Wednesday, June 10, 2009

TUẦN KÝ SỐ 7 (nhạc sĩ TÔ HẢI)

Tuần Ký
SỐ 7

Nhát sĩ Bảo thủ Tô Hải
9-6-2009
http://langdu126.multiply.com/journal/item/95

Thư ký riêng của tớ cho đến hôm nay chưa chịu về nên đã đến lúc tớ cần( ngồi một tí,nằm một tí)gõ lên tuần ký số 7 này.Nó không được hấp dẫn như những "chuyện ngày xửa ngày xưa", nhưng nó có thể là những vấn đề mà tớ mất ăn mất ngủ từ đầu tuần đến nay. Là một cử tri không bao giờ được “cơ cấu” đi góp ý kiến với đại biểu của Đảng ở Quốc Hội tớ đành phải dùng blog tớ để đề nghị có đại biểu nào ngoài Đảng mà biết dân blogger băn khoăn thắc mắc cái g, hãy tự mình hoặc nhờ con, cháu vào Internet tìm hiểu tư tưởng của 20 triệu công dân mạng xem chúng nó muốn gì?, ăn nói ra sao?, thích trò láo lếu gì, phản ảnh những gì mà trên 700 tờ báo Đảng, 68 Đài Phát Thanh và Tivi không dám viết, không dám nói mà “chủ động làm việc” kẻo cứ để ông Nguyễn Phú Trọng lái vào các vấn đề làm các vị “nói cũng chẳng đi đến đâu, không nói thì mang tiếng là “nghị gật”!

THƯ NGỎ
KÍNH GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGOÀI ĐẢNG


Tôi là một công dân mạng Việt Nam, trước tình hình tiến triển không mấy hay ho về hiện tình xuống cấp của một bộ phận thanh niên, một số nhỏ phần tử trí thức, văn nghệ sỹ…thoái hóa, một số cựu chiến binh tướng tá…về hưu do " lâu ngày không nắm bắt được tình hinh” nên bị các “lực lượng thù địch” kích động chống nhà nước Trung hoa vĩ đaị… , nhất là bọn blốc –ghơ chúng nó đua nhau ra” báo công dân” trên mạng, không có phép, tự do phát biểu lung tung chẳng còn ra cái lề phải, lề trái, một chiều, hai chiều gì nữa…. Và quả là nguy hiểm cho…quí vị…vì, quí vị đâu có phải đảng viên mà lao vào những cái chuyện quan trọng dễ trở thành “kẻ xấu”dám lạm bàn, đâm đầu vào những cái cửa đã mở sẵn, những chủ trương lớn mà Đảng và nhà nước đã quyết từ khuya rồi! Như cái chuyện “bọ- sít” gì đó chẳng hạn. Trứơc tình hình này, tôi cũng là một người ngoài Đảng như quí vị, thấy cần lên tiếng góp ý cho quí vị một vài điều gọi là “phát huy dân chủ” trong… quần chúng với nhau.

-Đưa ra một số dự luật yêu cầu quốc hội thông qua ngay trong kỳ họp này, dự luật ký tên mình (như ở bên Mỹ ấy). Ví dụ “dự luật Dương Trung Quốc”,”dự luật Nguyễn Lân Dũng” chẳng hạn!...Lý do có thể nêu ra sự trì trệ của các dự án sửa đổi hoặc “làm luật” mới của các Bộ lâu nay là.. bước lên chân cơ quan lập pháp của quí vị. Và quí vị hãy hùng hồn lên tiếng mà không sợ bị….gạch tên trong lần được Đảng đề cử lần sau đâu.
Này nhé:

1-/ Dự luật Anh Téc lét
Sau khi nêu ra những “tác hại ghê gớm” của Anh téc lét, qua những vụ đã được quần chúng và báo chí phát hiện như vụ cô giáo phản động Bích Hạnh, mang tiếng là thạc sỹ mà dám khuyên học trò nên vào Internet để "tìm hiểu thêm văn học chứ không nên chỉ nghe theo những gì học ở nhà trường”. Thế có nguy hiểm không cơ chứ!? Cũng có thể kể thêm bài báo của tác giả Ngô Ngọc Ngũ Long,một người đàn bà chưa chồng, ít tuổi, chưa hề hấp thụ nền văn hóa Miền Bắc XHCN ngày nào mà cũng biết vạch tội của những blốc-ghơ đang "thách thức luật pháp XHCN” và” yêu cầu các cơ quan luật pháp vào cuộc”, ….
Vậy thì còn đợi gì mà Quốc hội không thông qua sớm một “đạo luật về Intec-(đe)nẹt? Bao nhiêu chương bao nhiêu điều thì tùy, nhưng rốt cuộc phải đi dến vấn đề cơ bản của các vấn đề là:

a) Cấm tiệt tư nhân xử dụng cái “trò chơi đặc biệt nguy hiểm” này đang tràn lan trong xã hội đang ổn định (cũng như TBT Nông Đức Mạnh đã công khai tuyên bố “không để cái trò chơi dân chủ này vào trong quốc hội” ấy mà!), trừ những cơ quan có nhiệm vụ làm ăn, buôn bán với nước ngoài.
b) Truy tố ngay ra tòa những tên blốc- ghơ đã dám nói những điều có hại cho Đảng và nhà nước, nặng thì đem bắn bỏ ,nhẹ thì cho đi cải tạo vô thời hạn ở một hòn đảo nào mà nước bạn Trung Quốc cho phép.
c) Kể từ ngày….giờ.. các cơ quan cung cấp dịch vụ internet như Viettel, VNPT, FPT... đều phải cắt hết những dịch vụ này cho các cá nhân. Không sợ kẻ thù lên tiếng lên tiếc gì vì tại Genève tháng 5 vừa qua bằng 24 trang, đ/c Phạm Bình Minh đã giải thích rõ cho Liên Hiệp Quốc biết về “tự ”do”, về “nhân quyền”của Ta khác với kiểu tự do và nhân quyền của Tây và được Liên Hợp Quốc thông cảm….rồi! Thế là đóng cửa cái rụp mọi "tờ báo công dân", không cần báo trước… Các máy vi tính cá nhân chỉ còn dùng để làm gì sẽ có văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành sau…

2-/ Dự luật về Tài trợ
Nhận thấy lâu nay người ta đã lợi dụng chủ trương “xã hội hóa” của Đảng và nhà nước để lấy tiền nhà nước tức là của nhân dân đem đi “tài trợ” và chia chác, lãng phí, thậm chí lừa đảo như bỏ cả núi tiền đi mua những đồ dỏm, đồ bỏ mà điển hình là vụ “nguyên siêu sao” bóng đá Denilson mà báo Thanh Niên đã gọi toẹt ra là “một quả lừa”để lấy thêm tiền của những người yêu bóng đá bằng cách tăng giá vé …vv và vv thì rõ ràng lâu nay chúng ta đã… “buông lỏng” (chớ nên dùng chữ thông đồng”) cho cái trò tài trợ này. Tài trợ cho bóng đá Hải Phòng là Xi-Măng Hải Phòng, một đơn vị kinh tê nhà nứoc chứ đâu của cá nhân nào? Cả đến Cao-Su Đồng Tháp, Hà-Nội ACB và to hơn là Vietnam Petro Gaz tài trợ cho cả cái giải Vi-Ép Ép có phải là tiền bạc của các ông Nguyễn, ông Trịnh hay ông Mohamed, ông Farouk, Collins nào đâu. Tất cả đều là nhà băng là các tổng công ty, xí nghiệp nhà nước cả. Vậy tại sao lại để cho một cá nhân có thể lấy tiền nhà nước tài trợ cho một đội bóng, một cuộc thi hoa hậu dỏm để quảng cáo cho cá nhân hay một tập thể là “chịu chơi”? Chịu chơi kiểu ấy là tội ác. Cần phải truy tố ra tòa nhưng tiếc thay chưa có” luật tài trợ”!! Dự luật này có thể sẽ chạm nọc ông Bộ Tài Chính nhưng chắc chắn sẽ được Đảng và nhà nước ghi nhận để đưa ra thông qua ở kỳ họp...sau. Chả lẽ lại chống..."chống tham ô lãng phí", chống lời dạy của Bác Hồ hay sao? Xin quí vị hãy an tâm !

Vậy thì cần phải có luật Ai được quyền tài trợ ai? Tài trợ để làm gì? Tại sao phải tài trợ? Thậm chí phải giải thích cả hai chữ Tài và chữ Trợ nữa để đi đến chỗ... Cấm tiệt các nhà băng, các Xí Nghiệp, các Tập Đoàn, Tổng Công Ty, Công Ty Nhà nước được “vung tay áo xô đốt tiền…nhà nước nữa. Lẽ tất nhiên trừ những cá nhân và công ty, xí nghiệp tư nhân thật sự của trong và nước ngoài. Mọi hoạt động chi tiền của nhân dân quá bao nhiêu tỉ, tỉ đấy, đều phải thông qua quốc hội! Hua ra quá đi chứ ! Phải không quí vị

Kính thưa quí vị!

Còn nhiều lắm những chuyện "vô lý không có lẽ" đang diễn ra hàng ngày nhưng vì... không có luật, (chưa kể có luật rồi nhưng do chữ nghĩa trong luật thiếu chuyên môn nên hiểu sao cũng được.) nên tha hồ cho những “kẻ xấu”làm .. . mất đẹp đất nước ta.

Tôi có thể mách nước quí vị mỗi ngày một dự luật mà quí vị có thể đưa ra quốc hội. Bảo đảm quí vị sẽ được cả nước theo dõi và hoan hô nhiệt liệt vì nó có lợi cho Dân, cho Nước mà không động chạm gì đến những” chủ trương lớn”của Đảng. Khóa tới thể nào quí vị cũng được ”tái cơ cấu” là cái chắc. Tôi chỉ lo: Khóa tới quí vị lại được... kết nạp vào Đảng nốt rồi thì tôi còn biết lấy ai mà “giãi bầy bức xúc” bằng cách gửi” thư ngỏ’ như thế này
Kính chúc quí vị dạ sắt, gan đồng, tin tưởng mà tiến lên, ./.

No comments: