Monday, October 17, 2011

ĐỘI NÓN "HS-TS-VN", MỘT PHỤ NỮ BỊ BẮT Ở HÀ NỘI (Người Việt, Dân Làm Báo)



Người Việt
Sunday, October 16, 2011 4:49:40 PM

HÀ NỘI (NV) - Một phụ nữ từng nhiều lần biểu tình chống Trung Quốc bị bắt hôm Chủ Nhật sau khi đi bộ tại bờ Hồ Hoàn Kiếm đội nón lá ghi hàng chữ “HS-TS-VN” và “Ðả đảo Trung Quốc xâm lược”.

Bà Bùi Thị Minh Hằng bị công an  xông vào giựt nón lá. (Hình: Facebook)

Vụ giựt nón và bắt bà Bùi Thị Minh Hằng xảy ra trong chớp nhoáng nhưng được một số bạn bè của bà Hằng chụp ảnh được.
Theo lời kể trong các tin nhắn trên mạng và trên trang Facebook, bà Bùi Thị Minh Hằng đội chiếc nón lá, trên chóp nón có ghi hàng chữ “HS-TS-VN” tức “Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam” và vành ngoài thì ghi “Ðả đảo Trung Quốc xâm lược”.
Bỗng nhiên, có đám đông mặc thường phục xông vào giựt nón. Bà Hằng giằng lại, hai bên đôi co. Mọi người đều chứng kiến, và có ý kiến cho rằng “người giật cũng có vẻ xấu hổ do họ bị chỉ đạo làm”.
Giằng co một lúc thì phía đông lấy được nón và mang ra xe của cảnh sát 113 tức cảnh sát trật tự xã hội.

An ninh giựt được nón của bà Bùi Thị Minh Hằng liền mang ngay về trong xe của cảnh sát 113. (Hình: Facebook)

Lấy được nón lá rồi, an ninh bắt luôn bà Hằng. Trước lúc bắt bà Hằng chừng 2 phút, an ninh nhận lệnh qua bộ đàm, và sau đó xông vào bắt bà Hằng ngay bờ Hồ, chỗ Tháp Hòa Phong.
Việc bắt bà Hằng được thực hiện đúng bài bản, với số người rất đông, “người mặc thường phục thì che chắn, hai người áp sát 1 người nam giới để cản, rồi gần chục người khác cứ thế vào khênh chị lên xe.”
Ðồng thời, “một lượng người khác nữa thì áp sát phong tỏa những người cầm máy ảnh, máy quay để ngăn cản và cấm quay chụp”.
Một người ghi là “đứng ngay cạnh chị Hằng” cho biết không sao ghi hình được “vì chúng che máy”. Người này miêu tả cảnh lúc đó là “6 đứa khênh chị lên như Ðức hôm 17 tháng 7. Riêng hôm nay có thêm tình tiết bịt mồm vì chúng rất sợ chị la.”

Bà Bùi Thị Minh Hằng (giữa) trong cuộc biểu tình ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội. (Hình: Xuandienhannom.blogspot.com)

Tới nay, chưa rõ bà Hằng bị mang đi về đồn công an nào.
Bà Hằng xuất hiện tại hầu hết các cuộc biểu tình ở Hà Nội trong bộ áo dài chỉnh tề. Trước đây bà cũng đã bị bắt vì biểu tình chống Trung Quốc rồi.
Trong cuộc biểu tình hôm 21 tháng 8, bà Hằng nằm trong nhóm bị bắt mang đi và bị giữ lại lâu nhất. Theo tường thuật của blogger Mẹ Nấm hôm đó, “Một mình chị Minh Hằng đã bị tách khỏi nhóm và đưa đến khi giam giữ tội phạm hình sự.” Sau khi được thả, bà Hằng cho biết có những tin nhắn từ cùng số điện thoại gởi vào máy bà với những lời lẽ nạt nộ và đe dọa, như “giết chúng mày quá dễ,” “tao sẽ quật mày thay công lý, mày chờ đấy con chó săn Bùi Hằng”.
Trong video lúc đoàn biểu tình bị hốt lên xe bus hôm 21 tháng 8, xem được ở nhiều nơi trên mạng kể cả Youtube.com, người ta còn thấy bà Hằng tiếp tục hô khẩu hiệu chống Trung Quốc lúc đã bị mang lên xe. (H.N.V.)

-----------------------

VIDEO :
Chị Bùi Thị Minh Hằng bị CA cướp nón & bắt cóc mất tích

Người Buôn Gió
Oct 16, '11 12:49 AM

------------------------

Posted on

Sáng chủ nhật 16/10 vừa qua, chị Bùi Thị Minh Hằng đã bị CA ập vào bắt giữ một cách thô bạo khi đang cùng những người yêu nước đi bộ xung quang Hồ Gươm. Theo ghi nhận, chị Bùi Thị Minh Hằng bị bắt cóc đưa lên một chiếc xe biển số xanh của CA đưa đi đâu không rõ, đến nay cả bạn bè và người thân vẫn không ai liên lạc được.

Một bạn đọc danlambao chứng kiến sự việc CA bắt cóc chị Bùi Thị Minh Hằng tường thuật lại như sau :

Sáng Chủ nhật ngày 16/10/2011, chị Hằng cùng những người yêu nước gặp nhau ở trước Đền Bà Kiệu - đối diện tượng đài cảm tử bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Mọi người cùng hỏi han, tay bắt mặt mừng sau nhiều ngày không gặp nhau... Cùng lúc đó, xuất hiện rât nhiều công an chìm nổi có mặt để bám theo đoàn người, trong đó có những khuôn mặt khá quen thuộc.

Đoàn người di chuyển cùng chiều với hướng xe cộ lưu thông đi về Thủy Tạ, tiếp tục dạo chơi một vòng bờ hồ như tất cả những công dân khác... Khoảng 09h40', khi đến đối diện báo Hà Nội Mới thì xuất hiện một tốp rất đông lực lượng đeo băng đỏ, nhóm này bất ngờ tiến lên từ phía sau, lao vào cướp số mũ nón mọi người đang đội hoặc cầm trên tay (Có 2 chiếc nón trắng ghi mực đỏ : HS - TS - VN... ĐĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC). Khi đó chị Bùi Thị Minh Hằng có hô lên "Cướp... cướp...". Tuy nhiên, chiếc nón Hoàng Sa đã bị bóp nát dưới bàn tay thô bạo của lực lượng an ninh đeo băng đỏ.

Sau đó vì quá bất bình trước hành động ăn cướp giữa ban ngày, chị Hằng chất vấn những nhân viên Công an mà thường ngày vẫn hay nói chuyện và nhẵn mặt là "Tại sao các anh cả mặc thường quân phục và thường phục mà lại để bọn cướp đeo băng đỏ cướp giật tài sản của tôi... Như thế này thì tiền thuế dân đóng để nuôi các anh vất đi hết rồi..." Mặc dù chiếc nón có dòng chữ HS-TS-VN bị dập nát nhưng chị kiên quyết không dời bỏ nó cùng sự giúp đỡ của các bạn đồng hành.

Việc chị Hằng tri hô như vậy đã thu hút rất đông sự chú ý của nhân dân qua đường, ngay sau đó phía lực lượng đeo băng đđược chỉ đạo rút lui nhanh chóng, có lẽ để tránh những tai mắt nhân dân nhìn thấy những việc làm phản cảm của họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc rút lui này để nhằm thực hiện một âm mưu hiểm độc hơn.

Đến khoảng 10h25, sau khi mọi người đi đến góc NgãĐinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền thì lực lượng đeo băng đỏ tiếp tục xuất hiện lần thứ hai với quân số đông đảo và đã được chuẩn bị rất chu đáo. Họ ngăn cản tất cả các ống kính máy quay tác nghiệp, chia tách những thanh niên đi cạnh chị Bùi Thị Minh Hằng. Sau đó Công an chìm nổi hơn chục người bao vây kín xung quanh, che hết tầm nhìn của máy quay phim, rồi họ bịt mồm chị Hằng, vác lên vai tống vào một chiếc xe biển xanh chờ sẵn ngay sát vỉa hè. Vụ bắt cóc giữa trung tâm thủ đô, giữa ban ngày và đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Nhiều người chứng kiến sự việc đau đớn nhận định : Giá mà chị ghi dòng chữ: Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung Quốc thì có lẽ đã không bị như vậy. Giống như việc VTV1 truyền hình 6 ngôi sao trên lá cờ Trung Quốc... Thậm chí có khi còn được khen thưởng về công lao tuyên truyền để VN mau trở thành thuộc quốc đối với Thiên triều.


.
.
.

No comments: