Sunday, November 1, 2009

TÀI LIỆU NGÀY 1-11-2009

Tạp chí Tia Sáng số 20 ra ngày 20 tháng Mười 2009
Talawas
02/11/ 2009 1:11 sáng
http://www.talawas.org/?p=12516
Website của tạp chí Tia Sáng hiện không còn hoạt động. Để giúp độc giả không có điều kiện đọc bản in trên giấy của tạp chí này, chúng tôi xin giới thiệu số mới nhất của Tia Sáng ra ngày 20/10/2009, có lược bớt phần tin tức, tin khoa học nước ngoài và tin Giải Nobel 2009 (trừ Nobel văn học).
Xem bản PDF, 10 MB, tại đây.
talawas


Lớn lên em thích làm công an
Thùy Yên
01/11/2009 7:05 sáng
2 phản hồi
Ngày 21/10 vừa qua, ba thanh niên ở thành phố Vinh (Nghệ An) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị công an đuổi đánh. “Một cảnh sát dùng gậy cao su quất vào cổ Tùng. Một cảnh sát khác đạp vào bánh xe trước làm xe bị ngã. Phương đập đầu vào taluy ven đường bị vỡ sọ, chết tại chỗ. Tùng bị gãy tay và xương vai. Cường cũng bị thương nặng”. Người bị chết là Nguyễn Thế Phương mới 16 tuổi.
Không biết vụ việc này rồi sẽ kết cục ra sao, nhưng một tháng trước,
ngày 14/9, tại thị xã An Khê (Gia Lai), “CSGT CA An Khê phát hiện, rượt đuổi đối tượng lái xe máy vi phạm luật ATGT – đối tượng Phạm Ngọc Đến”, và rượt đuổi thế nào mà anh Đến “bỏ xe chạy bộ vào đám rẫy bên sông Ba rồi ‘mất dấu’” và hôm sau người ta phát hiện anh Đến đã chết dưới lòng sông Ba. Nhóm CSGT liên quan đến vụ này bị phạt như sau: “5 người đã bị kỷ luật cảnh cáo, 3 người chịu hình thức khiển trách, đồng thời điều chuyển công tác.”
Đọc tiếp tại :
http://www.talawas.org/?p=12378



Những niềm vui cay đắng
(bauxite Vietnam - Chủ Nhật, 01/11/2009
Ba Phi
Có lẽ quý độc giả của
www.bauxitevietnam.info sẽ cười và cho rằng Ba Phi tôi lẩn thẩn sau khi đọc cái tựa trên đây. Vì trên đời làm quái gì có niềm vui mà lại cay đắng? Xin quý độc giả bình tĩnh. Số là hổm rày đọc báo Ba Phi tôi thấy vui trong lòng. Nhưng khi đọc xong và ngẫm nghĩ kỹ càng thì trong lòng thấy cay đắng. Và cái tựa đầy lẩn thẩn của Ba Phi tôi là từ đó mà ra.
http://bauxitevietnam.info/c/15867.html


Giải thưởng Kalinga 2009 cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận
talawas blog
01/11/2009 8:17 sáng
http://www.talawas.org/?p=12521
Giáo sư vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao Giải thưởng
Kalinga 2009, một giải thưởng cho những cố gắng phổ biến khoa học. Ngoài những công trình trong lĩnh vực vật lý thiên văn, GS Trịnh Xuân Thuận nổi tiếng với những cố gắng kết nối vật lý hiện đại với những tư tưởng triết lý của đạo học Phương Đông. Nhân sự kiện này, báo Sài Gòn Tiếp thị đã có một cuộc phỏng vấn với GS Trịnh Xuân Thuận.



Triều Tiên đang khát khao một môi trường hòa bình
talawas blog
01/11/2009 8:33 sáng
http://www.talawas.org/?p=12525
Theo TTXVN/Vietnam+, tờ nhật báo chính thức “Rodong Sinmun” của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra ngày 31/10/09 cho biết rằng Triều Tiên đang khát khao một môi trường hòa bình để có thể đẩy mạnh công cuộc xây dựng một “đất nước vĩ đại, hùng mạnh và thịnh vượng”.
Bài báo cho rằng nguồn gốc gây căng thẳng trong thời gian qua chính là chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng và và hối thúc Washington dỡ bỏ chính sách này.
Ngoài ra Bình Nhưỡng cũng đề nghị xây dựng một hiệp ước hòa bình với Seoul nhằm mục đích chính thức kết thúc cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.



No comments: