Sunday, November 2, 2008

CÁI ĐÓI Ở U MINH HẠ và CÁI VUNG TAY của CHỦ TỊCH NƯỚC

ĐÓI Ở U MINH HẠ VÀ CÁI VUNG TAY 1.000 TẤN GẠO CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
Công Lý và Sự Thật's Blog
Sunday November 2, 2008 - 11:03pm (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-calB7c8leuiQNqd4fyQ2Ua1yzA--?cq=1&p=10074

Theo
TTXVN, ngày 30/10/2008, “Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã tới Thủ đô Ulanbato, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Nambaryn Enkhbayar”.
“Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã thông báo việc Việt Nam quyết định tặng nhân dân Mông Cổ 1.000 tấn gạo và đồng ý bán cho Mông Cổ 20.000 tấn gạo với giá không tính lãi”;

Căn nhà của chị Lê Thị Hương. Hai bé gái con chị đã ăn cháo từ mấy ngày qua. Ảnh: Tuổi Trẻ
http://f3.yahoofs.com/blog/4551e460z41057e56/52/__sr_/35f4.jpg?mgAYiDJB3QIRhV9K

Trước đó 1 ngày, Báo Tuổi Trẻ đã đăng bài phóng sự “
Đói quay quắt giữa miền U Minh Hạ” với lời dẫn chuyện “Không ai ngờ giữa miền U Minh Hạ lừng danh “trên cơm dưới cá” mà lại đói! Không chỉ đói mà là đói quay quắt. Những ngày này, mười nhà thì hết hai, ba nhà ăn cháo cầm hơi, lay lắt qua ngày”.

U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau, một trong số những vựa lúa của đồng bằng Nam Bộ, nhưng nay thì “trên cánh đồng láng nước thuộc các ấp 10 và 11 của xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, Cà Mau), cái đói đang len vào từng ngõ ngách”.

Bài báo viết tiếp: “Vào giờ cơm trưa, chúng tôi ghé vào hàng chục căn nhà, tuyệt không nhà nào nổi lửa. Những cái lò trên bếp lạnh tanh. Những xoong nồi úp chỏng chơ, còn rổ rá được treo rất ngăn nắp như lâu lắm rồi chưa được dùng”.

6.000 hộ dân sống dưới tán rừng U Minh Hạ đang phải “ăn cháo cầm hơi”, “cái mà ở đây ai cũng thấy, cũng biết là đói hằng ngày, hằng tháng”.

Tôi muốn nhấn mạnh cụm từ “hằng ngày, hằng tháng” chớ không phải chỉ tạm đói một vài ngày. “Hằng ngày, hằng tháng” có nghĩa là 6.000 hộ dân U Minh Hạ đã bị đói rất lâu rồi. Nông dân là người làm ra hạt lúa, đóng thuế cho Nhà nước, vậy mà khi họ đói thì chẳng có ai cứu giúp họ.

Chắc ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và phái đoàn của ông không quên đoạn văn này, nó mới đăng trên báo Tuổi Trẻ tháng 3/2005:
“Cái đói giày vò, đày đọa con người đến cùng cực. Nó cào ruột suốt ngày đêm. Nó mở banh con mắt không cho ngủ”. “Ánh mắt người đói lúc đó không có màu, không có thần. Nhiều lúc họ xử với nhau như thú đói, không nhân tính...”

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, 1.000 tấn gạo kia đáng lẽ phải cứu trợ cho đồng bào U Minh Hạ đang khốn khổ vì cái đói dày vò thì lại được ông Chủ tịch nước hào phóng đem tặng ở một quốc gia khác xa xôi nhằm mưu cầu mục đích gì chỉ có ông Chủ tịch và bầu đoàn ông mới biết.

Tạ Phong Tần



No comments: