Tuesday, January 3, 2012

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 2-1-2012 (Web Đối Thoại)



Web Đối Thoại
Posted on 02/01/2012 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Việt Nam Hải Ngoại
Vietnamese Freedom flag replaces Communist VN flag at MCC-Penn Valley Community College in Kansas
Văn minh rỗng ruột   (Người Việt Ly Hương) 
Trông già hay cậy trẻ?   (Người Việt) 









Quê hương là chùm khế ngọt?   -   Thạch Đạt Lang

BÀI MỚI CỦA TRẦN HỮU DŨNG: Amartya Sen: Lương tâm của kinh tế (TBKTSG 1-1-12) ◄◄
Phỏng vấn GS Ngô Vĩnh Long: Chỉnh đốn đảng để tránh 'sụp đổ'? (BBC 2-1-12) ◄◄
Khi sự thống trị thế giới của Mỹ bị thách thức (viet-studies 2-1-12) -- Phân tích của Lê Ngọc Thống, tác giả quen thuộc của viet-studies ◄◄
'Nhà nước phải thực sự kiến tạo phát triển' (ĐV 2-1-12) -- P/v chuyên gia Phạm Chi Lan
Dựa vào dân để xây dựng Đảng (ĐĐK 2-1-12) -- Chính vì bị Đảng dựa vào mà dân phải xiểng liểng.
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc: Năm Thìn dự đoán chính sách đối ngoại Trung Quốc (TVN 2-12-11) -- Dịch bài: Year of the Dragon predictions for China's foreign policy (AsiaOne/China Daily 15-12-11)
Trung Quốc - Mỹ: Biden Gets China (Atlantic 2-1-12) -- Phó tồng thống Biden sẽ phụ trách "Trung Quốc sự vụ" trong chính phủ Obama?
Tương lai Trung Quốc: China in 2012: fixated on stability as the pressures grow (FT 27-1-2-11) -- Yukon Huang's neat summary: "History will look back on 2012 as the year when China anointed its “fifth generation” of leaders and shifted to a slower growth trajectory. This transition will take place against a backdrop of daunting internal challenges -increasing social unrest, widening income disparities and both ecological and man-made disasters - and of escalating external tensions stemming from America’s “pivot” to Asia and simmering regional worries about China’s economic rise.
Nghĩ lại về tăng trưởng: Rethinking the Growth Imperative (Project Syndicate 2-1-12) -- Bài Ken Rogoff
Kinh nghiệm thất bại của HP "Touchpad": In Flop of H.P. TouchPad, an Object Lesson for the Tech Sector (NYT 1-1-12)
Nhà báo Kỳ Phương: Nhân cách lớn trong câu chuyện nhỏ (viet-studies 3-1-12) -- Về những người đáng nhớ của một thời đáng nhớ


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp



Phí khai thác tài liệu đất đai 200.000 đồng/hồ sơ
Thứ hai, 02/01/2012, 10:04 (GMT+7)
(SGGP).- UBND TPHCM vừa ban hành mức thu, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại các cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai trên địa bàn TP.
Theo đó, từ ngày 1-1-2012, mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu). Phạm vi áp dụng gồm các loại tài liệu khác (ngoài tư liệu đo đạc bản đồ; sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai và bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) như: hợp đồng mua bán, bản kê khai nhà đất, giấy xác nhận thuế, quyết định hóa giá, quyết định giao nhà, quyết định xác lập sở hữu nhà nước…
UBND TP cũng quy định rõ các trường hợp không thu phí bao gồm: Bộ TN-MT, các cơ quan TN-MT địa phương, UBND các cấp trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và đất đai thuộc phạm vi quản lý; các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình.
N.NG
Chăm lo tết giáo viên – Những tín hiệu vui
Chủ nhật, 01/01/2012, 23:20 (GMT+7)
Ngày 01.01.2012, 17:17 (GMT+7)
Thưởng tết: Căn nhà 8 tỉ đồng kèm 200 triệu đồng
Ngày 02.01.2012, 07:09 (GMT+7)
Năm 2012: Doanh nghiệp sẽ tiếp tục chịu nhiều sức ép

Chủ nhật, 01/1/2012 10:16 GMT+7
Bộ trưởng Thăng đề xuất thu phí ô tô giờ cao điểm
Chủ nhật, 01/1/2012 11:58 GMT+7
Để sinh viên có thể tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn

Miền nam Thái Lan đối mặt nguy cơ lũ lớn
02/01/2012
Xăng kém chất lượng ở đâu ra?
02/01/2012

02/01/2012
Nguyên thiếu tá công an bị tạm giam năm thứ sáu
02/01/2012
Taliban bắt cóc trẻ em để đánh bom tự sát

02/01/2012 06:00:00 AM (GMT+7)
Obama mang hy vọng bước vào năm mới
Nói và làm: 2012 – Sau thách thức là thách thức
02/01/2012 06:00 GMT+7

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Bắt người siết nợ
Chủ nhật, 1/1/2012, 09:17 GMT+7
Hùn hạp làm ăn nhưng không thành, chủ doanh nghiệp ở Tiền Giang thuê người xuống Cần Thơ bắt đối tác để đòi tiền.
Ngày 31/12, Công an TP Cần Thơ ra lệnh tạm giữ hình sự vợ chồng Trần Văn Nhuận là chủ doanh nghiệp ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và 4 người được ông này thuê cùng đi đòi tiền rồi bắt cóc con nợ.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Nhuận có đưa cho ông Đoàn Quốc Lợi ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ khoảng nửa tỷ đồng để hùn hạp làm ăn. Công việc không thuận lợi, Nhuận đòi lại tiền nhưng ông bạn làm ăn tìm cách tránh né.
Không vừa lòng, Nhuận thuê người rồi cùng vợ đánh ôtô xuống Cần Thơ siết nợ vào chiều 30/12. Khi gặp được đối tác, nhóm người này hăm dọa rồi bắt con nợ lên xe chở về TP HCM. Song, đến khu vực thu phí qua cầu Cần Thơ, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ.
Ngoài hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”, nhà chức trách cũng đang làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” bởi xe máy của ông Lợi cũng bị nhóm đòi nợ lấy đi.
Thiên Phước

Người ngoại quốc làm ‘ảo thuật’ trộm cướp tiền
Chủ nhật, 1/1/2012, 10:24 GMT+7
Không còn vào cửa hàng vờ mua đồ rồi tráo tiền như vài năm trước, gần đây một số người ngoại quốc làm “ảo thuật” ngay trên phố. Sau các vụ liên tiếp xảy ra, công an đã khoanh vùng được thủ phạm.
Cuối năm 2011, Hà Nội đã xảy ra hàng loạt các vụ lừa đảo tài sản liên quan đến người nước ngoài. Theo một nạn nhân 27 tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, trong một lần đi sắm đồ đã bị mất gần 50 triệu.
Anh kể, chiều hôm đó, đỗ xe ôtô trước cửa trung tâm thương mại The Garden (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) bỗng chiếc xe biển kiểm soát 51A màu trắng đi tới và đỗ ngay bên cạnh. Một người nước ngoài xuống xe và nhờ đổi USD sang tiền Việt Nam.
Khi sập tiền mệnh giá 500.000 đồng vừa được lôi ra, vị khách người ngoại quốc bất ngờ giật tập tiền trên tay rồi nhảy lên xe ôtô phóng mất. Nạn nhân 27 tuổi cho biết, số tiền bị mất khoảng 47 triệu đồng.
Độc giả Lam Nguyen kể trưa cuối tháng 11 khi đi bộ ngang qua trung tâm văn hóa Pháp ở đường Tràng Tiền, anh thấy có 2 người đàn ông nước ngoài đi trên ôtô 4 chỗ màu trắng hiệu Chevrolet Cruze dừng lại. Khi tiếp cận, họ đưa một tấm bản đồ Hà Nội ra hỏi đường.
Từng sống bên Hàn Quốc và tiếp xúc với nhiều người nước ngoài nên vị độc giả này cho rằng 2 vị khách ngoại quốc này là có khả năng là người Pakistan. “Chỉ tay vào điểm thị trấn Phùng họ hỏi tôi bằng tiếng Anh. Tôi đã mô tả cho họ từ đây đến đó rất xa”, Lam Nguyen kể..
Hỏi thăm đường xong, 2 vị khách ngoại quốc chìa ra tờ 100.000 đồng và nhờ Lam Nguyen hướng dẫn cách đọc và phát âm. Tiếp theo họ yêu cầu cho xem 2 loại tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng.
Tin tưởng, Lam Nguyen đã rút ví ra kiểm tra xem có tờ tiền nào để cho họ xem. Nhanh như cắt, người đàn ông ngồi ghế phụ thọc tay vào ví vờ tìm nhưng chỉ phát hiện bên trong có mấy tờ tiền mệnh giá 50.000 và 100.000 đồng nên đã vội vàng cảm ơn rồi cho xe chạy.
“Tôi xin cảnh báo để mọi người cảnh giác và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính những người nước ngoài cũng như chiếc xe biển kiểm soát nêu trên. Biết đâu cái xe hơi đó cũng là xe họ đi lừa ở trong TP HCM chạy ra đến Hà Nội để gây án. Hy vọng sẽ không có nạn nhân nào bị dính bẫy”, độc giả Lam Nguyen viết.
Một độc giả giấu tên chia sẻ cũng từng là nạn nhân của 2 người đàn ông ngoại quốc.
Trưa 28/11, khi đang đứng trước một tòa nhà ở văn phòng khu vực Ngã Tư Sở đợi bạn, độc giả này phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen tấp vào lề đường. Trên xe có 2 người đàn ông ngoại quốc ăn mặc khá lịch sự.
Nói bằng tiếng Anh, người đàn ông ngồi ghế phụ tay cầm bản đồ Hà Nội vờ hỏi đường. Sau khi hướng dẫn tới ngân hàng gần nhất để đổi tiền, vị khách người nước ngoài này hỏi cách đọc tiền 100.000 và muốn biết màu sắc tờ tiền 200.000 đồng.
“Tay tôi vẫn giữ ví và để ông ta xem. Sau vài giây để khách tìm kiếm tôi vội rút ví về. Khi bình tĩnh lại thì đã phát hiện mình bị mất 3 triệu đồng (mệnh giá 500.000 đồng) cùng 300 USD”, độc giả viết.
Trong khi hàng loạt các vụ lừa đảo ở trung tâm Hà Nội nhà chức trách chưa bắt được thủ phạm thì mới đây tại thị xã Sơn Tây lại xảy ra vụ lừa đảo khác. Theo cơ quan công an, chiều 20/12, có 2 người nước ngoài da đen, khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,8 mét đi trên chiếc ôtô Gentra đến nhà anh Vũ (48 tuổi ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây). Sau khi làm quen, họ yêu cầu cho xem tờ mệnh giá 200.000 đồng.
Tưởng thật, vợ anh Vũ đã đáp ứng nguyện vọng của họ. Sau khi thỏa mãn, họ tiếp tục đòi xem tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Vì không có sẵn tiền trong người nên người phụ nữ 45 tuổi chạy vào trong nhà lấy. Thấy vậy một vị khách đã bám theo vào trong nhà. Khi tủ vừa mở, người nước ngoài đã nhanh tay cầm cọc tiền trong tủ của gia đình ném tung ra giường. Quá hoảng sợ trước cái nhìn thẳng vào mắt, vợ anh Vũ đã bỏ chạy ra ngoài.
Trong chớp mắt, 2 người nước ngoài chạy ra ngoài lên xe ôtô phóng mất. Kiểm đếm lại số tiền, vợ chồng anh Vũ phát hiện mất 37 triệu đồng.
Liên quan đến hàng loạt các vụ việc xảy ra thời qua, thượng tá Đào Thanh Hải – Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) cho biết các vụ án vẫn đang được cơ quan làm rõ. Vị trưởng phòng tiết lộ đã khoanh vùng được hung thủ một số vụ án.
Thái Thịnh
* Tên một số nạn nhân đã được thay đổi.

Vĩnh Long: bắt một vụ cướp giật du khách nước ngoài
Thứ Bảy, 31/12/2011, 20:27 (GMT+7)
TTO – Chiều 31-12 , người dân xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã vây bắt, khống chế được hai đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài tại ấp Bình Hòa 1. Sau đó, người dân đã bàn giao đối tượng cho lực lượng công an xã Bình Hòa Phước.
Ông Nguyễn Hữu Đạt, trưởng công an xã cho biết hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Chiêu Bình và Nguyễn Trọng Hữu, cùng ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng trên đã cướp giật tài sản của một du khách người Anh đang du ngoạn bằng xe đạp tại ấp Bình Hòa 1.
Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra.
HỮU TRÃI

Bắt nghi can trộm xe tải
Chủ Nhật, 01/01/2012, 20:43 (GMT+7)
TTO – Khoảng 2g ngày 1-1, đại úy CSGT Huỳnh Văn Mừng và trung úy Nguyễn Minh Quân (Trạm kiểm soát Trung Lương, thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang) đang tuần tra trên QL1A đoạn qua địa bàn huyện Cai Lậy thì phát hiện một xe tải từ hướng Mỹ Thuận về TP.HCM có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng xe.
Tuy nhiên khi xe dừng lại, tài xế mở cửa bước xuống rồi… bỏ chạy.
Hai CSGT lập tức truy đuổi một lúc thì bắt được. Tài xế khai tên là Nguyễn Minh Lân, 31 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM.
Lân khai đã trộm chiếc xe này ở tỉnh Đồng Tháp, trên đường về TP.HCM bán phế liệu thì bị CSGT bắt giữ.
CSGT đã bàn giao tên trộm và chiếc xe tang vật cho Công an huyện Cai Lậy thụ lý điều tra.
V.TR.

Thiếu úy công an hành xử theo kiểu giang hồ
01/01/2012 10:15
(TNO) Ngày 1.1, Công an xã Tân Phước phối hợp với Công an H.Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại karaoke Sao Mai, xã Tân Phước làm 2 người bị thương.
Anh Nguyễn Chơn Nhật (27 tuổi, ngụ xã Hắc Dịch, H.Tân Thành) cho biết, khoảng 19 giờ 30 ngày 31.12, trong lúc nhóm bạn của anh đang hát karaoke tại quán Sao Mai thì thiếu úy Nguyễn Văn Mỹ (trước đây công tác tại Đồn Công an KCN H.Tân Thành, hiện đang học chuyên tu tại Đại học Cảnh Sát, TP.HCM) đến phòng chơi.
Do thiếu úy Mỹ đứng che màn hình tivi làm anh Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, ngụ xã Hắc Dịch) không thấy chữ để hát nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Lời qua tiếng lại, Mỹ xông đến đòi hành hung anh Hải nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra sự cố đáng tiếc.
Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, thiếu úy Mỹ cùng hơn 10 người khác cầm theo hung khí, bóng đèn ne-on đến karaoke Sao Mai tìm anh Hải.
Thấy anh Hải đang dắt xe ra về, nhóm của thiếu úy Mỹ lao vào đánh khiến anh Hải bị gãy 3 cái răng, thương tích khắp mặt và bị đâm một nhát trúng bụng.
Anh Nguyễn Thanh Dũng (27 tuổi, bạn anh Hải) vào can ngăn cũng bị đâm một nhát trúng tay.
Khi nhóm người của thiếu úy Mỹ bỏ đi, hai anh Hải và Dũng mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện H.Tân Thành.
Nguyễn Long

Bắt tạm giam “nữ quái” gây mê
02/01/2012 1:58
Chiều 1.1.2012, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phan Thị Kim Loan (SN 1970, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Tính đến nay, cơ quan công an đã xác định có ít nhất 5 nạn nhân bị “nữ quái” nói trên chuốc thuốc mê cướp tài sản.
Ngày 23.12.2011, ông N.K.Nhu (SN 1956, ngụ Q.1, là nạn nhân của Loan) đã phát hiện Loan cùng một đồng bọn tên là Bích luẩn quẩn ở khu vực chợ Bến Thành (Q.1) “săn mồi” nên báo công an cùng người dân vây bắt được Loan, Bích nhanh chân bỏ trốn. Theo ông Nhu trình bày, trước đó ngày 7.10.2011, Loan, Bích đến chợ Bến Thành đón xe ôm ông Nhu đi về Q.8. Trên đường đi, 2 “nữ quái” rủ ông Nhu vào quán nhậu làm vài ly bia “giao lưu”. Lợi dụng lúc ông Nhu đi vệ sinh, Loan lén bỏ thuốc mê vào ly bia của ông Nhu. Lúc quay lại bàn, ông Nhu làm vài ngụm thì gục đầu lên bàn bất tỉnh. Đến lúc đó, 2 ả ung dung ra lấy xe gắn máy của ông Nhu tẩu thoát. Không chỉ ông Nhu là nạn nhân của Loan. Trước đó, ngày 15.6.2011, Loan, Bích đến khu vực vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM) đón xe ôm của ông N.T.Phúc (SN 1963, ngụ Q.Bình Tân) về TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Thấy mối này “ngon ăn” nên ông Phúc niềm nở mời khách lên xe chở đi. Đến đoạn thuộc P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, ông Phúc ghé vào quán cà phê cho khách đi vệ sinh. Tại đây, 2 người này mời ông Phúc uống vài ly bia giải khát. Bằng thủ đoạn tương tự, bọn chúng đã chuốc thuốc mê cho ông Phúc nằm mê man, rồi lục túi quần lấy 400 ngàn đồng và dắt chiếc xe gắn máy trốn thoát. Chưa hết, khoảng 0 giờ 30 ngày 16.10.2011, Loan, Bích phát hiện ông N.V.Út (SN 1960 ngụ Q.Thủ Đức) đang đi bộ lang thang trên đường Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức) nên đến gạ gẫm rủ ông Út đi nhậu. Trong lúc tâm sự, 2 người này biết ông Út sống một mình nên rủ về nhà nhậu tiếp để cướp tài sản. Về nhà nhậu, bọn chúng đã chuốc thuốc mê ông Út, rồi cướp tiền, xe gắn máy… Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã xác định bằng thủ đoạn tương tự bọn chúng còn gây ra một số vụ cướp xe gắn máy của một thanh niên tại KCN Sóng Thần và một bộ đội…
Tại trụ sở cơ quan CSĐT, bước đầu Loan thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận chỉ sử dụng loại thuốc gây mê trong lĩnh vực nha khoa để gây án. Một lãnh đạo của Công an Q.Thủ Đức khuyến cáo: “Mặc dù cơ quan chức năng chưa xác định được thành phần độc tố trong thuốc mê mà bọn chúng sử dụng để gây án, nhưng bước đầu xác định liều lượng mà chúng sử dụng khá mạnh cho nên chỉ trong thời gian ngắn là nạn nhân mê man. Gần tết, bọn tội phạm thường hay đi gây án, trong đó có thủ đoạn nói trên nên người dân hết sức cảnh giác. Đặc biệt, những ngày cận tết, những nơi bến xe, xe khách, các điểm hành khách tụ tập đón xe là nơi kẻ gian trà trộn vào gây án”.
Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Thông qua Báo Thanh Niên, Công an Q.Thủ Đức kêu gọi ai là nạn nhân của “nữ quái” Loan và Bích, đến trụ sở công an quận cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Đàm Huy

Vụ chui nhầm mùng vợ người khác – Cách chức Bí thư Đảng ủy xã
Thứ hai, 02/01/2012, 03:07 (GMT+7)
Ngày 1-1, ông Huỳnh Thiên Tư, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cho biết, liên quan đến việc ông Hồ Ngọc Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú nhậu say chui nhầm mùng vợ người khác gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, Huyện ủy Mỹ Tú đã thông qua hình thức xử lý đối với ông Chính là cách chức Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.
Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 14-10-2011, ông Chính đến nhà ông Đồng Văn Mật, ngụ tại ấp Tân Chánh A, xã Long Tân, huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) nhậu. Do uống quá nhiều rượu nên ông Chính không tự về nhà được mà phải ngủ lại trên võng nhà ông Mật. Đến khuya, sau khi đi vệ sinh ông Chính chui vào mùng vợ ông Mật là bà Nguyễn Thị Nhi.
Bị bà Nhi la làng, cả nhà ông Mật thức dậy bật đèn lên, khi ấy ông Chính vẫn còn trong mùng của bà Nhi.
NH.THIÊN

Mất mạng vì bữa rượu tất niên
Thứ hai, 02/01/2012, 02:35 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 1-1, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, cái chết của anh Nguyễn Hiền Tùng (SN 1990, quê ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức) không phải do tai nạn giao thông mà do bị chém.
Qua điều tra, đêm 31-12, anh Tùng cùng nhóm bạn uống rượu tất niên chia tay năm cũ tại quán ốc của chị Nguyễn Thị Liên (SN 1963) tại khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Sau khi “chén chú chén anh” ngà ngà say, nhóm thanh niên xảy ra xích mích. Một đối tượng trong nhóm đã dùng dao chém vào ngực trái khiến anh Tùng bị thương nặng. Sau đó, nhóm bạn đưa Tùng đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức nhưng Tùng đã tử vong.
Hiện Công an huyện Hoài Đức đang làm rõ và truy bắt hung thủ.
NG.QUỐC

Loạn mua bán giấy chứng nhận tập huấn lái xe
02/01/2012 – 02:30
Lãnh đạo hai hiệp hội vận tải tự vẽ ra việc cấp giấy để thu tiền. “Vì “lo” cho anh em lái xe, tiếp viên đi đường bỗng “cắc cớ” bị CSGT hỏi nên phải “sáng tác” ra giấy chứng nhận của hiệp hội mình để cấp cho họ… “lận lưng””!
Từ giữa năm 2010, Chính phủ và Bộ GTVT đã bãi bỏ quy định về cấp giấy chứng nhận tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe khách từ 30 chỗ trở lên, lái xe buýt và tiếp viên, lái xe taxi… Theo Nghị định 34, các lực lượng chức năng cũng không còn kiểm tra, xử phạt những đối tượng trên khi họ không có giấy chứng nhận. Nhưng đến gần đây, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Vata) và hiệp hội cơ sở vẫn cấp và đã diễn ra nạn mua bán giấy chứng nhận và các biến tướng khác.
Có tiền, khỏi học
Anh LVL ở quận 10 kể lại, do bị ông VH, người của Vata đến “hăm” không có giấy chứng nhận tập huấn khi lái xe sẽ bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt nên anh phải “chạy”. anh được một người chạy xe ôm ở Bến xe Chợ Lớn chào giá 700.000 đồng, đưa phôtô chứng minh nhân dân, ảnh, khỏi học và ba ngày sau có chứng nhận của Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM do Chủ tịch Hồ Văn Hưởng ký.
Còn anh TQT, chạy xe ở một hãng taxi được giới cò chỉ cách làm giấy y như anh LVL với giá là 1 triệu đồng. Vài ngày sau anh có được tấm giấy chứng nhận tập huấn lái xe taxi của Vata do Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng ký.
Ông Hồ Văn Hưởng đồng thời là phó chủ tịch Vata xác nhận hai loại giấy chứng nhận tập huấn trên là thật. “Theo quy trình, học viên học ở các trường, cơ sở gửi hồ sơ lên thì chúng tôi phải cấp giấy chứng nhận chứ làm sao biết họ có học hay không, đóng học phí cho ai, bao nhiêu. Chúng tôi cũng được biết nhiều trường, cơ sở lấy tiền của học viên cao hơn cả mức của hai hiệp hội đưa ra!” – ông Hưởng cho biết.
Ồ ạt cấp hàng ngàn giấy
Theo cơ cấu tổ chức, Vata là hiệp hội cấp trên, Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP là hiệp hội cơ sở.
Tháng 8-2010, khi Bộ GTVT bãi bỏ quy định cấp các loại giấy chứng nhận tập huấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Vata, ra văn bản đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP và các hiệp hội cơ sở khác dừng việc tổ chức tập huấn. Ông Hưởng cho hay từ đó các hiệp hội đã ngừng cấp giấy chứng nhận tập huấn.
Thực tế không như ông Hưởng nói. Từ đầu năm 2011, Vata và Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP vẫn cấp giấy chứng nhận tập huấn. Căn cứ theo số seri thì từ ngày 18-3 đến 30-6-2011, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký cấp hơn 5.000 giấy chứng nhận của Vata cho người lái xe taxi. Từ ngày 20-4 đến 4-7-2011 ông Hồ Văn Hưởng đã ký cấp hơn 500 giấy chứng nhận tập huấn của Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP cho nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển khách. Theo ông Phan Thái Bình, phó đại diện của Vata tại miền Nam, theo quy định trước đây thì chỉ có giấy chứng nhận tập huấn do Vata cấp là có giá trị. Còn ông Hồ Văn Hưởng nói vì “lo” cho anh em lái xe, tiếp viên đi đường bỗng “cắc cớ” bị cảnh sát giao thông hỏi nên phải “sáng tác” ra giấy chứng nhận của hiệp hội mình để cấp cho họ… “lận lưng”!
“Biến tướng” phiếu kiểm tra
Những ngày qua, hàng loạt doanh nghiệp vận tải (bên A) ở TP nhận được bản hợp đồng tập huấn, kiểm tra kết quả học tập do người của Vata gửi tới. Theo bản hợp đồng, ông Hồ Văn Hưởng với chức vụ là trưởng cơ quan đại diện của Vata tại TP.HCM (bên B) sẽ đứng ta tổ chức tập huấn và cấp giấy xác nhận (chữ xác nhận được thay cho chữ chứng nhận) với chi phí 70.000 đồng/học viên. Điều đáng lưu ý, học viên vắng mặt nhưng muốn được kiểm tra thì đóng 25.000 đồng/người (!?). Kèm theo hợp đồng trên là mẫu phôi phiếu bài kiểm tra tập huấn giống y chang mẫu phôi giấy chứng nhận tập huấn. Học viên hoặc doanh nghiệp muốn có được tấm phiếu kiểm tra này với con dấu của đại diện Vata thì phải bỏ ra 50.000 đồng/phiếu.
Theo ông Huỳnh Văn Sỹ, Phó Tổng Giám đốc VinaSun taxi, phiếu kiểm tra này thực chất là biến tướng của giấy chứng nhận tập huấn trước đây. “Giấy chứng nhận tập huấn đã bị bãi bỏ thì các loại giấy biến tướng từ nó là không có cơ sở pháp lý để tồn tại! Mặt khác, nếu thuận theo yêu cầu của bên B thì VinaSun phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để “mua” một loại giấy không giá trị!” – ông Sỹ bức xúc.
Ông Hồ Văn Hưởng cho rằng mình không tự tiện vẽ ra các bản hợp đồng và thu tiền tập huấn, cấp phiếu kiểm tra… mà là thực hiện chỉ đạo từ Vata do ông Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 26-9-2011. Theo đó, Vata giao cho văn phòng đại diện tại TP.HCM tổ chức kiểm tra kết quả tập huấn, phối hợp với Sở GTVT tổ chức các lớp tập huấn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trên địa bàn.
Theo ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, chỉ đạo của Vata là không đúng với quy định của Chính phủ và quy chế phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vata. Theo đó, Vata chỉ có nhiệm vụ tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ của các doanh nghiệp, hợp tác xã… Sau đó những người này sẽ tập huấn lại cho nhân viên đơn vị. Các lớp tập huấn do doanh nghiệp mở ra như trên chỉ cần có sự giám sát, công nhận của cán bộ do Sở GTVT cử xuống. “Như vậy, hoàn toàn không có quy định nào cho phép Vata đứng ra tổ chức mở lớp tập huấn đến từng doanh nghiệp hoặc cử cán bộ xuống các lớp do doanh nghiệp mở để kiểm tra, xác nhận điểm thi và có thu… học phí!” – ông Thanh khẳng định. Cũng theo ông Thanh, do những việc làm không minh bạch trên của Vata cũng như văn phòng đại diện tại TP.HCM nên Sở GTVT đã chính thức có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm rõ để không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như công tác quản lý nhà nước.
LƯU ĐỨC – HOÀNG TUYÊN

Dân bao vây trại heo, thả hơn 9.000 con heo ra đồng
02/01/2012 – 03:50
(PL)- Ngày 1-1, hàng trăm người dân tiếp tục bao vây trại nuôi heo thuộc Công ty TNHH Heo giống ngoại Thái Dương (đóng tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để phản đối trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nhưng chậm di dời như cam kết.
Trước đó, sáng 31-12, khoảng 500 người cũng đã bao vây, phá chuồng và thả hơn 9.000 con heo ra đồng. Đến tối 31-12, lực lượng chức năng mới lùa được heo về trại.
Ông Lê Quang Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heo giống ngoại Thái Dương, cho biết: “Nhiều cửa kính và chuồng trại đã bị đập phá hỏng, có dấu hiệu dân đưa xe đến trộm heo”. Một số người quá khích đã bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ.
Trước đó, tháng 11-2011, tại buổi đối thoại với người dân, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cam kết sẽ di dời toàn bộ trại heo trước 30-12-2011. Tuy nhiên, đến ngày 29-12, trong buổi làm việc với lãnh đạo các ngành và chủ trại heo, ông Hồng đã đưa ra kết luận: Yêu cầu trại heo tiếp tục giảm đàn đến mức phù hợp với công suất, đồng thời xử lý ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại cho dân; tổ chức di dân, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 30-6-2012…
ĐẮC LAM

Cán bộ tư pháp “dâm ô” với bé gái 12 tuổi lĩnh án
Chủ Nhật, 1.1.2012 | 21:43 (GMT + 7)
TAND huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa đưa vụ án cán bộ tư pháp xã “dâm ô” với trẻ em ra xét xử, đối tượng là Phan Đình Chiến (24 tuổi, trú tại xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, là cán bộ hợp đồng tại xã).
Trước đó, như Laodong.com.vn đã đưa tin, khi Chiến đến nhà một người bạn ở cùng xã chơi nhưng cả nhà đi vắng, chỉ có con gái bạn mình mới 12 tuổi ở nhà ngồi xem tivi, y đã nảy sinh ý định xấu và bế bé gái vào giường nhằm thỏa mãn thú tính. Khi y đang sàm sỡ thì bé gái đã chống cự, cắn vào vai và chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Đúng lúc đó bố cháu bé vừa về đến nhà và phát hiện ra sự việc.
Với hành vi trên, Chiến đã bị khởi tố về tội “dâm ô với trẻ em”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Đình Chiến 15 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Linh Đan

Phó công an xã nổ súng đe dọa dân
Chủ Nhật, 1.1.2012 | 23:52 (GMT + 7)
Khoảng 11 giờ sáng 1.1.2012, ông Nguyễn Văn Vị – phó công an xã Công Thành đã mang súng đến nhà ông Thái Danh Giá để trả thù chuyện cá nhân.
Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết.vào khoảng 9 giờ sáng 1.1.2012, khi hai chiếc xe tải chở bã sắn đang lưu thông trên đường từ nhà máy sắn (đóng trên địa bàn xã Công Thành) ra thì bị ông Nguyễn Văn Vị, phó công an xã Công Thành, đứng giữa đường chặn lại. Thấy sự việc “lạ”, ông Thái Danh Giá đã xuống xe và hỏi ông Vị lý do sao lại chặn xe không cho đi?. Ông Vi không trả lời mà ngang nhiên chửi bới và tiếp tục có những hành động “khó chịu” với ông Giá. Sau một lúc cãi vã, giằng co, ông phó công an xã Công Thành lao vào đánh ông Giá, ông Giá chống cự lại khiến ông Vị bị thương vào mặt.
Thấy sự việc xảy ra, người dân đã kịp thời can ngăn. Sau đó ông Giá đành bỏ xe tải lại đi về nhà, ông Vị cũng lặng lẽ ra về. Đến khoảng 11 giờ, có ba thanh niên (chưa rõ danh tính) mang theo hung khí là đao mác lên nhà ông Giá. Sau khi gặp ông Giá, ba thanh niên nghe ông Giá giải thích là chỉ hiểu nhầm nên bỏ về. Một lúc sau, ông Vị với đồng phục an ninh và khoảng 7 thanh niên khác, mang theo một khẩu súng và một số hung khí đao, kiếm lên nhà ông Giá với mục đích “ dằn mặt” để trả thù.
Gia đình ông Giá quá hoảng sợ trước trước hành động quá khích của ông Vị nên đã đóng kín cửa. Ông Vị không “ thỏa cơn thịnh nộ” nên lao vào đạp phá cựa nhà ông Giá. Thấy hành động ngang ngược của ông Vị, anh trai ông Giá là Thái Hồng Lĩnh đã vào căn ngăn nhưng bị ông Vị xô ngã xuống đất, dùng súng chĩa vào ngực uy hiếp, may mà người dân can ngăn kịp thời.
Tiếp đó ông Vị phá cửa gia đình ông Giá rồi bắn một phát súng (chưa rõ loại súng). Hậu quả khiến cháu bé 4 tháng tuổi là cháu ông Giá bị ngất, phải đưa vào trạm sơ cứu, và sau đó được chuyển vào Bệnh viện Nhi Nghệ An để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hiện cháu bé vẫn còn rất hoảng loạn, sức khỏe yếu, uống sữa vào là nôn ra. Được biết giữa gia đình ông Thái Danh Giá và ông Nguyễn Văn Vị đã từng có nhiều mâu thuẫn nhỏ.
Vụ việc đang được công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra làm rõ.
Hương Nhàn

.
.

No comments: