Thursday, November 25, 2010

SAO CHƯA BẮT KHẨN CẤP ?

Blog Điện và cuộc sống
Đăng ngày: 19:03 24-11-2010

 Rất nhiều nơi lẽ ra phải bắt khẩn cấp, sao Quốc hội không họp bàn về việc này nhỉ ?

 Ví dụ :

 - Bắt khẩn cấp mấy tay Vina xin và đồng phạm,

 - Bắt khẩn cấp mấy tay lãnh đạo các tỉnh cho thuê rừng thuộc đất an ninh quốc phòng khi chưa được Quốc hội duyệt,

 - Bắt khẩn cấp mấy tay lãnh đạo PCI, PMU, vụ tiền Polime, vụ tiêu gần trăm tỷ thí nghiệm trải nhựa công nghệ cao cầu Thăng Long mà vẫn bị hỏng,

 - Bắt khẩn cấp mấy tay công an Cẩm phả Quảng ninh về tội làm nhục phụ nữ, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng,

 - Bắt khẩn cấp mấy tay ăn chặn tiền cứu trợ của Dân, mấy tay mang tiền cứu trợ cho Dân để gửi ngân hàng lấy lãi,

 - Bắt khẩn cấp mấy tay đùng cái lấy trăm hecta ruộng của Dân giữa Thủ đô rồi bỏ hoang vài năm cỏ dại mọc, bắt ngay mấy tay xin dự an khu đô thị để lấy đất bán, phân lô bán mà không xây trường học cho trẻ em như cam kết, khiến bà con xếp hàng cả đêm để xin cho trẻ con vào học lớp 1.

 - Bắt khẩn cấp mấy tay Trường Tô và đồng bọn về việc ép học sinh cấp 3 giao cấu  trong vụ  tên Sầm Đức Sương ( tên đệm là đức mà thất đức) tại Hà giang,

 - Bắt khẩn cấp mấy tay công an viên Thanh Hóa trấn lột dân khi dân đi ăn cháo,

- Bắt khẩn cấp mấy tay phụ trách thủy điện cho xả lũ làm chết Dân,

 - Bắt khẩn cấp kẻ nào lãnh đạo vụ pháo hoa đại lễ nổ gây chết 4 người vô tội,

 - Bắt khẩn cấp đám nhân viên sứ quán buôn lậu ngà voi Nam phi làm nhục Quốc thể, đám nhân viên hàng không buôn hàng ăn cắp bên Nhật nữa,

  Và nhiều tên khác còn chưa kể ra kịp, còn mấy cô gái viết Blog như Cô gái Đồ Long hay mấy sinh viên nhãi nhép biểu tình chửi Tàu chiếm Hoàng sa, Trường sa thì đâu cần gấp phải bắt. 

 Quốc hội vẫn họp mà  chưa thấy bàn gì việc này, chắc quên ?
.
.
.

No comments: