Friday, January 22, 2010

CÔNG AN KẾT THÚC "LÀM VIỆC" VỚI GS NGUYỄN HUỆ CHI

Công an kết thúc ‘làm việc’ với GS Huệ Chi
BBC
Cập nhật: 15:01 GMT - thứ sáu, 22 tháng 1, 2010
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100122_professor_chi.shtml
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã kết thức đợt làm việc với công an văn hóa tại Hà Nội nhưng vẫn chưa được trả ổ cứng máy tính.

Phu nhân của ông, bà Nguyễn Kim Hưng, nói với BBC:"Bây giờ xong rồi, xong hết."
"Nhà tôi cũng mệt mỏi, nhưng cũng đỡ rồi. Chắc nghỉ ngơi vài hôm thì cũng đỡ."
"Hai hôm nữa họ sẽ trả ổ cứng, trả lại các tài liệu họ mang đi."

Giáo sư Chi, người đứng sau trang mạng của trí thức phản đối dự án khai thác bauxite của Việt Nam ở Tây Nguyên, đã phải, theo lời ông, "làm việc thành tâm để tìm sự thật" với công an văn hóa từ hôm 13/1.
Bà Hưng nói ông phải làm việc liên tục "chỉ trừ ngày Chủ Nhật".
"Căn bản là cái ổ cứng, họ in ra từ ổ cứng đấy nó nhiều lắm," bà nói.
"Lâu là vì thế. Phải có mình chứng kiến ở đấy, mình phải đến đấy để mở niêm phong ra thì họ mới in ra được."

'Nghỉ ngơi'
Bản thân giáo sư Huệ Chi nói với BBC ông bị "huyết áp cao" và không tiện nói chuyện.
Trang mạng mà giáo sư là một trong những người chủ biên trang bauxite - đã bị những tin tặc không xác định được danh tính tấn công trong nhiều tháng qua.
Mới đây ông Chi và các cộng sự công bố đã chuyển hoạt động của trang web sang địa chỉ mới tại http://boxitvn.info và http://boxitvn.net nhưng cả hai địa chỉ này đều chưa thể truy cập.
Thay vào đó Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và những người biên tập đang tạm dùng blog tại
boxitvn.wordpress.com.

Khi hỏi về số phận của trang bauxite mới, bà Hưng nói:
"Trang kia thì phải đợi xem họ quyết định như thế nào. Họ chưa nói gì về trang đó cả. Còn cái blog thì vẫn ra."
"Nhà tôi mới về cũng mệt lắm, chưa thể tiếp tục ngay được, cũng phải nghỉ ngơi một thời gian."

GS NGUYỄN HUỆ CHI NGỪNG "LÀM VIỆC"

No comments: