Wednesday, November 3, 2010

"ĂN BẨN" VÀ ĐỐN MẠT

thanhhivir
Đăng ngày: 17:38 03-11-2010

Vào google gõ từ khóa "xà xẻo tiền cứu trợ", hiện ra 505.000 kết quả. Điều này đủ thấy tình trạng "ăn bẩn" phổ biến với đủ cách "ăn": Bớt lại tiền, hàng; gửi tiền cứu trợ vào Ngân hàng và lấy tiền lãi hàng tháng để tiêu xài cá nhân; phân chia không đúng đối tượng, người giàu cũng được hưởng cứu trợ; bớt tiêu chuẩn, tăng đối tượng; sử dụng sai mục đích...


Chuyện "ăn bẩn" ít nhiều đều dính dáng đến một số cán bộ biến chất của tổ chức Chính trị - xã hội có kiêm làm... từ thiện là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ). Điểm qua một số vụ:

1/ Tại Quảng Ngãi, 3 cán bộ MTTQ TP. Quảng Ngãi bị kỷ luật Đảng vì sai phạm trong quản lý, điều hành 2 nguồn quỹ "Vì người nghèo" và "Cứu trợ bão lụt". Đó là ông Đỗ Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP. Quảng Ngãi, Kế toán Đỗ Thị Ngọc Hà, Thủ quỹ Vũ Thị Hằng;

2/ Tại Nghệ An, người ta đã cách chức Phó Chủ tịch MTTQ xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) Mai Đình Luyện, cảnh cáo Chủ tịch MTTQ xã Nguyễn Đình Tư và khiển trách Thường trực MTTQ huyện Nguyễn Đình Bảng do có hành vi "giả danh nhà tình nghĩa để quay phim". Hành vi "có 1 không 2" này không những gây nên nỗi đau xót đối với 1 gia đình thương binh có con bị nhiễm chất độc màu da cam, mà còn gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội (dịp 27-7). Nguyên nhân xảy ra sự vụ, lãnh đọa tỉnh Nghệ An nói thẳng "là do bệnh hám danh, hám thành tích tạo nên động cơ xấu của một số cán bộ xã Trung Thành”.

3/ Tại tỉnh Phú Yên, sau đợt bão lũ cuối năm 2009, ca sĩ Mỹ Tâm đã tặng 200 suất quà trị giá 300 triệu đồng, trợ giúp người dân xã An Cư (huyện Tuy An). Tuy nhiên nhiều cán bộ xã đã tự ý phân bổ quà cho người thân. Trong số này, phải kể đến Chủ tịch MTTQ xã Nguyễn Văn Thanh.

4/ Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng chục tỉ đồng tiền quỹ ủng hộ thiên tai, bão lụt tại MTTQ tỉnh đã không đến tay người nghèo vì lãnh đạo đơn vị đem gửi ngân hàng, lấy lãi để chi dùng.

Đặc biệt, để có thêm kinh phí chi xài, lãnh đạo MTTQ tỉnh BR-VT đã có “sáng kiến” đem 6,9 tỉ đồng tiền ủng hộ thiên tai của các tổ chức, cá nhân gửi vào quỹ tiết kiệm tại Ngân hàng NN-PTNT tỉnh (từ năm 2001-2002). Sau đó, từ 2002-2008, để có lãi cao hơn, MTTQ tỉnh lại rút tiền, gửi vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Tính đến 15-8-2008, từ số “vốn” 6,9 tỉ đồng, đã có thêm tiền lãi luỹ kế hơn 3,4 tỉ đồng và MTTQ tỉnh không thể hiện số tiền vào báo cáo tài chính hằng năm. Sai phạm như vậy nhưng nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Trần Văn Thức (hiện giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT) chỉ bị cảnh cáo. 2 cấp dưới là Kế toán và Thủ quỹ chỉ bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật ở cấp cơ sở...

5/ Tại Lạng Sơn, cơ quan chức năng vừa phát hiện tại MTTQ tỉnh nhiều vi phạm nghiêm trọng, thụt quỹ số tiền lớn từ các nguồn quỹ đóng góp của nhân dân cho các chương trình cứu trợ nhân đạo (Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phát hành xổ số, Quỹ hoạt động xã hội). Khi Công an vào cuộc, Hoàng Thị Thiềm (Kế toán), Hà Thị Loan (Thủ quỹ) đã khai nhận: Khi các tổ chức, cá nhân đến Văn phòng MTTQ tỉnh nộp tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo và Quỹ phòng chống thiên tai bão lụt, bà Thiềm chỉ lập phiếu thu tiền, không nộp vào Kho bạc...

Phần lớn số tiền mặt thu về, được sử dụng trái quy định, như cho cán bộ trong cơ quan vay (trên 263 triệu đồng). Đơn cử: Ông Nông Quốc Toản, Trưởng ban Phong trào (nay là Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh) vay 60 triệu đồng; Tống Đức Thiện (nguyên Trưởng ban Phong trào) sử dụng 10 triệu đồng.... Tháng 5-2005, Kế toán Thiềm còn lấy tiền từ quỹ phát hành xổ số đặc biệt (trên 19 triệu đồng) chia cho cá nhân Thiềm, Loan, ông Ngô Xuân Từ (Chủ tịch UBMTTQ tỉnh), Dương Văn Vịnh (Chánh Văn phòng UBMTTQ), mỗi người 3,9 triệu đồng...

Nghiêm trọng hơn, từ tháng 6-2004 đến tháng 8-2009, Thủ quỹ Loan đã mang trên 7 tỷ đồng tiền cứu trợ gửi và rút tiền lãi, quay vòng 43 lần từ ngân hàng, được trên 239 triệu đồng về chia nhau. Ngày 23-6-2009, Loan rút số tiền 200 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn, không nộp vào quỹ, chiếm đoạt chi tiêu cá nhân; Từ năm 2004 - 2006, các huyện Văn Lãng, Văn Quan, Tràng Định, Đình Lập đã ủng hộ tiền vào Quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt 102.619.000 đồng. Bà Thiềm trực tiếp thu số tiền này rồi tiêu hủy phiếu thu, sau đó chia tiền cho nhau (trong đó bà Thiềm và Loan, mỗi người lĩnh trên 42 triệu đồng).

"Ăn bẩn" thành bệnh và theo hệ thống, năm 2007 - 2008, thiên tai xảy ra liên miên trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp gửi tiền cứu trợ nhưng cũng bị xà xẻo. Đơn cử:Tổng Cty Lương thực miền Bắc chuyển tiền giúp Lạng Sơn xây 5 căn nhà Đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, thương binh, liệt sĩ nghèo, trị giá 40 triệu đồng/căn, nhưng MTTQ tỉnh “trích” lại 2 triệu đồng/căn; Tập đoàn Dầu khí chuyển 1 tỷ đồng để xây 100 nhà Đại đoàn kết, bị xẻo mất 50 triệu đồng; Số tiền 300 triệu đồng do Trung ương giúp Lạng Sơn khắc phục đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2008, cũng bị hao hụt 15,6 triệu đồng...
---------------------------

Hôm nay, sau đợt lũ lụt miền Trung, lại thấy 1 kiểu "ăn bẩn" khác, đó là nghi án "mang quần áo cứu trợ miền Trung, bán ra ngoài gara sửa chữa ôtô để làm... giẻ lau". Gara này nằm trên đường Trường Chinh, TP. Vinh (gần ga Vinh) và bên trong chứa khá nhiều bao tải chứa quần áo cũ. Có bọc đã được mở và bọc vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Trong nhiều bọc hàng đó có một bì màu trắng, phía ngoài có ghi rõ chữ màu xanh. Nội dung của dòng chữ chỉ vẻn vẹn: "Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Trì - TP Hà Nội" và ghi tháng 10/2010.

Vỏ bao hàng cứu trợ

http://seablogs.zenfs.com/u/rxNh0jCGGBZEgc54vAR7WbKz2A--/photo/ap_20101103075239413.jpg Một tài xế chở xe hàng đến kho cho biết: Đã được thuê chở chỗ quần áo từ toa hàng cứu trợ về tiệm sửa chữa ôtô trên đường Trường Chinh và đây là hàng cứu trợ từ phía Bắc gửi vào. “Tui thấy một anh mặc bộ quần áo chữ thập đỏ bảo chở đi thì tôi chở chứ có biết đâu”.

Chiếc xe công nông chở hàng cứu trợ từ ga Vinh đến gara ôtô trên đường Trường Chinh (và một số xưởng sửa chữa xe cộ khác)

Các tiểu thương ở ga Vinh cho biết, hàng cứu trợ đã bị bán hoặc cho lại làm giẻ để lau ô tô, lau máy.

Quần áo bị móc ra lộn xộn 

Giải thích về việc hàng cứu trợ nằm trong kho của xưởng cơ khí sửa chữa ôtô, bà Chủ tịch Hội Chũ thập đỏ tỉnh cho biết: Hàng cứu trợ gửi vào trong thời gian qua quá nhiều, kho của Hội chữ thập đỏ Nghệ An không còn đủ chỗ chứa, nên đã phải chuyển số hàng này sang để nhờ bên đó chờ phân loại. Bà ta cũng phân trần, hàng cứu trợ gửi vào, có những cái quá cũ không thể mặc được, bỏ đi thì tiếc nên để cho xưởng họ làm giẻ lau xe cho... đỡ phí.

và xếp chất đống để làm giẻ lau xe

Câu chuyện ở nhà mình: Mỗi lần lũ lụt - thiên tai, mẹ mình và các bà hàng xóm đều hỏi "Có đi vào trong đó viết bài không?" để nhờ mình hoặc các đồng nghiệp mang quần áo, thuốc men, sách vở... vào trao cho đồng bào. Tuyệt nhiên, không có chuyện ủng hộ qua tổ chức này khác. Chính vậy, mỗi lần công tác lũ lụt, xe chở tụi mình lỉnh kỉnh như... đi cứu trợ thật. Với mình, trừ phi vợ chồng bị trừ lương, con bị ép thực hiện ủng hộ theo kiểu phong trào, còn đâu thì mình... biết tỏng và vừa đi thực tế, vừa ủng hộ đồng bào thật, con người thật. Có lẽ rất nhiều người cũng biết tỏng như vậy nên tự động đi vào ủng hộ, trao tiền - hàng tận tay cho đồng bào, cho dù có khó khăn, vất vả, thiếu thốn. Dại gì để bọn khác nó... "ăn bẩn"?..
.
.
.

No comments: