Sunday, January 22, 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 22-1-2012



NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 22/01/2012

BTV: Khi bản tin này lên mạng lúc 2h sáng hôm nay, còn đúng 22 tiếng nữa là tới thời khắc giao thừa, “Tống cựu nghinh tân”, tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới, năm Nhâm Thìn. Ban Biên tập trang Ba Sàm xin kính chúc quý độc giả, quý cộng tác viên một đêm giao thừa đầm ấm bên gia đình và người thân. Cũng không quên gửi lời chúc đến tất cả các gia đình Việt Nam một năm mới sắp tới, năm con Rồng, an khang thịnh vượng, mọi sự như ý.
Quý độc giả có thể chúc Tết cho nhau trong phần phản hồi, và có thể gửi lời chúc Tết tới anh chị em BBT trang Ba Sàm bằng cách bấm vào những ngôi sao ở mỗi bản tin, bài báo. Để vui xuân trong những ngày Tết, kính xin quý độc giả comment ôn hòa, chia sẻ những câu chuyện vui, hạn chế những phản hồi mang tính tiêu cực, nhằm tránh cãi nhau đầu năm. Một lần nữa, xin kính chúc độc giả một ngày cuối năm con Mèo và một đêm giao thừa vui vẻ, hạnh phúc! – Nghe tiếng Tết ngày xưa (TBKTSG). “Tiếng nổ đì đùng từ gian hàng kế bên khiến cô gái trạc 4 tuổi tò mò hỏi: Tiếng gì vậy ba? À, đó là tiếng pháo, ba cô bé trả lời. Pháo là gì hả ba? Tại sao nó lại kêu được vậy? Tại sao… Ba cô bé bắt đầu giải thích cho con trẻ khái niệm mà có lẽ lần đầu tiên trong đời nó được nghe.“ Và sẽ có vô vàn câu hỏi mà hậu thế sẽ đặt ra, không tin nổi, về cái thời này.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Nhật ký Trường Sa: Thông tin (Minh đạo). Nhiều hình ảnh về Trường Sa = >
- Trung Quốc cảnh cáo Việt Nam không được dựa vào Mỹ trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông – (RFI). “Tân Hoa Xã đã trích lời phó chủ tịch Trung Quốc rằng hai nước ‘nên giải quyết các bất đồng và mâu thuẫn một cách tích cực và trên cơ sở ưu tiên cho tình hữu nghị và sự phát triển của hai nước, cũng như cho việc duy trì ổn định khu vực’.” Mời xem lại bài đã điểm trưa hôm qua: China warns Vietnam not to cozy up to U.S. on S. China Sea issue: sources (Mainichi).
- Việt Nam cần ‘tiến bộ nhân quyền’ để có vũ khí của Mỹ – (VOA). Thượng Nghị sĩ Lieberman: “Có một số loại vũ khí mà Việt Nam muốn mua của chúng tôi hoặc nhận từ chúng tôi; chúng tôi cũng mong có thể giao các thứ ấy, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra cho tới khi nào Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền”. – Ông McCain cho biết: Danh sách vũ khí Việt Nam muốn có phụ thuộc vào nhân quyền: Vietnam’s U.S. Arms Wishlist Hinges on Human Rights, McCain Says (Bloomberg). - ‘Ngoại giao không lực’ đưa Mỹ quay lại châu Á-Thái Bình Dương? (Đất Việt).
- Sự suy thoái chính trị và lối thoát của Đảng Cộng sản Việt Nam (II) (Facebook Trần Minh Khôi). “Sự lựa chọn một ý thức hệ, một phe nhóm, một chiến tuyến, ở một thời điểm nào đó, có thể đúng có thể sai. Lịch sử không phán xét điều đó. Nhưng lịch sử sẽ không tha thứ cho bất cứ ai ngồi nhìn quốc gia băng hoại vì một nhóm sa đọa, do chính mình tạo dựng nên, mà không làm gì. Nếu sự sụp đổ của Đảng là không tránh khỏi thì phải chấp nhận sụp đổ. Nhưng cho đến khi đó, những người có ý thức trách nhiệm đối với quốc gia trong Đảng phải làm tất cả những gì có thể làm được để tránh cho Đảng Cộng sản sụp đổ…”. – Mời xem lại: Phần I. – Dương Phi Anh: “Muốn giữ Đảng thì phải giữ được dân đã!” (Quê Choa).
- Bài viết của một giáo viên cấp 2, đang sống tại Việt Nam: Thu Thảo – Qua bài “Sự lạc quan vô tận” của nhà văn Phạm thị Hoài, xin góp thêm vài ý – (Dân Luận). Mời xem lại bài của nhà văn Phạm Thị Hoài với số phản hồi lúc này đã tròm trèm 300: ‘Sự lạc quan vô tận’ (BBC/ Ba Sàm).
- NGÀY CUỐI NĂM Ở CỐNG RỘC – (Văn Công Hùng). “Dân ở đây ai cũng sợ sệt, nhìn thấy mấy người lạ, đeo máy ảnh to, chụp ảnh với khuôn mặt đăm chiêu. Nhà báo Lê Tự là dân Kiến An, Hải Phòng nên khi giao tiếp với khẩu ngữ địa phương, một vài đàn ông trong thôn hết dần nghi ngờ và bắt chuyện. Có một cô gái làm nghề trồng hoa nhanh nhẹn rút máy điện thoại gọi nhưng cô nói máy tắt chú ạ. Cô gọi cho chị Nguyễn Thị Thương – vợ anh Đoàn Văn Vươn”.
- Độc giả T.T.V. méc bài báo tiếng Anh đăng vụ Đoàn Văn Vươn – Một cách tiếp cận bằng bạo lực: A strong-arm approach (Oman Observer).
- Sáng qua thử làm một vòng thống kê 3 tờ báo công an đưa tin quanh vụ Đoàn Văn Vươn, bữa nay thử coi 2 tờ báo đảng và chính quyền Hải Phòng xem sao. Trong khi báo chí cả nước sôi sục, tin bài dày đặc, ngay như trang VOV là một trong 4 “mũi xung kích” tuyên truyền của đảng cũng có tới 13 bài, trong đó 4 bài đặt nghi vấn với chính quyền, thế mà Báo Hải Phòng của đảng bộ ĐCSVN TPHP chỉ có 4, hoàn toàn bênh vực việc làm của chính quyền, rồi “quên” cả đưa tin Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ này. Còn Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng của Ủy ban NDTP thì 2 bài thôi, chắc thuộc “ngành dọc” nên cũng có thông tin về chỉ thị của Thủ tướng.
- Và hãy xem đây, Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng: Người dân hết lời ca ngợi ông Vươn, còn Ba Sàm thì hết lời ca ngợi báo An ninh Thủ đô (sáng qua đã khen rồi, bữa nay khen nữa), đồng thời cám ơn ANTĐ năm qua đã nhắc nhở BS Hãy tỉnh lại khi cho là BS cùng các blogger và nhân dân, các nhân sĩ trí thức biểu tình yêu nước “Không thể ngăn cản bước tiến của cả dân tộc“. “Một ví dụ rất gần, bài viết “Hãy tỉnh lại” vừa đăng trên Báo An ninh Thủ đô thì sau 4 giờ đã có hàng chục ý kiến phản hồi công kích bài báo trên blog Ba Sàm, trong đó 95% là ý kiến công khai chống Nhà nước, trong đó không ít ý kiến ngây ngô của các vị “trí thức”.” Hề hề! Xí xóa xí xóa!
- Nhà báo VVT góp ý BS là nên thường xuyên nhắc tới Vụ án Nọc Nạn (Wikipedia) để giới lãnh đạo chóp bu có dịp học hỏi “bọn phong kiến thối nát”.
- ThS. Tống Thị Quỳnh Hương – Đại học Sư phạm Hà Nội: NGƯỜI HOA TRUNG-NAM BỘ VN (XVII-XIX) (Việt sử ký).
- Chính khách nổi tiếng sinh năm Rồng(VNN). Giật mình tưởng lại nói về bác Hồ, bác Đồng. Số là nghe tin một nhà báo trong Nam cho biết từ nhiều ngày trước, số báo Xuân năm nay của tờ Tuổi trẻ Thủ đô có bài viết về những người sinh năm Rồng, trong đó có đụng chạm tới hai bác nầy. Thế rồi cận ngày Hội báo Xuân, kiếm hoài không được tờ TTTĐ, nghe tiếp tin nó bị thu hồi, lại có tin là vẫn cho phát hành nhưng xé đi trang có bài báo đó. Không biết nên cười … hì hì! hay là khóc … hu hu! khi ngày Tết cận kề rồi, vì nhiều tin không vui cho làng báo quá. Thôi thì hy vọng năm mới … tống cựu nghinh tân.
14h:
- Cám ơn bọ Lập đã lên tiếng: Gửi Ngô Bảo Châu (Quê Choa). BTV: Hôm qua, nhà báo H.Đ có chia sẻ với BTV về nội dung bài của Ngô Giáo sư trên báo Tuổi Trẻ (tối qua anh H.Đ nhậu xỉn, chắc quên hết rồi he he). Nghĩ Tết nhứt tới nơi, định chờ mọi người ăn Tết xong, sẽ mang ra bàn luận. Nhưng cũng như bọ Lập, nói lúc này thì không hay, mà không nói thì bứt rứt. Cũng may là bác Trần Minh Khôi đã có bài “Trách nhiệm của trí thức” cho Ngô Giáo sư.
- Mời xem lại bài: Giáo sư Ngô Bảo Châu: Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai (TT). “Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội”. Sau đó có thòng thêm câu này: “Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”. Còn đây là bài của nhà văn Phạm Viết Đào, chắc cũng dành cho Ngô Giáo sư suy ngẫm: TRÍ THỨC VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ – (Phạm Viết Đào).
- Nhà thơ Thạch Quỳ: LUẬT TIÊN LÃNG (Quê Choa). “Nghĩa là ở Tiên lãng và thành phố Hải phòng có luật đất đai riêng, rất khác với luật đất đai của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Cụ thể là giao đất 10 năm, 14 năm, hay vài ba, dăm bảy năm đều được tất! Do đó, theo luật Tiên lãng, 10 năm, 14 năm, hay vài ba năm đều thu hồi được tất!” - Gia đình ông Vươn đòi truy tố phó chủ tịch Hải Phòng – (NV). – Đấu tranh giành đất ở Việt Nam: Căng thẳng giữa nông dân và Nhà nước – (Reuters/ x-café). Dịch từ bài: Vietnam’s Land Struggle: Tension Between Farmers And State (Huffington Post).
- CHÀO XUÂN NHÂM THÌN – thơ Nguyễn Trọng Vĩnh – (Nguyễn Xuân Diện). “Đau lòng: Đất nước đương sa sút/ Thương cảnh: Dân nhà phải lao đao/ Có phải tại người chèo lái dở/ Tưởng nên xem xét đổi đi nào!
20h30:
- Một trang tin thuộc TP Hải Phòng, dám đưa lại tin của VOV trái với ý muốn chính quyền sở tại: Vụ Đoàn Văn Vươn: Nhiều phản biện đang chờ công khai (Hoa phượng đỏ).
- Dự luật “giết chết Internet” bị bãi bỏ(DT). Chính xác là dự luật bị hoãn, treo, chứ chưa thấy thông tin dự luật bị bỏ hoàn toàn. Thậm chí: - SOPA không thể được âm thầm thông qua (RUVR).

KINH TẾ

- Bạn đọc phản hồi vụ EVN: Lỗ nghìn tỷ mà bảo chất lượng lao động…’tốt’? (VNN). Đó là EVN = >
14h:
20h30:
- Gặp gỡ năm Rồng (VnEconomy).
- Một chữ “Hoạt” (Doanh nhân SG).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Nhà sử học-TS Nguyễn Nhã cùng bàn về Bánh chưng ngày Tết: Đặt mua hay gói?(Bee). – Khi nồi bánh chưng không còn tỏa khói – (RFA).
- Hà Sĩ Phu: CÂU ĐỐI NĂM RỒNG và MỜI ĐỐI (Trần Nhương). “Anh Thớt to mồm mắng chị Mo / Rõ tuồng ruột rỗng lại vây vo ! /
Mo rằng trợ lý quân sư đấy / Lại giúp anh Bờm được bữa no …”
- NÉN NHANG NGÀY XUÂN (Nguyễn Trọng Tạo).
- Chàng kiểm lâm bơ vơ giao thừa (Trang Hạ). Không bắn thú, hãy bắn lũ mặt người dạ thú! = >
- Ca khúc mừng Xuân Nhâm Thìn – (RFI). – Clip tranh trên nền nhạc sao: Rồng Nhâm thìn và Huyền thoại rồng tiên (Thanh trí).
14h:
- Tác giả bài hát “Xuân này con không về” và nhiều bài hát nổi tiếng khác, Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời – (NV).
- Đây là con rồng vận mệnh dưới góc nhìn của tôi – (Đông Ngàn). Tội nghiệp, Rồng bị cắn mất đuôi.
20h30:
- GS Chu Hảo: Tết đến rồi…! (Xây dựng Đảng).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Bà con cảm thông Ban biên tập bận bịu Tết, mà tin bài trên mạng thì ít hơn, nên kiếm dùm, độc giả Hoàng Lan Mộc Châu gửi những hình ảnh này: Hot girl ĐH Thương Mại: Chân dài có khuôn mặt “Xì teen” và bình: “Tôi tự hỏi không biết trang web Giáo Dục Việt Nam có cần phải đưa lên khuôn mặt (dĩ nhiên là dễ thương) của: Hot girl ĐH Thương Mại: Chân dài có khuôn mặt “Xì teen” Mà lại nằm trong đề mục Gương giáo dục mới ghê chứ!” Chân dài nghìn đô và những cuộc chơi bán giời không văn tự (PLTP).
- Indonesia: Các nhà khoa học tình cờ khám phá loài vượn quý hiếm, mà trước đó tưởng đã tuyệt chủng: Scientists Accidentally Discover Rare Monkey Previously Thought Extinct (Time).
- NASA: 2011 là một trong 9 năm nóng nhất kể từ năm 1880 – (VOA). “…NASA thực hiện một cuộc khảo cứu riêng rẽ đã cảnh báo rằng thế kỷ 21 có thể chứng kiến những sự thay đổi nhanh chóng và gây ra nhiều tai họa nếu tình trạng tăng nhiệt toàn cầu tiếp tục với tốc độ hiện nay”.
14h:
- PGS-TSKH Phan Dũng, Giám đốc Trung tâm sáng tạo khoa học – kỹ thuật, thuộc Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM: Để đời là “bể sướng” (TN).
20h30:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Nơi gặp gỡ của nhân duyên (Vũ Ngọc Tiến).
14h:
- Mừng cho ngư dân Lý Sơn: Cá đầy tàu về từ Hoàng Sa (TN).
- Về bé Thiện Nhân: Hành trình hạnh phúc (VOV).
20h30:

QUỐC TẾ

- Dân Syria biểu tình đòi Hội đồng Bảo an can thiệp để chính quyền ngưng đàn áp – (RFI). Biểu tình tại Homs sau buổi cầu nguyện thứ sáu 20/01/2012 = >
14h:
20h30:
- Binh sĩ đào ngũ chiếm thị trấn sát thủ đô Syria (NLĐ). - NTC yêu cầu đưa cuộc khủng hoảng ở Syria lên LHQ (VOV). – Thành phố Zabadani của Syria được giải phóng, nhưng giữ được bao lâu?: Syria’s Zabadani is ‘liberated,’ but for how long? (WP).
.
.
.




No comments: