Monday, June 20, 2011

THÌ RA CHÚNG MÀY LỪA ÔNG ! (Trà Đóa)



20.06.2011

Đã tính là sẽ chẳng nói năng gì về chuyện biểu tình biểu tiếc, nhưng khi đọc cái tin này thì người như muốn sôi lên.

Thì ra chúng mày lừa ông à?

Chúng mày làm ông và bạn bè phải tẽn thò lò, không những 1 tập mà đến 2 tập cơ.

Xưa nay chỉ nghe nói đến “ngoại giao bóng bàn”, “ngoại giao bánh mì”, v.v. chứ chưa từng nghe nói đến “ngoại giao cắt cáp” bao giờ. Phải chăng đó là trò “cắt cáp hữu nghị” hay “cắt cáp vì 16 chữ vàng”?

Nhưng thôi, ở Việt Nam cái chuyện bị lừa thì chẳng có gì to tát cả. Chẳng phải là mấy chục năm nay có ngày nào mà không bị chúng mày lừa, chẳng trò này thì cũng trò khác. Làm như ngày nào mà không lừa được ai đó thì chúng mày chẳng nuốt nổi cơm.

Nhưng thôi buồn làm chi. Biểu tình chẳng qua cũng chỉ là một phản ứng rất đỗi bình thường của người dân trước các bất bình xã hội hay an nguy quốc gia. Nên bản thân ông đây cũng chẳng lấy đó làm tự hào hay nhận là người yêu nước yêu niếc gì cả.

Chỉ thấy hơi ấy ấy... một chút thôi.

Nhưng ít ra, dù bị lừa, bọn ông đây cũng hơn hẳn chúng mày ở chỗ không bị mắc vào cái bệnh mà cổ nhân hay nói là “tự khi dã”.

Ô hô, a ha...

Viết tại Sài Gòn, vào ngày lành, nhưng tháng chẳng lành, năm cũng rứa,
10 năm cũng dzậy, thậm chí 100 năm cũng...

--------------------

(Quân đội Nhân dân)
Chủ nhật, 19/6/2011, 21:18 GMT+7

QĐND - Thứ Bẩy, 18/06/2011, 21:51 (GMT+7)

.
.
.

No comments: