Tuesday, November 24, 2009

Luật Sư LÊ TRẦN LUẬT đã chính thức BỊ XOÁ TÊN

Luật sư Lê Trần Luật đã chính thức bị xóa tên
CTV

21-11-2009
http://dcctvn.net/news.php?id=5866
Sáng nay, ngày 21/11/2009, được sự “chấp thuận” của cơ quan an ninh Tp.HCM, Luật sư Lê Trần Luật đã có mặt tại trụ sở của Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận để tham gia cuộc họp kỷ luật ông.

Ông Phạm Duy Phước chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã thay mặt Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật nêu các căn cứ và tài liệu thu thập được về các sai phạm của LS Luật như sau:

1. Căn cứ vào kết luận giám định số 1623 ngày 26/06/2009 cùa Bộ thông tin và truyền thong
Các tài liệu giám định bao gồm:
- Luận cứ bào chữa cho Trương Minh Đức ( Đảng Vì dân )
- Luận cứ bào chữa cho Phạm Bá Hải (Tồ chức Bạch Đằng Giang)
- Luận cứ bào chữa cho Lương Văn Sinh (dân oan)
- Luận cứ bào chữa cho Phan Văn Sào (dân oan)
- Thư mời hợp tác
Nội dung của kết luận giám định: ông Luật đã lợi dụng các phiên tòa để công khai bênh vực và cổ súy cho các phần tử phản cách mạng và chống nhà nước, xuyên tạc chính sách và làm làm giảm uy tín của Nhà Nước.
Cũng với các tài liệu trên, Cơ quan giám định đã có kết luận số 70, từng kết luận: ông Luật công khai đứng về “phe dân chủ”, nay câu chữ đã được thay đổi khác hơn.

2. Căn cứ công văn số 92 ngày 4/08/2009 của cơ quan an ninh
Nội dung công văn: “...sau hàng loạt sai phạm bị các cơ quan chức năng xử lý, Luật vẫn tiếp tục tỏ thái độ chống đối. Sau khi LS Lê Công Định bị bắt Luật liên tục gặp gỡ, liên lạc với Đại sứ quán các nước như Mỹ, Thụy Điển, Úc để nhờ các cơ quan này bảo vệ Định. Luật cũng thường xuyên liên lạc và kêu gọi các phần tử và các tổ chức phản động như Việt Tân, Dân Chủ, Vì Dân, khối 8406,... gây sức ép với nhà nước để thả tự do cho Định. Luât còn công khai bày tỏ mong muốn bào chữa miễn phí cho các đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tam Tòa, Quảng Bình. Ngoài ra, Luật rất thường xuyên liên lạc với các phần tử chống đối trong nhóm Câu lạc bộ nhà báo tự do…”

Tại cuộc họp ông Luật đề nghị Hội đồng cung cấp cho ông hai tài liệu nêu trên để ông có cơ sở bảo vệ cho mình. Sau khi hội ý, Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật đã thống nhất đây là hai tài liệu “bí mật” không thể cung cấp được. Đồng thời Hội đồng cũng thống nhất hai tài lệu này không đủ cơ sở để khẳng định ông Luật đã lợi dụng nghề nghiệp gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Hội Đồng chỉ xem xét kỷ luật với các vấn đề liên quan đến đạo đức luật sư như sai phạm về thuế, về quản lý các chi nhánh văn phòng luật sư… bị sở Tư Pháp rút giấy đăng ký hoạt đông, bị thi hành án cưỡng chế, bị khách hàng tố cáo.

Ông Luật đã bác bỏ toàn bộ các “cáo buộc” nêu trên, chỉ thừa nhận có sai phạm trong việc chậm nộp thuế môn bài và sau đó ông đã tự nguyện nộp số thuế này. Ông khẳng định không làm bất cứ điều gì vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Buổi chiều, các thành viên trong Hội đồng bỏ phiếu kín và không có mặt ông Luật. Theo thông tin từ LS Trần Kim Cang và Diệp Năng Bình thì cuôc họp đã chính thức xóa tên LS Lê Trần Luật với tỷ lệ là 4/5. Tuy nhiên theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm thì các thành viên phải giử kín lý do xóa tên LS Luật cũng như kết quả cho đến khi Ban chủ nhiệm công bố chính thức bằng văn bản vào ngày 24/11/2009.

Cũng theo LS Bình thì buổi sáng Hội Đồng đồng ý cho ông Luật photo biên bản cuộc họp nhưng buổi chiều thì đổi ý không cho nữa và ông Bình từ chối cho biết lý do.

Ông Luật không ngạc nhiên với kết quả này vì trước đó ông đã được LS Cang cho biết rằng ông Phạm Duy Phước đã “động viên” LS Cang bỏ phiếu xóa tên ông Luật vì theo ông Phước với số phiếu 3/5 thì trước sau gì ông Luật cũng bị xóa tên, nếu có thêm số phiếu của LS Cang thì sẻ tạo ra sự “đồng thuận cao” trong Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận.

CTV



1 comment:

Unknown said...

Ông Luật ủng hộ các Tổ chức không phải của Nhà nước, đương nhiên, Nhà nước phải không dùng ông Luật, làm Luật cho Nhà nước nữa ! Nếu ông còn làm Luật sư theo " con đường " Nhà nước sai,ông Luật hay cho rằng Nhà nước sai, Nhà nước lại cho rằng nhà nước không sai, mà ông Luật mới là người sai ! Ai sai, ai đúng, có Trời mới phân xử được ( Trời có mắt ) ! Bạn ạ ! Trong cái rủi, có cái may, trong cái may, cũng có cái rủi !