Wednesday, June 15, 2011

KHÉO GIẢ VỜ (Tạ Phong Tần)


Tạ Phong Tần
15/06/2011

Việt Nam đáng lẽ phải biểu thị thái độ phản ứng cương quyết bằng cách ngay lập tức ra lệnh ngưng chiếu ngay tất cả các phim quảng bá cho Trung Quốc thì trên sóng truyền hình nhà nước vẫn tự nhiên tràn ngập các phim ca ngợi con người, đất nước, văn hóa Trung Quốc. Ví dụ: Chương trình phim trên ti vi các kênh thuộc sóng quốc gia và đài lớn nhiều khán giả toàn phim Trung Quốc: VTV1 phát Bồ Tùng Linh; VTV2 phát Thần Điêu Đại Hiệp; VTV3 phát Cung Tâm kế, Thần thám Địch Nhân Kiệt; VTV6 phát Thần Điêu Đại Hiệp, Cây tương tư; VTV9 phát Tấm lòng cha mẹ, Tây Phong Liệt, Vị vương gia cuối cùng; HTV2 phát Trận chiến hôn nhân, Tân Bao Thanh Thiên, Mẫu nghi thiên hạ, Đại chiến cổ kim; HTV7 phát Thiếu niên tứ đại danh bộ, Hồng Hài Nhi, Tây Du Ký, Thiên Long Bát Bộ; HTV9 phát Hoàng Quân Minh Châu, Thám tử lừng danh, Đại chiến cổ kim… Các đài truyền hình tỉnh thì “bao la” phim Trung Quốc không đếm xuể. Chương trình “Có thể bạn chưa biết” cách đây 2 ngày trên sóng VTV quảng bá du lịch Trung Quốc, trong đó có địa điểm “đập Tam Hiệp vĩ đại” đang gây nhiều tai tiếng phá hoại môi trường sống của vùng hạ lưu sông Dương Tử, trong đó có Việt Nam. Các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động… thì quảng cáo cho phim Tân Quan Vân Trường và Công phu Panda phần 2… như không có chuyện gì xảy ra.

Lưu ý: Bài được viết trước ngày 05/6/2011
_______

Tình hình thời sự mấy ngày nay trên báo “lề phải” trở nên “nóng” khi liên tục đưa tin ngư dân Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc công khai chiếm ngư trường hơn 10 ngày qua. Ngư dân Lê Văn Tuấn (Tuy Hòa, Phú Yên) nói: “Lãnh hải của Việt Nam nhưng Trung Quốc lại cấm đánh bắt. Còn ngư dân của họ thì tràn xuống đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam”.

Đại tá Nguyễn Trọng Huyền- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên cho hay: “Thời gian vừa qua, đặc biệt hơn 10 ngày nay, tàu cá TQ xâm phạm nhiều lần trong vùng biển nước ta. Theo thông tin ngư dân báo về, trung bình mỗi ngày vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến quần đảo Trường Sa có từ 120 đến 150, cá biệt có những ngày lên đến hơn 200 tàu cá TQ khai thác trong vùng biển nước ta”.

Cái đau của người Việt Nam là thông tin này do “ngư dân báo về” chớ không phải do Hải quân hay Cảnh sát biển phát hiện. Câu “ngư dân báo về” khiến người đọc hình dung ra bối cảnh lúc đó ngư dân với những chiếc tàu nhỏ bé trang bị thô sơ đang ở ngoài biển xa đối mặt với tàu to đùng tối tân của Trung Quốc, còn lực lượng có chức năng bảo vệ ngư trường, ngư dân và lãnh hải thì ngồi trong bờ… chờ nghe báo cáo.

Theo Đồn biên phòng 328 Lý Sơn (BĐBP Quảng Ngãi), hàng loạt tàu cá Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam, bắt đầu từ 31/1/2006 và liên tục cho đến nay, ít nhất có 6 lần do chính Đồn Biên phòng Lý Sơn phát hiện và bắt giữ. Trong khi phía Trung Quốc liên tục dùng tàu công suất lớn có trang bị vũ khí quân dụng xâm nhập lãnh hải Việt Nam bắt người, cướp tài sản của ngư dân Việt Nam, đòi tiền chuộc… khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh tán gia bại sản thì biện pháp xử lý của nhà cầm quyền Việt Nam khi bắt được tàu Trung Quốc xâm phạm đánh cá trộm chỉ là “đẩy đuổi” (tàu Nghiêu Bình 36021 do Băng Lục Hán sinh năm 1954, quốc tịch TQ làm thuyền trưởng), “phạt cảnh cáo” (tàu Quế Bắc Ngữ, số hiệu 10030, do Đường Đình Dũng quốc tịch TQ làm thuyền trưởng) chớ chẳng dám tịch thu phương tiện vi phạm hay phạt tiền bất cứ trường hợp nào, còn số hải sản tàu Trung Quốc đánh bắt trộm mà có cũng được “biếu không” cho họ luôn, không hề thấy tịch thu lại số tang vật phi pháp.

Nay Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm ngư trường sâu trong lãnh hải Việt Nam với số lượng tàu đông như bầy ong vỡ tổ, với hàng chữ bự chành bành: “Trung Quốc Hải Giám 311”, “Trung Quốc Hải Giám 84”, “China Marine Surveillance” như thách trước trước hàng trăm, hàng ngàn cặp mắt người dân Việt, thì nhà cầm quyền Việt Nam không thể cứ bắt báo chí trong nước phải dùng từ “tàu lạ” mãi, đành phải thay thế chữ “lạ” bằng hai chữ “Trung Quốc”. Rồi “xua” những kẻ tay không tấc sắt, không có chút quyền lực gì trong lãnh vực đối ngoại như: ngư dân, Hội trưởng Hội nghề cá, Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí VN, nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ hay những công dân (chưa rõ thật giả) chỉ có cái tên và địa chỉ mail trên mặt báo… ra “liên kết bám biển”, “phản đối”, “cương quyết”, “nhanh chóng thành lập đội tàu kiểm ngư” (bằng mồm)… Giặc đến sát đít rồi mới đề nghị “thành lập đội tàu kiểm ngư”, thử hỏi giặc có chờ cho ta lập xong rồi mới đánh không? Vậy cái đám lực lượng hùng hậu mới đây đưa ra diễu binh, diễn tập (chống nhân dân), mua tàu ngầm và chiến đấu cơ tốn tiền ngân sách tỷ tỷ đô-la chạy đâu mất hết rồi? Rõ ràng nhà cầm quyền Việt Nam đang “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”.

Báo Tuổi Trẻ (30/05/2011) cho hay : “Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật cấm Bộ Quốc phòng Mỹ trao các hợp đồng cho các công ty do Trung Quốc là chủ sở hữu hay hợp tác đấu thầu. Hạ nghị sĩ Rose DeLauro, một trong những người bảo trợ điều khoản sửa đổi trong dự luật về quốc phòng này, nhấn mạnh rằng động thái này sẽ giúp đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ”. Đây là một trong số những biện pháp phản ứng ngoại giao cứng rắn nhưng không cần dùng vũ lực quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc.

Việt Nam đáng lẽ phải biểu thị thái độ phản ứng cương quyết bằng cách ngay lập tức ra lệnh ngưng chiếu ngay tất cả các phim quảng bá cho Trung Quốc thì trên sóng truyền hình nhà nước vẫn tự nhiên tràn ngập các phim ca ngợi con người, đất nước, văn hóa Trung Quốc. Ví dụ: Chương trình phim trên ti vi các kênh thuộc sóng quốc gia và đài lớn nhiều khán giả toàn phim Trung Quốc: VTV1 phát Bồ Tùng Linh; VTV2 phát Thần Điêu Đại Hiệp; VTV3 phát Cung Tâm kế, Thần thám Địch Nhân Kiệt; VTV6 phát Thần Điêu Đại Hiệp, Cây tương tư; VTV9 phát Tấm lòng cha mẹ, Tây Phong Liệt, Vị vương gia cuối cùng; HTV2 phát Trận chiến hôn nhân, Tân Bao Thanh Thiên, Mẫu nghi thiên hạ, Đại chiến cổ kim; HTV7 phát Thiếu niên tứ đại danh bộ, Hồng Hài Nhi, Tây Du Ký, Thiên Long Bát Bộ; HTV9 phát Hoàng Quân Minh Châu, Thám tử lừng danh, Đại chiến cổ kim… Các đài truyền hình tỉnh thì “bao la” phim Trung Quốc không đếm xuể. Chương trình “Có thể bạn chưa biết” cách đây 2 ngày trên sóng VTV quảng bá du lịch Trung Quốc, trong đó có địa điểm “đập Tam Hiệp vĩ đại” đang gây nhiều tai tiếng phá hoại môi trường sống của vùng hạ lưu sông Dương Tử, trong đó có Việt Nam. Các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động… thì quảng cáo cho phim Tân Quan Vân Trường và Công phu Panda phần 2… như không có chuyện gì xảy ra.

Mục Lăng Kính Cuối Tuần báo Thanh Niên ngày 29/5/2011 viết: “Nếu như trước đây, tàu của ngư dân VN bị tấn công giữa biển hoặc bị bắt giữ để đòi tiền chuộc, chúng ta còn bán tín bán nghi hay ngại ngần để đặt cho nó một cái tên là “tàu lạ” thì sự việc xảy ra trên biển Đông, trong vùng lãnh hải của VN rạng sáng ngày 26.5, thì đã có thể gọi đích danh đó là tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 84”. Báo “lề phải” (dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW thuộc đảng CSVN) lại khéo giả vờ như “vừa từ trên trời rơi xuống”.

Người Việt trong và ngoài nước hẳn còn nhớ tháng 12 năm 2007 đầu năm 2008, blogger Điếu Cày cùng các bằng hữu của anh, những sinh viên, học sinh, văn nghệ sĩ, trí thức ở hai thành phố lớn nhất nước Hà Nội và Sài Gòn đã cùng nhau 3 lần biểu tình trước sứ quán Trung Quốc để phản đối Trung Quốc chiếm giữ trái phép hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Họ đã bị nhà cầm quyền Việt Nam dùng lực lượng đông đảo hơn gấp 10 lần người biểu tình, với vũ khí, phương tiện trang bị tận răng để đàn áp, bắt bớ, vu cáo người biểu tình. Những người đã tham gia biểu tình lên tiếng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam có người hiện nay đang phải ngồi tù vì những tội danh bị vu cáo vu vơ, có người bị nhà cầm quyền công khai cho công an đến nơi ở dùng vũ lực cướp tài sản, giấy tờ cá nhân, phương tiện làm việc nhằm bao vây kinh tế, buộc họ phải vì sinh kế mà “ngoan ngoãn” ngậm miệng.

Người Việt Nam đã biết rõ cái bản đồ “lưỡi bò” của Trung Quốc từ những năm 2006-2007 rồi, mãi đến năm 2011 bản đồ này mới chính thức được xuất hiện trên báo “lề phải”. Bà Dương Thị Tân (vợ cũ blogger Điếu Cày) nói bà “có đầy đủ bằng chứng” (nói theo kiểu Nguyễn Phương Nga) chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cán bộ điều tra công an TPHCM nói thẳng với bà rằng bà hoàn toàn vô tội, nhưng không bắt giam ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) thì “phật lòng Trung Quốc” nên phải bắt và lôi cả bà vào cuộc chơi với cái án 18 tháng tù treo.

Như vậy, cái “chúng ta” này chính là một nhóm lợi ích thống trị, không phải là toàn bộ người Việt Nam, nhưng báo chí “lề phải” đang cố tình tung hỏa mù “lập lờ đánh lận con đen” gây cảm giác sự “hèn với giặc” thời gian qua là trách nhiệm của cả nước Việt Nam. Thiệt là: “Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế/ Gây thù kết oán trải mấy mươi năm”.

Có như vậy nhiều người Việt mới tỉnh ngộ ra rằng: Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh”, “Bại nhân nghĩa nát cả đất trời/ Nặng thuế khóa sạch không đầm núi”.

Tạ Phong Tần

.
.
.

No comments: