Thursday, November 27, 2008

NGUYỄN THANH GIANG BỊ KHÁM NHÀ, BỊ THẨM VẤN

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang bị công an thẩm vấn
Thanh Quang, phóng viên RFA-Bangkok
2008-11-26
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Famed-dissident-nguyen-thanh-giang-isolated-and-interrogated-by-police-11262008135358.html
Sáng nay, đông đảo công an đến bao vây và lục soát nghiêm ngặt nhà của nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu ở VN, TS Nguyễn Thanh Giang.

Nguyễn Thanh Giang . Photo courtesy nguyenthanhgiang.com
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Famed-dissident-nguyen-thanh-giang-isolated-and-interrogated-by-police-11262008135358.html/NTGiang-200.jpg

Đông đảo công an cô lập lục soát nhà TS Nguyễn Thanh Giang


Và ông bị yêu cầu phải đến cơ quan công an để thẩm vấn vào buổi chiều. Trước khi TS Nguyễn Thanh Giang đến cơ quan an ninh, Thanh Quang đã liên lạc và được ông cho biết tình hình này như sau:

TS Nguyễn Thanh Giang: Lúc 8 giờ sáng hôm nay, khoảng 15 công an gồm có công an huyện, công an TP, công an Bộ cùng với đại diện dân phố, riêng số vào nhà tôi là 14-15 người. Còn vòng ngoài thì có mấy người cho biết là phải hàng chục nữa.
Một lực lượng rầm rộ như vậy kéo vào, đọc lệnh khám nhà với lý do như thế này: Có anh Phạm Hồng Đức từ Nghệ An, cùng trong ban biên tập của Tập san Tổ Quốc với tôi, vừa qua không ra Hà Nội được vì mẹ ốm.
Nhưng lần này ra Hà Nội thì anh ấy tham quá đi lại nhà tôi đến hai lần, lấy đến hàng trăm tờ báo Tổ Quốc cùng hàng loạt tài liệu khác để đem về Nghệ An. Công an phát hiện và bắt anh Phạm Hồng Đức, và ra lệnh khám nhà tôi ngay.
Họ khám nhà tôi rất kỹ, từ trên Ngăn Thờ tới lật cả tạp chí CS cho đến tạp chí Triết học. Cuối cùng họ tịch thu tất cả tài liệu của tôi, kể cả máy tính.

Tài liệu bất lợi cho một số nhà đấu tranh dân chủ

Thanh Quang: Thưa TS, ngoài những thứ mà TS vừa nói thì có những tài liệu tế nhị nào bị công an lấy đi nữa không ?
TS Nguyễn Thanh Giang: Những tài liệu mà họ lấy đi đó thì khi cần tôi in từ trên mạng xuống. Nhưng chỉ tiếc hai thứ:Thứ nhất là một số thư trao đổi tình cảm của tôi với những người trong và ngoài nước đều bị họ lấy. Phiền hơn là vấn đề thứ hai, họ lục soát làm sao đó mà lấy đi tất cả những tờ giấy nhận tiền. Trước đây tôi thường là người đứng ra nhận tiền từ nước ngoài gởi về để đưa cho anh em.
Đưa cho anh em thì anh em phải viết giấy nhận. Bản photocopy của những giấy nhận này tôi đã gởi ra nước ngoài, nhưng tôi giữ lại bản chính. Cho nên tập giấy tờ này bao gồm rất nhiều người, từ Lê Chí Quang, vợ Phạm Hồng Sơn, vợ Nguyễn Vũ Bình cho đến mẹ Nguyễn Khắc Toàn, Trần Anh Kim, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Túc…Công an đã lấy được bút tích của những người đã nhận tiền từ tôi và viết thư cảm ơn ra nước ngoài.
Tôi nghĩ rằng công an đã biết tôi làm việc này từ lâu rồi. Nhưng có điều phiền là nếu công an dùng việc này để lại gieo nghi ngờ trong anh em đối với tôi, tức làm cho anh em nghĩ tôi đem những giấy tờ đó nộp cho công an để bêu xấu anh em thì điều đó rất phiền.
Vì kinh nghiệm là thế này: Từ trước tới nay tôi nhận tiền cho anh chị em nhiều. Và tôi đã gởi thư cảm ơn của họ nhiều rồi thì vấn đề không có lộ. Riêng có một lần, khi Nguyễn Vũ Bình còn đang trong tù, tôi có nhận và đưa cho vợ Nguyễn Vũ Bình một nghìn đô-la; chị ấy đã viết thư cảm ơn, và tôi gởi đi thư ấy. Rồi vấn đề này không phải do tôi làm lộ mà do bên ngoài làm lộ. Cho nên báo An Ninh Tổ Quốc mới đăng thư cảm ơn của vợ Nguyễn Vũ Bình.
Thế là những người xấu trong nước, kể cả một số anh em dân chủ ác ý muốn anh em khác nghi ngờ tôi, muốn ly gián tôi với phong trào dân chủ, đã thì thào với Nguyễn Vũ Bình rằng chính tôi là công an, cho đến nỗi chính Nguyễn Vũ Bình cũng nhẹ dạ, nói tôi cũng là công an. Lẽ ra Nguyễn Vũ Bình phải mang ơn tôi, vì khi anh ấy ở trong tù thì tôi chăm sóc gia đình ấy, nhận tiền gởi lại cho họ.
Cho nên tôi nghĩ từ vụ này thì vụ công an lấy giấy tờ vừa nói ở nhà tôi vừa rồi là điều phiền lòng. Chứ còn những tài liệu khác thì công an lấy đi cứ lấy. Khi cần tôi tham khảo trên mạng – có rất nhiều.

Sẵn sàng đối phó với các tình huống

Thanh Quang: Nhân đây xin TS cho biết là khi công an vào nhà của TS thì hành động, lời lẽ họ như thế nào ?
TS Nguyễn Thanh Giang: Họ vào với lực lượng hùng hậu, có mấy quay phim, nhiều thứ lắm. Nhưng họ cũng không nạt nộ gì, vì tôi tỏ ra rất bình tĩnh, tuyên bố với họ là trên bảo các anh làm gì thì các anh cứ làm, kể cả bắt tôi bỏ tù thì các anh cứ làm. Tôi bảo với họ rằng tôi sẵn sàng ra toà để nói hết những điều tôi cần. Nhưng sau đó thì họ cũng mềm mỏng thôi. Tôi cũng chả có gì chống lại họ vì tôi nghĩ làm vậy cũng vô ích. Họ định làm gì thì họ cứ làm. Có nặng lợi với họ thì chỉ làm họ thêm nổi khùng.

Thanh Quang: Thưa họ yêu cầu TS đến cơ quan công an ?
TS Nguyễn Thanh Giang: Vâng, 2 giờ chiều nay, họ yêu cầu tôi phải lên làm việc trên trụ sở của họ.
Còn tôi thì tôi đã nói rằng là muốn làm gì thì các anh cứ làm. Bây giờ tôi cũng nói, và trong những buổi làm việc tới tôi cũng nói rằng các anh không thể nào tẩy não được tôi đâu. Vì trưởng Ban văn hóa tư tưởng của các anh cũng chỉ cỡ học trò của tôi thôi.
Do đó các anh, không anh nào tẩy não được tôi đâu. Chính những người cỡ tôi còn không làm gì được tôi thì các anh đừng mong tẩy não tôi. Vấn đề là anh có định đưa tôi ra toà không ? Còn tôi thì tôi không sợ ra toà. Tôi mà đã ra toà thì tôi sẽ nói thẳng thừng. Trước đây tôi chỉ mới nói 6-7, còn trước toà thì tôi sẽ nói tất cả 9-10.
Đối với tôi, với tuổi của tôi, thì 3 năm tù hay chung thân hay tử hình là một. Không có gì quan ngại cả.
Nếu họ điên cuồng đến mức xử tử hình hay chung thân tôi thì tức là ngay sau đó, đảng Cộng sản VN sẽ phải trả giá bằng sự sụp đổ.

Thanh Quang: Vừa rồi là TS Nguyễn Thanh Giang. Thưa quý vị, sau khi tới làm việc ở trụ sở công an huyện Từ Liêm, Hà Nội và trở về hồi tối nay, TS Nguyễn Thanh Giang cho biết thêm:
TS Nguyễn Thanh Giang: Họ hẹn là đến mai thì tiếp tục nữa, nhưng tôi bảo mai tôi bận lắm, thì họ lại hẹn ngày kia. Hôm nay thì chưa có gì, chỉ chủ yếu có câu về báo Tổ Quốc. Họ cũng hỏi nhiều câu khác, nhưng cũng chi quanh quẩn những chuyện như từ xưa tới giờ, như ông có thấy việc làm của ông là phạm pháp không ? Tôi bảo tôi chả có phạm pháp gì cả.

Thanh Quang: Quý vị vừa nghe TS Nguyễn Thanh Giang mô tả việc công an tiếp tục gây khó khăn cho ông. Chúng tôi sẽ theo dõi sự việc để trình bày hầu quý vị diễn tiến mới nhất. Thanh Quang tường thuật từ Bangkok, Thái Lan.


Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang bị khám nhà
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081127_nguyenthanhgiang.shtml
Một trong những nhà dân chủ hàng đầu tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, vừa bị công an hỏi thăm.
Trao đổi với đài BBC ngày 27/11, ông Giang cho hay sáng hôm trước công an đã tới lục soát một cách 'kỹ càng' nơi ông ở tại Hà Nội, lấy đi một số tài liệu và chiếc máy tính cá nhân.
Sau đó họ mời ông lên trụ sở công an làm việc.

Nguyên nhân khám nhà, theo ông Giang, là do công an bắt anh Phạm Văn Đồng, một độc giả và cộng tác viên cho bán nguyệt san Tổ Quốc.
Tổ Quốc là tạp chí có nhiều bài viết đóng góp của các nhà dân chủ và bất đồng chính kiến trong nước.
Ông Giang nhấn mạnh ông làm tạp chí theo kiểu thiện nguyện, không kinh doanh, không in ấn, ai cần đọc bài thì ông photo copy gởi tới cho đọc.
Bài viết của những người này, theo ông Giang, góp phần đưa ra cái nhìn và sự phân tích để giúp Việt Nam dân chủ hóa, tìm ra đường lối cai trị dân tộc tốt hơn.
Ông muốn Tổ Quốc thành một kênh trao đổi và đóng góp của những người Việt Nam tâm huyết, và có thể hiến kế cho Đảng Cộng sản cách đối nhân xử thế, hay chuyện điều hành đất nước.

Cực lực phản đối

Anh Phạm Văn Đồng, bút danh là Phạm Hồng Đức, từ Nghệ An ra Hà Nội thăm ông Giang, và xin ông một số tài liệu nằm trong bán nguyệt san Tổ Quốc mang về quê cho bạn bè đọc.

"Có thể anh này mang đi hơi nhiều cho nên công an bắt được, và anh nói lấy tài liệu từ nhà tôi, cho nên công an tới khám nhà tôi."
"Họ tới rất đông và khám nhà rất kỹ, khám cả trên bàn thờ, lục cả các chồng Tạp chí Triết học và Tạp chí Cộng sản. Sau đó họ lấy đi một số tài liệu, chiếc máy tính và mời tôi lên đồn làm việc."
"Tôi rất bất bình với cách đối xử của họ. Năm nay tôi đã 72 tuổi rồi, đi kháng chiến chống Pháp nhiều năm, sau đó chèo đèo lội suối suốt mấy chục năm làm cho ngành địa chất."
"Trong suốt ba bốn chục năm qua tôi có thể nói với đảng Cộng sản Việt Nam rằng tôi không hề có hành động nào sai trái, hay vi phạm pháp luật nào. Tôi cũng không ăn nói gì sai trái cả."
"Thế mà họ không tôn trọng con người. Hơi một tý là họ tự tiện xông vào lục soát và sách nhiễu tôi. Đấy là điều vô lễ và phi đạo lý đối với con người Việt Nam."
"Và tôi cực lực phản đối cái đó."

Hồi tháng 4/2005, ông Nguyễn Thanh Giang nói với truyền thông quốc tế rằng từ hơn nửa năm, khi ông cho công bố hai tài liệu liên quan tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông đã thường xuyên bị đe dọa bằng thư hoặc bằng hành động tông xe ngoài đường.

No comments: