Thursday, June 23, 2011

CÙ HUY HÀ VŨ & TÙ HÌNH SỰ (Bùi Tính)


Bùi Tính
Thứ Năm, 23/06/2011

Ở Việt Nam, nếu như Năm Cam là ông trùm xã hội đen nổi tiếng nhất thì Cù Huy Hà Vũ lại là nhà hoạt động pháp lý nhiều người biết đến.

Năm Cam bị nhân dân căm ghét (trừ một số kẻ hư hỏng), Hà Vũ được nhân dân tin yêu (trừ một số kẻ lạc hậu).
Do đó, để bắt Năm Cam, người ta không cần thủ đoạn bao cao su như khi bắt Cù Huy Hà Vũ. Lý do là họ cần hạ thấp nhân phẩm Hà Vũ để nhân dân “ghét” anh.
Năm Cam được nhận quà thăm nuôi, Hà Vũ không được nhận thuốc bệnh tim.

Báo chí đăng tội ác của Năm Cam và tung những tin thất thiệt về gia đình và bản thân Hà Vũ.

Đám côn đồ tất nhiên sợ công an mời với tư cách người có liên quan Năm Cam. Dân trí thức làm giấy đề nghị tham gia với tư cách có liên quan đến Hà Vũ.
Đám côn đồ thì thào về tội ác của Năm Cam. Dân lao động đặt lẵng hoa “yêu nước, thương dân” trước cửa nhà Hà Vũ.

Họ xử Năm Cam công khai thật, nhân dân vào xem thoải mái. Họ xử Hà Vũ công khai ảo, công an bịt kín đường vào tòa án.

Các nhân vật cùng trong giới đen hoàn toàn có thể tới dự khán phiên tòa xử Năm Cam. Các nhân vật cùng chí hướng tự do dân chủ như Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn bị bắt khi đến dự phiên toàn xử Hà Vũ.

Năm Cam được tự do chọn luật sư cho mình. Dương Hà bị tước quyền bào chữa cho Hà Vũ.

Phiên toàn xử Năm Cam diễn ra đúng trình tự tố tụng. Phiên tòa Hà Vũ, công tố vi phạm luật tố tụng.

Bản cáo trạng Năm Cam sẵn sàng đưa ra, bản cáo trạng Hà Vũ giấu kín.

Nếu có kẻ nào ký thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho Năm Cam, nhân dân sẽ cho rằng kẻ đó điên, nhưng chính quyền không quan tâm.
Ai ký thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho Hà Vũ, chính quyền đe dọa, sách nhiễu nhưng nhân dân sẽ tôn trọng và cám ơn.

Ủng hộ Năm Cam là những kẻ đầu đường xó chợ, ủng hộ Hà Vũ là trí thức yêu nước.

Năm Cam gây hại cho dân bị bắt. Hà Vũ phê phán chính quyền cũng bị bắt.

Năm Cam là tù hình sự, Hà Vũ là tù “hình sự” (vì ở Việt Nam không có tù chính trị).

Nhưng rõ ràng cách nhân dân phản ứng và cách chính quyền xử lý Năm Cam và Hà Vũ hoàn toàn khác nhau.

Vậy ở Việt Nam có tù chính trị không, thưa bà Phương Nga?

BÙI TÍNH – viết từ Nghệ An

.
.
.

No comments: