Sunday, June 14, 2009

BUỔI RA MẮT SÁCH "HỒI KÝ MỘT THẰNG HÈN"

Buổi ra mắt sách “Hồi ký của một thằng hèn”
Duy Anh - Phóng sự
14-06-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6413 Buổi ra mắt sách “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô HảiBuổi ra mắt cuốn sách “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải đã được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2009 tại phòng sinh hoạt Lê Đình Điểu, báo Người Việt, số 14772 Moran St. Westminster, CA 92683.

Trước giờ khai mạc, khách tham dự đã hiện diện thật đông phần lớn là những người Việt sống tại khu Little Saigon. Chúng tôi nhận thấy có sự tham dự của một số người từ các tiểu bang khác đến, đa số thuộc giới truyền thông báo chí muốn săn tin một sự kiện khá nổi bật trong sinh hoạt chính trị văn hoá có liên quan đến Việt Nam.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, số sách bày bán đã hết khiến những người chậm chân tiếc ngẩn ngơ. Ban tổ chức tuyên bố đã cho tái bản và trong vòng 3 tuần nữa sẽ có đợt sách mới về bày bán tại các cửa hàng sách báo trong phạm vi Little Saigon. Được biết số lượng xuất bản đầu tiên này là 1,000 cuốn.

Sức chứa của hội trường báo Nguời Việt vào khoảng 250 người nhưng số lượng người tham dự ước lượng trên 300 người, tràn ra cả hai cửa ra vào và một số lớn người đến muộn đã phải ra về vì không còn chỗ đậu xe, cũng như không còn ả chỗ “đứng” trong hội trường.

Nội dung buổi ra mắt sách nhằm giới thiệu về cuốn hồi ký và tiểu sử nhạc sĩ Tô Hải, cũng như những lý do đưa đến sự ra đời của cuốn sách. Khách được mời phát biểu gồm những nhân vật quen thuộc trong cộng đồng người Việt khu quận Cam, và nhà văn Uyên Thao, người phụ trách Tủ sách Tiếng Quê Hương, v.v… MC buổi lễ là phóng viên Đinh Quang Anh Thái. Kể lại lúc phỏng vấn trực tuyến với nhạc sĩ Tô Hải, ông đã gọi nhạc sĩ là nhà văn thì ông Tô Hải chận lại ngay, “Xin đừng gọi tôi là nhà văn vì sách chưa ra mà báo đảng bên này đã lôi tôi ra sỉ vả tôi có là nhà văn bao giờ đâu. Vả lại tôi tự nhận không phải là nhà văn, cuốn sách này chỉ là một lời thú tội của một thằng đã sống hèn cả một cuộc đời.” (DCVOnline nhấn mạnh).

Chúng tôi được biết một số thân nhân của nhạc sĩ Tô Hải cũng có mặt trong buổi ra mắt sách nhưng vì khách quá đông nên chúng tôi không có dịp được gặp mặt để trao đổi cảm tưởng.

Phỏng vấn chớp nhoáng phóng viên Đinh Quang Anh Thái bằng cách nào mà ban tổ chức có được bản gốc cuốn hồi ký thì ông trả lời chính tác giả đã tìm tới giới truyền thông báo chí hải ngoại. Ngoài ra nếu nghe kỹ
buổi phỏng vấn của đài BBC với tác giả thì nhạc sĩ Tô Hải có nhắc đến đoạn “…khi mà tôi gởi đi ấy, cậu em tôi nó mang đi ấy…”

Định hỏi thêm câu khi gởi tiền tác quyền về cho tác giả thì có trở ngại gì cho ông ta hay không nhưng chúng tôi tôi tin tưởng ban tổ chức sẽ có cách khôn khéo không làm hại thêm cho tác giả.

Một số phát biểu đáng chú ý.

Đỗ Quý Toàn thắc mắc và bức xúc “Tại sao tác giả không nêu rõ đích danh những ai trong giới văn nghệ sĩ đã có những hành động “hèn” không xứng đáng với cương vị một người làm sinh hoạt văn nghệ thuật.”


Nguyễn Chi Thiện: “Đống rơm khô lắm rồi, chỉ cần một ánh lửa nhỏ thôi là cháy rụi…”

-----------------------------------------------

Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.

Một số hình ảnh buổi ra mắt sách:


(1) Bên ngoài. (2) Trong phòng họp; (x): Uyên Thao (3) Nguyễn Chí Thiện. (4) Đinh Quang Anh Thái. (6) Tô Hải. (California 13/06/09) Nguồn: Duy Anh
http://www.dcvonline.net/php/images/062009/tohai12.jpg

Tòa soạn báo Người Việt Daily News tại Westminster, California
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a3446eb6317a.jpg

Sách bán hết từ lúc 3:00 PM
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a34476799cd2.jpg

Một góc hội trường
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a3447c180daf.jpg

Khách tham dự hết cả chỗ đứng
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a344807982b7.jpg

Bên trong hội trường
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a34485ebc14f.jpg

Phóng viên Đinh Quang Anh Thái (bên mặt) nghỉ giải lao
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a3448b2ea64c.jpg

Nhà thơ “người tù kiệt xuất” Nguyễn Chí Thiện nói “Đống rơm khô lắm rồi, chỉ cần một ánh lửa nhỏ thôi là cháy rụi…”
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a3448fd224b7.jpg

Quang cảnh bên trong hội trường
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a3449757f1a6.jpg

Phóng viên đài LA 18 săn tin
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a3449c0dfaf4.jpg

Trích đoạn video clip phỏng vấn nhạc sĩ Tô Hải
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/143814a3449fb224ec.jpg

VIDEO CLIP : Nhạc sỹ Tô Hải và những phút biểu tình ngắn..16-12 tại SGòn
http://www.youtube.com/watch?v=NJ_XcKqjh9A&eurl=



Ra mắt “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”, phòng sinh hoạt Người Việt đông không còn chỗ ngồi
Tin hình: Hoàng Mai Ðạt/Người Việt

Saturday, June 13, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=96484&z=1
Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, bên phải, đang nói về nhạc sĩ Tô Hải trong phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt đông đến nỗi không còn chỗ ngồi, nhân dịp cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” của nhạc sĩ Tô Hải, do Tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành và ra mắt vào trưa Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009. Thi sĩ kể rằng nhạc sĩ Tô Hải từng khẳng định về sự đối phó với chế độ Hà Nội là “một cuộc chiến của loài người chống bọn Cộng Sản.” Khoảng 200 cuốn hồi ký đã được bán hết sạch trong buổi ra mắt sách, và hơn 100 cuốn khác được đặt mua.

Ngồi ở hàng ghế đầu từ bên trái là bà Hồng Ánh, em của nhà văn Vũ Thư Hiên; nhà văn Uyên Thao; nhà văn Nhật Tiến; một người khách; bà Tô Ánh Tuyết và bà Tô Tuyết Nga, hai người em gái của nhạc sĩ Tô Hải.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/96484-medium_A1-090613-3-HOI%20KY%20HEN.jpg



No comments: