Saturday, August 26, 2017

WHITE SUPREMACY / SUPREMACIST (Liên Boston)




Được đăng ngày Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 11:37

“…Sau thắng lợi về số lượng người của nhóm counter-protest ở Boston, khoảng 67 tổ chức/nhóm white supremacy toàn quốc đã canceled kế hoạch biểu tình ở khoảng 36 thành phố trên toàn nưóc Mỹ...”

Một nhóm white supremacy

LTSĐộc giả Định Nguyên có nhã ý gởi bài này cho chúng tôi. Đây là những trao đổi riêng giữa một nhóm bạn để chia sẻ ý nghĩ. Tác giả Liên Boston đã có những nhận xét chính xác về nhóm White Supremacy.

*
Cám ơn Việt đã gởi bài viết này. Định Nguyên nhận xét và bàn luận khá.  Lien xin dùng từ ngữ "sane" (lành mạnh, bình thường) để tặng cho bài viết của Định Nguyên, để đối lại "insane" (điên loạn) của những bài nhận định cuồng loạn, ví dụ như bài cua Vu Nguyen mà Việt vừa chuyển cho đọc, hoac bai viet cua Vũ Linh, va mot so cây bút cuồng loạn khác...

Dưới đây là sự hiểu biết của Liên về cụm từ "White supremacy/supremacist" (chủ nghiã/sắc tộc da trắng thượng đẳng, ưu việt). Liên hiểu rất rõ cụm từ này khi học lịch sử lớp 11, 12. Hitler (người Đức) tự coi mình là sắc tộc da trắng thượng đẳng; coi những sắc tộc khác, đặc biệt là người Do Thái (Jew, Jewish), cũng là người da trắng, là sắc tộc hạ đẳng, hạ cấp. Khi thanh thế, lực lượng, sức mạnh white supremacists do Hitler cầm đầu lên đến cao trào, họ đã giết khoảng 6 triệu người Do Thái rải rác khắp những nước Âu châu. Nếu không nhờ những nước phe Đồng Minh (mới đầu là những nước Âu châu, sau cùng thì có sự tham gia của Mỹ sau khi Mỹ bi Nhật tấn công thê thảm ở Trân Châu Cảng Pearl Harbor) liên kết lại và đánh thắng những nước phe Trục (Đức, Ý, Nhật) và kết thúc Thế Chiến thứ 2, thế giới này không biết sẽ khổ như thế nào và sẽ bị xuống địa ngục tầng thứ mấy, nếu vẫn bị nằm trong tay cuả Đức Ý Nhật.  Chỉ vì chủ nghiã da trắng thượng đẳng, Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái.  May mắn là Đức Ý Nhật thua những nước Đồng Minh (1945), nếu không, chủ nghiã white supremacy/supermacist của Đức Ý Nhật sẽ còn tàn sát không biết bao nhiêu dân tộc, bao nhiêu triệu triệu người "hạ đẳng" khác. 

Cha và tổ tiên bên nội cua Donald Trump là người Đức. Mẹ cua Donald Trump là người Anh gốc Scotland, sinh ở Scotland. Nghiã là, tổ tiên ửua DTrump là di dân đến Mỹ từ những nước Âu chau. Thời của cha mẹ của Donald Trump, có rất nhiều người Đức tự coi sắc tộc của mình là thượng đẳng, bởi vậy họ mới ủng hộ Hitler là một white supermacist vô cùng cực đoan, vô cùng kỳ thị chủng tộc. Hitler là người Đức, chắc chắn có bệnh hoang tưởng (một dạng tâm thần phân liệt) nên tự coi nước da trắng, sắc tộc trắng của mình là sắc tộc da trắng thượng đẳng (white supremacy/supremacist), ưu việt hơn tất cả những sắc tộc khác.  Bệnh hoạn điên loạn như vậy, ông ta tự cho mình có quyền giết người Do Thái là giống dân hạ đẳng. Lúc đó, Hoa Kỳ mở rộng vòng tay chào đón vô sô người Âu châu tị nạn, nhũng người có gia đình, người thân bị tàn phá vì chiến tranh, bị Đức quốc xã (Nazi), Hitler giết. Liên không rõ cha mẹ của Donald Trump có máu white supremacy hay không, chỉ biết chắc chắn là DT là một người rất kỳ thị. Ông ấy kỳ thị chủng tộc (racist), kỳ thị giới tính (sexist) (kỳ thị, coi rẻ phụ nữ). Liên không chụp mũ DT, bởi vì khi đi vận động tranh cử, cửa miệng ông ta đã nói ra vô số lần về sự kỳ thị của mình. Phần lớn cử tri bầu cho Trump là đàn ông, da trắng, ít học (uneducated) nếu không muốn nói là ngu dốt (ignorant, stupid), thường làm những nghề lao động chân tay như đào mỏ than, đào quặng mỏ, xây dựng, v.v...  Phần lớn những cử tri đàn ông này không đối xử tử tế với vợ, với phụ nữ vì họ rat kỳ thị giới tính (sexist).

Liên cũng nghĩ y chang như Định Nguyên trong đoạn sau đây:

"TT. Trump đã ba lần lên tiếng về vụ này.
- Lần thứ nhất ông quy trách cả hai bên.
- Lần thứ hai ông lên án đích danh các thành phần quá khích da trắng như white supremacists, tân phát xít, KKK…
- Lần thứ ba ông trở lại quy trách cho cả hai bên như lần thứ nhất.

Tại sao lập trường của tổng thống bất nhất và thiếu minh bạch như thế?

Người ta nghĩ rằng TT. Trump đã bị áp lực.  Lần thứ nhất ông phát biểu đúng với bản chất của ông nhưng bị áp lực từ nhiều phía nên mới có chuyện ông lên án đích danh các nhóm da trắng quá khích vào lần thứ hai.  Và lần thứ ba, bị ảnh hưởng/áp lực từ những nhóm da trắng cực đoan, ông trở lại lập trường đầu: quy lỗi cho cả hai bên.  Ngôi vị tổng thống của ông có được nhờ người da trắng nên ông không thể bỏ rơi thành phần này được!"

Nếu mình coi được những video clips chiếu cảnh những người da trắng (mostly males) vẩy cờ Đức Quốc Xã, vẩy cờ biểu tượng Nazi (chữ "vạn"), cờ confederate flags, biểu tượng KKK (Klu Klux Klan, một tổ chức da trắng đươc thành lập trước/thời Nội Chiến, được lập ra để lén giết những người da màu, da đen) v.v... đi biểu tình ở Charlottesville, Virginia, đòi giữ lại, dựng lại thể chế cũ thời trước Civil War (Nội Chiến), hoặc tượng ông tướng Robert Lee, miệng họ mở to, la gào "Jew cann't replace us" (bài Do Thái), thì mình sẽ cảm thấy sợ hãi và cảm thấy họ là những người rất hung dữ...  Cư dân sinh sống, sinh đẻ ở Mỹ, sao không cầm cờ Mỹ đi biểu tình?  Mà lại cầm cờ Đức Quốc Xã, KKK, cờ Confederate, cờ Tân Đức Quốc Xã (Neo-Nazi), miệng hô hào bài Do Thái?  Rõ ràng, họ là những người chủ trương white supermacy, là một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc rất nguy hiểm vì họ tự coi sắc tộc trắng của họ là sắc tộc thượng đẳng...

Thử tưởng tượng, gã Mỹ trắng 20 tuổi, đang vung cờ biểu tình (protest) white supremacy miệng hô hào bài Do Thái, tự nhiên nổi điên lên, lái xe lao vào đám đông những người biểu tình chống lại họ (counter-protest), làm chết mot người (cô Heather Heyer 32 tuổi) và làm bị thương 19 người máu me bê bết...  [Vậy mà lão điên Trump lại cho rằng đó là lỗi của hai bên (bên protest và bên counter-protest). Tổng thống gì mà không có tư cách, không có đạo đức của một người tổng thống...] 

Nói theo người Mỹ, thì họ là những người ăn cơm Mỹ (Hiệp Chùng Quốc Hoa Kỳ, gồm có lẽ cũng khoảng hơn 200 quốc gia/sắc tộc) thờ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, thờ Nazi Đức Quóc Xã, thờ tổ chức KKK chuyên giết lén người da màu.  Nói theo tiếng Việt, họ là những người "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản."

Vẫn có hàng triệu triệu người, đa số là da trắng + đàn ông + uneducated + blue-collared working class (thành phần lao động chân tay) + Christian, vẫn đang ủng hộ Trump một cách cuồng loạn... dĩ nhiên không có Liên nằm trong đó.

"Người Việt tại Hoa-Kỳ thù-ghét TT.Donald Trump" là một sự vơ đũa cả nắm, bởi vì hiện vẫn có cả khối người Việt rất thương kính, tôn thờ Trump, coi Trump như "một vị thánh."

Liên rành rẽ tất cả những gì Trump nói, làm mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi. Tất cả những gí lão điên này nói, làm, thì nhiều không thể tả.  Liên chỉ xin viết ngắn gọn như thế này:

Every time when appearing on TV, he never looks happy...  He shows off his arrogance and is very aggressive.  He really is a national and international DISGRACE., a national and international laughing stock.  "SAD!" 

"Sad!" là từ ngữ yêu thích cảa Trump. Ông ta rất nghèo từ ngữ, chỉ dùng một số adjectives/nouns như "great, sad, disaster" và là một chuyên gia viết sai chính tả.  Chỉ có một chữ "hereby" mà ổng tweet đi tweet lại, delete 3 lần (vì bị cư dân mạng chế nhạo), viet lại 3 lần vẫn sai, mãi đến lần thứ tư mới đúng.  Còn từ ngữ "unprecedented" (vô tiền khoáng hậu) thì ổng cứ tweet roi delete (vì bị cư dân mạng chế nhạo là viết sai chính tả) rồi tweet lại mấy lần mà vẫn cứ viêt sai là "unpresidential" (không ra dáng tổng thống). "Disaster!"

"Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng!"  Thứ Bảy vừa rồi, nhóm white supermacists protest đã biểu tình ở Boston (sau khi xin được giấy phép của chính quyền điạ phương). Được hung tin này, nhóm counter-protest cũng xin được giấy phép và đã đi biểu tình chống lại nhóm da trắng thượng đẳng. Kết quả, số lượng người counter-protest đông gấp bội lần, vượt trội (far out-numbered) số lượng người protest của da trắng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Một nhóm nhỏ, da trắng + đàn ông trẻ + thành phần lao động chân tay, lèo tèo có thể đếm được, còn một nhóm gồm đủ mọi sắc tộc kể cả da trắng, mọi giới tính, mọi lưá tuổi, mọi tôn giáo... thì tuần hành phủ kín những phố Boston. Media nhận định là nhóm counter-protest đã "winning" (thắng lợi).

Sau thắng lợi về số lượng người của nhóm counter-protest ở Boston, khoảng 67 tổ chức/nhóm white supremacy toàn quốc đã canceled kế hoạch biểu tình ở khoảng 36 thành phố trên toàn nưóc Mỹ...  "Another winning" cho chính nghĩa.

Liên ước gì nước Mỹ này có thể tách ra làm hai quốc gia với hai thể chế hoàn toàn khác nhau: một quốc gia được "run" bởi Democratic cause và một quốc gia "run" bởi Repuclican cause.  Người nào thích thể chế nào (D hoac R) thì hãy đi theo quốc gia với thể chế đó. Cali, Mass, New York sẽ là 3 tiểu bang đầu tiên đi theo quốc gia thể chế Democratic. Chẳng cần phải học hành, đọc nghe gì nhiều, chỉ cần nhìn sơ sơ những con số thống kê thì thấy ngay là chỉ số của lợi tức bình quân đầu người, học vấn bình quân đầu người, và những chỉ số kinh tế khác như tiêu dùng, mức lương giờ, lương năm, basic benefits, basic interests... của ba tiểu bang này phải vượt trội hơn những tiểu bang do R điều khiển. 

Tại sao người ta không phán đoán, nhận định sự việc đúng, sai theo facts là những sự việc có thật xảy ra, mà người ta lại cứ phán đoán theo sự phân tích, nhận địch lệch lạc của họ? Liên rất ghét đọc bài phân tích, bình luận. Ngay cả khi đọc English news, L chỉ đọc tin (news, facts) chứ không đọc phân tích, bình luận, opinion.  

Nhờ ông Cò chuyển email này đến ông tác gỉa viết bài "Người Việt tại Hoa-Kỳ thù-ghét TT Donald Trump."

Liên Boston







No comments: