Saturday, February 14, 2009

QUÊN HẬN THÙ

Tay ngửa tay nâng... quên hận thù
Trịnh Cung
http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=60CF34279E53AB2BFB10D7B7D0C053CC?action=viewArtwork&artworkId=8223

T. kêu gọi hoà hợp
Vì mình là công dân Pháp
Vì mình là công dân Mỹ
Vì mình là công dân Úc

T. kêu gọi hoà giải
Vì Bố mình không bị Việt Minh bỏ vào bao bố nửa đêm đem nhấn sông
Vì không người thân bị Việt cộng chôn sống ở Bãi Dâu Huế Mậu Thân

T. dạy đời đừng có thù dai
Vì hắn không là tù “cải tạo” trong rừng sâu núi hiểm sau ngày 30-4-75
Vì vợ hắn không phải đi mút cặc thằng cán bộ quân quản
Con gái hắn không nằm trong số hàng vạn thiếu nữ con ngụy phải đi bán bia ôm vì chủ nghĩa phân biệt lý lịch ba đời không cho vào đại học
Vì nhà hắn không bị tịch biên gia sản và đày đi kinh tế mới
Vì vợ con hắn không bị hải tặc hãm hiếp trên đường vượt biên
Hay vì trước 1975 hắn từng là văn nghệ sĩ phản chiến

T. lên lớp hãy bỏ qua quá khứ
Vì mình từng theo Mặt Trận
Nuôi giấu Việt cộng
Hay là thằng trốn lính
Chui vào áo đen Xây Dựng Nông Thôn
Ám sát hụt McNamara ở rừng Chí Linh
Nay là công dân Mỹ
Nay là công dân Pháp
Nay là công dân Úc.
Và một đàn con khôn lớn “yêu nước” (Việt Nam) như TL, LD, BĐ, ST,...
Ôi một đàn
Rồi từng đàn
Từng đàn
Từng đàn
Thằng Tàu già đội lốt Việt chết ra ma rồi mà vẫn tiếp tục đúng:
“Ta nhất định thắng, địch nhất định thua”

Này you guys Việt kiều!
Bố mẹ các you đã về Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ, Nha Trang, Hội An, Huế, Hà Nội... mua đất cất villa
Hãy hồi tịch mà về Việt Nam chơi trò đa nguyên
Mà dạy đời đối thoại
Mà nghệ thuật lên tiếng
Hãy bắt chước Nguyễn Cao Kỳ
Phạm Duy
Thích Nhất Hạnh
Mà một tay ngửa một tay nâng... quên hận thù

Sài Gòn, một ngày âm u tháng giêng năm Kỷ Sửu, 2009

----------------
Bấm vào đây để đọc
tất cả tác phẩm của Trịnh Cung đã đăng trên Tiền Vệ

No comments: