Friday, June 17, 2011

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ THỰC TÂM CHỐNG TRUNG QUỐC ? (Bạn đọc danlambao)



Posted on

Chống giặc giả hay chống thiệt cần phải nhìn vào hành động chứ không thể căn cứ trên lời nói và điều quan trọng phải dựa trên đánh giá thực lực của mình cũng như tương quan lực lượng, phản ứng của quốc tế để đánh giá

Với bọn bành trướng bá quyền TQ, dã tâm xâm lược nước ta chúng không bao giờ chịu từ bỏ. Những hành vi gần đây của TQ khi gia tăng xâm phạm chủ quyền nước ta. Bắt bớ, cướp bóc ngư dân trên biển, phá hoại ngư cụcho thấy TQ là kẻ thù số 1 của VN chứ không thể coi là đồng chí, hay láng giềng tốt được. Với một kẻ thù như vậy chỉ xét riêng về mặt trận tư tưởng văn hóa cũng cho thấy đảng có thực tâm chống TQ hay không

Trong những ngày này khi mở TV người ta vẫn thấy phim Tầu chiếu dầy đặc trên các kênh truyền hình trong nước (một cách quảng cáo không công cho văn hóa Tầu), ra đường thì hàng hóa Tầu vẫn bày bán đầy rẫy công khai, đang góp phần làm suy yếu kinh tế VN,ngoài ra còn cho phép chiếu bộ phim Việt xuyên tạc lịch sử nước nhà, lai căng Tầu mà nhiều người lên án. Trong khi đó thì người ta lại thực hiện có chủ ý việc xuyên tạc làm giảm nhẹ những hành động yêu nước của người dân phản đối TQ xâm lược, đàn áp biểu tình yêu nước, trấn áp bắt bớ người dân yêu nước, vu cáo hãm hại người ngay khiến cho lòng dân bất phục. Với các nước khi TQ xâm phạm chủ quyền thì người ta triệu tập đại sứ TQ tới trao công hàm phản đối, chúng ta thì chỉ gửi công hàm. Người ta công khai lên án trước quốc tế hành động của TQ xâm lược, kêu gọi quốc tế can thiệp thì chúng ta gần như xử lý trong nội bộ hai nước???!!!!

Xét về nội lực. Sau chừng đó năm đất nước thống nhất, nạn bè phái, tham nhũng ngày càng phát triển khiến kinh tế đất nước đi vào suy thoái không thể cất cánh được. Quân đội vốn được coi là một thế mạnh nay đang dần tụt hậu. Có nói quá không khi đảng tin vào 16 chữ vàng và 4 tốt mà quên đi bài học cảnh giác về Mỵ Châu Trọng Thủy khi xưa

Khi xét về nội lực không thể bỏ qua một yếu tố hết sức quan trọng nó gần như là quyết định đến thành công hay thất bại của bất k cuộc chiến chống quân xâm lược nào mà ngày xưa tồ tiên cha ông ta rất biết phát huy đó chính là khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Người dân sau chừng đó năm bị cướp đất mất nhà, hầu như không người dân nào không bị chính quyền sách nhiễu làm khó. Một đất nước trên bảo dưới không nghe, kỷ cương pháp luật không được tôn trọng, có tiền là có tất cả, cái xấu được che đậy bảo kê, lòng người ly tán. Chính quyền sẵn sàng dùng những hành động bỉ ổi, đê tiện đđối phó với người dân. Nói thẳng ra đảng lúc này không thể tập hợp được sức mạnh đoàn kết trong nhân dân thì làm sao đối phó với giặc. Chỉ nội cái NĐ 42 về đối tượng nhập ngũ có nhiều người đánh giá như sau: Trong thời bình các quan và gia đình cướp bóc ăn chơi phè phỡn trên mồ hôi xương máu người dân, khi đất nước lâm nguy lại đẩy dân đen ra làm bia lãnh đạn. Một cái Nghị định làm lòng dân không phục như vậy thì chẳng thà đừng ra NĐ còn hay hơn

Trước cái họa xâm lăng đang cận kề, với tình hình đất nước như vậy theo tôi có thể xảy ra hai khả năng:

1/ Để giữ ghế của mình đảng sẽ chấp nhận quì xuống tiếp tục nhượng bộ để cho giặc lấn tới và cuối cùng là đất nước này bị bành trướng TQ thôn tính toàn bộ

2/ Nếu chiến tranh xảy ra sẽ có một lực lượng mới xuất hiện thay thế vai trò lãnh đạo dẫn dắt nhân dân chống quân TQ xâm lược (đảng trên thực tế không thể đảm nhận vai trò này). Nếu quốc tế không can thiệp để chấm dứt chiến tranh (điều này khó xảy ra) thì đây sẽ là cuộc chiến lâu dài và gian khổ nhưng nhân dân VN nhất định thắng

Ở tình huống thứ nhất, khi chiếc mặt nạ của đảng đã tuột hẳn xuống, bộ mặt bán nước hại dân, hèn với giặc ác với dân đã lộ ra. Với truyền thống yêu nước lâu đời và mối thù từ ngàn năm để lại, ngấm sâu vào trong máu trong tim mỗi người dân Việt với kẻ thù phương Bắc. Chắc chắn nhân dân sẽ không bao giờ chấp nhận cho đảng bán đứng dân tộc mình, kẻ thù phương Bắc có thể can thiệp nhưng nhân dân sẽ nổi dậy để tự giải phóng dân tộc

Vẫn có thể còn một tình huống thứ 3 (theo tôi cho đến lúc này vẫn khó xảy ra) dù chậm nhưng vẫn chưa phải là muộn. Đảng phải quay về phục vụ cho quyền lợi của nhân dân và dân tộc. Phải khẳng định đảng chỉ có thể tồn tại nếu đặt quyền lợi của nhân dân và dân tộc lên hàng đầu và phục vụ cho quyền lợi đó, khi đó mới quy tụ được sức mạnh của toàn dân tham gia chống giặc. Với kẻ thù không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta thì nhân nhượng là tự sát. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và bản thân phải dũng cảm kiên cường chống trả mới có thể bảo vệ được tổ quốc của mình

Bạn dọc danlambao
.
.
.

No comments: