Tuesday, February 2, 2010

KIỀU BÀO VỀ NƯỚC "MỪNG ĐẢNG"

30 đại biểu là bà con kiều bào đại diện cho gần 1.000 kiều bào?
Tác giả: talawas blog
02/02/2010 6:49 sáng
1 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=15709
Hai triệu người Việt trên thế giới khó có thể cùng về một lúc để “Mừng Đảng, mừng Đất nước, mừng Xuân Canh Dần” và “chúc Tết lãnh đạo Đảng và Nhà nước”, nhưng chẳng lẽ Tết này cộng đồng người Việt ở nước ngoài chỉ còn 1000 kiều bào, và số 1000 này lại do 30 bà con kiều bào đại diện, theo
bản tin trên Dân trí?

Phản hồi
1 phản hồi (bài “30 đại biểu là bà con kiều bào đại diện cho gần 1.000 kiều bào?”)

Vũ Quang Khải nói:
02/02/2010 lúc 12:34 chiều
Bản tin viết: “Phát biểu tại buổi đón tiếp kiều bào, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự vui mừng trước những tình cảm sâu sắc mà bà con kiều bào đã dành cho Đảng, cho đất nước.”
Quả là chính xác.
Cái đám “kiều bào” này dĩ nhiên là yêu Đảng trước, yêu nước sau. Vì ưu tiên yêu Đảng thì mới có đường mà móc nối, làm ăn, kiếm chác. Chứ yêu nước thì được cái quái gì!
Còn yêu dân? Không, họ chả có ngu mà yêu dân làm chi cho khổ.
Ai không tin thì hỏi các ông Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Văn Thọ, Trần Thanh Vân,… và đám “hòa giải” lu bu, thì rõ.


No comments: