Tuesday, January 26, 2010

BẢY ĐIỀU "PHẢN ĐỘNG" TRONG MỘT BÀI VIẾT (đăng lại)

Bảy điều “Phản Động” trong một bài viết
Vũ Đông Hà
Posted by vudongha on September 10, 2009
http://vudongha.wordpress.com/2009/09/10/b%e1%ba%a3y-di%e1%bb%81u-ph%e1%ba%a3n-d%e1%bb%99ng-trong-m%e1%bb%99t-bai-vi%e1%ba%bft/
Vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, trang mạng của Công an Cộng sản Việt Nam đã đăng tải bài viết Sự thật về “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” tại Mỹ. Sự thật được dùng để bắt đầu cho tựa đề. Sự thật được bảo kê bởi guồng máy công an. Nhưng cũng chính trong cái gọi là sự thật này, nội dung toàn bài đã ẩn náu nhiều điều “phản động”.
Trong bài viết này tất cả những chữ in nghiên là trích nguyên văn từ bài viết của báo mạng công an nhà nước.
Mạng lưới nhân quyền Việt Nam (MLNQVN) “­Điều chỉnh phương thức đấu tranh“:
Bài viết mở đầu: sau biến cố 9 tháng 11, MLNQVN đã chuyển “phương thức vũ trang, khủng bố, bạo loạn lật đổ” thành “gia tăng lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền”.
Sau đó, tác giả đã dành đúng 834 chữ để trình bày “Vài nét về Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” nhằm chứng minh xác định nêu trên. Như sau:
Tháng 11/1997, MLNQVN được thành lập với mục tiêu nhằm:
“gia tăng có hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam…”;
lập riêng một trang web trên mạng Internet và liên kết với “đài phát thanh” tiến hành mở “chiến dịch” tán phát tài liệu phản động vu cáo, xuyên tạc nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền”;
móc nối gây dựng quan hệ với 25 nhóm, tổ chức phản động lưu vong người Việt ở hải ngoại, gồm: “Báo tự do ngôn luận”, “Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Ủy ban quốc tế tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Tiếng dân kêu cứu”, “Diễn đàn dân chủ”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ” “nhóm Thông luận” (của Nguyễn Gia Kiểng, tại Pháp), “Mạng ý kiến”, “Thông điệp xanh”, “Cánh én”, “Đàn chim Việt”, “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”, “Liên minh Việt Nam tự do” (tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố “Việt Tân”), “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ” v.v và v.v… nhằm phối hợp chống phá Nhà nước Việt Nam;
móc nối quan hệ với một số tổ chức nhân quyền quốc tế – gần đây đã có những hoạt động vu cáo, xuyên tạc chống phá Nhà nước Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền” – như: tổ chức “Ân xá quốc tế” (Amnesty International – AI), “Quan sát nhân quyền” (Human Rights Watch – HRW), “Nhà báo không biên giới” (Reporters Sans Frontieres – RSF), “Ủy ban bảo vệ ký giả” (Committee to Protect Journalists – CPJ)…;
đã ra “Bản tin nhân quyền”; phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong người Việt khác tổ chức “Ngày nhân quyền quốc tế” hàng năm; tập hợp “những tiếng nói quốc nội đòi nhân quyền” để phổ biến ở Việt Nam và ở nước ngoài; trao “giải thưởng nhân quyền” hàng năm hoặc trợ giúp về tài chính và y tế cho các “nhà hoạt động xuất sắc về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam bị ngược đãi”…

Phản động thứ nhất:

Bài báo đã tuyên truyền hữu hiệu cho MLNQVN khi trình bày mục tiêu của tổ chức này: gia tăng hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam (mục tiêu chính đáng); giới thiệu những hoạt động lập trang web, phối hợp với nhiều tổ chức người Việt khắp nơi, làm việc với nhiều cơ quan quốc tế lâu đời (có uy tín để có sự phối hợp); thực hiện bản tin nhân quyền, trao giải thưởng nhân quyền (quan tâm đến nỗ lực của những người đang tranh đấu cho nhân quyền), trợ giúp tài chính và y tế cho các nhà hoạt động xuất sắc về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam bị ngược đãi (một tổ chức có tính nhân bản). Nhờ vào bài viết được chính thức đăng trên một cơ quan của đảng và nhà nước này mà nhân dân Việt Nam được dịp hiểu rõ mục tiêu, hoạt động và bản chất của MLNQVN mà không cần phải vượt tường lửa. Cũng nhờ vào bài viết mà MLNQVN cũng không cần tốn công sức để quảng bá tổ chức mình đến quần chúng Việt Nam.

Phản động thứ hai:
Toàn bộ phần trình bày không những không có một dẫn giải nào, từ ngày thành lập vào tháng 11 năm 1997 cho đến nay, tổ chức MLNQVN đã có những hoạt động theo phương thức vũ trang, khủng bố, bạo loạn lật đổ nào để sau đó có sự chuyển phương hướng. Ngược lại, bài viết đã chứng minh MLNQVN chỉ có những hoạt động ôn hòa, hoàn toàn không vũ trang, khủng bố, bạo loạn và có được nhiều sự hợp tác của các tổ chức quốc tế có uy tín. Điều này đối nghịch với mục tiêu tuyên truyền mà đảng và nhà nước Việt Nam mong muốn chụp lên đầu tổ chức này.

Trò “cõng rắn cắn gà nhà” của MLNQVN
Bài viết đã trích dẫn yêu cầu của MLNQVN “thư thỉnh cầu Tổng thống Mỹ Obama chỉ thị cho Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC” với luận điệu xuyên tạc “Chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, gia tăng kìm kẹp báo chí, cản trở tự do thông tin và trấn áp hàng chục người bất đồng chính kiến gây bất lợi cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam…” để kích động chống phá. Những điều này được viết ra trong bối cảnh các nhà dân chủ, trí thức, ký giả, bloggers bị bố ráp, bỏ tù hàng hoạt vì công khai bày tỏ thái độ của họ đối với vấn đề xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ và khai thác quặng mỏ Bô Xít của Trung Quốc. Bài viết cũng đã đề cập đến sự ủng hộ của một số dân biểu Hoa Kỳ bảo trợ “Dự luật Nhân quyền cho Việt Nam”. Từ đó …

Phản động thứ ba:
Sử dụng cụm từ “Cõng Rắn Cắn Gà Nhà” là một hành động xách mé với đảng và nhà nước CSVN khi lãnh đạo cầm quyền hiện nay đã, đang và tiếp tục sẳn sàng nhượng bộ, yên lặng hoặc bất đắc dĩ phải lên tiếng yếu ớt trước những tình trạng mất chủ quyền về lãnh hải và lãnh thổ, sự cố “tàu lạ” bắn giết ngư phủ Việt Nam, cũng như chủ trương mở toang đất nước cho đàn anh cộng sản Trung Quốc vào khai thác và tàn phá môi sinh của tổ quốc. Cõng Rắn Cắn Gà Nhà là một cụm từ tối kỵ của triều đại Lê Chiêu Thống và của triều đại Nông Đức Mạnh ngày hôm nay. Cụm từ này không thể xuất hiện trên các kênh, mạng truyền thông chính thức của đảng và nhà nước trừ khi nó mang một hàm ý hay âm mưu ngấm ngầm và phản động nào đó.

Phản động thứ tư:
Quảng cáo không công và gia tăng uy tín cho MLNQVN qua việc trình bày những nỗ lực chính đáng của tổ chức này, với sự hỗ trợ của các dân biểu Hoa Kỳ, cho các vận động ôn hòa nhằm đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải thả tự do cho tất cả “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân chính trị” hoặc “tù nhân lương tâm”, chấm dứt “chế độ quản chế tại gia” đối với những “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền”. Nhờ vào phần trình bày này mà thêm một nữa, quảng đại nhân dân Việt Nam, đang bị giam hãm trong sự bưng bít thông tin của nhà nước, mới biết được thêm những hoạt động của một tổ chức “khủng bố, phản động người Việt nước ngoài”.

Giải Thưởng Nhân Quyền hàng năm của MLNQVN
Bài viết liệt kê đầy đủ những nhân vật mà MLNQVN đã trao giải thưởng: năm 2002 – Hòa thượng Thích Quảng Độ và Linh mục Nguyễn Văn Lý; Năm 2003 – Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình và Nguyễn Khắc Toàn; Năm 2004 – Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cựu đảng viên CSVN Phạm Quế Dương; Năm 2005 cụ Lê Quang Liêm, Linh mục Phan Văn Lợi, Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ; Năm 2006-2009: cụ Hoàng Minh Chính, Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Liệt kê như vậy để dẫn đến…

Phản động thứ năm:
Tuyên truyền và gia tăng uy tín cho giải thưởng Nhân quyền của MLNQVN khi trình bày danh sách những thành phần được trao giải: từ những vị cao tăng lãnh đạo các tôn giáo, các cựu đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN, cho đến những thành phần trí thức trẻ sinh ra và lớn lên ngay chính trong môi trường giáo dục Xã hội Chủ nghĩa nhưng đã can đảm đứng lên tranh đấu cho khát vọng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền của nhân dân Việt Nam. Nhờ vào bài viết này mà thêm nhiều người dân Việt Nam bình thường biết về những người lý tưởng Việt Nam: họ là ai, thuộc những thành phần nào trong xã hội… mà không phải tìm mọi cách vượt tường lửa kiếm tìm.
“Dân chủ, nhân quyền” – chiêu bài đã lỗi thời!
Bài viết đã trích đăng lời của ông Hồ Chí Minh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” để từ đó nói rằng: “Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người mà đã, đang và sẽ làm hết sức mình để bảo đảm và thực hiện quyền con người trên thực tế, thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để mọi người dân có cuộc sống ngày càng đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần; xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm thực hiện và thúc đẩy quyền con người trên đất nước Việt Nam”. Câu này dẫn tới…

Phản động thứ sáu:
Khéo léo tố cáo đảng và nhà nước CSVN trên thực tế đã bảo đảm quyền con người, xây dựng công bằng bằng cách thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi các biện pháp cụ thể. Nói một cách khác, bài viết hàm ý rằng quyền con người không được dựa vào những nền tảng giá trị căn bản, phổ quát mà được quy định bởi luật của đảng CSVN; quyền làm người và sự công bằng có được là do quyết định cho hay không cho của đảng và nhà nước. Và sau cùng…

Phản động thứ bảy:
“Dân chủ, nhân quyền” – chiêu bài đã lỗi thời!. Câu này thực sự bài viết muốn ám chỉ chiêu bài của ai, sau khi trình bày mục tiêu của đảng và nhà nước là: “xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm thực hiện và thúc đẩy quyền con người trên đất nước Việt Nam” ?
Chỉ các cán bộ công an của đảng và nhà nước mới có thẩm quyền để trả lời.
Và cũng chỉ cán bộ công an của đảng và nhà nước mới truy tìm ra được thế lực và âm mưu nào đứng đằng sau một bài viết bảy điều phản động này.


No comments: