Sunday, January 1, 2012

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 31-12-2011 (Web Đối Thoại)



Web Đối Thoại
Posted on 31/12/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Việt Nam Hải Ngoại
Mừng năm mới 2012   (lyhuong.net)
Chuyện những quán cà phê   (Người Việt)
Một bụng đầy sao    (Người Việt)
Thổn thứcBS Mai Băng Thanh   (Việt Báo) 

RFI

RFA







Tư liệu nên giữ: Phỏng vấn cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan về quan hệ Việt-Trung và Việt-Mỹ (TVN 30-12-11) Gộp 2 bài đăng trên TuanVietNam
Vũ Quang Việt: Học từ khủng hoảng để cải cách (TBKTSG 31-12-11)
Tổng bí thư: 'Ngăn chặn suy thoái về lối sống của đảng viên' (VnEx 31-12-11) -- Ông Nông Đức Mạnh nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói mà ứa gan!
Mỹ - Bắc Triều Tiên: Engage, don't isolate (SCMP 31-12-11) -- Jerome Cohen xúi Mỹ nên đối đãi với Triều Tiên như đã đối đãi với Việt Nam, Trung Quốc!
Bí mật về cái chết của Lâm Bưu: China’s secrecy about its past could stifle its future (WP 31-12-11) -- Nga có thông tin gì về cái chết này? So sánh với thông tin trong Mao Trạch Đông ngàn năm công tội.
Chính sách mới về đầu tư của Trung Quốc: China Shifts Foreign-Investment Focus (WSJ 31-12-11)
Trung Quốc sẽ sụp đổ? The Coming Collapse of China: 2012 Edition (FP 29-12-11) -- Mỗi năm, Gordon Chang lại tiên đoán là Trung Quốc sẽ sụp đổ trong năm ấy. Cứ lặp đi lặp lại mỗi năm thì thế nào cũng có ngày đúng!
Nga cũng sẽ dân chủ hoá?: Russia’s Inevitable Democratization (Project Syndicate 30-12-11) Hoặc không: Russia’s Smouldering 'White Revolution' (open Democracy 29-12-11) A Russian Spring? (Project Syndicate 30-12-11)
TẢN VĂN MỚI CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ: Ông Cà Bi ở Trảng Cò (1-1-12)
Nguyễn Thị Ngọc Hải: Con người có thể thắng được tiêu cực của xã hội hiện đại (DNSG viet-studies 1-1-12) -- P/v Trish Summerfield, Giám đốc Trung tâm “Chương trình giáo dục những giá trị sống”
Những nhà văn người Hmong ở Mỹ: A Hmong Generation Finds Its Voice in Writing (NYT 31-12-11)


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp



Thứ Bảy, 31/12/2011
Bến phà Thủ Thiêm ngừng hoạt động
Trong ngày cuối cùng của năm 2011, người dân TP. Hồ Chí Minh rộn ràng, háo hức chuẩn bị đón chào năm mới 2012. Đặc biệt, trên con đường Nguyễn Huệ, nơi diễn ra một loạt các hoạt động chào năm mới, trong đó có chương trình đếm ngược thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới vào lúc 0 giờ. Vào đúng thời khắc này, nằm cách cuối con đường Nguyễn Huệ không xa, bến phà Thủ Thiêm sau gần 100 năm tồn tại và phục vụ người dân nơi đây cũng chính thức ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1/1/2012.
Chiều 31/12, có mặt tại bến phà Thủ Thiêm để chứng kiến những chuyến phà cuối cùng hoạt động tại đây, nhiều người dân hai bên bờ sông Sài Gòn cũng như những nhân viên từng một thời gắn bó với bến phà này không khỏi bồi hồi, xúc động. Nhiều người dân đã cố gắng có mặt tại bến phà với mục đích chụp ảnh, ghi lại những hình ảnh cuối cùng của bến phà lịch sử này trước giờ đóng cửa. Chị Thành, ở quận Tân Phú đi cùng con gái đến bến phà, cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên ở quận 2, từ nhỏ hàng ngày tôi vẫn đi lại qua trung tâm thành phố bằng những chuyến phà của bến phà Thủ Thiêm. Thực hiện việc di dời để xây dựng khu đô thị mới, tôi cùng gia đình đã chuyển lên quận Tân Phú. Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ, tôi cùng con gái xuống đây để chụp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm, sau này không có dịp nào nữa.
Bến phà Thủ Thiêm hoạt động trên tuyến sông Sài Gòn nối liền quận 1 và quận 2, là một trong những bến phà có lịch sử lâu đời của thành phố. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế ngày càng cao và năng động của thành phố, cầu Thủ Thiêm rồi hầm vượt sông Sài Gòn hoàn thành và đưa vào sử dụng, đồng thời việc triển khai công tác di dời, giải tỏa để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên số lượt hành khách qua lại ngang sông tại bến phà đã giảm đi rất nhiều. Theo số liệu của Ban quản lý bến phà Thủ Thiêm, từ 45.000 lượt hành khách mỗi ngày vào những năm 2006 – 2007, đến nay số lượt hành khách chỉ còn dưới 9.000 lượt; số lượt hành khách qua phà tiếp tục giảm mạnh chỉ còn trên dưới 3.000 khách khi hầm Thủ Thiêm được thông xe vào ngày 20/11/2011.
Anh Đỗ Đăng Phúc, 50 tuổi, thuyền trưởng phà SG 0992, Bến phà Thủ Thiêm, chia sẻ: Phải chia tay nơi gắn bó với mình trong một thời gian dài cũng rất buồn. Ngày trước xe và người cứ xếp hàng dài để qua phà, bây giờ số lượng ít. Hiện tại phà Thủ Thiêm còn 6 chiếc, nhưng chỉ có 2 chiếc hoạt động, 4 chiếc phà “hột vịt” loại 20 tấn, 1 chiếc loại 60 tấn, 1 chiếc loại 20 tấn nằm im. Khi phải rời bến phà, tôi cũng như những nhân viên ở đây sẽ rất nhớ những kỷ niệm trong thời gian gắn bó với bến phà này.
Vừa xé vé đưa cho những hành khách trên những chuyến phà cuối cùng, chị Nguyễn Thị Út, 54 tuổi, nhân viên soát vé bến phà Thủ Thiêm, chia sẻ: Bến phà Thủ Thiêm đóng cửa là điều buồn đối với tôi. Chị kể, chị bắt đầu làm tại bến phà Thủ Thiêm từ năm 18 tuổi và tới bây giờ đã được gần 37 năm, tháng 7/2012 sẽ về hưu nhưng khi nghe phà sắp đóng cửa cảm giác thấy tiếc nuối.
Theo Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh, bến phà Thủ Thiêm có 44 nhân viên, sau khi phà đóng cửa, 3 người sẽ về làm việc ở hầm vượt sông Sài Gòn, 12-13 người được điều qua bến thủy nội địa quận 1, còn lại chuyển về phà Cát Lái. Được biết, sau khi bến phà Thủ Thiêm chấm dứt hoạt động, bến phà sẽ được nâng cấp phục vụ hoạt động của bến thủy nội địa đưa rước hành khách du lịch tại đầu bến quận 1.
Hoàng Anh Tuấn
Thứ bảy, 31/12/2011, 09:09 GMT+7
Tổng giám đốc thao túng giá chứng khoán lĩnh 4 năm tù

Bị “chém” tại Hà Nội – Điểm hẹn phố và hoa 2012
31/12/2011 20:46:15
Doanh nghiệp “tố” giám đốc Sở Xây dựng
31/12/2011 19:33:01

Vụ “sát phạt” cờ tướng ở Sóc Trăng: Những phi vụ lèo lái đất đai
Thứ bảy, 31/12/2011 08:36
“Chiêu độc” của một chi hội trưởng phụ nữ khu phố
Thứ bảy, 31/12/2011 08:33

Thứ Bẩy, 31/12/2011 – 19:33
“Bí thư phải chịu trách nhiệm về tham nhũng tại cơ quan”
Thứ Bẩy, 31/12/2011 – 13:25
3 tổng kết nổi bật về tình hình thế giới năm 2011
Không có tận thế vì siêu núi lửa năm 2012
31/12/2011
Sắp tính thuế thu nhập từ lãi tiền gửi
31/12/2011

Iran bắn thử tên lửa trên eo biển Hormuz
Thứ Bảy, 31.12.2011
Năm 2012: Sẽ thực hiện hạn chế phương tiện cá nhân tại Hà Nội
Thứ Bảy, 31.12.2011 | 16:25 (GMT + 7)

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Bán trinh cho đại gia giá 4.000 USD
Thứ sáu, 30/12/2011, 16:41 GMT+7
Cô gái 18 tuổi khai trước khi thành gái mại dâm chuyên nghiệp trong đường dây của “má mì” Vân đã bán trinh cho một đại gia giá 4.000 USD.
Ngày 30/12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Vân (20 tuổi, phường Bạch Đằng) về hành vi môi giới mại dâm.
Theo kết quả xác minh, ập vào một nhà nghỉ ở phường Thanh Nhàn, các trinh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua dâm. Hai cô gái 18 và 23 tuổi đến từ tỉnh phía Nam cho biết được “má mì” Vân điều đến đây phục vụ khách với giá 2,5 triệu đồng một người.
Cùng thời điểm này, ở phòng khác ở nhà nghỉ, công an còn phát hiện một cô gái trong đường dây của Vân đang chờ khách.
Tại cơ quan điều tra, cô gái 18 tuổi cho biết hành nghề mại dâm khoảng 2 tháng nay. Trước đó, cô đã bán “cái nghìn vàng” cho một đại gia lấy 4.000 USD.
Một điều tra viên cho biết, những cô gái trong đường dây của Vân đến từ nhiều tỉnh thành, đa phần thuộc thế hệ 9X và có nhan sắc. “Má mì” Vân từng làm tiếp viên kiêm gái bán dâm tại nhiều quán bar, karaoke ở Hà Nội.
“Thấy việc chăn dắt gái mại dâm dễ kiếm tiền, cô ta bỏ nghề tiếp viên. Khách quen hoặc có người bảo lãnh, Vân mới cử “đào” ra tiếp”, một cảnh sát nói.
Hà Anh

Bà già trộm quần jeans ở shop hàng hiệu
Thứ sáu, 30/12/2011, 09:58 GMT+7
Vào hỏi mua giày thể thao, nhân lúc nhân viên không để ý, bà già chừng 60 tuổi đã cầm nhanh hai chiếc quần jeans cho vào túi dứa cầm trên tay.
Cuối tháng 12, một shop hàng hiệu trên phố Bạch Mai (Hà Nội) chuẩn bị đóng cửa thì bà lão chừng 60 tuổi mặc áo khoác to, cầm theo túi dứa và nón đi xe đạp đến.
Bà hỏi mua 2 đôi giày trị giá khoảng 2 triệu đồng, nói muốn làm quà cho con trai. Khi nữ nhân viên Kim Anh vào kho lấy hàng, bà khách yêu cầu cô bán hàng còn lại ra khu vực khác kiếm cho mình đôi tất. Theo hình ảnh camera ghi lại, đứng khuất sau giá hàng, bà khách nhanh tay với 2 chiếc quần jeans cho vào túi dứa cầm trên tay.
Một nam nhân viên đứng từ xa đã chứng kiến sự việc, lập tức yêu cầu bà khách bỏ món đồ trong túi ra… Kim Anh cho biết: “Thấy dáng vẻ lam lũ, đáng thương của bà, chúng em đã tha cho về, không đưa tới cơ quan công an”.
Nữ nhân viên này kể thêm, 15 phút sau đó, cô đi ra đường và bạn trai phát hiện bà này đang vội vã rời cửa hàng chăn ga gối đệm. Bà đạp xe nhanh vào trong ngõ, phía sau nhân viên của tiệm này hớt hải chạy đuổi theo.
Nghi ngờ người phụ nữ này lại gây ra chuyện, Kim Anh và bạn trai phóng theo cầu kiểm tra túi, và một chiếc vỏ ga còn nguyên tem nhãn được tìm thấy. “Bà ta thừa nhận vừa đánh cắp tại cửa hàng trên…”, Kim Anh nói.
Thái Thịnh

Cướp taxi kiếm tiền trả nợ
Thứ Sáu, 30/12/2011, 07:45 (GMT+7)
TT – Tin từ Công an phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho hay vừa bắt đối tượng cướp taxi Hãng Mai Linh. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận là Lê Nguyễn Văn Còn (33 tuổi, ngụ Tây Ninh).
Anh Phan Tiến Anh, tài xế chiếc xe bị cướp, cho biết trưa 29-12 anh nhận được điện thoại của tổng đài báo đến xã Định Hiệp (huyện Dầu Tiếng) chở khách lên biên giới Campuchia. Khi đến nơi, anh vào nhà phụ vác đồ ra xe cho khách thì Còn nhảy lên cướp xe taxi, lập tức anh gọi điện về tổng đài thông báo cho tài xế ở các khu vực chặn đường.
Còn lái xe chạy từ Dầu Tiếng hướng về TP.HCM. Trên đường đi, Còn nhiều lần thản nhiên dừng xe bắt khách. Đến xã Long Uyên (huyện Bến Cát), Còn tiếp tục nhận chở hai mẹ con chị Mai Thị Bích Diêu lên bến xe miền Đông với giá chỉ 150.000 đồng. Tuy nhiên, khi chạy đến khu vực phường Lái Thiêu thì bị tài xế Mai Hải Chiến (cùng Hãng taxi Mai Linh) phát hiện và đuổi theo. Anh Chiến ép chiếc taxi vào lề và gọi Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu hỗ trợ đưa về Công an phường Lái Thiêu. Tại cơ quan công an, Còn thừa nhận cướp taxi và bắt khách dọc đường để lấy tiền trả nợ.
ANH THOA

Buôn bán ma túy, 5 người lãnh án tử hình
Thứ Sáu, 30/12/2011, 14:54 (GMT+7)
TTO – Sau khi nghị án, ngày 30-12 TAND TP.HCM quyết định áp dụng hình phạt tử hình đối với năm bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia (số lượng 20 bánh, nặng khoảng 7kg heroin).
Năm bị cáo lãnh án tử hình là những người tham gia mua bán ma túy nhiều lần với số lượng lớn gồm: Nguyễn Xuân Dần (37 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), Võ Anh Tuấn (40 tuổi, tự Tuấn “Nga”, ngụ quận 1), Võ Tiến Thắng (37 tuổi, còn gọi là “Thắng khùng”, ngụ quận 10), Lưu Hoàng Thảo (30 tuổi, biệt danh Cậu Ba, Ba Tết, ngụ quận 8) và Hoàng Phùng Bắc Sơn.
Ba bị cáo khác tham gia mua bán với số lượng ít hơn bị tuyên án tù chung thân là: Lữ Hữu Lợi, Trần Ngọc Dinh, Trương Văn Hòa. Sáu bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 7-20 năm tù.
Theo hội đồng xét xử, vì lợi nhuận cao các bị cáo đã cấu kết nhau thành đường dây chuyên mua bán ma túy xuyên quốc gia (từ Campuchia về).
Tòa cho rằng số lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán, tàng trữ đặc biệt lớn (7kg), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội.
Giá mua bán ban đầu từ 6.000 USD/bánh, qua nhiều khâu trung gian các bị cáo đưa về TP.HCM (cung cấp cho các vũ trường, quán bar) với giá 10.300 USD/bánh, thu lợi hàng tỉ đồng. Các bị cáo đã tham gia mua bán, tàng trữ hàng chục bánh heroin và ma túy tổng hợp (thuốc lắc), nhưng kết quả điều tra chỉ đủ cơ sở buộc tội các bị cáo đã mua bán 20 bánh heroin và 300gam ma túy tổng hợp.
Tháng 4-2009, từ vụ bắt quả tang bị cáo trong vụ án đang mua bán heroin tại Q.3, TP.HCM, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, truy xét khởi tố các bị cáo trong đường dây này.
C.MAI

Triệt phá đường dây cá độ do sinh viên điều hành
30/12/2011 20:16
(TNO) Ngày 30.12, Công an Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đức Tâm (SN 1987), Đỗ Đức Minh (SN 1987, cùng ở tỉnh Thanh Hóa) và Trần Ngọc Tuấn (SN 1929, ở Nam Định) (ảnh) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Trước đó, tối 23.12, lực lượng Công an Q.Hai Bà Trưng đã ập vào một tiệm internet trên đường Giải Phóng, phát hiện và bắt quả tang Minh và Tâm đang chơi cá độ bóng đá qua mạng.
Tiến hành kiểm tra dữ liệu trên máy tính, cơ quan công an làm rõ số tiền hai đối tượng này tham gia cá độ bóng đá là hơn 50 triệu đồng. Được biết, Minh và Tâm hiện là sinh viên tại một trường đại học đóng trên địa bàn TP.Hà Nội.Tại trụ sở công an, Minh khai nhận, sau khi mở tiệm internet, nhận thấy một số thanh niên có nhu cầu cá độ bóng đá qua mạng nên đã tìm nhà cung cấp.
Qua đấu tranh khai thác, Công an Q.Hai Bà Trưng đã làm rõ được Trần Ngọc Tuấn là nhà cung cấp mạng để Minh hoạt động cá độ bóng đá.
Hiện vụ việc đang được Công an Q.Hai Bà Trưng điều tra mở rộng.
Hà An

Trúng kế mỹ nhân
31/12/2011 1:39
Phan Thị Kim Loan (31 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã bị Công an Q.Thủ Đức bắt giữ hôm qua 30.12 do liên quan đến vụ cướp tài sản của ông N.V.U (51 tuổi). Loan và một người phụ nữ khác được ông U. mời về nhà ở P.Linh Đông, Q.Thủ Đức chơi.
Tại đây, Loan cùng đồng bọn đã bỏ thuốc ngủ vào ly bia cho ông U. uống, lấy đi một xe máy. Ông U. được người thân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.
Huy Hoàng

Bị chủ hiếp dâm
31/12/2011 1:38
Trong lúc đang ngồi nhậu với nhóm bạn trước quán cà phê do mình làm chủ tại đường Kinh Dương Vương, P.12, Q.6 (TP.HCM), Nguyễn Văn Tý (39 tuổi) thấy nữ tiếp viên T.D.H (20 tuổi, quê Kiên Giang) vào phòng ngủ liền đua theo.
Sau khi vào phòng, Tý khóa chặt cửa rồi hãm hiếp chị này. Hôm qua 30.12, Công an Q.6 đã triệu tập Tý lên làm việc và y đã thừa nhận hành vi phạm tội.
T.N.T

Những ngày đen tối của bé gái 13 tuổi
31/12/2011 – 03:40
Bé gái 13 tuổi một mình qua Campuchia tìm cha và bị giam giữ tại sòng bạc.
Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 30-12 thông tin em Nguyễn Thị Thúy Kiều (13 tuổi) bị cha gán nợ vào một sòng bạc bên kia biên giới Campuchia vừa được giải cứu về nhà an toàn. Chúng tôi đã gặp Kiều tại nhà bà Đạo (bà nội của Kiều, ngụ ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) và nghe em kể lại diễn biến trong gần một tháng bị giam giữ.
Những ngày bị giam giữ
Ngày 18-11, ông Nguyễn Văn Lâm (cha em Kiều) điện thoại nói: “Con mang tiền qua đây cứu ba với”. Kiều trả lời không có tiền thì ông Lâm trấn an: “Ba không cần nhiều tiền đâu, con chỉ cần đem đủ tiền xe, rồi hai cha con mình cùng về Việt Nam”.
Sau đó, ông Lâm kêu con gái bán chiếc xe đạp lấy lộ phí rồi hướng dẫn chi tiết cho Kiều sang Campuchia. Nghe lời của cha, đích thân Kiều bán chiếc xe được hơn 500.000 đồng rồi đi xe ôm lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, Kiều điện thoại cho ông Lâm và được cha hướng dẫn đến xe ôm của sòng bạc chạy đường “cánh gà” biên giới sẽ đến nơi ông ta bị giam giữ. Kiều phải trả 250.000 đồng cho cuốc xe ôm vượt biên đó. Đến nơi ông Lâm bị giam giữ, một người đàn ông yêu cầu Kiều phải ký tên và cam kết vào giấy nhận nợ thay cha, đồng thời Kiều và ông Lâm phải lăn dấu vân tay vào giấy nợ để làm tin.
Tối hôm đó, hai cha con Kiều được ở cùng phòng trò chuyện cho đến sáng. Hôm sau, ông Lâm được thả ra, còn Kiều phải thế thân chờ ngày được chuộc về Việt Nam. Từ đây, Kiều không còn dịp gặp lại cha lần nào nữa. Theo ông Đ., một người thường qua lại casino, cho biết sau khi dùng con gái gán nợ, ông Lâm tiếp tục đến một sòng bạc khác sát phạt và lại thua bạc nên bị chủ nợ giam cầm đòi nợ.
Riêng Kiều được giam chung phòng với một số phụ nữ người Việt, luôn có hai người túc trực canh giữ ngày đêm. Địa điểm bị giam giữ ở tầng năm, các tầng phía dưới là sòng bạc. Kiều còn nhớ những người canh giữ rất hung hăng, họ nằm chung phòng với những người bị giam và thường xuyên chích hút ma túy. Nếu những ai có ý định bỏ trốn, họ sẵn sàng đánh đập không thương tiếc. Kiều kể có lần em chứng kiến có một phụ nữ mở cửa phòng định bỏ trốn, liền bị những người canh giữ bắt lại dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu chảy máu lênh láng. Một lần khác em thấy có người gọi điện thoại cầu cứu người nhà đem tiền chuộc, các đối tượng canh giữ cũng dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu để người đó kêu khóc thảm thương để gia đình lo lắng. Trong số người bị giam chung phòng Kiều có một phụ nữ thua bạc bị nợ 47 triệu đồng chờ hoài không ai đến chuộc. Sau đó phụ nữ này dụ dỗ con gái sang Campuchia “thế mạng” thay mình. Đây cũng là một chiêu thức mới của nhóm cờ bạc, cho vay.
Vay nợ để giải cứu
Bà Đinh Thị Hoa (mẹ em Kiều) cho biết khi các phương tiện truyền thông, trong đó có Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc Kiều bị cha gán nợ vào sòng bạc thì nhiều cuộc điện thoại số lạ gọi đến bà Hoa đe dọa “truyền thông đưa tin rộng rãi như vậy, chúng tôi không thể giữ bé Kiều được lâu, nếu gia đình chậm đem tiền sang chuộc, chúng trôi sẽ bán nó qua Thái Lan”.
Một người em của bà Hoa là ông Đ. bàn với bà Hoa đưa Kiều về nhà. Do đó, bà Hoa đã chạy vạy vay mượn khắp nơi được 30 triệu đồng giao cho ông Đ. tìm cách sang Campuchia cứu Kiều. Sau nhiều cuộc đàm phán thương lượng, phía chủ nợ đồng ý tiền chuộc dưới con số 100 triệu đồng mà họ đưa ra ban đầu. Đồng thời, chủ nợ không đồng ý qua Việt Nam nhận tiền vì sợ bị công an bắt giữ nên yêu cầu ông Đ. sang Campuchia giao tiền.
Ngày 26-12, ông Đ. cùng một số bạn bè sang Campuchia gặp chủ nợ giao tiền chuộc cứu cháu. Cùng thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vào cuộc để giải cứu Kiều.
Theo ông Đ., hơn một tháng bị giam giữ, Kiều không bị đánh đập và được đối xử tương đối tử tế vì các chủ nợ cho rằng em chỉ bị cha ruột gán nợ.
Gặp lại con sau tháng trời xa cách, bà Hoa tâm sự: “Tôi cứ tưởng như một giấc mơ, nhiều đêm mừng không ngủ được. Con tôi vô tội, chỉ vì người cha đam mê cờ bạc mà nó khổ như vậy”.
HOÀNG TUYẾT

Kéo nhau ra tòa vì tiệm Internet
31/12/2011 – 02:05
Hợp đồng ghi không rõ nên bên chuyển nhượng nói đã giao đủ trong khi bên nhận chuyển nhượng bảo còn thiếu ly, chén phục vụ ăn uống, chuyển giao đường truyền… Hai bên đều có lỗi.
Ngày 30-12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, buộc bị đơn là ông H. phải thanh toán gần 11 triệu đồng cho nguyên đơn là ông T. trong vụ kiện đòi tiền sang tiệm Internet. Cạnh đó, tòa cũng tuyên nguyên đơn phải trả cho bị đơn hơn 9 triệu đồng…
Sang tiệm nhưng không sang ly chén
Theo đơn khởi kiện, ông T. trình bày ngày 29-3, ông sang nhượng tiệm Internet đang hoạt động của mình cho ông H. với giá 168 triệu đồng. Nội dung giấy xác nhận ghi: “Sang toàn bộ gồm giấy phép kinh doanh dịch vụ Internet, 31 máy vi tính đang sử dụng được, hợp đồng thuê nhà, máy phát điện, máy nóng lạnh, quạt treo tường, ghế, bàn… và các vật dụng khác phục vụ việc kinh doanh dịch vụ Internet”. Ông H. đã trả gần hết số tiền sang nhượng, còn lại 10 triệu đồng rồi ngưng nên ông không đồng ý.
Phản tố lại, ông H. cho biết hai bên thỏa thuận “sang toàn bộ”, việc liệt kê chỉ mang tính đại diện. “Tiếp quản” được 10 ngày, ông phát hiện ông T. tự ý mang dọn hết chén tô, ly tách, bình đá, phin cà phê, bếp gas mini… (những dụng cụ này dùng để phục vụ cho khách ăn nhẹ) khiến ông phải sắm mới hết 2 triệu đồng nên ông không thể phục vụ khách ăn uống trong nhiều ngày. Chưa hết, ngày 15-4, tự dưng mạng Internet ngưng hoạt động. Hành động này có thể coi là hành động phá hoại của ông T. bởi đây là quyền lợi đương nhiên ông được kế thừa. Việc thanh lý này khiến ông phải “lạy lục” nhà cung cấp cũ nối mạng tạm thời để ông phục vụ khách hàng. Do đó, ông T. phải bồi thường 14 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng tiền sắm mới ly chén, 8 triệu đồng chi phí nối lại đường truyền và các chi phí mà ông T. chưa thanh toán trước khi bàn giao tiệm như tiền thuế, tiền điện, tiền cước mạng, phí truyền hình cáp…
Hai bên đều có lỗi
Tại các phiên hòa giải, cả hai ông đều rất căng thẳng. Ông H. đồng ý thanh toán cho ông T. 4,6 triệu đồng tiền chi phí khi ký hợp đồng. Còn ông T. giảm bớt số tiền yêu cầu bồi thường, chỉ đòi ông H. trả đủ 5 triệu đồng. Tuy nhiên, hai bên không ai nhường ai nên tháng 9-2011, TAND quận Tân Phú phải đưa vụ án ra xét xử. Tòa tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn…
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T. trình bày khi bàn giao đã thỏa thuận ly chén… là vật dụng gia đình, không phục vụ vào việc kinh doanh. Trong hợp đồng và lúc sang phòng máy, ông H. cũng không đề cập đến những vật dụng này. Ông H. không chịu trả đủ tiền mà còn đòi cấn trừ 2 triệu đồng đã bỏ ra để mua sắm các vật dụng linh tinh đó là không hợp lý. Ông cắt Internet bởi không có văn bản nào nói rằng ông sang nhượng dịch vụ Internet cả…
Ông H. cho rằng một tiệm Internet không có mạng Internet thì không thể hoạt động. Ông nhận sang tiệm là để kinh doanh Internet, việc cắt đường truyền thì không còn là tiệm Internet nữa. Ông T. tự ý ngưng dịch vụ nên phải đóng toàn bộ khoản chi phí này. Mặt khác, tiệm Internet phải có các dụng cụ ly chén để phục vụ khách hàng ăn uống.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định ông H. phải sắm mới ly chén… là có thật. Ông T. không để lại ly chén… cũng có thật. Nhưng do hai bên không thỏa thuận rõ nên hai bên đương sự đều có lỗi. Tòa buộc mỗi bên chịu một nửa chi phí mua sắm ly chén…
Cạnh đó, hợp đồng ghi rõ “tiệm Internet hoạt động bình thường”, tức là phải có Internet. Ông T. tự ý cắt hợp đồng dịch vụ, còn ông H. lại không hợp tác với ông T. để sang tên đường truyền cho mình. Việc này cả hai đều có lỗi nên cũng phải chịu một nửa thiệt hại.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc lỗi hai bên, tòa tuyên ông H. phải thanh toán cho ông T. gần 11 triệu đồng, ông T. trả cho ông H. hơn 9 triệu đồng. Tòa cũng nhắc hai ông mâu thuẫn này có thể tự giải quyết nhẹ nhàng nếu hai bên bớt đi tự ái. Hai ông đã tự gây nên căng thẳng không đáng có, dẫn đến phải đưa nhau ra tòa, tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc.
PHƯƠNG LOAN

Phá hoại cáp quang ngay tại quận 1, TPHCM
Thứ bảy, 31/12/2011, 03:31 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 30-12, VNPT TPHCM đã có văn bản gửi Giám đốc Công an TPHCM đề nghị hỗ trợ truy tìm đối tượng phá hoại cáp quang nhằm đảm bảo an ninh và an toàn mạng lưới viễn thông trên địa bàn thành phố.
Trước đó, lúc 5 giờ ngày 29-12, hệ thống của VNPT TPHCM phát tín hiệu mất liên lạc diện rộng tại cầu Thị Nghè (phía quận 1). Ngay sau khi kiểm tra VNPT TPHCM xác nhận cáp quang tại khu vực này đã bị cưa phá ống nhựa và cắt đứt các sợi cáp quang, làm gián đoạn thông tin hơn 1.000.000 máy di động và trên 10.000 thuê bao ADSL.
Sau 2 giờ xảy ra sự cố, VNPT TPHCM đã kịp thời khắc phục thông tin cho khách hàng theo tuyến cáp dự phòng. Theo đánh giá ban đầu tại hiện trường, kẻ phá hoại cắt đứt cáp quang từng phần nhỏ nhưng không lấy cáp.
B. TÂN

Đắk Nông: Một Chủ tịch xã và kế toán ăn chặn tiền hỗ trợ hộ nghèo
Thứ sáu, 30/12/2011, 11:08 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 29-12, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Nô (tỉnh Đăk Nông) đã phê chuẩn quyết định truy tố đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1982), nguyên kế toán xã Nâm Nung về hành vi tham ô tài sản.
Theo kết quả điều tra, năm 2010, UBND xã Nâm Nung được UBND huyện Krông Nô cấp 70 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ để hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị, máy móc giúp đỡ các hộ dân nghèo phát triển kinh tế.
Sau khi có chủ trương trên, Nguyễn Văn Linh đã bàn với ông Mai Văn Chiến (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Nâm Nung) lập hợp đồng kinh tế với cửa hàng Hoàng Sa (xã Nam Đà) để mua các máy móc thiết bị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Linh đã không mua máy móc mà lập hồ sơ mua bán khống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Ngoài ra, lợi dụng việc thực hiện chương trình 135, Linh và ông Mai Văn Chiến còn móc nối với các cửa hàng dịch vụ bên ngoài mua những thiết bị máy móc không đảm bảo theo yêu cầu để hưởng tiền chênh lệch.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Ủy ban Kinh tế Đảng uỷ huyện Krông Nô đã tiến hành kỷ luật khai trừ Đảng và cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Mai Văn Chiến.
Huệ Sơn

Giả công an để cưỡng đoạt tiền, gạ tình
Thứ Sáu, 30.12.2011 | 21:27 (GMT + 7)
Cơ quan Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đã có hành vi giả danh là công an nhằm cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra y còn có hành vi “gạ tình” đối với một phụ nữ trong quá trình phạm tội.
Đối tượng là Phạm Anh Ninh (SN1978, trú tại thôn Phú Xuân, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy). Trước đó, y đã đến nhà chị Lê Hoàng Thùy D., (trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) và giới thiệu mình tên Long, đang công tác ở đội Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình. Y hỏi về việc ghi đề của chị D. rồi đe dọa sẽ bắt chị, sau đó đã yêu cầu chị D. phải đưa tiền cho y thì mới bỏ qua sự việc.
Chị D. đồng ý nhưng vì không có sẵn tiền nên sau đó y đã điện thoại hẹn đến cây xăng Nam Hiền (Nam Lý, TP. Đồng Hới) rồi lấy của chị số tiền là 1 triệu đồng. Theo khai nhận của Chị D., thì Ninh đã liên tục gọi điện và yêu cầu chị phục vụ “tình cảm”, chị D đã báo sự việc cho chồng.
Nghi ngờ sự việc, anh L., chồng chị D. đã tìm cách tiếp cận đối tượng và báo Công an bắt giữ khi y đang ngồi uống nước ở khu vực cầu Vượt (P. Nam Lý, TP. Đồng Hới).
Đối tượng khai nhận đã nhiều lần cưỡng đoạn tiền người dân cũng với thủ đoạn trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Linh Đan

Cướp giật hoành hành những ngày giáp tết
Thứ Sáu, 30.12.2011 | 21:39 (GMT + 7)
Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ từ phía sau xuất hiện một phương tiện chạy cùng chiều vọt lên và áp sát giật phăng chiếc ba lô bên trong chứa tài sản trị giá trên chục triệu đồng rồi rú ga phóng đi mất dạng trong sự nuối tiếc và bất lực của nạn nhân.
Vụ việc xảy ra lúc 16 giờ 20 chiều nay (ngày 30/12/2011) khi anh Nguyễn Văn Cường (SN 1983), cầm lái chở phía sau là chị Dương Ngọc Hiền (SN 1986), cùng ngụ quận Bình Tân lưu thông trên đường Âu Cơ, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM (hướng đi Lạc Long Quân). Khi vừa gần đến góc đường Âu Cơ- Lũy Bán Bích thì bất ngờ bị một phương tiện chạy áp sát cùng chiều giật phăng chiếc ba lô để phía trước xe, bên trong chứa một máy tính xách tay, một máy ảnh kỹ thuật số. Chiếc ba lô này chỉ được anh Cường dùng hai chân mình kẹp hờ lại chứ chẳng hề móc cố định vào xe nên đối tượng cướp giật rất dễ dàng ra tay “chiến lợi phẩm”.
Đối tượng cướp giật “diễn xiếc” quá nhanh nên anh Cường và chị Hiền chưa kịp hoàn hồn chỉ biết hô hoán “cướp, cướp…” nhằm cầu cứu mọi người đi đường hỗ trợ tham gia vây bắt kẻ gian. Đồng thời anh tăng ga bám đuổi theo đối tượng cướp giật đến đường Gò Dầu (quận Tân Phú) nhưng vì quá đông phương tiện qua lại, đường phố chật hẹp nên anh Cường đành bất lực nhìn theo đối tượng phóng xe vun vút với tốc độ chóng mặt và lạng lách rất chuyên nghiệp len giữa dòng người đông nghịt rồi khuất đi mất dạng.
Trước đó lúc 17 giờ 30, ngày 22/12/2011 anh Phạm Thanh Dũng (SN 1975), ngụ Q.12, TP.HCM điều khiển xe máy lưu thông trên QL.1A, đoạn ngay góc giao lộ vào Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với QL.1A thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên trạc 25 tuổi cầm lái xe Wave màu xanh phóng như bay từ phía sau, đồng thời áp sát xe máy của anh Dũng. Đối tượng này ra tay rất manh động, tay phải cầm lái rồi nghiêng người sang xe máy của anh Dũng và dùng tay trái giật bung chiếc túi xách, bên trong chứa một máy laptop và một số tài liệu khác trị giá trên chục triệu đồng.
Dù chiếc túi xách này được anh Dũng cài cẩn thận vào chốt yên nhưng vẫn nằm gọn vào tay tên cướp. Trước sự truy đuổi quyết liệt của anh Dũng nên đối tượng cướp giật đành ném trả lại tang vật cùng chiếc túi xách bị rách nát, giấy tờ và vật dụng vương vãi khắp nơi để thoát thân.
Bọn chúng thường ra tay vào giờ cao điểm, lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn, gây khó khăn cho việc nhận dạng hay truy đuổi của người bị hại. Đa phần các nạn nhân sau khi bị cướp giật đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, trong người lúc nào cũng bất an. Không nhớ rõ biển số xe mà chúng sử dụng làm phương tiện gây án. Và rất ít trong số đó không đến trình báo sự vụ với công an phường sở tại.
Vào những ngày cận Tết và sau Tết, loại tội phạm cướp giật tăng mạnh, bọn chúng luôn lợi dụng mọi sự sơ hở, chủ quan và thiếu cảnh giác của người đi đường mà ra tay. “Con mồi” của chúng không chỉ là những phụ nữ khả năng phản kháng yếu ớt mà ngay cả những thanh niên khoẻ mạnh. Vì vậy khi ra phố tất cả mọi người phải cảnh giác cao độ, cũng như luôn bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình trước những diễn biến phức tạp của tội phạm nói chung và tội phạm cướp giật nói riêng.
Lữ Nguyễn

.
.
.

No comments: