đúng tội. Linh vẫn đang ngoài chuồng, chưa bị nhốt lại).

2. Vụ Linh nựng biến thái, ấu dâm đã tạm ổn, nay xin tập trung tin tức vào chuyện: Con cháu của nhiều quan chức, tự dưng bị điểm rơi vào đầu. Vụ này còn gọi là nựng điểm quá đà:

- Tiền Phong đặt câu hỏi: "Nếu không ở chức vụ đó, liệu con ông bà có được nâng điểm?".

- TBKTSG có bài: "Gian lận điểm thi: tội chính là ở người lớn".

- PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu quốc hội khóa XIII nói trên VOV: "Cán bộ có con gian lận điểm: Chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng!". (Để xem xử được mấy người?).

- Báo Thanh Niên có bài chửi thẳng mặt Triệu Tài Vinh, vua khu tự trị Hà Giang với nhan đề: "Không biết xấu hổ!". Bài viết có đoạn: "Câu thần chú “tôi không biết, không chỉ đạo” của ông Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được những thuộc cấp và đồng chí của ông sử dụng không xấu hổ".

- "Đại học Kinh tế quốc dân đuổi học 5 thí sinh Sơn La được nâng điểm thi" là tin có trênVTC.

- ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền đặt câu hỏi trên VTC: "Tại sao Bộ GD&ĐT, Công an giải trình kín về gian lận điểm thi?". (Cái gì thối tha, muốn bao che và bàn luận cách đối phó thì phải họp kín chứ. Công khai có mà thối hoắc!).

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ hót: "Sẽ đưa ra khỏi ngành cán bộ gian lận điểm thi". (Nền giáo dục nước nhà, cũng như bộ trưởng Nhạ và thuộc cấp, chỉ là nạn nhân của một thể chế độc tài và tha hóa mọi thứ).

- Báo Thanh Niên có bài: "Cán bộ 'mua' điểm cho con: Không nghiêm trị sẽ ảnh hưởng uy tín của Đảng". (Dĩ nhiên là ảnh hưởng đến bộ mặt nạ của đảng đang đeo. Chứ uy tín thì e rằng đảng đã không còn, khỏi lo ảnh hướng).

3. Cũng chủ đề giáo dục, PLO có bài viết: "Quản lý giáo dục: Đừng chọn 'con ông cháu cha'". (Không chọn con ông cháu cha thì làm sao dân tộc này có "hồng phúc" nát tươm như bây giờ?).

4. TTXVN đưa tin: "Phạt tù chung thân nguyên Thượng tá công an lừa đảo chiếm đoạt 24,3 tỷ đồng". (Nói là lừa đảo cho sang mồm thôi, thực tế tay thượng tá này là đầu nậu chạy trường, mua điểm vào các trường công an, sau đó "bao tiêu sản phẩm" bằng cách nhận chạy việc sau khi ra trường. Không hiểu bị cạnh tranh hay vì ăn chia chung chi không đều nên bị lộ và bể mánh).

5. Tin ruồi bâu có trên Hà Nội Mới: "Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin". (Việc này còn ruồi bâu hơn chuyện lãnh đạo Hà Nội thăm nghiện sốc thuốc hồi năm ngoái).

6. Tình trạng vô chính phủ, xã hội đen và xã hội đỏ bắt tay hợp đồng tác chiến và hoành hành đang diễn ra khắp nơi. Người Lao Động đưa tin: "Bị côn đồ đốt cháy rơm vì chưa "làm luật" bảo kê… cánh đồng".

7. Sắp đến ngày 30/4, kết thúc nội chiến huynh đệ tương tàn, báo QĐND nhai lại bài ca hận thì và chia rẽ ngu dốt muôn thuở, với bài viết: "Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai". (Bài viết tràn ngập các mánh khóe ngụy biện, chụp mũ hằn học. Tác giả nghe đâu là tay thượng tá tiến sĩ nào đó quá ngu cuồng).

8. VTC có bài: "Cán bộ Đội Quản lý thị trường để thuộc cấp tống tiền thầy lang chết trong thời gian tạm giữ". (Không biết chết vì nắng nóng trong tù, hay bởi đồng chí bịt miệng để khỏi lộ ra nguyên đường dây? Các đội quản lý thị trường ở mọi cấp, 99% đều là băng trấn lột và tống tiền).

9. PLO đưa tin: "Đường BOT 2.400 tỉ đồng liên tục sụt lún". (Nói là đường BOT cho sang mồm thôi, thực tế đây là quốc lộ 8B. Đây là tuyến đường được Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) vơ về để dựng trạm BOT).

10. "Vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình sử dụng xe biển 80B: Thu hồi cả 2 biển số" là nhan đề bài viết trên báo Thanh Niên. (Cứ thấy quan chức đi xe biển xanh bị lên báo là nghĩ đến thanh trừng kiểu Trịnh Xuân Thanh).

11. Thanh Niên có tin: "Ông lão 70 tuổi nghi dâm ô bé gái 3 tuổi: 'Nhân thân tốt', sức khỏe kém". (Lại nhân thân tốt, có khi thằng khốn này còn là đảng viên nữa. Gia đình bé này liên tục bị con cháu, người nhà của thằng già biến thái đe dọa giết).

12. Vụ Đỗ Mạnh Hùng biến thái vẫn nóng:

- VietnamNet: "‘Hùng sàm sỡ trong thang máy’ bị dân chung cư Hà Nội họp khẩn".

- Báo Kiến Thức có bài: "Hình phạt "kinh khủng" hơn bản án pháp luật dành cho Nguyễn Hữu Linh, Đỗ Mạnh Hùng". (Đó là bản án của công luận. Sự nhục nhã của Linh, Hùng là "vang vọng năm châu, chấn động địa cầu", lưu danh cùng sử sách muôn năm luôn).

- Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP luật sư Tinh Thông Luật), nói trên VOV: "Hành vi sử dụng hình ảnh của Đỗ Mạnh Hùng (để cảnh báo, bêu tên) là vi phạm pháp luật. Nếu muốn sử dụng hình ảnh của ai thì phải được sự đồng ý của người đó". (Pháp luật nước ta có vẻ rất nhân văn với quan tham, với tướng công an là trùm tội phạm và với những kẻ biến thái).

13. Hôm nay cộng đồng mạng lại đang hân hoan, háo hức ngóng chờ quốc tang. Dân mạng đồn đoán là ông Lê Đức Anh đã chết hoặc chuẩn bị chết. Các tin nhắn, còm men để hỏi thăm xem có thật không hay lại là tin vịt gây thất vọng, các lời kêu gọi góp mồi góp bia, hỏi số đánh lô đề... râm ran khắp nơi. (Trang FB cá nhân của ông Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh, tràn ngập mặt cười và các còm có nhắc đến 64 chiến sĩ bị Trung Quốc thảm sát ở Gạc Ma).

14. Nếu dân may mắn được vui vẻ trong không khí quốc tang, có lẽ niềm vui chẳng tày gang vì giá xăng, giá điện sẽ kéo họ về với thực tế:

- Tiền Phong có bài: "Chuyên gia cảnh báo 'hệ lụy' xăng dầu tăng liên tiếp giá". (Không cần phải là chuyên gia, một người dân bình thường có thể suy nghĩ và thấy ngay hệ lụy của kiến tạo).

- Thời tiết nóng kỷ lục từ Bắc đến Nam, hóa đơn tiền điện của các gia đình, doanh nghiệp sẽ khiến nhiều người dân run cầm cập giữa mùa hè oi bức.

- Tiền Phong: "Hàng hoá đồng loạt tăng ‘ăn theo’ giá xăng dầu". (Dân, doanh nghiệp, đặc biệt là giới lao động nghèo sẽ nhanh chóng ngấm đòn kiến tạo giá xăng. Không lâu nữa đâu).

15. Các tin về sức khỏe của Tổng Tịch, chủ lò tôn vẫn không xuất hiện trên báo lề đảng. Trong khi đó, một tin rất quan trọng được báo chí đưa chiều nay là: "Thủ tướng tham dự Diễn đàn hợp tác quốc tế 'Vành đai và con đường' tại Trung Quốc". (Ban đầu, lịch là ông Trọng sẽ là người sang chầu và dự hội nghị chư hầu "Vành đai- con đường". Nay xuất hiện tin đột ngột này, dân mạng lại càng xôn xao về sức khỏe của người nhà giời phái xuống đốt lò).

Ảnh 1: Nguồn cơn sự hân hoan, phấn khởi và ngóng đợi quốc tang có từ FB Lê Mạnh Hà, con trai ông Lê Đức Anh.

Ảnh 2, 3: Trước tin đồn về sức khỏe của ông Trọng không ổn. Có lẽ mấy ông bưng bô như Ngô Đức Hành và Nhị Lê ám chỉ thứ "lịch sử" đã chọn ông Trọng là đui mù què quặt?

Ảnh 4: Cộng đồng mạng đang râm ran cá cược rằng: Nếu ông Trọng là "lịch sử bán thân bất toại", thì ai sẽ là TBT kế nhiệm?. Dư luận cho rằng: Có 3 ứng viên là Nguyễn Xuân Phúc (cửa sáng nhất), Phạm Minh Chính và Nguyễn Quốc Vượng. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại chọn Trần Nhật Quang làm lãnh tụ kế nghiệp Nguyễn Phú Trọng. Ông Quang có đầy đủ phẩm chất chính trị, bản lĩnh cách mạng, là người miền Bắc, có lý luận và kiên định con đường XHCN. Ông Quang mới đúng là "lịch sử lựa chọn" cho đảng.







No comments: