Tuesday, November 25, 2008

ĐẠI NHẠC HỘI GÂY QUỸ CỨU TRỢ THƯƠNG BINH VNCH tại MINNESOTA

Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH" tại Minnesota ngày 2/11/2008 Thành Công Rực Rỡ
Sĩ Nguyễn

Thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2008
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081125_01.htm

Sau nhiều tháng vận động và nỗ lực làm việc của các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và các đồng hương Minnesota, Đại Nhạc Hội "Cám Ơn anh, Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa" đã được tổ chức tại Trường Trung Học Jefferson, Bloomington, Minnesota vào chiều ngay Chủ Nhật 2 tháng 11 năm 2008. Buổi Đại Nhạc Hội với quy mô lớn nhất tại Minnesota nhằm mục đích gây quỹ cứu trợ các thương binh VNCH tại quê nhà, đã thành công rực rỡ đúng với lòng thiết tha mong đợi của tất cả chúng ta. Số tiền thu được tổng cộng là $90,794 US, sau khi trừ các khoản chi phí còn lại là $46,475 US. Ngày 23 tháng 11 năm 2008 Ông Nguyễn Sĩ đại diện cho cộng đồng người Việt tại Minnesota mang số tiền quyên góp được là $46,475.00 giao cho bà Hạnh Nhân hội trưởng Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tại văn phòng đài SBTN với sự chứng kiến của ông Huy Phương phụ trách chương trình "Huynh Đệ Chi Binh" đài SBTN. Nhờ hội chuyển số tiền trên về giúp đỡ cho các thương phế binh và quả phụ tại quê nhà.

Buổi Đại Nhạc Hội lần này do 2 MC hàng đầu của các sân khấu hải ngoại phụ trách là nhạc sĩ Nam Lộc và ca, nhạc sĩ Việt Dzũng. Chưong trình dự trù kéo dài 6 tiếng đồng hồ được bắt đầu đúng vào lúc 3 giờ chiều với nghi thức Chào Cờ Hoa Kỳ , Chào Cờ Việt nam Cộng Hòa và Phút Mặc Niệm. Phần Chào Cờ Việt Nam Cộng Hòa thật cảm động với sự góp giọng của rất nhiều cựu quân nhân QLVNCH và đồng hương Minnesota trong Hội Trường, khiến chúng ta như sống lại những ngày còn được ở quê nhà yêu dấu, được hít thở không khí tự do của miền Nam thân yêu. Ông Sĩ Nguyễn Trưởng Ban Tổ Chức đã lên cám ơn tất cả các tổ chức và cá nhân tại tiểu bang nhà đã đóng góp tài chánh và công sức cho việc tổ chức buổi Đại Nhạc Hội nhiều ý nghĩa này. Cựu Đại Tá Trần Thanh Liêm, đã 84 tuổi, người luôn quan tâm đến các công việc của đồng hương tỵ nạn Cộng Sản trong Cộng Đồng nhiều năm qua, đã đại diện các cựu quân nhân QLVNCH tại Minnesota, đọc lời phát biểu cám ơn Ban Tổ Chức đã dành công sức tổ chức việc cứu trợ đại quy mô dành cho các đồng đội cũ của chúng ta hiện đang sống lầm than tại quê nhà. Anh Tống Sơn Nam, đại diện thương phế binh VNCH tại Minnesota cũng lên phát biểu ý kiến cám ơn Ban Tổ Chức trong việc làm đầy tình "Huynh Đệ Chi Binh" này.

Mở đầu chương trình Đại Nhạc Hội là hoạt cảnh mang tên "Chí Hùng Việt Nam" do gia đình các cựu quân nhân QL Việt Nam Cộng Hòa thuộc Giáo Xứ Thánh Ann và Giu-Se Hiển trình diễn. Màu cờ tươi thắm rực rỡ của 2 quốc gia đồng minh thời chiến tranh Việt nam: Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, màu áo trận kiêu hùng của các chiến sĩ VNCH thuộc đủ các quân binh chủng, màu áo thiên thanh dịu dàng của các nữ trợ tá xã hội làm khởi sắc toàn bộ sân khấu, gieo vào lòng khán giả 1 nỗi cảm xúc lớn. Các chiến sĩ đều bước theo điệu nhạc quân hành làm sống lại 1 thưở oai hùng xa xưa khi chúng ta còn đang đổ mồ hôi và xương máu để bảo vệ miền Nam tự do. Sau đó là phần trình diễn khiến khán giả Minnesota rất ngạc nhiên và thú vị: Ban Vũ Mê Linh gồm 6 cháu gái trong lứa tuổi từ 10 đến 12 thuộc lớp học Việt Ngữ của Chùa Phật Ân, Roseville đã trình diễn xuất sắc bài "Tôi Nhớ Tên Anh". Các cháu đều nói được tiếng Việt , lại biết hát tiếng Việt và trình diễn rất tự nhiên sống động nên được khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Phần trình diễn của Minnesota còn có sự đóng góp của 1 số ca sĩ địa phương với những bài hát về lính rất được ưa chuộng.

Phần Văn Nghệ chính do Ban Nhạc Y2K và các ca sĩ của các trung Tâm nổi tiếng tại California như: Trung Tâm Asia, Trung Tâm Thúy Nga, Trung Tâm Tình trình diễn. Ca sĩ Thanh Lan mở đầu chương trình với bài hát bất hủ: "Anh Không Chết Đâu Anh" của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh khiến người nghe rất xúc động. Sau đó là phần trình diễn của các ca sĩ Phương Hồng Quế, Mai Lệ Huyền, là các ca sĩ đã đóng góp rất nhiệt tình trong lần gây quỹ xây Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt- Mỹ Minnesota vào tháng 4, 2007. Hai chị đã đóng góp nhiều công sức cho Minnesota nên được các khán giả dành cho thật nhiều cảm tình nồng ấm. Các bài hát cổ nhạc do các nghệ sĩ Chí Tâm và Phượng Liên trình diễn làm thay đổi không khí và được các khán giả cao niên tán thưởng nhiệt liệt. Góp tiếng hát trong phần I của chương trình còøn có các tiếng hát trẻ của Đan Nguyên (một giọng ca mùi đang lên của TT Asia), Lưu Việt Hùng (giọng hát trẻ của TT Thúy Nga từ Việt Nam mới sang nhưng không ngại góp tiếng trong các chương trình văn nghệ gây quỹ giúp đỡ thương binh QLVNCH và được rất nhiều cảm tình của khán giả), Anh Phương, Gia Nguyên?. Các ca sĩ sau khi trình diễn đã thân hành mang các thùng tiền ủng hộ đến tận các hàng ghế của khán giả khắp nơi trong Hội Trường để đồng hương đóng góp thêm vào Quỹ Cứu Trợ. MC Nam Lộc với thùng tiền ủng hộ đầy cứng được số tiền là $6,250.00. Đồng hương Minnesota đã có cơ hội chụp hình kỷ niệm với các nghệ sĩ phương xa mà họ ái mộ. Quả là những phút để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều người. Điểm đặïc biệt khiến các nghệ sĩ California rất cảm động là tinh thần hiếu khách và yêu nghệ sĩ của đồng hương Minnesota. Tất cả các MC, các nam, nữ nghệ sĩ dù là tân nhạc hay cổ nhạc đều nhận được rất nhiều đóa hoa tươi thắm do các cựu quân nhân và đồng hương mua tặng. Sân khấu tràn ngập những bó hoa ân tình khiến Ban Tổ Chức cũng thu thêm được 1 số tiền đóng góp thêm cho Quỹ Cứu Trợ. Những tổ chức, đoàn thể và các cá nhân làm công tác thiện nguyện giúp Ban Tổ Chức , các nhà tài trơ, các Mạnh Thường Quân của buổi Đại Nhạc Hội ï cũng được Ban Tổ Chức mời lên sân khấu tặng hoa để tỏ lòng tri ân. Số tiền đóng góp thêm của đồng hương được đều đặn xướng lên suốt buổi lễ đã làm nức lòng đồng hương và khuyến khích mọi người mở rộng lòng hảo tâm thêm nữa. Mọi người đều ý thức được trách nhiệm của mình là "góp 1 bàn tay vào công việc lớn của cộng đồng để xoa dịu những vết thương cả thể chất lẫn tinh thần cho các đồng đội cũ tại quê nhà", 1 chiến dịch"Lá Lành Đùm Lá Rách" vĩ đại của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại. Lòng nhân ái của người Việt Minnesota đã khiến ca sĩ Nguyên Khang cảm động và anh đã nhận xét là " Anh đã tham dự nhiều buổi Văn Nghệ gây quỹ nhưng chưa thấy nơi nào đồng hương có lòng nhân hậu và gây quỹ nhanh như tại Minnesota". Xin đơn cử thí dụ sau đây để thấy tấm lòng nhân hậu của các nhà Mạnh Thường Quân Minnesota. MC Việt Dzũng đề nghị MC Nam Lộc và MC Việt Dzũng, mỗi người sẽ trình bày 1 bài hát theo yêu cầu của khán giả nhưng mỗi bài hát phải được "thưởng" 500 USD. Đề nghị tưởng là khó thực hiện này đã được 2 Mạnh Thường Quân đáp ứng trong vòng 2 giây! MC Nam Lộc đã trình bày bản "Người Di Tản Buồn" và MC Việt Dzũng đã trình bày bản"Một Chút Quà Cho Quê Hương".

Sau phần nghỉ giải lao, nhờ sáng kiến độc đáo của MC Việt Dzũng, chương trình Văn Nghệ gây quỹ đã được tiếp nối sống động với phần trình bày bất ngờ của rất đông cựu quân nhân QLVNCH với 5 bài hát làm "rung chuyển" cả sân khấu: Lục Quân Việt Nam, Không Quân Việt Nam, Hải Quân Việt Nam, Xuất Quân và Cờ Bay Trên Thành Phố Thân Yêu. Các ca sĩ "tài tư" này đã trình diễn rất nhiệt tình và cũng được khán giả ưu ái tặng hoa như các ca sĩ chuyên nghiệp! Một dịp hiếm có được làm "ca sĩ" cho nhiều vị quân nhân QLVNCH đủ mọi lớp tuổi! Sau đó là phần trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng khác của chương trình như Diễm Liên, Diệp Thanh Thanh, Sơn Tuyền, Kỳ Anh, Anh Phương, Gia Nguyên ? với những bài hát tình cảm xen lẫn với những bài hát sôi động được giới trẻ yêu thích. Phần xổ số được mọi người hồi hộp theo dõi để xem ai là người may mắn trúng giải thưởng độc nhất của Ban Tổ Chức: 1,000 USD tiền mặt. Cuối cùng 1 đồng hương Minnesota khiêm nhường tên Huỳnh đã may mắn trúng giải độc đắc trên. Anh Huỳnh cũng là 1 người có tấm lòng nhân ái như nhiều đồng hương Minnesota khác vì anh đã tự nguyện hiến tặng số tiền 1,000 USD trúng giải xổ số của anh cho Quỹ Cứu Trợ của Ban Tổ Chức. Thêm 1 nghĩa cử cao đẹp của 1 đồng hương Minnesota.

Buổi Đại Nhạc Hội được chấm dứt với phần trình diễn sôi động của Đoàn Phi, ca sĩ trẻ rất được yêu thích của TT Asia. Thời tiết tốt đẹp ấm áp bất ngờ tại Minnesota ngày chủ nhật 2 tháng 11, 2008 đã thu hút 1 số lượng đông đảo đồng hương tại Song Thành và các thành phố lân cận vào khoảng trên 2,000 người và góp phần vào sự thành công tốt đẹp cho buổi Đại Nhạc Hội. Mỗi nguời góp 1 bàn tay chúng ta đã cùng nhau làm được 1 việc làm có ý nghĩa : trả 1 phần món nợ ân tình cho đồng bào, đồng đội của chúng ta tại quê nhà và làm gương cho các thế hệ con cháu tiếp nối 1 truyền thống tốt đẹp của cha anh trong cộng đồng. Nhiều bông hồng cho các cựu quân nhân QLVNCH và đồng hương Minnesota, những người đã giúp cho Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH" tại Minnesota được thành công tốt đẹp. Ban Tổ Chức xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị và mong rằng quý vị sẽ tận hưởng những ngày mùa thu tuyệt đẹp tại Minnesota.

Thay mặt Ban Tổ Chức
Trưởng Ban
Sĩ Nguyễn
Ngày 24 tháng 11, 2008
-----------------------------------------------
From: nhon nguyen
hanhnhonnguyen@yahoo.com
To: namlocnguyen@yahoo.com
Sent: Monday, November 24, 2008 7:50:28 PM
Subject: Hoi H.O Cuu Tro TPB&QP/VNCH

Kính gởi anh Nam Lộc,
Xin tin anh biết hôm qua Hội đã nhận được US$46,475.00 của Minnesota do anh Sĩ giao tại SBTN. Như vậy là mình đã vượt qua con số 1 triệu đô la rồi đó. Tổng kết ĐNH là 1,012,000.00 USD chưa trừ chi phí.
Mấy tháng nay đã gởi cho 3,100 gia đình là 360,000.00 USD. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tăng thêm để rút ngắn thời gian.
Chương trình mỗi gia đình giúp 1 thương binh hiện đã có 95 ân nhân hưởng ứng, nhận giúp cho 183 gia đình.
Tin để anh vui và cũng tin để Trúc Hồ biết.

Thân mến,
Hạnh Nhơn




No comments: