Tuesday, May 17, 2011

CÓ PHẢI MỸ NHÂN KẾ ? (Trần Khải)

(05/17/2011)

Có phải Dominique Strauss-Kahn đã bị gài bẫy mỹ nhân để rồi phải mất chức giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, mất luôn viễn ảnh thắng cử Tổng Thống Pháp Quốc và từ một trong những nơi quyền lực nhất thế giới để bị đẩy vào nhà tù Hoa Kỳ ở nơi xa lạ?

Có nhiều người tin như thế.. Đơn giản vì, ông này giàu, vợ đẹp, quyền lực có nhiều cơ may, theo các bản thăm dò mới đây, có thể thắng cử Tổng Thống Pháp. Không ngu gì làm tầm bậy ở nơi mà FBI và CIA gài đủ thứ máy quay phim, máy nghe lén tại New York, chung quanh các khu phố của trụ sở Liên Hiệp Quốc và tại nhiều khách sạn cao cấp.

Tại sao lại chơi trò lãng mạn, kiểu như lời kể của cô hầu phòng Mỹ da đen rằng ông bước ra từ phòng tắm trần truồng, rượt đuổi cô, ẵm cô quăng lên giường, rồi dí cô vào phòng tắm... y hệt như chàng James Bond trong phim gián điệp gay cấn trong một pha lãng mạn? Thực sự, ông 62 tuổi rồi, nhiều đời vợ rồi, lại như dường sắp lên ngôi Tổng Thống Pháp...

Cần thấy rằng, ông nhiều cơ hội thắng cử, từng nổi tiếng là tài năng về tài chánh: ông làm Bộ Trưởng Kinh Tế Pháp năm 1997–1999, và riêng năm 1998 đã tạo ra 300,000 việc làm mới cho dân Pháp, một kỷ lục chưa từng có kể từ 1969 ở Pháp.

Có thật rằng ông bày trò hiếp dâm cô hầu phòng? Chúng ta từng nghe chuyện rằng, trong phim, trong truyện và trong đời thực có nhiều phụ nữ đã bị bọn dâm tặc gài bẫy bằng cách cho uống rượu, cho uốngt huốc mê... để không biết gì hết. Cũng như từng nghe chuyện rằng có nhiều quý đàn ông về thăm VN, bị gài uống rượu thuốc, bị gài uống thuốc Viagra trộn với rượu... để rồi làm trò xấu hổ, và bị quay phim...
Thế giới gián điệp kinh khủng lắm.

Nhưng ông trùm IMF cũng biết bệnh cuả mình. Ông trả lờøi cuộc phỏng vấn trên báo Pháp Liberation ngày 28-4-2011 trong đó ông đoán rằng kẻ thù sẽ gài đánh phá ông, vì ông mắc 3 yếu điểm, “Tiền, đàn bà, và vì có gốc Do Thái.”

Ông khai trước cáo buộc hiếp dâm rằng, ông không hề làm điều tệ hại đó.

Nhiều người dễ dàng tin ông. Vì FBI phải bám sát ông để bảo vệ, rủi ông bị Hồi Giáo Al-Qaeda ám sát trên nước Mỹ thì mặt mũi nào Obama nhìn ra thế giới nữa. Ông biết như thế.

Ông cũng nói với báo Liberation rằng mọi thứ liên hệ về IMF ông đều được mã hóa, vì sợ bị Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy nghe lén, hay là dùng phương tiện điện tử do thám.
Đảng UMP của Sarkozy nhiều lần hù dọa đăng hình ông “vui vẻ... tươi mát” nhưng ông cũng thách đố, theo báo Pháp này, “Nhiều năm rồi, họ dọa đăng hình tôi vớ vấn, nhưng chẳng có thấy tấm nào ra cả... Sao họ không đăng hình nhỉ?”

Ông còn kể là có gặp TT Sarkozy trong phòng vệ sinh trong một hội nghị thượng đỉnh G20 ở Pittsburgh năm 2008, và nói với TT Sarkozy rằng, “Ông hãy bảo đệ tử của ông ngưng (tung tin đồn về đời sống tư của tôi), không thì tôi ra tòa kiện ông đấy.”

Ông còn kể với phóng viên rằng, ông dễ dàng hình dung ra chuyện “một phụ nữ (mà tôi bị cho là) hiếp dâm trong một bãi đậu xe, và vì cô ta trước đó được hứa sẽ trao tặng nửa triệu hay 1 triệu đồng Euro để vẽ chuyện như thế.”

Khi ông đã cảnh giác như thế, thì câu chuyện ở New York có thực hay không?

Chúng ta không biết. Nhưng mạng Twitter cho thấy một khía cạnh khác.

Có một tin nhắn từ một Tweet do một sinh viên người Canada gốc Pháp tại Paris, xuất hiện trên mạng Twitter trước khi báo chí có tin ông bị bắt.
Đó là chàng Jonathan Pinet, nhà hoạt động trong đảng UMP của TT Sarkozy, viết rằng, “một bạn bên Mỹ mới bảo tôi rằng ông DSK bị bắt ở một khách sạn ở NYC cách nay một giờ.”

Một tin nhắn thứ nhì, vào 3 phút sau, viết, “Tôi lấy tin này từ 1 người bạn ông ta, làm việc ở khách sạn.”

Trang nhà tin tức Le Post phân tích rằng, tin nhắn này lên lúc 4:59pm giờ New York, tức là 10 phút sau khi ông Strauss-Kahn bị bắt trên một phi cơ Air France. Vậy mà Pinet nói ông bị bắt một giờ trước đó, nghĩa là có tin quá nhanh, chưa bị bắt đã biết tin là sẽ bị bắt.

Cũng có thể là do CIA gài bắt?

Một lý do để suy đoán:
Quỹ IMF dưới thời của Kahn trong 3 năm qua nhiều lần lên kế hoạch sử dụng đồng bạc quốc tế SDR (special drawing rights), nghĩa là một trái phiếu quốc tế, và như thế sẽ có thể đè bẹp đồng đôla Mỹ.
Nếu giấy bạc quốc tế trong hình thức trái phiếu SDR xuất hiện, nhiều nước trên thế giới sẽ bỏ trữ kim ngoaị tệ đôla để sẽ giữ SDR sử dụng. Lúc đó là Mỹ thê thảm, vì trị giá nợ của Mỹ sụt liền, khi các nước chạy đua tìm mua SDR, thay vì giữ đôla Mỹ.
Thế cho nên, phải bắt Kahn vàò tù, và để kinh tế gia người Mỹ John Lipsky vào chức Giám Đốc IMF, đúng như kế hoạch.
Vậy thì, có phải Mỹ đã gài mỹ nhân kế này? Hay là, cả TT Sarkozy đã nhờ Mỹ gài giùm?

Chỉ là giả thuyết thôi. Nhưng bài học nơi đây là, nữ nạn là điều phải biết sợ.

.
.
.

No comments: