Ông Trump tuyên bố
'chiến tranh đã kết thúc' ở Gaza, dân Israel mong ngóng con tin được thả
BBC News Tiếng Việt
13
tháng 10 năm 2025 , 11:51 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5yl800d40no
Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc" tại Dải
Gaza khi ông lên đường đến Israel để dự lễ trao trả con tin theo thỏa thuận ngừng
bắn đã được ký kết giữa Israel và Hamas.
Phát
biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ được
duy trì và một "Hội đồng Hòa bình" sẽ nhanh chóng được thành lập cho
Gaza, nơi mà ông mô tả như một "khu vực bị phá hủy".
Ông
cũng ca ngợi vai trò của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Qatar, một
trong những bên trung gian hòa giải.
Hạn
chót để Hamas trả tự do cho tất cả các con tin Israel mà họ vẫn đang giam giữ tại
Gaza là giữa trưa giờ địa phương (tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Cuối
ngày 13/10, ông Trump sẽ đến Ai Cập để tham dự một hội nghị thượng đỉnh quốc tế
nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Cuộc
chiến tại Gaza bùng nổ sau khi Hamas tiến hành một
cuộc tấn công vào
miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251
người bị bắt làm con tin.
Kể từ đó, hơn 67.000 người Palestine đã thiệt
mạng, bao gồm hơn 18.000 trẻ em, do phản ứng quân sự của Israel, theo Bộ Y tế
do Hamas điều hành.
Lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực vào sáng 10/10 sau khi
Israel và Hamas đồng ý với giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm
do ông Trump làm trung gian, trong khi các giai đoạn tiếp theo vẫn đang được
đàm phán.
Hiện
có khoảng 20 con tin người Israel được tin là còn sống và Hamas cũng dự kiến sẽ
bàn giao thi thể của khoảng 28 con tin đã thiệt mạng.
Israel
cũng sẽ phải thả khoảng 250 tù nhân Palestine và 1.700 người bị giam giữ từ
Gaza, đồng thời cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo vào khu vực này. Một người
phát ngôn chính phủ Israel cho biết các tù nhân sẽ được thả sau khi các con tin
còn sống được đưa về lãnh thổ Israel.
====================
Ông Trump: Ác mộng
đau đớn ở Gaza đã qua
Nguyễn Ngọc Giao
Thứ
hai, 13/10/2025, 20:26 (GMT+7)
https://vnexpress.net/ong-trump-ac-mong-dau-don-o-gaza-da-qua-4950893.html
Tổng
thống Trump hoan nghênh việc chấm dứt "cơn ác mộng đau đớn" sau hai
năm xung đột ở Gaza, ca ngợi đây là chiến thắng cho tất cả.
"Ít
nhất thì giờ đây, cơn ác mộng dài đằng đẵng và đau đớn cuối cùng cũng đã qua,
không chỉ với người Israel mà còn đối với người Palestine và nhiều người
khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quốc hội Israel hôm nay,
đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ông
chủ Nhà Trắng nói khi những đống đổ nát được dọn dẹp và bình minh ló rạng ở
Gaza, "một tương lai tươi sáng hơn nhiều sẽ xuất hiện trước mắt các bạn".
Ông thêm rằng "đây là thời điểm rất đáng mong đợi với Israel".
Tổng
thống Mỹ mô tả cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023 là
hành động tàn bạo "đánh thẳng vào giá trị cốt lõi của con người". Ông
nhấn mạnh Mỹ và Israel sẽ "không bao giờ quên" và "không bao giờ
để chuyện này lặp lại".
"Tôi
cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các quốc gia thuộc thế giới
Arab và Hồi giáo, khi đã cùng nhau gia tăng sức ép để Hamas trả tự do cho con
tin và đưa họ về nước", ông nói. "Việc tất cả các nước cùng hợp tác
vì hòa bình là chiến thắng đáng kinh ngạc cho Israel và thế giới".
Tổng
thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quốc hội Israel ngày 13/10. Ảnh: AP
Ngoài
xung đột ở Gaza, ông Trump cũng đề cập tới căng thẳng với Iran. Ông cho biết muốn
có thỏa thuận hòa bình với Tehran, sau khi Washington và Tel Aviv từng cùng tấn
công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.
"Sẽ
thật tuyệt nếu chúng ta đạt được một thỏa thuận hòa bình với họ. Các bạn có muốn
điều đó không? Tôi nghĩ đó chắc hẳn là chuyện tốt. Bởi tôi nghĩ họ muốn như vậy?",
ông nói.
Ông
thêm rằng cơ hội đạt thỏa thuận đang nằm trong tay Tehran. "Chúng tôi sẵn
sàng khi các vị sẵn sàng", ông nói, thêm rằng cả Mỹ và Israel đều không có
"thái độ thù địch" gì với người dân Iran. "Chúng tôi chỉ muốn sống
trong hòa bình".
Cũng
trong bài phát biểu trước quốc hội Israel, ông Trump kêu gọi Tổng thống nước
này ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đang phải đối mặt với nhiều vụ
kiện tụng liên quan tới cáo buộc tham nhũng.
"Tôi
có một ý tưởng. Thưa ngài Tổng thống (Isaac Herzog), tại sao ngài không ân xá
cho ông ấy", ông Trump nói. "Điều này không có trong bài phát biểu,
nhưng quý vị biết đấy, tôi quý mến ông ấy và việc ân xá dường như là hoàn toàn
hợp lý".
Ông
Netanyahu và vợ Sara bị cáo buộc nhận số đồ xa xỉ trị giá hơn 260.000 USD gồm
xì gà, trang sức và rượu champagne từ các tỷ phú muốn được hưởng các lợi ích về
chính trị.
"Xì
gà và champagne, ai mà quan tâm cơ chứ", ông Trump nói đùa, thêm rằng Thủ
tướng Netanyahu là "một trong những lãnh đạo thời chiến vĩ đại nhất của
Israel".
Ông
Trump đến Israel vào thời điểm nhóm Hamas ở Dải Gaza trao trả toàn bộ 20 con
tin còn sống cho Tel Aviv như một phần của thỏa thuận hòa bình do ông Trump
thúc đẩy. Theo lộ trình
hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas trao trả các con tin còn sống,
Israel sẽ bắt đầu thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine, cũng như rút lực lượng khỏi
Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.
Sau
khi rời Israel, Tổng thống Mỹ dự kiến đến Ai Cập, nơi ông và Tổng thống Abdel
Fattah al-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải
Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Hơn 20 lãnh đạo thế giới sẽ góp mặt,
trong khi Israel và Hamas đều không cử đại diện.
Thanh
Tâm (Theo Times
of Israel, AFP)
-------------
LIÊN
QUAN
Hamas trao trả toàn bộ
con tin còn sống cho Israel
Hamas
trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel, theo thỏa thuận giai đoạn một
về ngừng bắn tại Dải Gaza
Niềm vui vỡ òa ở
Israel khi Hamas trao trả con tin
Hàng
trăm người có mặt tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv chia sẻ tâm trạng hạnh
phúc lẫn niềm thương cảm khi các con tin trở về.
Cách ông Trump tạo 'sự đã rồi' cho thỏa
thuận hòa bình Gaza
Thay
vì chờ đàm phán kết thúc, Tổng thống Trump tuyên bố trước rằng Israel - Hamas
đã đạt thỏa thuận, buộc các bên phải tìm cách hiện thực hóa "sự đã rồi"
này.
==================
Trump hoan nghênh
‘bình minh lịch sử của Trung Đông mới’
Người Việt
October
13, 2025 : 10:06 AM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-hoan-nghenh-binh-minh-lich-su-cua-trung-dong-moi/
JERUSALEM,
Israel (NV) –
Tổng Thống Donald Trump hoan nghênh “bình minh lịch sử của Trung Đông mới” khi
đọc diễn văn trước Quốc Hội Israel hôm Thứ Hai, 13 Tháng Mười, ngày Hamas thả
20 con tin Israel còn sống theo thỏa thuận ngưng bắn do ông làm trung gian,
theo ABC News.
“Nhiều
thế hệ sau này, người ta sẽ nhớ đây là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi,” ông Trump
cho hay trong bài diễn văn dài hơn một tiếng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/TS-trump-hoan-nghenh-1-1920x1280.jpg
Tổng
Thống Donald Trump đọc diễn văn trước Quốc Hội Israel ở Jerusalem hôm Thứ Hai,
13 Tháng Mười. (Hình: Evelyn Hockstein – Pool/Getty Images)
Tổng
Thống Trump ca ngợi công lao của chính quyền ông trong thỏa thuận này, đồng thời
tuyên bố thỏa thuận này giúp chấm dứt “cơn ác mộng đau đớn” cho Israel và
Palestine.
Trước
đó hôm Thứ Hai, Hamas thả 20 con tin Israel còn sống còn lại cho Hồng Thập Tự ở
Gaza, giới chức loan báo, còn Israel thả hàng trăm tù nhân Palestine theo giai
đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngưng bắn hai bên đạt được tuần trước.
“Sau
hai năm sống cực khổ trong tình trạng tối tăm và giam cầm, 20 con tin can đảm
đang trở về trong vòng tay vinh quang của gia đình, mà đúng là vinh quang,” ông
Trump nói trong bài diễn văn. “Thêm 28 người thân yêu đang trở về nhà an nghỉ đời
đời trên lãnh thổ thiêng liêng này. Và sau rất nhiều năm chiến tranh triền miên
và hiểm họa vô tận, hôm nay, bầu trời êm đềm, tiếng súng yên ắng, còi báo động
im bặt, và mặt trời mọc trên xứ sở thiêng liêng mà cuối cùng đã có hòa bình, xứ
sở và khu vực mà, xin Thượng Đế phù hộ, sẽ sống trong hòa bình vĩnh cửu.”
Tổng
Thống Trump khen ngợi riêng ông Steve Witkoff, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ,
người giúp đưa ra thỏa thuận mà tất cả các bên có thể đồng ý, theo CBS News.
Ông Trump khen ông Witkoff có tài đàm phán, và cho hay ông nghĩ ông Witkoff
thành công nhờ tính tình dễ thương. Cả Quốc Hội Israel vỗ tay tán thưởng ông
Witkoff.
“Ông
Steve tự làm hết chuyện này,” ông Trump nói về thỏa thuận ngưng bắn
Israel-Hamas. “Tôi gọi ông là ông Henry Kissinger (cố ngoại trưởng Mỹ) không
làm rò rỉ thông tin, được không? Ông Henry làm rò rỉ thông tin nhiều lắm. Ông
ta làm rò rỉ. Còn ông Steve không làm rò rỉ. Ông Steve chỉ muốn hoàn thành nhiệm
vụ, ông muốn làm chuyện hợp lý.”
Trong
lúc Tổng Thống Trump đọc diễn văn, hai nhà lập pháp Israel giương tấm bảng ghi
“Hãy Công Nhận Palestine” và lập tức bị mời ra ngoài.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/TS-trump-hoan-nghenh-2-1920x1280.jpg
Tổng Thống Donald Trump đọc diễn văn trước Quốc
Hội Israel ở Jerusalem hôm Thứ Hai, 13 Tháng Mười. (Hình: Evelyn Hockstein –
Pool/Getty Images)
Tổng Thống Trump nói với ông Benjamin
Netanyahu, thủ tướng Israel, rằng thời điểm đạt thỏa thuận ngưng bắn này là
“tuyệt vời.” Ông Trump tỏ ý nói nếu cuộc chiến tiếp tục, ông Netanyahu có thể gặp
nguy hiểm về chính trị. Chiến dịch quân sự của ông Netanyahu ở Gaza bị nhiều quốc
gia lên án vì làm dân thường thiệt mạng và hạn chế viện trợ lương thực cho người
dân Palestine. Ông Netanyahu còn bị chính người dân Israel chỉ trích kịch liệt
và bị la ó phản đối trên quảng trường ở Tel Aviv tối Thứ Bảy tuần trước khi ông
Witkoff nhắc tới tên ông.
Tổng
Thống Trump kêu gọi người Israel bây giờ nên tập trung vào hòa bình và tái tiết:
“Chúng ta đã thắng, và giờ đây, hãy xây dựng lại cuộc đời và làm cho nó vững chắc
hơn, lớn hơn và tốt hơn bao giờ hết.”
Trước
khi đọc diễn văn, Tổng Thống Trump gặp gỡ gia đình của vài con tin Israel, theo
Diễn Đàn Gia Đình Con Tin Và Người Mất Tích. Sau đó, ông đi Ai Cập ký thỏa thuận
ngưng bắn ở Gaza với giới lãnh đạo Trung Đông.
Ngày
7 Tháng Mười, 2023, Hamas bất ngờ tấn công miền Nam Israel, làm khoảng 1,200
người thiệt mạng, rồi bắt cóc hơn 250 người làm con tin.
Hầu
như ngay lập tức, Israel mở chiến dịch quân sự rầm rộ ở Gaza để trả thù, gây ra
cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tới nay. Chiến dịch của Israel làm hơn 67,000
cư dân ở Gaza thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. (Th.Long)
No comments:
Post a Comment