Thursday, February 12, 2009

CHA, CON VÀ CHÁU

Cha, con và cháu
Nguyễn Viện

http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=81498628340190FB38018C348BB9DEA1?action=viewArtwork&artworkId=8213

1.

Báo Vietnamnet ngày 11.2.2009 đưa tin về “Chương trình giáo dục mầm non” của Bộ Giáo dục có tựa là “Trẻ 3 tuổi phải biết kính yêu Bác Hồ”, nhưng ngay sau đó đã phải sửa tựa lại là “Trẻ 3 tuổi phải quan tâm đến cảnh đẹp của quê hương”.

Bác Hồ là ai mà trẻ 3 tuổi phải kính yêu?
Là người mà trẻ 3-4 tuổi phải nhận ra hình ảnh ổng qua tranh ảnh, băng hình, thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về ổng. Trẻ 4-5 tuổi phải nhận ra hình ảnh, lăng mộ của ổng, thích và thuộc một số bài hát, bài thơ về ông ấy. Trẻ 5-6 tuổi phải nhận ra hình ảnh, chỗ ở, nơi làm việc, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về ổng.
[+]
Là người sinh ra chế độ này.

Chế độ này thế nào?
Theo tin các báo trong dịp tết vừa qua, các chính quyền địa phương đã xà xẻo tiền Tết của người nghèo.

Thế chính quyền Trung ương thì tốt hơn?
Chỉ có bọn Tàu biết, hoặc chính phủ Nhật biết.

Nhân dân này thế nào?
Cũng theo tin các báo, họ yêu hoa đến nỗi ngắt sạch hoa trong lễ hội hoa ở Hà Nội.
Họ thương súc vật đến nỗi đi cướp gà nhà nước đem chôn.

Tục ngữ có câu: “Cha nào con nấy”.


2.

Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây Nguyễn Quốc Chánh có viết đại ý rằng: chỉ có người vừa ngu vừa tham mới trở thành cộng sản.

Muốn trở thành người thông minh thì hãy đi Mỹ làm nghệ thuật lẩu.

Còn muốn trở thành nạn nhân thì tốt nhất là về Việt Nam làm cháu ngoan Bác Hồ.

No comments: