Kỷ
niệm 35 năm tái thống nhất Đông-Tây : Giới trẻ Đức vẫn khó vượt qua những rào cản
khác biệt
Minh
Phương - RFI
Đăng ngày: 03/10/2025 - 14:06 - Sửa
đổi ngày: 03/10/2025 - 14:44
.
Hôm nay, 03/10/2025, Đức kỷ niệm 35 năm tái thống nhất đất
nước, khi Đông và Tây Đức chính thức hợp nhất. Lễ kỷ niệm được tổ chức tại
Saarbrücken, thủ phủ của bang Saarland, nằm sát biên giới với Pháp.
HÌNH :
Những người trẻ mừng ngày thống nhất nước Đức
trước cổng Brandebourg, Berlin, Đức, ngày 03/10/1990. AFP - GILLES
LEIMDORFER
Tổng thống Emmanuel Macron đã tới dự buổi lễ,
đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 20 năm có một nguyên thủ nước ngoài tham gia sự
kiện này. Các hoạt động chào mừng, các cuộc thảo luận và nhiều buổi triển lãm
đã bắt đầu từ chiều qua và sẽ kéo dài đến tối mai.
Nhưng 35 năm sau, các cuộc thăm dò cho thấy sự
khác biệt giữa phía Đông và Tây vẫn còn đó, kể cả trong thế hệ trẻ, những người
đã không sống qua thời gian đất nước bị chia cắt.
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình
:
"Cứ mười người Đức thì có tới sáu người
cho rằng giữa hai miền Đông-Tây tồn tại nhiều khác biệt hơn là điểm chung,
trong khi cách đây vài năm, các cuộc khảo sát tương tự cho ra kết quả cân bằng
hơn. Có thể nhiều người nghĩ rằng thế hệ trẻ sẽ vượt qua những rào cản này dễ
dàng hơn, nhưng thực tế thì những khác biệt đó vẫn tồn tại từ trong cuộc sống
gia đình ra xã hội.
Nora Zabel, 29 tuổi, sinh ra ở nơi trước đây
là Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức), mới cho xuất bản trong tuần này cuốn sách
mang tên "Thống nhất nhưng chia rẽ", nói về thế hệ Z ở Đức. Cô nói :
"Có những khác biệt về văn hóa thường không mấy được quan tâm ở miền Tây.
Chúng tôi lớn lên trong sự khác biệt. Chúng tôi có xu hướng dần xa cách nhau
hơn. Ở miền Đông, một số người khẳng định: chúng tôi khác biệt và chúng tôi
không để ai áp đặt cách suy nghĩ của mình."
Một số người trẻ sinh ra sau ngày tái thống
nhất nước Đức vẫn tự nhận mình là người miền Đông, có lẽ bị ảnh hưởng bởi những
oán giận của cha mẹ họ, những người cảm thấy mình là công dân hạng hai, bị hiểu
lầm và quyền lợi không được chú ý. Cuốn sách mang tên "Oststolz / Niềm
tự hào miền Đông" của Alexander Prinz, một người trẻ có sức ảnh hưởng,
cũng vừa được phát hành. Anh Prinz nói : "Tôi tự hào về những gì người Đức
ở miền Đông đã đạt được kể từ sau ngày tái thống nhất. Tôi tin rằng ở đây, miền
Đông, chúng tôi có mọi lý do để tự hào. Thế hệ của chúng tôi cần điều đó để tiếp
nối ngọn đuốc của cha mẹ."
Phe cực hữu đạt được mức ủng hộ cao kỷ lục ở
vùng Đông Đức trước đây và đang tận dụng tối đa đặc thù này của người miền
Đông."
No comments:
Post a Comment