Tuesday, October 25, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 24-10-2011 (Đối Thoại)



Posted on 24/10/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, trụ sở tại California, Hoa Kỳ, chọn trao giải nhân quyền Việt Nam 2011 “vì sự can đảm và dấn thân của họ.
Chính phủ Việt Nam đã quyết định hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế để chống lạm phát.
Cách đây mấy ngày, tân bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng ra chỉ thị yêu cầu các lãnh đạo của bộ không chơi golf, không tổ chức hoặc tham gia các giải thi đấu golf, để tập trung thời gian giải quyết công việc chuyên môn được giao. Quyết định này được đón nhận ra sao?

Libya đánh dấu ngày giải phóng hoàn toàn trong khi di nguyện của Gaddafi trước khi chết đã được công bố.
Manila bác yêu cầu của Trung Quốc đòi hoàn trả hàng chục thuyền câu mà Philippines bắt được tại khu vực Bãi Cỏ rong ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á, hứa hẹn Washington sẽ duy trì sức mạnh quân sự tại khu vực.
Hải quan Quảng Ninh thu giữ lượng lớn ngà voi đang được chuyển lậu sang Trung Quốc qua đoạn sông biên giới ở phường Ka Long.
Người dân Libya ăn mừng thời đại mới sau khi cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi tử nạn trong một trận đánh vào Sirte

Một trận động đất mạnh ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết ít nhất 75 người và gây thương tích cho khoảng 150 người
Các nhà lãnh đạo lâm thời của Libya đang tề tựu ở thành phố Benghazi để đưa ra tuyên ngôn chính thức đất nước được giải phóng
Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu khuyến nghị ban lãnh đạo mới ở Libya hãy tham gia vào công cuộc hòa giải quốc gia và tôn trọng nhân quyền
Đông đảo dân chúng Tunisia đi bỏ phiếu và bầy tỏ sự phấn khởi trước cơ hội được chọn lựa lần đầu tiên kể từ khi độc lập vào năm 1956


Các chế độ độc tài sớm muộn thế nào cũng sẽ bị lật đổ, nhưng ở mỗi nước có thể chấm dứt một cách khác nhau.


Đàn Chim Việt 04:56:pm | Thư độc giả: Mấy bữa nay thiên hạ như phát sốt bởi những lời nói và việc làm của các tân bộ trưởng người khen cũng lắm và kẻ chê cũng nhiều. Đây.
Đàn Chim Việt 11:04:am | Người dân Tunisia đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên của Mùa Xuân Ả Rập, chín tháng sau sự sụp đổ của Tổng thống Zinedine el.
Đàn Chim Việt 04:03:am | Tin nhắn như sau: “Đồ nòi phản động tao sẽ cho thuốc con mày”. Từ số điện..

· Một bài báo quỷ quyệt: Vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan liên quan đến “ván cờ biển Đông” (Ta Kung Pao 26-9-11) — Tàu khoe: “Năm 1974, hải quân Trung Quốc chiến thắng trong trận hải chiến Tây Sa một phần là nhờ Tưởng Giới Thạch, khi đó là lãnh tụ Đài Loan, tin rằng lợi ích của dân tộc Trung Hoa phải được đặt cao hơn tranh chấp giữa hai bờ eo biển Đài Loan, và vì thế Tưởng đã bật đèn xanh cho hải quân Hoa Lục hành động. Phịa hay thật? Có ai kiểm chứng được không? (Bài báo dụ Đài Loan: “Nếu hai bờ eo biển Đài Loan cùng chung lực lượng, chia sẻ cùng mối căm thù và chiến đấu chống lại kẻ thù chung, và tạo nên lực lượng chống lại thế lực bên ngoài, lúc đó hai bờ eo biển sẽ trở thành một lực lượng bất khả chiến bại” Độc địa chưa?) ◄◄
· Biển Đông – Nhìn từ Ấn Độ: South China Sea Conflict? No Way (Diplomat 23-10-11)
· Hỡi bọn “phản động”! : Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp (QĐND 23-10-11)
· Làm đẹp, sạch hơn hoạt động ngân hàng (NLĐ 23-10-11) — P/v TS Trần Hoàng Ngân
· Về ông Đinh La Thăng: Gửi Tuổi Trẻ (Blog Ôsin 22-10-11)
· Liều mạng làm đẹp (TN 23-10-11) –”khách hàng được bơm silicone vào bất cứ chỗ nào tùy thích” Hmmmm …
· Trung Quốc thiếu óc sáng tạo? China searches for the next Steve Jobs (FT 23-10-11)
· Kinh tế học: The Tale of the Dueling Economists (NYT 23-10-11) — Điểm cuốn “Keynes vs. Hayek” của Nicholas Wapshott. Cuốn này thật hay! Có nhiều chi tiết thú vị, thí dụ như sau khi Hayek tình cờ gặp người tình cũ của hơn 20 năm trước, bèn về nhà … bỏ vợ để nối lại duyên xưa. Nhưng vợ không chịu ly dị, bạn bè (như Lionel Robbins!) cũng xa lánh, v.v. Cực kỳ hấp dẫn! Wapshott là một ký giả (tác giả cuốn sách nổi tiếng về Thatcher và Reagan), mà không ngờ lại viết về kinh tế thật dễ hiểu).
· Châu Âu sợ Đức: In Europe, new fears of German might (WP 22-10-11)


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Vụ lái xe buýt bắt hành khách quỳ, Bộ trưởng Đinh La Thăng: nhẹ nhất là đuổi việc lái xe
Thứ hai, 24/10/2011, 11:47 (GMT+7)
(SGGPO).- Sáng nay, 24-10, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, ngay sau khi có thông tin về trường hợp lái xe, phụ xe buýt thuộc Xí nghiệp Xe điện Hà Nội có hành vi hành hung, bắt hành khách quỳ xin mở cửa xe, ông đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra ngay để có biện pháp xử lý nghiêm.
Sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã triệu tập lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội và Xí nghiệp Xe điện Hà Nội làm việc về vụ việc này.
Hiện Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Transerco chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan điều tra nếu xét thấy hành vi của lái xe, phụ xe xúc phạm nhân phẩm công dân, đồng thời, giao Transerco gặp anh Phúc để xin lỗi; đề nghị Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Hà Nội xử phạt Transerco và Xí nghiệp Xe điện Hà Nội theo thẩm quyền.
Xí nghiệp Xe điện Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác đối với lái xe Đỗ Hữu Long và phụ xe Nguyễn Chí Thanh.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết: nhẹ nhất là đuổi việc lái xe Đỗ Hữu Long và phụ xe Nguyễn Chí Thanh. “Còn nếu qua xem xét, đủ yếu tố cấu thành tội danh xúc phạm nhân phẩm công dân sẽ đề nghị cơ quan điều tra truy tố theo đúng quy định của pháp luật. Không thể chấp nhận một hành vi coi thường pháp luật như vậy”, ông Thăng nói.
Cũng theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, trong lúc ngành Giao thông Vận tải đang ra sức vận động người dân, vận động cán bộ công nhân viên trong ngành tích cực đi xe buýt thì hành vi trên của lái xe, phụ xe rất phản cảm, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu quả việc vận động người dân đi xe buýt.
Vụ việc xảy ra chiều 22-10 trên chuyến xe buýt 34 (BKS 30K-1550) của Xí nghiệp Xe điện Hà Nội chạy tuyến Mỹ Đình – Gia Lâm. Khoảng 14g cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Phúc (quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) lên xe buýt tại bến xe Mỹ Đình và hỏi xe có chạy qua đường Lê Văn Lương không thì phụ xe bảo có. Khi thấy xe không qua đường này, anh Phúc đòi xuống nhưng lái xe, phụ xe chửi mắng và bắt anh phải quỳ xin mới cho xuống xe.
PHAN THẢO
Động đất 7,2 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ – Có thể 1.000 người thiệt mạng
Thứ hai, 24/10/2011, 03:32 (GMT+7)

Ngày 24.10.2011, 07:20 (GMT+7)
Phương án lệch giờ, lệch ca,Giãn giờ này, “phình” giờ khác
Ngày 24.10.2011, 09:54 (GMT+7)
Doanh nhân Lê Kiên Thành: Bộ trưởng có nhầm vai với người đứng đầu doanh nghiệp?

Thứ hai, 24/10/2011 8:10 GMT+7
Vụ “Nuốt đất” tại Vĩnh Phúc: Tỏ… mờ…hình hài vụ án! (Bài 3)
Thứ hai, 24/10/2011 1:11 GMT+7
Thông tin tiếp vụ “DN “tố” công an giữ 58 thanh gỗ trắc trái quy định”

Cực như bảo mẫu – Kỳ 1: Đồng lương “không chính quy”
23/10/2011 22:32
Ngổn ngang thời hậu Gaddafi
23/10/2011 23:35

10:22 | 24/10/2011
Lão nông ‘bán bò chống tham nhũng’ kêu cứu
11:00 | 24/10/2011
Xuất khẩu lao đao

Thứ Hai, 24/10/2011, 07:33 (GMT+7)
Gặp gỡ đầu tuần
Thứ Hai, 24/10/2011, 08:02 (GMT+7)
TP.HCM sẽ có “buýt đường sông”?
Chuyện Việt Nam
Một doanh nghiệp nợ hơn 100 tỉ đồng
Chủ Nhật, 23/10/2011, 08:14 (GMT+7)
TT – Ngày 22-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, nguyên giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp) thêm tội danh tham ô.
Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng ông Nguyễn Thành Long (43 tuổi, đội trưởng đội thi công và tài sản) về hành vi tham ô, khởi tố cho tại ngoại đối với Lương Quốc Trung (nguyên kế toán trưởng, nguyên phó giám đốc một trung tâm ở Sở Tài chính tỉnh) về hành vi cố ý làm trái và Lê Phi Hùng (nguyên trợ lý vật tư thiết bị) về hành vi tham ô. Trước đó, vào đầu năm 2011, Công an Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dũng do có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ cho biết thêm hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng về việc cố ý làm trái, tham ô và nhiều khoản nợ của công ty.
Theo báo cáo mới đây của công ty, hiện tổng các khoản nợ kèm lãi và phạt mà đơn vị phải trả đã lên trên 105 tỉ đồng.
ĐỨC VỊNH
Điêu đứng vì vỡ hụi
* Công an vào cuộc vụ vỡ nợ ở quận 12, TP.HCM
TT - Hàng trăm nạn nhân ở các quận 3, 4, 5, 11… (TP.HCM) đang lâm vào cảnh điêu đứng vì vỡ hụi với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Tiếp xúc với Tuổi Trẻ, ông C.Y.B., ngụ tại đường Phan Văn Trị, P.2, Q.5 đưa ra một danh sách viết tay dài gần bốn trang giấy A4 ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, số tiền của hàng trăm nạn nhân bị ông Đàm Chấn Cường, ngụ tại đường Phan Văn Trị, P.2, Q.5 giật hụi.
Theo danh sách, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt thấp nhất là 58 triệu đồng, cao nhất tới 1,2 tỉ đồng. “Tôi và nhiều nạn nhân phải chầu chực đi đòi nợ lúc 3g-4g sáng may ra mới gặp ông Cường. Nhiều lần ông Cường hứa trả nợ và viết giấy tay nhưng lâu rồi vẫn không chịu trả, còn đe dọa đánh nếu còn đòi” – bà N.T.L.H. (ngụ đường Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, bị chiếm đoạt 820 triệu đồng) nói.
* Liên quan vụ vỡ nợ hàng chục tỉ đồng tại P.Hiệp Thành (Q.12), Công an P.Hiệp Thành cho biết đã chuyển hồ sơ về đội điều tra Công an Q.12 xác minh, xử lý.
Trước đó ngày 20-10, bà Đỗ Thị Luận (55 tuổi, ngụ P.Hiệp Thành) đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Bước đầu bà Luận khai nhận do việc làm ăn thua lỗ nên đã mang tất cả sổ đỏ, giấy tờ nhà đất của nhiều hộ dân đi cầm cố tại nhiều nơi, nhiều thời điểm, công việc làm ăn không thuận lợi nên nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả tiền lãi và vỡ nợ.
Đã có trên 50 nạn nhân gửi đơn tố cáo bà Luận đến cơ quan công an, yêu cầu trả lại giấy tờ nhà, giải quyết dứt điểm nợ nần.
HOÀNG LỘC
Phụ xe buýt thừa nhận ‘tức quá đã bắt khách phải quỳ’
Chủ nhật, 23/10/2011, 17:35 GMT+7
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu ngành xe buýt Hà Nội làm rõ việc phản ánh của VnExpress. Bước đầu, nhân viên bán vé xe buýt tuyến 34 thừa nhận trong lúc tức lên, đã bắt hành khách phải quỳ.
Chiều 23/10, sau khi nhận được phản ánh của VnExpress.net về việc lái xe và nhân viên bán vé trên tuyến buýt số 34 (Mỹ Đình đi Gia Lâm) đánh chửi, bắt khách quỳ xin mở cửa khi đòi xuống xe, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội đã có công văn trả lời.
Phó giám đốc Xí nghiệp Xe điện Hà Nội Trần Quốc Quân cho biết, đã đình chỉ công tác lái xe Đỗ Hữu Long và nhân viên bán vé Nguyễn Chí Thanh làm việc trên xe buýt mang BKS 30K-1550 chạy tuyến 34.
“Xác minh ban đầu, xí nghiệp nhận thấy sự việc xảy ra là có như báo đã phản ánh. Trong một vài ngày tới xí nghiệp sẽ có kết quả xử lý vi phạm chính thức và gửi báo cáo sớm nhất đến các cơ quan cấp trên, cơ quan báo chí và hành khách đi xe buýt được biết”, ông Quân cho biết thêm.
Một đại diện Xí nghiệp Xe điện Hà Nội cho hay, trong sáng nay cũng đã yêu cầu lái, phụ xe làm bản tường trình. “Sơ bộ ban đầu họ thừa nhận sự việc, dù mức độ họ chưa dám nói cụ thể. Nhân viên bán vé có nhận trong lúc tức lên đã bắt hành khách phải quỳ”, vị này cho biết thêm.
Sáng cùng ngày, trao đổi với VnExpress.net, Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Hào cho biết, ngay khi đọc được thông tin, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu thanh tra phải xuống làm việc với Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Thanh tra Sở giao thông Vận tải, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội…
“Sự việc xảy ra làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành và của Tổng công ty nên phải xử lý nghiêm theo quy định. Nếu sự việc là đúng, sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu của Tổng công ty và Xí nghiệp”, ông Hào nói thêm.
Theo ông Hào, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phải làm việc trực tiếp với nạn nhân, nhân chứng và VnExpress.net để xác định rõ hành vi của lái, phụ xe, họp hội đồng kỷ luật để xử lý nghiêm. Hình thức xử lý cao nhất là chấm dứt hợp đồng lao động đối với người vi phạm.
Trước đó chiều 22/10, anh Nguyễn Ngọc Phúc (quê Vĩnh Phúc) vào bến xe Mỹ Đình hỏi đường về Lê Văn Lương thì được phụ xe 34 cho biết xe chạy qua tuyến đó. Nhưng khi đi qua khách sạn Daewoo (phố Kim Mã), biết là nhầm đường, anh Phúc chạy lên thắc mắc và đòi xuống thì bị lái, phụ xe chửi mắng.
Trước sự chứng kiến của hàng chục hành khách, tài xế dừng xe giữa đường, cùng với phụ xe lao xuống đạp, chửi anh Phúc, bắt phải quỳ xuống xin thì mới mở cửa.
Lúc xuống xe, trên cổ anh Phúc vẫn còn hằn những vết đỏ, còn ngực áo thì in rõ vết giày dép.
Tiến Dũng
Đại úy đụng chết người bỏ chạy vì ‘hoảng loạn’
Chủ nhật, 23/10/2011, 21:19 GMT+7
Khai với cơ quan điều tra, đại úy Lê Quang Bình (36 tuổi, công an Bình Dương), người bỏ chạy khi đụng chết công nhân cho rằng đã “hoảng loạn”.
Chiều 23/10, thượng tá Phạm Xuân Trường, quyền Chánh văn phòng Công an Bình Dương, cho biết ngay sau khi gây nạn làm anh Nguyễn Hữu Quân (27 tuổi) tử vong rồi bỏ chạy, đại uý Lê Quang Bình đã bị đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng.
Cũng theo ông Trường, quan điểm của Ban giám đốc Công an Bình Dương là phải xử lý kiên quyết vụ việc đối với cá nhân ông Bình và những vấn đề liên quan đến hành vi mà vị đại úy này gây ra.
“Ban giám đốc Công an Bình Dương đã chỉ đạo công an thị xã Thủ Dầu Một khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp của ông Bình. Ngoài việc ra khỏi ngành, đại úy Bình còn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật”, người phát ngôn của Công an Bình Dương khẳng định.
Sáng cùng ngày, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn (Phó trưởng công an thị xã Thủ Dầu Một) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và kiểm định ôtô mà đại uý Bình điều khiển để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, khai với cơ quan điều tra, ông Bình cho biết tối 20/10 đã đi dự tiệc với gia đình. Sau khi mượn ôtô mới mua của bạn để đưa vợ con về nhà, ông này quay lại buổi tiệc thì va quẹt với một người điều khiển xe máy. “Do tâm lý hoảng sợ, tôi tiếp tục lái xe đi vì vụ qua quẹt không nghiêm trọng”, ông Bình nêu.
Tuy nhiên, bức xúc trước sự việc, nhiều người đi đường đã phóng xe truy đuổi chiếc xe gây nạn mà không biết tài xế là đại uý đang công tác ở bộ phận nghiên cứu chuyên đề về trật tự an toàn xã hội của Văn phòng Công an Bình Dương.
Chiếc ôtô tiếp tục lao đi với tốc độ khá nhanh. Đến khu vực ngã ba nối đường ĐT 743 vào khu công nghiệp Đại Đăng (khu phố 9, phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một), ông Bình tiếp tục đụng phải anh Quân chạy xe máy phía trước.
Sau khi hất tung nạn nhân lên nắp capo rồi rơi xuống đường, ôtô của ông Bình kéo theo xe máy khoảng 3 km thì bị hàng chục người đi đường tham gia truy đuổi chặn bắt, báo cơ quan chức năng.
Đến chiều 22/10, gia đình đại úy Bình đã đến thăm hỏi và đưa trước 30 triệu đồng để phụ giúp chi phí mai táng cho anh Quân.
Nguyệt Triều – Xuân Thuỳ
Gã chồng man rợ
23/10/2011 0:47
Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi) bị Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam hôm qua 22.10 do can tội giết người. Trước đó, người dân phát hiện xác chị Nguyễn Thị Bích Thủy (31 tuổi, vợ Nhân) trong thời kỳ phân hủy bị vùi dưới mương nước ở xã Tân Phong, H.Thạnh Phú.
Qua điều tra, công an xác định Nhân là thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhân khai nhận do mâu thuẫn tiền bạc đã giết hại chị Thủy, sau đó quấn xác nạn nhân vào một cái mền rồi vùi dưới mương.
Hồng Thanh
Bắt 4 đối tượng dàn cảnh cướp tài sản
23/10/2011 18:27
(TNO) Ngày 23.10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội cho biết, đã bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản tại đường kè Hồ Tây thuộc P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Đạt (SN 1994, đang là học sinh lớp 12, ở Đội Cấn, Ba Đình, tạm trú phố Nhà Chung, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Kiều Oanh (SN 1991, chị ruột của Đạt, ở ngõ 12 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội); Đoàn Minh Quân (SN 1993) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993) cùng ở ngõ Nhà Chung, Q.Hoàn Kiếm và đều là bạn học cùng lớp với Đạt.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Cụ thể, do Oanh mâu thuẫn với một đối tượng tên Hương, nên đã bàn bạc với em trai là Đạt dựng lên vụ cướp tài sản đối với Hương để trừng phạt.
Theo đó, Đạt rủ thêm Quân và mượn xe máy Wave của Tuấn Anh làm phương tiện đi cướp. Ngoài ra, Đạt còn nhờ Quân mua 1 con dao nhọn.
Sau đó, ngày 22.10, Oanh rủ Hương đi đến đường kè Hồ Tây và nhắn tin cho Đạt, Quân biết. Quân và Đạt bịt khẩu trang chờ sẵn, sau đó dùng dao đe dọa Oanh và Hương, cướp 1 túi xách trong có 3 điện thoại di động, 2 triệu đồng cùng một số tài sản.
Tài sản cướp được, Đạt đem bán được 13 triệu đồng. Đạt đưa cho Oanh 7 triệu đồng, đưa cho Quân 2 triệu đồng, còn lại 4 triệu đồng Đạt chi tiêu cá nhân.
Hà An
Triệt phá hàng loạt thầu đề
Chủ nhật, 23/10/2011, 02:14 (GMT+7)
Ngày 22-10, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Công an 2 huyện Giá Rai và Hòa Bình đồng loạt ra quân triệt phá nhiều tụ điểm ghi số đề có quy mô lớn trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng đã khám xét 12 tụ điểm ghi số đề, bắt khẩn cấp 10 người có liên quan.
Cụ thể, trên địa bàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) Công an đã triệt phá thành công 9 thầu đề, bắt giữ 7 người. Tại huyện Giá Rai, phá 2 điểm, bắt 2 người. Tại huyện Hòa Bình triệt phá 1 tụ điểm, bắt 1 người.
Nh.Thiên
Nghi vấn xung quanh vụ cướp tiệm vàng ở Quảng Ngãi
Chủ nhật, 23/10/2011, 02:08 (GMT+7)
(SGGP).- Chiều 22-10, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện đang tiến hành phân tích hiện trường, vân tay của đối tượng tình nghi trong vụ đánh thuốc mê (có thể là thôi miên) để lấy vàng, tiền tại tiệm vàng Tín Huy, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ xảy ra vào trưa 21-10.
Vụ cướp vàng tại cửa hàng Tín Huy đã gây chấn động Quảng Ngãi hai ngày nay, bởi không chỉ số lượng vàng bị mất cắp khá lớn mà vì tính kỳ lạ của nó, đối tượng cướp vàng đã dùng thuốc mê, hoặc thôi miên khiến chủ tiệm vàng lấy vàng, tiền tự nguyện đưa cho kẻ cướp. Rất nhiều tiệm vàng lớn trong tỉnh sốc với tin tiệm vàng bị cướp kỳ lạ giữa ban ngày này, lập tức tăng cường an ninh cho cửa hàng mình.
Tuy nhiên, một số chủ kinh doanh vàng cũng đặt câu hỏi: Tại sao một tiệm vàng trưng bày cả trăm cây vàng như thế mà quá mất cảnh giác, chỉ có một người đứng bán. Liệu một tiệm vàng thuộc diện không lớn lắm ở một thị trấn mà lại trưng bày một lượng vàng lớn như thế, nhất là vào thời điểm giá vàng đang cao ngất ngưởng như thời gian gần đây.
Chủ tiệm vàng Việt Kim Liên trên đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi) chia sẻ, một nguyên tắc đối với tất cả tiệm vàng là khi khách hàng vào mua hàng bịt khẩu trang, chủ tiệm vàng sẽ yêu cầu lấy khẩu trang ra, đặc biệt là không để khách đội nón bảo hiểm khi mua hàng, bởi nếu là kẻ gian thì nón bảo hiểm sẽ là công cụ để đập tủ gương cướp vàng. Đó là sự cảnh giác tối thiểu.
Hiện có rất nhiều nghi vấn xoay quanh vụ cướp tiệm vàng Tín Huy, dư luận đang trông đợi vào kết quả điều tra của lực lượng công an.
H.Minh
Bắt một phó giám đốc công ty bảo vệ cướp tài sản
23/10/2011 – 20:26
Chiều 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phó giám đốc Công ty bảo vệ Tây Cửu Long chi nhánh Cần Thơ là Nguyễn Thị Bé (tự Phượng, 51 tuổi, ngụ đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi “Cướp tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên hàng ngày Nguyễn Thị Bé thường dùng xe gắn máy chạy lòng vòng tới các điểm đông người như bệnh viện, bến xe, chợ…. ở trung tâm quận Ninh Kiều tìm kiếm “con mồi” để cướp tài sản.
“Con mồi” mà Bé nhắm tới là những người đàn ông có độ tuổi từ 50 trở lên. Với kịch bản, sau khi đưa “con mồi” vào tầm ngắm, Bé tìm cách tiếp cận làm quen, sau đó gạ gẫm rủ nạn nhân đi nhà trọ để quan hệ sinh lý.
Sau khi dụ nạn nhân đến nhà trọ mà Bé thuê từ trước, tại đây lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Nguyễn Thị Bé đã dùng thuốc gây mê bỏ vào bia và dụ cho nạn nhân uống. Sau khi uống bia, nạn nhân bị hôn mê bất tỉnh, Bé cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Sau khi tiếp nhận hàng loạt tin báo bị cướp tài sản của các nạn nhân, Công an Cần Thơ xác định đây là vụ án cướp tài sản với thủ đoạn có tính đặt biệt nghiêm trọng.
Ngày 15/9/2011, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) – Công an thành phố Cần Thơ đã xác lập chuyên án “cướp tài sản”gây mê. Quá trình điều tra, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 14 giờ ngày 22/10/2011, ban chuyên án đã bất ngờ ập vào nhà trọ Phú Thành (thuộc Khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) bắt quả tang Nguyễn Thị Bé đang thực hiện hành vi phạm tội.
Nạn nhân là anh N.V.N (ngụ Hậu Giang) được đưa đi cấp cứu tại Bênh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng hôn mê.
Qua khám xét, Cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 2, 2 triệu đồng; 10 nhẫn vàng, dây chuyền, đôi bông tai; 4 điện thọai di động; 2 lọ thuốc bên trong có 45 viên thuốc dạng nén màu trắng, 1 roi điện…
Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Bé, 2 lọ thuốc này là thuốc gây ngủ loại mạnh dùng để gây án. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Thị Bé khai nhận, trong thời gian từ năm 2009 đến khi bị bắt Bé đã thực hiện thành công 20 vụ cướp tài sản trên các địa bàn Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang bằng thủ đoạn dùng thuốc gây mê để cướp tài sản. Ước tính, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Thị Bé chiếm đoạt của các nạn nhân là khoảng 150 triệu đồng .
Hiện Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bé và cũng cố hồ thêm hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Theo Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)
Dùng lựu đạn để “xin” tiền bố mẹ
23/10/2011 – 20:14
Hoàng Anh cầm 1 con dao và 1 quả lựu đạn kiểu mỏ vịt uy hiếp, bắt gia đình phải đưa tiền để tiêu xài.
Hồi 22h30 ngày 21/10, Công an huyện Thanh Trì nhận tin báo đối tượng Võ Hoàng Anh (SN 1979) là con trai ông Võ Minh Châu (ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì) có hành vi đập phá tài sản của gia đình.
Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng chứng kiến Hoàng Anh cầm 1 dao và 1 quả lựu đạn kiểu mỏ vịt uy hiếp, bắt gia đình phải đưa tiền để tiêu xài.
Tổ công tác CAH Thanh Trì đã vận động Hoàng Anh phải chấm dứt hành vi vi phạm, song đối tượng đã khoá trái cửa và tiếp tục đập phá tài sản.
Sau nhiều lần thuyết phục, vận động không hiệu quả, đến 4h ngày 22/10, tổ công tác đã tổ chức vây bắt, khống chế được đối tượng.
Lực lượng chức năng thu giữ 1 dao dài khoảng 80 cm và 1 quả lựu đạn, đồng thời đưa đối tượng về trụ sở CAH Thanh Trì lập hồ sơ xử lý.
Theo Phương Anh( DT)
8 giàn máy vi tính vừa nhận đã mất trộm
Chủ Nhật, 23.10.2011 | 16:12 (GMT + 7)
Trường THCS Trà Lĩnh vừa nhận 8 dàn máy tính, trị giá trên 70 triệu đồng từ dự án cấp máy vi tính cho trường học đặc biệt khó khăn thì hôm sau đã bị mất trộm.
Ông Đặng Quang Huy, hiệu trưởng trường THCS Trà Linh xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết: Ngày 21.10, trường THCS Trà Linh được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cấp 10 bộ máy vi tính nằm trọng Dự án cấp máy tính cho những trường đặc biệt khó khăn để học sinh ứng dụng CNTT, mỗi bộ máy trị giá 8.742000 đồng.
Tuy nhiên, do hệ thống phòng kho của trường không đảm bảo an toàn nên sau khi lắp thử 2 máy xong, 8 máy còn lại được đưa vào phòng hiệu trưởng để cất giữ và giao cho bảo vệ canh gác cẩn thận.
Sáng ngày 22.10, thầy hiệu trưởng đang đi tập huấn ở huyện thì một số thầy cô giáo trong trường phát hiện ổ khóa cửa phòng hiệu trưởng bị mở nên liên lạc báo cho hiệu trưởng đồng thời vào trong kiểm tra thì phát hiện số máy vi tính hôm qua được cấp đã biến mất
Vụ việc được lãnh đạo trường THCS Trà Linh báo cho chính quyền địa phương và công an huyện Can Lộc đến để điều tra làm rõ.
Long Sơn
Bắt xe ôtô khách chở 36 khúc gỗ lậu
Chủ Nhật, 23.10.2011 | 16:10 (GMT + 7)
Vào hồi 8 giờ sáng ngày 22/10, đội tuần tra kiểm soát 6.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông công an Hà Tĩnh đang tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã kiểm tra và phát hiện gỗ lậu trên xe khách.
Vào thời gian trên, đội tuần tra kiểm soát giao thông do đại uý Trần An Ninh làm tổ trưởng đã tiến hành tiến hành kiểm tra xe khách BKS 81L – 1667 do Vũ Văn Vê (SN 1969) điều khiển chạy tuyến Gia Lai – Hải Dương.
Quá kiểm tra đã phát hiện trên xe chở 38 khúc gỗ gọ thuộc nhóm I không có giấy tờ hợp lệ. Lực lượng CSGT đã đưa xe về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra nhà xe khai nhận, số gỗ trên nhà xe cho vào trong bao tải rồi để dưới gầm ghế ngồi phía sau xe nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hiện lực lượng CSGT đã tạm giữ số gỗ trên, ra quyết định xử lý đối với nhà xe và hoàn tất hồ sơ để chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo luật định.
Hùng Nguyễn

.
.
.

No comments: