Saturday, February 6, 2010

CHUYỆN MỘT BLOGGER BỊ ĐÁNH LÉN

Chuyện một blogger bị đánh lén
Bắc Phong
07/02/2010 2:18 sáng
Chưa có phản hồi.
http://www.talawas.org/?p=15940

tôi là một blogger bình thường
nhưng khi nghe tin tặc tấn công
những diễn đàn tự do trên mạng
thấy như ai đánh lén sau lưng
khó mà nhận diện bọn tiểu nhân
trong bóng tối giấu mặt lưu manh
phá hoại nguồn thông tin văn hóa
ngăn cản người tiếp cận kiến văn
tại sao báo chí ở Việt Nam
báo in báo mạng có hàng ngàn
mà trí thức không thấy thoải mái
không thích qua biên tập quốc doanh
Đảng muốn họ viết theo chủ trương
chấp nhận kiểm duyệt chịu phục tùng
không ai muốn bẻ cong ngòi bút
họ viết vì sự thật lương tâm
trí thức chọn đối thoại ngoài luồng
những vấn đề nghiêm trọng non song
tin tặc dùng thủ thuật điện toán
phá diễn đàn yêu nước phổ thong
dù đau tôi chỉ thấy coi khinh
bọn người hành động thiếu quang minh
sợ đối diện lương tri dân tộc
càng nghĩ càng dâng nỗi bất bình
sao không chọn tranh luận đàng hoàng
nếu đúng thì thuyết phục được dân
xã hội mở mới mong tiến hóa
để theo cùng thế giới văn minh
những bút đàm đột phá từ long
không chấp nhận tư tưởng đóng khung
bọn chúng có thực bị đe dọa
đến phải chơi trò khủng bố không?
có nhà nước nào không sai lầm
nên phải cần có tiếng nói dân
khi các diễn đàn được khôi phục
những phản biện sẽ lại được đăng
tôi phục nhóm quản trị diễn đàn
vẫn bình tĩnh giải quyết khó khăn
trước thủ đoạn tấn công tồi tệ
blogger nào không thấy quan tâm
có ai không thấy viết là cần
cần tích cực chia sẻ cảm quan
ngừng viết là ngừng chung nhịp thở
nhịp tim với trí thức dấn than
đất nước mang hiểm họa suy vong
trí thức lên tiếng vì quê hương
bị đánh lén người không thương tích
nhưng nỗi buồn tôi thấu tủy xương

© 2010 Bắc Phong
© 2010 talawas



No comments: