Wednesday, August 2, 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LUẬN NGÀY 2/8/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Mỏi mắt tìm trên báo không có tin tức về biển miền Trung về những nạn nhân và tình hình "đền bù" cho người dân.

2. Đối với dự án "nhận chìm vật chất" cực kỳ tài ba lỗi lạc của Bộ TN-MT ở Bình Thuận, trên PLO có bài: "Đã kiểm điểm TGĐ đơn vị tư vấn dự án nhận chìm". (Vâng nặng ghê chưa, kiểm điểm cơ đấy mà lại là kiểm điểm đơn vị tư vấn. Các quan chức của Bộ TN-MT và tỉnh Bình Thuận ngậm miệng nhắm mắt định cho Vĩnh Tân 1 "nhận chìm" tì không hề hấn gì). https://goo.gl/x6Y9Ao

3. Hẳn quý vị còn nhớ năm ngoái nhiều người dân ở Vũng Tàu mang xác cá chết ra quốc lộ 51 biểu tình, hôm nay trên Vnexpress có bài: "Doanh nghiệp bị buộc bồi thường hơn 5 tỷ đồng vì làm cá chết". (Cá chết do tảo nở hoa sao doanh nghiệp lại phải đền vậy? Điều đáng nói là con số thiệt hại lên đến trên chục tỷ nhưng đền bù chỉ đền bù 5 tỷ). https://goo.gl/26c4uT

4. Vụ Trịnh Xuân Thanh đã lên báo chí Đức, không biết báo chí Đức và cảnh sát nước này có làm quyết liệt vụ "đầu thú" này không? Tất nhiên báo chí trong nước thì vẫn rất rầm rộ đưa tin, tất nhiên đi kèm với thủ pháp "bơm thổi" lãnh đạo cao cấp cả ở mức khéo léo che đậy bớt, cả ở mức trắng trợn lộ liễu.

5. Vụ bắt ông Trầm Bê cùng " các đồng chí" cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. (Cho dù phe nào dành được thắng lợi, dù phe nào trong nọi bộ độc tài thua, bị bỏ tù cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chỉ vẫn là trong thể chế độc tài thì dù phe nào thắng, dân đều bại, đều còng lưng trả nợ và cung phụng cho chúng xây biệt phủ lâu đài, mua nhà mua quốc tịch nước ngoài).

6. Phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng đại học giả. (Cái gì cũng giả: lãnh tụ dựng lên, anh hùng giả được sáng tác ra để nhồi sọ, tẩy não dân, con số thống kê giả, dân chủ giả, quốc hội giả, vì dân cũng giả nốt). https://goo.gl/8WTjrx

7. Liên quan đến mớ tiền hơn 700 tỷ của gia đình bà Thứ trưởng Kim Thoa trên Infonet có bài: "Quan chức "xin rút" khi bị đề nghị kỷ luật: Không thể nương nhẹ!", (Không thể nương nhẹ ở đây là: Không để bà Kim Thoa xin nghỉ việc mà phải để cho các cơ quan kỷ luật bắt thôi việc. Nếu bà Thoa sai thì khởi tố đi chứ những nhằng làm gì?). https://goo.gl/PVRPcK

8. Ông Trần Quốc Vượng tham gia thường trực Ban bí thư, thay vị trí của ông Đinh Thế Huynh. (Báo chí đã đưa tin là ông Huynh "đi chữa bệnh", theo nhiều hãng tin vịt thì ông Đinh Thế Huynh đang trong tình trạng "tau khỏe, có chi mô" nên mới có động thái "đôn" ông Trần Quốc Vượng thay thế. Không biết bao giờ công bố lễ tang cấp nhà nước đây? Ông Huynh trước đây đã từng là tay trùm DLV khi kinh qua chức vụ Trưởng Ban tuyên giáo, tội nghiệt vu khống phun máu vào người lương thiện, cũng nặng lắm. Hi vọng ông đi thanh thản để không bị đày đọa, sống dở, chết dở vì những chiêu tro tuyên giáo đã dùng suốt đời). https://goo.gl/HkNhHF

9. Trên Vietnamnet có bài: "Xử lý nhanh thông tin nhạy cảm để chủ động định hướng dư luận". (Đây là ý kiến của ông Võ Văn Thưởng, người đang nắm chức vụ là trùm DLV, trùm tuyên truyền của đảng. Nghe nói, nếu có địa ngục thì những tay chuyên đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, vu khống bôi nhọ người lương thiện khi chết xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi, ném vạc dầu, con cái muôn đời chịu quả báo. Anh Thưởng nên cẩn thận). https://goo.gl/pXBNkG

10. Cho dù phe cánh có giết nhau hay bỏ tù nhau cũng chỉ là dành ghế, tranh nhau miếng ăn, tranh nhau làm chuyện ác thôi. Những người như: Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Đình Lượng, Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và hàng trăm tù nhân lương tâm khác họ phải vào tù vì cất lên tiếng nói công chính, vì dân vì nước, vì những quyền căn bản của con người. Hi vọng người dân không đánh đồng những tù nhân lương tâm này với những loại tù khác, đặc biệt là tù kiểu quan chức.

11. Nhiều báo có bài: "Ban chỉ đạo Tây Nam bộ 'rút ruột' ngân sách như thế nào?". (Không biết lại định đánh ông nào đây, nhanh chân mà đi chữa bệnh đi hoặc tìm cách mà bật lại, chẳng lẽ cứ im để các phe khác nó cho lên thớt lần lượt như thế này ư?) . https://goo.gl/Eeia39

12. Trưởng công an xã bị tố đánh người. (Tố gì nữa, đó là nghiệp vụ của công an mà). https://goo.gl/zr6c5t

13. Vietnamnet có bài về vụ lùm xùm ăn xác chết ở phường Văn Miếu với tiêu đề: "Kết luận thanh tra vụ xin chứng tử: Không lùi đám ma 1 ngày". (Nói chung là lật 180 độ luôn, tất cả những tố cáo của gia đình người chết đều bị bác bỏ: Không có chuyện lùi tang lễ một ngày, không có chuyện vòi 200 nghìn, không có chuyện hống hách quát nạt đuổi dân. Kết luận này của thanh tra cũng không lấy gì làm bất ngờ, chúng có bao giờ chịu thua dân đâu? Bằng mọi cách dù là mất nhân tính, hèn hạ nhưng phải luôn thắng dân. Vụ Đồng Tâm to như vậy còn dám lật kèo thì cái chuyện khai tử người chết thấm vào đâu mà không dám? Bản chất là tráo trở, lật lọng, dối trá, vô nhân tính thì nó mãi vậy). https://goo.gl/EQX121

14. Đắk Nông: Cá chết hàng loạt, người dân bị bỏng do lội suối. (Không biết loài tảo nào mà ghê vậy, hay lại do sặc nước. Còn dân bị bỏng do nước quá mát? Xin nói thêm khu vực cá chết người bỏng rất gần nhà máy alumin Nhân Cơ, một trong những chủ trương lớn của đảng cho đến nay thất bại toàn diện về mặt kinh tế và là một quả bom môi trường khủng khiếp). https://goo.gl/MF29Ec

15. "Bắt 1 giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ" là thông tin được nhiều báo loan tải. (ThS Trần Tuấn Kiệt, giảng viên Trường CĐ Cần Thơ, bị bắt về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân" theo điều 258 BLHS. Lại một tù nhân lương tâm nữa vì tội dám nói). https://goo.gl/oM2K5J

16. 9 ngư dân Bình Định mất tích ở vùng biển Hoàng Sa. (Vẫn chưa thấy báo chí nói đến "Tàu" lạ. Mong rằng không phải do tàu lạ gây ra để đỡ đau đớn vì sự khiếp nhược hèn yếu trước kẻ thù của những kẻ luôn đạt sự tàn ác khủng khiếp khi đối phó với dân). https://goo.gl/giUVCz

17. Các thông tin về hàng trăm biệt phủ dinh thự ở Yên Bái và nhiều tỉnh thành không có báo nào dám viết nữa. Vụ sân bay TSN lấn chiếm "đất quốc phòng" mà các tướng tá quân đội dùng để xây sân golf nhằm chống Tàu cũng không báo nào nói đến luôn. Cá vụ hiếp dâm, ấu dâm cũng tịt ngóm, phá rừng thi hoa hậu cũng im, hót gơn Thanh Hóa và Trịnh Văn Chiến cũng không báo nào nói, đóng tàu vỏ thép đểu cho ngư dân bám biển chỉ còn lèo tèo 2,3 bài trong hệ thống tuyên truyền. Tất nhiên, chuyện cả nhà, cả họ làm quan, thăng tiến thần tốc đúng quy trình cũng im hơi lặng tiếng, có lẽ các báo sợ làm lộ bí mật nhà nước?

18. Trên Vneconomy có bài: "“Đánh thức mỏ sắt 35 tỷ USD: Bộ Công Thương không muốn dừng". (Tình trạng đói ăn, thiếu tiền trả nợ, thâm hụt, thiếu thốn trăm bề đã lộ rõ. Bất chấp tác động môi trường, bất chấp chuyện hơn 40 năm vẫn chỉ đào bới tài nguyên, bóc lột thiên nhiên để có cái ăn, có cái phá, nay có vẻ bọn phản động lại quyết tâm đào bới những gì còn sót lại). https://goo.gl/sg1guK

19. Trên Cafef có bài: "Cho phép người Việt đánh bạc trong nước: Thay đổi lớn của ngành du lịch". (Đói quá nên nếu có kênh này sẽ hút được một lượng tiền khá đây). https://goo.gl/FAkWw9

20. Trên nhiều báo có đưa tin: "Ông Trầm Bê đang nợ Sacombank 43 nghìn tỷ đồng". https://goo.gl/gX7CZb. Cũng liên quan đến vụ này, báo chí đang thay nhau dòm ngó tài sản của gia đình ông Trầm Bê, trên Dân Trí: "Trầm Bê: Nhà đất 100 triệu USD ở Mỹ, lâu đài 30 ha bậc nhất Việt Nam". https://goo.gl/R5AkuH . Hay nhiều báo chí có nói đến tài sản người nhà, người thân ông Trầm Bê với giọng khá thèm thuồng. (Huy động vàng, đô phải "huy động" kiểu này mới hiệu quả này, các con dê béo của phe cánh trước nuôi, phe sau lên làm thịt).

21. Cũng liên quan đến các đại gia kiểu sân sau ở Việt Nam, trên Cafef có bài: "Lê Phước Vũ - nhà đầu tư "siêu may mắn". (May mắn là có phe cánh chống lưng thôi ông ạ. "Nghe đồn" ông Vũ Lò Tôn là anh em cọc chèo với một ông nào đó hơi to to. Phe sau nó lên ông Vũ lại thành dê lại thành Bấu Kiên, thành Trầm Bê...). https://goo.gl/Bba7jV

22. Vừa mới có tin về việc dân Đồng Tâm đi nộp "Đơn Khiếu Nại phản đối kết luận thanh tra của Thanh tra Hà Nội". (Tất cả các cơ quan tiếp dân của TP Hà Nội đều quay lưng, đóng cửa và muốn đá quả bóng trách nhiệm cho người khác. Vụ lật kèo rất tráo trở, thất đức này sẽ còn có những hệ lụy khá lâu. Cái giá phải trả cho sự tin tưởng vào đảng nhà nước rất đắt, muốn vãn hồi, ân hận cũng đã muộn. Đành đồng hành cùng bà con Đồng Tâm thôi). Thông tin lấy trên FB Chú Tễu https://goo.gl/4sHdya

23. Chuyện điểm thi đại học cao chót vót, một số em học sinh 29, 30 điểm vẫn trượt đại học cũng đang nóng râm ran trên báo chí. (Vụ này để xem anh Nhạ "lờ nờ" sẽ giải quyết sao, và liệu sang năm có đổi mới, cải tiến cải lùi gì không? Chữa bệnh phải từ gốc anh Nhạ ạ).

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!









No comments: