Monday, November 1, 2010

CHUYỆN ÔNG BÍ THƯ PHƯỜNG ... "MẠNG THỔ"

Trần Hoành Sơn
(Thứ Năm, 04/06/2009-10:20 AM)

Ông tên là Phạm Văn Diên, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Phường có 20 chi bộ, 602 đảng viên trong đó trên 60% từ 30 đến 60 tuổi Đảng. Nhiều người biết chút ít tử vi bảo ông có số làm quan và... “mạng thổ”, rất dễ “phất” lên nhờ đất cát.

Trước năm 2008, ông có căn nhà 16B đường Nguyễn Tương và 5 lô đất ở (gồm một lô có diện tích 126m2 ở số C30 đường Nguyễn Tương nối dài khu phố 11. 2 lô liền nhau diện tích chung là 204,5m2 tại khu phố 13, phường Phú Thuỷ, một lô ở khu dân cư Tiến Lợi phía nam thành phố Phan Thiết và một lô ở khu dân cư Bến Lội 02). Tháng 7 năm 2007, khi ông đang xây nhà hai tầng tại C30 đường Nguyễn Tương nối dài thì bỗng nhiên có... lộc lớn. Ông được UBND thành phố Phan Thiết cấp lô đất 125m2 ở khu dân cư Tiến Lợi. Hai tháng sau ông bán lô đất này cho bà Nguyễn Ngọc Uyên ở phường Phú Trinh. Còn hai lô tại khu phố 13, ông mua của anh Trần Xuân Diên từ năm 2003. Để tránh tiếng, ngày 13-6-2008, ông mượn tên em gái là Phạm Thị Minh để làm sổ đỏ, xong là bán ngay cho bà Nguyễn Lễ Kiều Loan ở phường Đức Thắng. Nhà 16B đường Nguyễn Tương ông cũng bán nốt cho anh Trần Văn Xuân, cán bộ công an tỉnh. Như vậy ông đã bán một nhà và 4 lô đất ở. Hiện ông có ngôi nhà 2 tầng mới xây tại C30 đường Nguyễn Tương nối dài, còn mấy lô đất nữa thì chưa được làm rõ...

Cách làm của ông Bí thư Đảng uỷ phường là sự khôn ngoan, biết sử dụng cô em gái Phạm Thị Minh vào những trường hợp cấp bách, có tính toán.

Ông rất... chịu khó tìm “quý nhân” để được trông cậy, đồng thời cũng sẵn sàng làm một “bóng tùng quân” để kẻ dưới nương nhờ. Đầu nhiệm kì này, ông là Phó bí thư Đảng uỷ trực, ông Ngô Văn Minh là Phó bí thư Chủ tịch UBND phường. Năm 2006, ông Minh bị kỉ luật mất chức nhưng không bị xử lí về Đảng. Ông Minh nằm nhà hơn một năm vì không được bố trí công việc, nhưng hàng tháng vẫn được trả lương. Tháng 8 năm 2008, Bí thư Đảng uỷ phường được lên Thành uỷ, thế là ông Diên được “đôn” lên làm Bí thư, nên ông có cơ hội gọi ông Minh ra làm công tác tuyên giáo. Cái chức Phó Bí thư của ông Ngô Văn Minh bị lãng quên đã có dịp phát huy trở lại. Nếu ông Diên không được “đôn” lên Bí thư thì đố ai “vực” nổi ông Ngô Văn Minh dậy để tiếp tục chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Phường?

Năm 2007, khi ông đang có nhà ở 16B, lại đang xây nhà hai tầng tại C30 đường Nguyễn Tương nối dài, cùng hai lô đất ở, thế mà vẫn được UBND TP Phan Thiết giao một lô đất ở tại khu dân cư Tiến Lợi để bán. Nếu không có “quý nhân” thì ai đưa lộc ấy đến? Ngôi nhà hai tầng vừa thi công bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm chỉ giới xây dựng 8,46m2 và làm nhà không phép. Ngày 22-10-2008, UBND TP Phan Thiết có Quyết định số 8872/QĐ-UBND, xử phạt vi phạm hành chính, phạt 300.000 đồng, buộc tháo dỡ phần vi phạm trong thời hạn 10 ngày, buộc xin giấy phép xây dựng. Ông Diên không tháo dỡ và không biết ông “ngoại giao” cách nào, mà gần 4 tháng sau lại có Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 18-2-2009, thay đổi điều 1 của Quyết định số 8872/QĐ-UBND, chỉ phạt 150.000 đồng, không tháo dỡ. Như vậy ông vừa được hợp thức 8,46m2, lại không bị phá vỡ kết cấu ngôi nhà. Quan trọng hơn là... ông vẫn không bị mất ghế. Trong khi đó, một Đảng viên khác trong cùng Đảng bộ, chỉ cơi nới phía sau nhà một gác xép bằng gỗ tạp, để lấy chỗ cho con học tập trong khu “quy hoạch treo” đã nhiều năm mà bị kỉ luật cảnh cáo...

Chuyện lạ nhất là chỉ có một ngôi nhà của ông Diên ở C30 đường Nguyễn Tương nối dài, nhưng lại có đến hai tờ quyết định 8871/QĐ-UBND và 8872/QĐ-UBND cùng ngày 22-10-2008 vi phạm hành chính xử phạt, một tờ người bị phạt là ông Phạm Văn Diên, tờ kia người bị phạt là bà Phạm Thị Minh, em ông Diên. Đến khi thay đổi điều 1 của quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng có hai tờ quyết định cùng ngày 18-2-2009. Tờ số 28/QĐ-UBND người bị phạt là Phạm Thị Minh, tờ số 29/QĐ-UBND người bị phạt là ông Phạm Văn Diên. Cả 4 tờ quyết định này đều do Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Đặng Văn Định kí. Điều vô lối nữa... đó là quyết định trước ghi vi phạm chỉ giới xây dựng là 8,46m2 nhưng quyết định sau thì lại không, đây đúng là trò trên tài cả... ảo thuật?
Trần Hoành Sơn
.
.
.

No comments: