Tuesday, January 19, 2010

Nhà Văn TRẦN KHẢI THANH THUỶ Bị Truy Tố Tội CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị truy tố tội cố ý gây thương tích
Hà Giang/Người Việt
Monday, January 18, 2010
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=107054&z=1
HÀ NỘI (NV) - Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Ðống Ða, thành phố Hà Nội vừa công bố bản Cáo Trạng để chuẩn bị đưa nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và chồng là ông Ðỗ Bá Tân ra tòa về “tội cố ý gây thương tích.” Hình ảnh những “thương tích” này đã từng được công an đưa cho báo chí để đăng, nhưng sau đó bị cộng đồng mạng phát hiện là hình chỉnh sửa bằng máy điện toán.

Trong bản Cáo Trạng dài 7 trang, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ghi lại kết quả cuộc điều tra của cơ quan Cảnh Sát quận Ðống Ða, được thực hiện “căn cứ vào tài liệu và chứng cớ thu thập được gồm lời khai của người bị hại, nhân chứng, lời khai của các bị can, và tang vật của vụ án” cũng như liệt kê tỉ mỉ thương tích của hai ông Nguyễn Mạnh Ðiệp và Nguyễn Văn Thịnh và kết luận rằng, nhà nước có đủ chứng cớ để “xác định là hai bị can Trần Khải Thanh Thủy và Ðỗ Bá Tân đã phạm tội.”

Bản cáo trạng tuy không nhắc gì đến thương tích ở đầu của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhưng lại nói rằng, “không đủ cơ sở để kết luận anh Nguyễn Mạnh Ðiệp và Nguyễn Văn Thịnh gây thương tích cho Ðỗ Bá Tân và Trần Khải Thanh Thủy.”

Cũng theo bản Cáo Trạng, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và ông Ðỗ Bá Tân có thể phải chịu hình phạt nhẹ nhất là tù treo ba năm, hoặc tù ở từ 6 tháng đến 3 năm.

Sự kiện vợ chồng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị bắt giữ vào ngày mùng 9 Tháng Mười năm ngoái, đã gây ra nhiều tranh cãi vì những nguồn tin trái ngược được đưa ra về sự kiện này.
Báo Dân Trí trong nước đưa tin rằng, “công an quận Ðống Ða đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng Trần Khải Thanh Thủy, Ðỗ Bá Tân và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Khải Thanh Thủy về tội cố ý gây thương tích theo điều 104, Bộ Luật Hình Sự để điều tra theo trình tự pháp luật.”
Trong khi đó qua lời kể của bà Trần Khải Thanh Thủy với Ðài RFA qua điện thoại thì, “ông xã nhà em chỉ có mua cháo về cho vợ thôi, mà nó đá tung cả cái hộp cháo của em, thế rồi nó dồn ông xã em vào góc cửa nhà hàng xóm nó đánh. Từ trên gác ba, em nghe thấy tiếng ông xã em kêu cứu, thế mà em mới chạy xuống dưới nhà, thế là hai thằng coi như là có dụng cụ, có vũ khí trên tay, để nó đánh vợ chồng em.”

Bà Thủy cho hay sự việc xảy ra với sự hiện diện “bao nhiêu là bộ đội có, mặc quần áo bộ đội, dân phòng, cảnh vệ cũng có, mà đứng ngay trước mắt nhà em, mà mắt giả mù, tai giả điếc, không ai vào nói can một tiếng, cứ để cứ nhìn vợ chồng em bị hành hung. Ðấy, cái xã hội cộng sản nó như thế đấy chị ạ.”

Và trong cuộc phỏng vấn của báo Người Việt, ngay sau khi sự kiện xảy ra, cháu Khuê, 12 tuổi, con gái bà Trần Khải Thanh Thủy nói rằng những gì viết trên tờ Dân Trí “không phải sự thật.”
“Hai ông ấy đánh bố mẹ cháu. Họ đánh bố mẹ cháu quá dã man. Cái ảnh trên báo Dân Trí chỉ vết thương ở đầu của cái ông ấy là máu giả, bôi phẩm đỏ để chụp ảnh đăng báo chứ cháu không thấy ông ấy bị thương gì cả.”
Cháu Khuê là nhân chứng chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị hai tên dân phòng, tay chân của công an gây sự rồi đánh người.

Cũng ngay sau khi nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và chồng bị tạm giam, cộng đồng dân mạng đã ồn ào đưa tin là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị buộc tội oan, vì trong bài viết của mình, báo Dân Trí Bài đã đăng tấm hình một người đàn ông có đầu bê bết máu, có tựa là “anh Nguyễn Mạnh Ðiệp bị đánh vỡ đầu” đã được sửa lại bằng photoshop (có thể nhìn thấy rõ nạn nhân có hai tai), và theo phân tích của các bloggers thì đã được chụp từ năm 2005.





No comments: